(lftd.org/ashn) Ánh Sáng Hôm Nay - Mục Lục
(lftd.org) Light For The Day
(Do You Believe In Jesus?)

Bạn Có Tin Chúa Jêsus?

(Tìm sự bình an thánh trong Chúa)

1. Mục đích của Đức Chúa Trời... Yêu thương, Bình an, và Hạnh phúc

Đấng Tạo Hóa yêu bạn và muốn bạn biết và tin Ngài, để Ngài ban cho tình yêu, sự bình an và đời sống hạnh phúc; và linh hồn được cứu rỗi -- đời đời.

Kinh Thánh dạy::

++ Nhờ ân điển qua Chúa Jêsus Christ, con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rôma 5:1)

++ "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16).

Chúa Jêsus phán:

++ "Ta đến hầu cho mọi người tin Ta được sống, và được sự sống dư dật" (Giăng 10:10).

Đức Chúa Trời muốn con người được sống bình an và hạnh phúc, nhưng tại sao có rất nhiều lo lắng, đau khổ, tổn thương, và giận dữ nơi thế gian?


2. Nan đề của con người... Bị chia cách với Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình bóng của Ngài (Sáng-thế-Ký 1:27) để con người có mối liên hệ cá nhân với Ngài để được ban cho sự sống dư dật, bỉnh an và hạnh phúc. Ngài không tạo dựng con người như những người máy bị bắt buộc phải yêu và vâng lời Ngài, nhưng Ngài muốn ban cho con người có sự thông sáng và được tự do chọn lựa. Nhưng từ lúc sáng thế, con người đã dùng sự tự do của mình để không vâng lời Chúa và đi theo đường lối riêng của mình. Sự không vâng lời đó đã di truyền và tiếp tục qua bao thế hệ cho đến ngày nay. Kết quả là con người bị cách ly với Đức Chúa Trời và phải sống trong tội lỗi, trầm luân và đau khổ.

Kinh Thánh dạy:

++ "Vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời" (Rôma 3:23).

++ "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rôma 6:23).

Kinh Thánh dạy: sự không vâng lời là kết quả con người bị xa cách với Đức Chúa Trời.

Cố gắng riêng của con người không thể đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Qua dòng lịch sử con người đã thử đủ mọi phương pháp để linh hồn được hòa thuân lại với Thượng Đế -- nhưng đều không có kết quả và vẫn phải sống trong tội lỗi. (Tôn giáo là bằng chứng sự tìm kiếm Thượng Đế của con người).

Kinh Thánh dạy:

++ Vì Ađam đã phạm tội, và tội lỗi đem sự chết vào thế gian. Vì thế con người phải đối diện với sự chết, và mọi người đều phải chết. (Rôma 5:12).

++ Nhiều người nghĩ rằng mình đang sống một đời sống thánh thiện và đi đúng đường, nhưng cuối cùng rồi mọi người đều phải chết và đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. (Châm Ngôn 14:12; Hêbơrơ 9:27). Chỉ có Một Con Đường duy nhất để được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời.


3. Phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời... Chúa Jêsus Christ và Thập Tự Giá

Chúa Jêsus Christ là câu trả lời duy nhất của nan đề. Vì Ngài là Con Một Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), nên Ngài là Đấng duy nhất có thể đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Ngài đã xuống thế gian để chịu hy sinh, chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết để làm của tế lễ tha tội cho loài người (theo như điều kiện của luật pháp Đức Chúa Trời), và nhờ đó ai tin Ngài sẽ được tha tội (1Giăng 1:9), được xưng công bình (Rôma 5:1-9), được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời, được ban cho đời sống mới Cơ Đốc Nhân (2Corinhtô 5:17-21), và được hưởng Lời hứa của sự sống đời đời (Giăng 3:16-17).

Kinh Thánh dạy:

++ Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus là Đấng duy nhất có thể đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời (1Timothê 2:5).

++ Đấng Christ đã chịu chết một lần cho tất cả tội lỗi. Con Người vô tội đã chết cho tất cả những kẻ có tội. Chúa Jêsus đã chịu chết để đem tất cả mọi người tin Ngài trở lại với Đức Chúa Trời (1Phierơ 3:18).

++ "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rôma 5:8).

++ Chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, không phải bởi những việc lảm tốt của mình. (Ephêsô 2:8-10)

Đức Chúa Trời đã ban cho Con Đường duy nhất để được cứu rỗi -- vậy chúng ta hãy mau chọn lựa (tin nhận Chúa Jêsus).


4. Trách Nhiệm của chúng ta... Tin và Dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ.

Chúng ta cần phải tin nhận Đấng Christ để được tha tội và quyết định vâng lời Ngài, và dâng trọn cả cuộc đời cho Ngài. Đó là cách duy nhất để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và tìm được sự bình an thánh cho tâm linh.

Kinh Thánh dạy:

++ Bạn sẽ được cứu, nếu thật lòng tuyên xưng, "Chúa Jêsus là Chúa," và tâm linh tin rằng "Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại." Đức Chúa Trời có Lời hứa Ngài sẽ tha tội và cứu bạn, nếu bạn thật lòng tin và làm theo đều đó. (Rôma 10:9-10).

Có lý do quan trọng nào hơn cản trở bạn ngay lúc nầy tin và dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus Christ không?

Lảm sao để tin và dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus Christ:

1. Thật lòng công nhận mình là kẻ có tội và cần sự tha thứ, ân điển và tình yêu của Chúa.

2. Tin rằng Đấng Christ đã hy sinh chịu chết cho tội lỗi của bạn trên thập tự giá, và Ngài đã sống lại từ cõi chết để bạn được cứu.

3. Tin qua sự cầu nguyện, xưng tội, và tuyên xưng Đấng Christ là Con Đường duy nhất để được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và quyết tâm xin Thánh Linh Chúa giúp mình dâng cuộc đời cón lại để sống và bước đi theo Ngài.


++ Tin và Dâng Cuộc Đời Cho Chúa Jêsus Christ ++

Bạn đã sãn sàng Tin chúa Jêsus chưa?

Nếu bạn đã sẵn sàng để tin Chúa Jêsus Christ, ngay lúc nầy hãy nói lời cầu nguyện để tin nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi và mời Ngài đến làm Chủ và làm Chúa của đời mình:

Cầu Nguyện như sau:

Lạy Chúa Jêsus,

"Con là kẻ có tội. Con xin ăn năn tội. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Ngài giúp con từ bỏ tội lỗi và đời sống cũ. Con tin Chúa Jêsus Christ đã hy sinh, đã chết trên thập tự giá và đã sống lại vì tội lỗi của con. Con xin tin nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con. Từ nay xin Thánh Linh Ngài giúp con bước theo Ngài trọn đời con. + Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen!"

++ Chúc mừng bạn! Qua bài cầu nguyện trên, xưng tội mình ra, và với đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào lòng, Đức Chúa Trời đã tiếp nhận bạn làm con của Ngài. Vì Ngài có lời hứa trong Kinh Thánh: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12).


+ Kinh Thánh Cho Sự Cứu Rỗi +

-- Giăng 3:16-17
16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.

-- Rôma 10:9-10
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

-- Rôma 5:1-2; 8-9
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.
+ 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9 Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ (sự phán xét của Đức Chúa Trời) là dường nào!

-- Ephêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

-- Giăng 10:9-10
9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

-- Rôma 3:21-26
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; 22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, 25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, 26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.

-- Rôma 6:22-23
22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

-- Rôma 5:12,17
12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.... + 17 Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy (Ađam), thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của (Đức Chúa Trời) sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà (được ban cho sự) cai trị (công bình) trong sự sống là dường nào!

-- Châm Ngôn 14:12
Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.

-- Hêbơrơ 9:27-28
27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28 cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

-- 1 Timôthê 2:1-6
1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ

-- 1 Phierơ 3:15-18
15 Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, 16 phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; 17 vì nếu đó là ý muốn Đức Chúa Trời, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. 18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.

-- 1 Giăng 1:9
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

-- 2 Côrinhtô 5:17-21
17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Ðức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Ðấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Ðức Chúa Trời vốn ở trong Ðấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Ðấng Christ, cũng như Ðức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Ðấng Christ mà nài xin anh em: "Hãy hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời. 21 Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời."

-- Rôma 10:11-15
11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: "Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn." (Êsai 28:10) 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Giô-ên 2:32) 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: "Những bàn chơn kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!" (Êsai 52:7).