"SỰ CỨU RỖI"

EBook Download: Sự Cứu Rỗi.prc
LFTD.ORG - Light for the Day  | + Kinh Thánh +
(+ Tin Nhận Chúa Jêsus + )

-- Rôma 1:16-17
16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.

-- 2 Timôthê 3:15-17
15 Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được Cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.
16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.





SỰ CỨU RỖI (1)


Trong Thư Tín Rôma, Phaolô đã giải thích rõ ràng và chi tiếc Phúc Âm Tin Lành. Sau lời chào thăm, Phaolô đã nói rõ lý do khiến ông hết lòng truyền giảng Tin Lành Đấng Christ cho đến cùng trái đất: "Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" (Rôma 1:16). Tiếng Hy-lạp trong Kinh Thánh về chữ "cứu rỗi" có nghĩa "giải cứu và bảo vệ;" về ý nghĩa thuộc linh là "giải cứu khỏi quyền lực và sự thống trị của tội lỗi." Các môn đồ đã hăng say truyền giảng Tin Lành vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để "giải cứu và ban tự do" cho những ai tin Chúa Jêsus được giải thoát khỏi những hậu quả và hình phạt do tội lỗi gây ra.

Các tác giả trong Kinh Thánh Tân Ước đã ghi rõ hình ảnh về Chúa Cứu Thế Jêsus Christ, Ngài đã giảng dạy, hy sinh, chết trên thập tự giá, và sống lại để làm của lễ chuộc tội thế cho tất cả tội nhân. Ngài là nền tảng, là Tác giả và Đấng duy nhất có quyền ban cho sự Cứu Rỗi (Rôma 3:24, 25; 5:21; Công Vụ 4:12; Hêbơrơ 12:2). Sự Cứu Rỗi được ban cho mọi người bởi ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ những ai ăn năn tội và Tin Nhận Chúa Jêsus mới được hưởng lời hứa nầy và kinh nghiệm được những ơn phước và quyền lợi của sự tự do thánh Chúa ban (Giăng 3:16; Êphêsô 2:8, 9; Hêbơrơ 2:3).

Ơn phước và quyền lợi của sự Cứu Rỗi là gì? Một số học giả Kinh Thánh đã tóm tắc lại Tìn Lành Cứu Rỗi như sau: Cứu thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, Cứu thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, và Cứu thoát khỏi tội lỗi hiện tại. Danh từ thần học: "Được Xưng Công Bình, Được Thánh Hóa, và Được Vinh Hiển."

Được Xưng Công Bình, là sự công nhận của Chúa dành cho tội nhân là vô tội hay công bình vì họ đã ăn năn tội và đặt đức tin vào Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã chuộc hết tội lỗi cho nhân loại trên thập tự giá, một lần là đủ cả theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và ai đặt niềm tin nơi Ngài sẽ được tha tội và được xưng công bình (Rôma 3:21; 4:5; 5:1). Sự liên hệ mật thiết với sự Xưng Công Bình là sự Đổi Mới Thuộc Linh, Đức Thánh Linh sẽ đến ngự vào lòng những ai thật lòng tin nhận Chúa Jêsus, Ngài sẽ ban cho sự sống mới đời đời để thay thế đời sống cũ và tâm linh hư mất (Êphêsô 2:1–5).

Được Thánh Hóa, (được nên thánh), là quá trình đổi mới thánh cho tâm linh và thuộc thể theo như chương trình và Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho ai tin danh Con Ngài (Rôma 6:11; Philíp 1:6). Đây cũng là sự chứng thực về quyền năng đổi mới của Đức Thánh Linh cho đời sống mới Cơ Đốc Nhân (Rôma 8:9-10; 2 Côrinhtô 5:17; Êphêsô 4:22-24; Galati 5:16-26).

Được Vinh Hiển, là sự Cứu Rỗi sau cùng và đời đời của con dân Chúa. Sự vinh hiển sẽ ban cho khi con cái Chúa được gặp Đấng Cứu Rỗi mặt đối mặt. Lúc đó, Chúa đã hoàn toàn thánh hóa con cái thật của Ngài giống như hình bóng của Đấng Christ (Rôma 8:29-30; Philíp 3:21). Lúc đó các thánh đồ sẽ được hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc được thông công với Đức Chúa Trời Ba Ngôi và ca ngợi danh thánh Ngài đời đời.

Những quyền lợi khác của Sự Cứu Rỗi là Được Hòa Thuận và Làm Con Nuôi Đức Chúa Trời. Sau khi tin Chúa Jêsus, tội lỗi được tha, chúng ta sẽ từ địa vị kẻ nghịch Đức Chúa Trời trở nên con cái yêu dấu của Ngài (Giăng 1:12; Galati 4:4-5; Êphêsô 1:5).

Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi Phaolô và các môn đồ đã vui mừng và hết lòng truyền giảng Tin Lành vì đó là quyền năng Cứu Rỗi duy nhất qua Đấng Christ cho mọi tội nhân! Càng nhận biết về lẽ thật huyền diệu của Sự Cứu Rỗi, càng cảm thấy sự phước hạnh trong đức tin cứu rỗi qua danh Chúa Jêsus và lời hứa của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Hãy luôn cảm tạ, ca ngợi và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống và làm chứng về tình yêu, sự trông cậy, và sự Cứu Rỗi qua Tin Lành Chúa Jêsus Christ (1 Phierơ 3:15).

-- ... Bài Học Kinh Thánh (Study Bible)


SỰ CỨU RỖI: Quyền Lợi Vĩ Đại Nhất của con người
Được Xưng Công Bình
(Quá Khứ)
Được Nên Thánh
(Hiện Tại)
Được Vinh Hiển
(Tương Lai)
Được Cứu ngay
khỏi hình phạt tội lỗi
Được Cứu từ từ
Khỏi quyền lực tội lỗi
Được Cứu chắc chắn
khỏi tội lỗi hiện tại
-- Êphêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.


-- Giăng 3:16
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-- 1 Timôthê 1:15-16
15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.



SỰ CỨU RỖI (2)


Trọng tâm và ý nghĩa quan trọng nhất của Tin Lành Cơ Đốc là Sự Cứu Rỗi. Giống như trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự Ngài thóat khỏi sự nô lệ tại Êdíptô và giải thoát tác giả của Thi Thiên (Xuất 15:2; TThiên 116:6;... ), trong Tân Ước Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ giải cứu tất cả ai tin Đấng Christ khỏi hậu quả và hình phạt của tội lỗi. Sự Cứu Rỗi khỏi tội lỗi và sự chết hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời" (Êphêsô 2:8). "Sự Cứu đến từ Đức Chúa Trời." (Giôna 2:9).

Tiếng Hêbơrơ chữ Cứu Rỗi trong Cứu Ước có nghĩa tổng quát là sự giải thoát những nguy hiểm về thuộc thể hay sự suy sụp về tâm linh hay đạo đức (TThiên 85:8, 9; Êsai 62:11). Trong Tân Ước tiếng Hy-Lạp chữ Cứu Rỗi cũng có nhiều ý nghĩa như cứu thoát khỏi sự nguy hiểm hay sự chết, sự bảo vệ và chữa lành. Kinh Thánh Tân Ước dùng tất cả những ý nghĩa trên để nói về Sự Cứu Rỗi và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho những ai được cứu qua danh thánh Chúa Jêsus Christ.

Sự Cứu Rỗi giải thoát các tín hữu khỏi sự phán xét của Chúa, khỏi sự thống trị của tội lỗi, và khỏi quyền lực của sự chết (Rôma 1:18; 3:9; 5:21; 1Têsalônica 5:9). Đức Chúa Trời giải cứu tội nhân khỏi tình trạng tự nhiên và sợ hải của sự thống trị của thế gian, của xác thịt, và của ma quỉ (Giăng 8:23, 24; Rôma 8:7, 8; 1Giăng 5:19). Ngài giải cứu và ban cho tự do, tình yêu, và sự trông cậy cho con cái Ngài, thoát khỏi sự sợ hãi do hậu quả của đời sống cũ nô lệ bởi xác thịt tội lỗi (Rôma 3:23; 8:15; Truyền Đạo 7:20; 2Timôthê 1:7; Hêbơrơ 2:14-15). Ngài chữa lành, thay đổi tư tưởng và những thói hư tật xấu của đời sống cũ, và ban cho đời sống mới (Êphêsô 4:17–24; 1Têsalônica 4:3–8; Tít 2:11–3:6).

Sự Cứu Rỗi không chỉ là Lời hứa về sự cứu về tâm linh và bình an, nhưng cũng là sự chữa lành về thể xác (Matthiơ 9:21-22; Mác 10:52; Giacơ 5:15). Mặc dầu Cơ Đốc Nhân đã nhận được Sự Cứu Rỗi, nhưng kinh nghiệm và ơn phước trọn vẹn và vinh hiển của Sự Cứu Rỗi chỉ được ban cho khi Chúa Jêsus trở lại trong ngày sau rốt. (Hêbơrơ 9:28; 1 Phierơ 1:3–5).

Sự Cứu Rỗi được ban cho qua những gì Chúa Jêsus đã làm trong lịch sử và Ngài tiếp tục làm trong đời sống đổi mới của Cơ Đốc Nhân qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Niềm tin căn bản của Sự Cứu Rỗi là sự hy sinh, chết trên thập tứ giá, và sống lại của Chúa Jêsus - Ngài là của "lễ chuộc tội" (Rôma 3:25), và sự vâng lời Đức Chúa Cha (Mathiơ 3:14-17; Giăng 15:10) đã đáp ứng trọn vẹn điều kiện cho sự tha tội và Sự Cứu Rỗi ban cho chúng ta. Sự Cứu Rỗi giúp chúng ta nhận thức Đấng Christ đang sống trong chúng ta (Giăng 15:4; 17:26; Côlôse 1:27) và chúng ta sống trong Ngài, hiệp nhất với Ngài trong sự chết và sống lại (Báptem) (Rôma 6:3–10; Côlôse 2:12,20; 3:1-10). Sự hiệp nhất với Chúa được ban cho bởi quyền phép của Đức Thánh Linh qua đức tin nơi Chúa Jêsus, Ngài cũng giúp chúng ta được tái sanh (Giăng 3:3-7) với đời sống mới Cơ Đốc Nhân (2 Corinhtô 5:17), được làm con cái yêu dấu của Ngài, được thánh hóa và ban cho sự sống đời đời nơi thiên đàng (Giăng 3:13-18; Êphêsô 1:2-14).

Đức Chúa Jêsus đã vâng phục Đức Chúa Trời, tự ngyện làm lễ vật hy sinh cho tội lỗi chúng ta (Matthiơ 1:21; 1 Phierơ 1:18–23;... ), Chúng ta được chọn và cũng đã chọn đức tin nơi Ngài, để được thánh hóa giống như hình bóng Đấng Christ, và sẽ được vinh hiển cùng với Ngài qua quyền năng Đức Thánh Linh (Rôma 8:11, 29-30).

+ Cảm tạ Chúa ban cho Sự Cứu Rỗi qua niềm tin nơi Chúa Jêsus Christ, cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta luôn sống và hành động trong tình yêu, sự thương xót, sự tha tội, sự trông cậy, sự đổi mới;... Luôn sẵn sàng vâng phục và làm chứng nhân cho Tin Lành Cứu Rỗi Chúa Jêsus Christ. Amen!

-- ... Bài Học Kinh Thánh (Study Bible)


-- Thi Thiên 69:13
Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện Mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơn, theo sự thương xót lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi.

-- Rôma 10:9-10
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.





SỰ CỨU RỖI (3)


Giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi; Sự Chuộc Lại.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chữ "Cứu Rỗi" có ý nghĩa giải thoát khỏi nguy hiểm (Giêrêmi 15:20), người yếu đuối được giải cứu khỏi sự bắt bớ (TThiên 35:5-13; 2Samuel 22:3), sự chữa lành bệnh (Xuất 23:25; Êsai 38:20; TThiên 37:39), và sự giải cứu khỏi hậu quả của sự đổ huyết (TThiên 51:14). Nó cũng có nghĩa sự giải cứu đất nước khỏi kẻ thù và chiến tranh (Xuất 14:13-14; PhụcTr 3:22; 20:4;...) hoặc giải cứu khỏi sự nô lệ (TThiên 14:7; Giôên 2:32; Habacúc 3:13;...). Nhưng ý nghĩa quan trọng nhất là sự Cứu Rỗi về thuộc linh qua Đấng Christ. Cả thế gian và vũ trụ đều cần Sự Cứu Rỗi của Đấng Tạo Hóa, đó là sự dạy dỗ rõ ràng nhất của Kinh Thánh (Rôma 8:19-22; Galati 3:22).

Sự cần thiết của Sự Cứu Rỗi bắt đầu từ lúc Ađam và Eva phạm tội và bị đuổi ra khỏi vường địa đàng (SángTK 3). Sau đó tội lỗi đã lan tràn khắp thế gian, đất cũng bị rủa sả, và đời sống con người đầy những khó khăn, khổ nạn, bệnh hoạn, bạo động, chiến tranh và sự chết (SángTK 6:11-13 - Nôê). Khi Chúa phải hủy diệt thế gian qua lục đại hồng thủy vì tội lỗi, Ngài đã ban Sự Cứu Rỗi lần đầu tiên cho gia đình Nô-ê, và thú vật được chọn. Tám người trong gia đình Nô-ê trở nên ơn phước Cứu Rỗi của Chúa cho cả nhân loại. Hình ảnh Cứu Rỗi của gia đình Nô-ê được Phierơ diễn tả như hình ảnh Cứu Rỗi cho Cơ Đốc Nhân khi tin nhận Đấng Christ. (1Phierơ 3:18-22).

Trong Cứu Ước, trọng tâm sự Cứu Rỗi được ghi lại qua lịch sử Chúa giải cứu dân sự Ngài trong sách Xuất Êdíptô Ký (Xuất 12:40-14:31). Qua sự giải cứu dân Ysơraên từ xứ Êdíptô (Ai-Cập) đến vùng Đất Hứa, Chúa đã ban cho dân sự Ngài kinh nghiệm về Sự Cứu Rỗi (Xuất 13:3-16) và Ngài cũng ban cho họ luật pháp và làm mới lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhất (Xuất 20). Quyền năng Cứu Rỗi của Chúa đã bày tỏ qua sự thành lập một dân sự biệt riêng cho Ngài với mục đích tiên phong cho sự Cứu Rỗi cho cả nhân loại qua chức vụ Thầy Tế Lễ của Đấng Christ, "Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta" (Xuất 19:4-6). Xuất Êdíptô Ký trở nên một tiêu chuẩn để hiểu rõ Sự Cứu Rỗi bởi ân điển qua niềm tin nơi Đấng Christ: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (Êphêsô 2:8-10).

Nhưng trong khi Xuất Êdíptô Ký là hình ảnh vui mừng và tự do được Cứu Rỗi, thì sự bị bắt làm phu tù tại xứ Babylôn trở nên hình ảnh nô lệ, buồn thảm và thất vọng. Trong hoàn cảnh nô lệ dân sự cầu nguyện và trông mong Sự Cứu Rỗi mới tốt hơn sự giải thoát khỏi xứ Êdíptô khi xưa (Êsai 43:14--44:28), Chúa lắng nghe lời cầu nguyện và Ngài có lời hứa sẽ tha thứ tội lỗi, ban cho Giao Ước mới và sẽ phục hồi tâm linh, sự thờ phượng và giải cứu dân sự và đất nước: "33 Nầy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta." (Giêrêmi 31:31-34).

Qua lời hứa trong giao ước mới, Chúa muốn dân sự hiểu rõ sự giải cứu của Ngài với mục đích lập lại sự thờ phượng, luât pháp và sự yêu thương kính sợ Ngài, và quan trọng hơn Ngài muốn các dân tộc biết đến quyền lực, danh thánh và quyền tể trị của Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài là Đấng Công Bình và Thành Tín, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ tội, giải cứu dân sự, chiến thắng mọi quyền lực, phục hồi lại đất nước, và ban phước cho đời sống của dân sự; "26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi... 36 Bấy giờ các dân tộc còn sót lại xung quanh các ngươi sẽ biết rằng Ta, Ðức Giê-hô-va, đã cất lại nơi bị phá, trồng lại nơi bị hủy. Ta, Ðức Giê-hô-va, đã phán lời đó, và sẽ làm thành..." (Êxêchiên 36:22-38). Niềm trông cậy Cứu Rỗi được diễn tả qua "ngày của Đức Giô-hô-va," đó là ngày Chúa phán xét trách phạt tội lỗi và giải cứu người công bình (Giôên 2:1-11; Amốt 9:11-15). Nhưng niềm trông cậy nầy được tập trung vào lời hứa "Đấng Chịu Xức Dầu, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Mêsi" sẽ đến (TThiên 2).

Mặc dầu dân Ysơraên đã được Chúa giải cứu từ chốn phu tù trở về xây dựng lại đền thánh, nhưng họ vẫn thất vọng vì lời hứa vẫn chưa được trọn vẹn, Chúa đã khuyến khích họ: "4... các ngươi khá can đảm và hãy làm việc, vì Ta luôn ở cùng các ngươi." (Aghê 2:3-9). Chúa đã ban cho dân sự sự hiểu biết mới về lời hứa Cứu Rỗi của Ngài qua lời hứa về Đấng Mêsi (Êsai 9:5-7), và Ngài sẽ xây dựng lại tất cả: "Ta sẽ xây dựng lại trời mới và đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa." (Êsai 65:7), và Ngài sẽ ban phước và lắng nghe lời cầu nguyện của dân sự (Êsai 65:18-25).

Những lời hứa và tiên tri về "Sự Cứu Rỗi" đã được hoàn tất qua sự chết trên thập tự giá và sống lại của Đấng Christ. Mục vụ và sứ mạng chính của Chúa Jêsus là cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và sự phán xét của Đức Chúa Trời (Mathiơ 1:21; Giăng 3:16-17; 12:47; Rôma 5:9-11;...). Trong thời gian Chúa Jêsus truyền đạo tại thế gian, "Tin Lành Cứu Rỗi" đã được ban cho trọn vẹn qua sự hiện diện của Ngài và quyền năng của đức tin nơi Ngài (Luca 19:9-11). Ngày nay Sự Cứu Rỗi được ban cho qua niềm tin nơi sự chết và sống lại của Ngài (Giăng 3:16; 10:25-27; Rôma 5:6-21; 10:9-10;...).

Sự Cứu Rỗi qua niềm tin nơi Đấng Christ có thể diễn tả qua ba giai đoạn: Quá khứ, Hiện tại, và Tương lai. Được Cứu khi đặt niềm tin nơi Đấng Christ (Công Vụ 16:31). Sau đó là quá trình Cứu Rỗi qua sự đổi mới (tái sanh, thánh hóa) và chiến thắng quyền lực của tội lỗi (Giăng 3:3-7; Rôma 8:13-17; Philíp 2:12-13;...). Sau hết, chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi hiện tại (Rôma 13:11; Tít 2:11-15;...). Con cái Chúa được ban cho quyền năng của Sự Cứu Rỗi qua sự sống lại của Đấng Christ (Rôma 6:4-8), và được hưởng ân phước được làm con nuôi Đức Chúa Trời (2 Côrinhtô 1:21-22; Êphêsô 1:13-14). Kinh nghiệm của Sự Cứu Rỗi sẽ được trọn vẹn khi Đấng Christ trở lại (Hêbơrơ 9:28) và vương quốc thiên đàng được thể hiện trong ngày sau rốt (Mathiơ 13:41-43; Khải Huyền 20:11-15).

+ Cảm tạ Chúa ban cho Kinh Thánh, Sự Cứu Rỗi được bày tỏ rõ ràng để giúp con dân Chúa giữ vững niềm tin trong tình yêu và quyền năng Đức Thánh Linh đang sống trong con cái Ngài để hướng dẫn, bảo vệ, cầu thay, và nhắc nhở về Lời hứa về Tin Lành Cứu Rỗi không bao giờ thay đổi.

-- ... Tự Điển Kinh Thánh


-- Xuất Êdíptô Ký 15:2
Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.

-- Thi Thiên 18:2
Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi.

-- Êsai 9:5 (6)
Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

-- Luca 3:6
Và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời.

-- Êphêsô 1:13-14
13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.

-- 1 Phierơ 1:8-9
8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

-- Hêbơrơ 9:27-28
27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28 cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

-- 1 Timôthê 4:9-11
9 Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. 10 Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Ðức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. 11 Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ.



Sự Cứu Rỗi - Kinh Thánh


Sự Cứu Rỗi: Được Xưng Công Bình

-- Rôma 4:25
Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta,
và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.


-- Rôma 5:1-2, 8-9, 18-21
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Ðấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Ðức Chúa Trời.
+ 8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!

+ 18 Vậy, như bởi chỉ một tội (Ađam) mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc Công Bình (Chúa Jêsus) mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.

19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người (Ađam) mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của Một Người (Chúa Jêsus) mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. 20 Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, 21 hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

-- Rôma 3:19-24
19 . Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời; 20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Ðức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp: 22 tức là sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, (TĐạo 7:20; Gal. 3:22; 1Gi 1:8-10) 24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không (phải trả giá), bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ,

-- Rôma 4:2-5
2 Thật thế, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Ðức Chúa Trời không có như vậy. 3 Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. (Sáng 15:6) 4 Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, 5 còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.
6 Ấy vậy, vua Ða-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Ðức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng: 7 Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! 8 Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho! (TThiên 32:1-2)

-- Rôma 6:14
Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu;
bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.

-- Rôma 7:6
Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.

-- Rôma 8:1-2
1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; (là kẻ bước đi theo Thánh Linh, không theo xác thịt); 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 13:38-39
38 Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Ðấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; 39 lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình.

-- Galati 2:16
Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Ðức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Ðấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.

-- Êphêsô 2:4-7
4 Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6 và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, 7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ.

-- Tít 3:4-7
4 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.

-- Giacơ 2:12-13
12 Hãy nói và làm dường như phải chịu đoán xét bởi luật pháp ban cho tự do. 13 Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.


Sự Cứu Rỗi: Được Nên Thánh

-- Giăng 17:17
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 20:32
Bây giờ tôi giao phó anh em cho Ðức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Ðấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.

-- 1 Côrinhtô 6:11, 19-20
11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.

-- Galati 2:20
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

-- Côlôse 3:9-10
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 10 Mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Ðấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.

-- 1 Giăng 1:6-10
6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
+ 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

-- Philíp 1:3-6
3 Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Ðức Chúa Trời tôi, 4 và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5 vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; 6 tôi tin chắc rằng Ðấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Ðức Chúa Jêsus Christ.

-- 2 Têsalônica 2:13
Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Ðức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.

-- 1 Phierơ 5:10-11
10 Ðức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Ðấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho. 11 Nguyền xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng! A-men.

-- 1 Phierơ 1:15-16
15 Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16 bởi có chép rằng: "Hãy nên thánh, vì Ta là thánh." (Lêvi 11:44-45;19:2;20:7)

-- Hêbơrơ 12:14
Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh,
vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời.


Sự Cứu Rỗi: Được Vinh Hiển

-- Giăng 17:20-23
20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.
+ 22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.

-- Rôma 8:28-30
28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 . Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

-- Philippians 3:20-21
20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ, 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

-- 1 Côrinhtô 10:31
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác,
hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.


Sự Cứu Rỗi: Được Hòa Thuận và Làm Con Nuôi Đức Chúa Trời

-- Giăng 1:12-13
12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.

-- 2 Côrinhtô 5:17-21
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

-- Galati 4:4-7
4 Nhưng khi Kỳ hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. 6 Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! 7 Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Ðức Chúa Trời.

-- Êphêsô 1:2-6
2 Nguyền xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Ðức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!


Sự Cứu Rỗi Qua Chúa Jêsus Christ

-- Giăng 3:12-17
12 Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? 13 Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

++ 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.

-- Giăng 14:6
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21
Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 16:30-31
30 Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" 31 Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi."

-- Hêbơrơ 7:23-27
23 Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. 24 Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. 25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. 26 Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời: 27 không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ.

-- 1 Têsalônica 5:9-10
9 Vì Ðức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 10 là Ðấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.

-- 1 Timôthê 2:1-6
1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,
+ 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.

-- 1 Giăng 5:11-13
11 Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.





Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Jêsus

"Lạy Chúa yêu thương, con là kẻ có tội. Con xin ăn năn tội. Xin Chúa tha tôi cho con. Con muốn thoát khỏi tội lỗi. Con tin Chúa Jêsus làm Đấng cứu rỗi của con. Con tuyên xưng Ngài là Chúa của con. Từ nay, con xin Chúa Thánh Linh giúp con bước đi với Đấng Christ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen."

(+ Để Trở Thành Cơ Đốc Nhân +)




Sự Cứu Rỗi - Danh Ngôn


+ Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài trên thập giá. Khi Chúa Jêsus bị treo, đổ máu, và chết, đó là Đức Chúa Trời nói với thế gian, "Ta yêu ngươi." - Billy Graham

+ Giả sử bạn có thể đạt được tất cả mọi thứ trên đời, và bị mất linh hồn của bạn. Nó có giá trị gì? - Billy Graham

+ + "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?" - Chúa Jêsus Christ (Ma-thi-ơ 16:26)

+ Bạn được sinh ra. Bạn chịu đựng cuộc sống. Bạn chết. May mắn thay, có một lỗ hổng. - Billy Graham (Xem Giăng 3:16)

+ Sự cứu rỗi là niềm tin chọn lựa từ phía chúng ta, từ phía Đức Chúa Trời là một nắm bắt, một cuộc chinh phục. Chúng ta "chấp nhận" và "sẵn sàng" là những phản ứng hơn là hành động. Quyền xác định phải luôn luôn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời . - A.W. Tozer

+ Sự Cứu Rỗi đi qua một cây thánh giá và chịu đóng đinh của Chúa Jêsus. - Andrew Murray

+ Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta mà không có sự giúp đỡ của chúng ta sẽ không cứu chúng ta mà không có sự đồng ý của chúng ta. - Augustine

+ Sự tha thứ là được tha tội. Qua đó những gì đã mất đã được tìm thấy, và được cứu khỏi bị mất một lần nữa. - Augustine

+ Chúng ta nên yêu ai, nếu không phải là Đấng đã yêu thương chúng ta, và hiến mình cho chúng ta? - Augustus Toplady

+ Có nhiều người nhìn thấy Em Bé (Chúa Jêsus), nhưng không thấy sự cứu rỗi. - Vô Danh

+ Đức Chúa Trời đã xuống thế gian (đang bị địch chiếm đóng) trong hình dạng Con Người. Ngài chịu đựng và chịu sỉ nhục, điều đó hoàn hảo bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài chịu đựng và bị sỉ nhục bởi vì Ngài là Con Người. - C.S. Lewis

+ Chúa Jêsus đã chết cho thế gian, nói cách chính xác không ai xứng đáng để chết cho, để làm cho họ trở nên xứng đáng. - C.S. Lewis

+ Một thế giới của loài người tốt đẹp, trong giá trị ưu tiên của mình, không muốn nhìn xa hơn, quay lưng lại với Đức Chúa Trời , chỉ là sự tuyệt vọng cần sự Cứu Rỗi trong một thế gian đau khổ -- và có thể còn khó khăn hơn để tiếp nhận sự Cứu Rỗi. - C.S. Lewis

+ Chúa Jêsus đã không nói, 'Đi vào thế gian và nói với thế gian rằng nó hoàn toàn đúng." - C.S. Lewis

+ Một người có thể chấp nhận những gì Chúa Jêsus đã thực hiện mà không biết ý nghĩa thật sự, người đó chắc chắn sẽ không biết ý nghĩa thật sự cho đến khi đã Tin Nhận Chúa. - C.S. Lewis

+ Khi Chúa của chúng ta hỏi những người bệnh họ có muốn được chữa lành không? Giống như vậy, nếu không có sự đồng ý của chúng ta, Ngài sẽ không cứu chúng ta, và người tội lỗi không có lý do gì để không đồng ý với Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. - Đức Hồng Y Bonaventura

+ Tin Lành đại diện cho Chúa Cứu Thế Jêsus, không phải là một hệ thống chân lý để được nhận vào tâm trí, như tôi sẽ nhận được một hệ thống triết học, thiên văn học, nhưng nó đại diện cho Ngài như là một Đấng Cứu Rỗi có thật, đang sống, đầy quyền năng, có thể Cứu Rỗi tôi ngay bây giờ. - Catherine Booth

+ Phúc Âm Tin Lành với tôi chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. - Blaise Pascal

+ Tôi đã sẵn sàng để gặp gỡ Đức Chúa Trời mặt đối mặt đêm nay và nhìn vào đôi mắt của sự thánh thiện vô hạn, cho tất cả tội lỗi của tôi được bao phủ bởi Máu chuộc tội. - R.A. Torrey

+ Bạn đã được Cứu Rỗi - hãy tìm kiếm để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi của bạn. - Charles Spurgeon

+ Ngay sau khi một người đã tìm được Chúa Jêsus, người bắt đầu tìm thấy những người khác. - Charles Spurgeon

+ Nếu, người nhận được sự công bình, thừa nhận sự bất công của mình, thú nhận tội lỗi, bắt đầu hành trình của mình trong sự Cứu Rỗi. Ăn năng tội, tu sửa chính mình. Người đó đang vượt qua đời sống tội lỗi, và đang ở cuối cuộc hành trình của mình. - Francis Quarles

+ Mỗi khao khát tự nhiên có sự thỏa mãn tự nhiên của nó. Nếu chúng ta khát khao, Đức Chúa Trời đã tạo ra chất lỏng để thỏa mãn cơn khát. Nếu chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm, có chúng để thỏa mãn tình yêu. Nếu chúng ta khao khát cuộc sống và tình yêu vĩnh cửu, đó là khả năng có sự sống đời đời và tình yêu vĩnh cửu, để đáp ứng niềm hy vọng tâm linh. - Frederick W. Robertson

+ Và bây giờ hãy để tôi giải thích với tất cả các bạn, cao và thấp, giàu và nghèo,... , hãy chấp nhận lòng thương xót và ân điển cứu rỗi trong khi nó được ban cho. Bây giờ là thời điểm được chấp nhận, bây giờ là ngày cứu rỗi, và nếu bạn chấp nhận nó, bạn sẽ được ban cho. - George Whitefield

+ Phúc Âm Tin Lành là công bố của tình yêu tự do, sự mặc khải của các tổ chức từ thiện vô biên của Đức Chúa Trời . Không có gì ít hơn điều này sẽ phù hợp với thế giới của chúng ta, không có gì khác có khả năng chạm vào trái tim, đi xuống đến độ sâu thấp nhất của nhân loại đồi trụy, như đảm bảo rằng tội nhân đã được yêu thương - Đức Chúa Trời yêu thương, yêu thương với một tình yêu chân chính, yêu với một tình yêu miễn phí mà không mặc cả về công trạng, hoặc xứng đáng, hoặc tốt lành. - Horatius Bonar

+ Cho mọi tội nhân, kể cả tín hữu, đang cực nhọc và chịu khổ, Chúa Jêsus nói: "Hãy đến với Ta và an nghỉ." Chúa không muốn cho ai tin nhận Ngài và đang lao động phục vụ phải chịu khổ, đói khát, nặn trĩu, lo lắng, bệnh tật,... Ngài luôn có lối thoát và niềm hy vọng bình an, chữa lành và được nghĩ ngơi cho mọi người. Ngài đã hứa: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng." (Mathiơ 11:28-30). -- H.Taylor

+ Đức tin cứu rỗi và ân điển đổi mới luôn là sản phẩm phù hợp với hình ảnh của Chúa Jêsus. - J.C. Ryle

+ Một linh hồn được cứu rỗi sẽ sống vĩnh cửu và lớn hơn tất cả các vương quốc của thế gian. - J.C. Ryle

+ Kinh Thánh khuyến khích sự bình đẳng và công bình cho mọi người để thờ phượng và yêu mến Đức Chúa Trời trong tư tưởng vừa là "con" vừa là "bạn" của Ngài. Ngài mong muốn là bạn của chúng ta, và đã cho Con của Ngài chết cho chúng ta. Để nhận ra mục đích này, không chỉ đơn thuần là chúng ta tin và biết Đức Chúa Trời, nhưng Ngài biết chúng ta. - J.I. Packer

+ Tôi đã vượt qua bao khó khăn và đau đớn để học hỏi những tri thức có giá trị của con người, nhưng với tất cả những sách tôi đọc, không có gì bây giờ vẫn còn an ủi và gần gũi tôi cho cuộc sống này như đoạn văn này của Thánh Phaolô: " Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu." (1Timôthê 1:15). Tôi đã để riêng ra lời nầy, qua đó tôi tìm được bình an trong Chúa. - John Selden

+ Đức Chúa Trời thu hút, nhưng Ngài đã thu hút những người sẵn sàng. - John Chrysostom

+ Chúa Jêsus đã chinh phục mọi người theo cách riêng và quyền năng của Ngài - nhà ảo thuật với một ngôi sao, ngư dân với một con cá. - John Chrysostom

+ Chúa Jêsus là mong muốn và hy vọng của các quốc gia, niềm vui của các thiên thần, niềm vui của Chúa Cha. Những gì an ủi sau đó là linh hồn được lấp đầy, có sở hữu của Ngài đời đời! - John Bunyan

+ Mọi người đều có thể tìm kiếm và kêu gọi Đức Chúa Trời, cánh cửa của sự cứu rỗi sẽ mở ra cho tất cả. Không có gì cản trở chúng ta vào, chỉ trừ sự không tin của riêng mình. - John Calvin

+ Thật là vô lý đối với những người hay tranh luận, giống như tra tấn để bắt họ phải tin. - John Henry Newman

+ Nếu có thể tin tưởng vào sự công bình của con người, thì tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá, và tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm để chuẩn bị cho Con Ngài cứu rỗi nhân loại đều là vô ích. - Jonathan Edwards

+ Nó luôn luôn là trường hợp khi người Cơ Đốc Nhân nhìn lại quá khứ, đó là những kinh nghiệm được Chúa tha thứ tội. - Karl Barth

+ Không ai có thể được cứu rỗi trong việc làm và sự công bình của riêng mình -- Mọi người đều có thể được cứu rỗi trong tình yêu, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. -- Karl Barth

+ Đó không phải là tin tức tuyệt vời để tin rằng sự cứu rỗi nằm bên ngoài chúng ta (Không tùy thuộc vào khả năng của chúng ta)? - Martin Luther

+ Nếu trong việc rao giảng và làm chứng về Tin Lành, bạn thay thế kiến ​​thức của con đường cứu rỗi qua niềm tin vào lẽ thật và quyền năng của Kinh Thánh, bạn sẽ cản trở những người nghe về lẽ thật và thực tế của Phúc Âm Tin Lảnh. - Oswald Chambers

+ Chúng ta có thể hát trước, ngay cả trong cơn bão mùa đông, trong sự mong đợi của một mặt trời mùa hè của mỗi năm. Không ai có khả năng tạo ra âm nhạc thiên nhiên hơn Chúa Jêsus, cũng không ai thay đổi được bài hát của niềm vui ca ngợi Chúa của chúng ta. Hãy vui mừng và hân hoan trong sự cứu rỗi của Chúa chúng ta, vì đức tin thật chưa bao giờ gây ra đau thương, hối hận hoặc sự chêt (tâm linh). - Samuel Rutherford

+ Nếu bạn để linh hồn mệt mỏi và cay đắng được đắm chìm trong vòng tay của Đáng Cứu rỗi, Ngài sẽ tha thứ và ban cho ân điển và hy vọng. Lời đầu tiên của tiếng nói đức tin sẽ là ngày bạn bắt đầu một đời sống mới tốt đẹp hơn trong sự ca ngợi hòa hiếp với Chúa Jêsus. Sự kết hợp đã bắt đầu -- mới đầu chỉ là những sợi tơ rất nhỏ -- nhưng khi bạn tìm cách tách nó ra, bạn sẽ thấy sự bền chắc được đan vào nhau, từng sự sống được kết hợp làm một, và nếu tách nó ra sẽ làm thương tổn đến gốc rễ. Và đức tin của bạn tuy chỉ mới bắt đầu nhưng được bám rễ và hiệp một với Chúa Jêsus. Đôi khi đức tin của bạn chỉ bắt đầu bằng vài câu Kinh Thắng, một Lời Hứa, một lời mời gọi,... Nhưng hãy bám chặt lấy nếu bạn tin đó là lẽ thật đến từ Lời Chúa. -- James H. Aughey

+ Đó là một thực tế là Chúa Jêsus đã chết cho bạn. Nó cũng là một thực tế là bạn đã chết với Chúa Jêsus. Nếu bạn không tin vào cái chết của bạn với Chúa Jêsus, bạn sẽ không thể nhận được hiệu quả của cái chết với Ngài - tự do khỏi tội lỗi. - Watchman Nee

+ Sự Cứu Rỗi là gì? Đó không có gì khác hơn là Đức Chúa Trời cứu con người thoát khỏi họ và hòa hiệp với Ngài. Sự cứu rỗi có hai khía cạnh: một là cắt đứt, hai là đoàn kết. Bị cắt đứt khỏi khỏi bản thân, và đoàn kết với Đức Chúa Trời . - Watchman Nee

+ Bởi vì Chúa Jêsus chết trên thập giá, tôi nhận được sự tha thứ tội, bởi vì Chúa Jêsus đã sống lại từ cỏi chết, tôi nhận được sự sống mới, bởi vì Chúa Jêsus đã được tôn cao bên tay phải Đức Chúa Trời, tôi nhận được quyền năng tái sinh của Đức Thánh Linh. Tất cả là vì Ngài, không có gì là vì tôi. - Watchman Nee

+ Ý nghĩa sự Cứu Rỗi: Bạn tuyên bố rằng bạn thuộc về một hệ thống khác. Mọi người chỉ bạn và nói, "Ồ, đó là một gia đình Hội Thánh Cơ Đốc, họ thuộc về Chúa Jêsus!" Đó là sự cứu rỗi mà Chúa mong muốn ban cho bạn, bạn đã được Chúa công nhận và công khai tuyên bố: "Thế giới của tôi đã qua đi, tôi đang thuộc về thế giới của Chúa." - Watchman Nee.

+ Trong sự Cứu Rỗi, Chúa không cố gắng để thay đổi xác thịt của con người, nhưng Ngày ban cho con người sự sống mới để giúp đưa thể xác tội lỗi lần lần chết đi. Đây là sự Cứu Rỗi. - Watchman Nee

+ Mọi người sẽ không gia nhập vào vương quốc của Đức Chúa Trời qua sự khôn ngoan của con người qua sự khuyến khích, thuyết phục, tranh luận, xúi giục, kích thích, hoặc thu hút... Chỉ có một lối vào đó là sự tái sinh qua đời sống mới, và sự phục sinh qua quyền năng Đức Thanh Linh. - Watchman Nee

+ Chúa Jêsus là Con Một Đức Chúa Trời, Ngài đã chết để cứu chuộc loài người tội lỗi và sống lại sau ba ngày. Đây là chân lý lớn nhất trong vũ trụ. Tôi chết vì niềm tin của tôi trong Chúa Jêsus. - Watchman Nee

+ Một tội nhân cần là sự sống thật, chứ không phải một số suy nghĩ cao siêu; một nhu cầu niềm tin và hy vọng để có thể nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Kinh Thánh không chỉ là kiến ​​thức, sự thông minh tôn giáo, hoặc dụ ngôn tuyệt vời, trừu tượng siêu việt, hoặc những lập luận triết lý,... nhưng là Lời Đức Chúa Trời qua quyền năng Đức Thánh Linh để giúp cho tội nhân nhận biết tội lỗi, sự nô lệ cho tội lỗi, và hậu quả của sự phán xét tội lỗi; và con đường giải thoát duy nhất qua quyền năng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua sự hy sinh, chết và sống lại của Chúa Jêsus, nhờ đó mọi tội nhân đều có thế nhận được sự tha tội, sự công bình, và sự sống đời đời. -- Vô Danh

+ Sự cứu rỗi con người đòi hỏi việc công bố chân lý của Đức Chúa Trời vượt qua lý do. - Thomas Aquinas

+ Ba điều cần thiết cho sự cứu rỗi của con người: Phải biết những gì cần biết để tin, phải biết những gì mình mong muốn, và phải biết những gì cần phải làm. - Thomas Aquinas



Báp tem (Rửa Tội) và Sự Cứu Rỗi:

+ Sự cắt bì trong xác thịt, và không ở trong tim, không có phần trong Lời Hứa của Đức Chúa Trời. Ngay cả báp tem (rửa tội) trong xác thịt, và không ở trong tim, không có phần trong Máu của Chúa Jêsus. - William Tyndale

+ Philíp 3:3 -- Vì chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

+ Rôman 6:3-12 -- 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không nô lệ dưới tội lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. .... + 10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.

+ Giăng 3:6-7 -- 6 "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: 'Các ngươi phải tái sanh. (Born Again).'" -- Chúa Jêsus Christ.

+ John 6:63 -- "Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống." -- Chúa Jêsus Christ.