25-04-07: Ánh Sáng Hôm Nay - "Hãy Cầu Nguyện ..." (<<)  (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Giacơ 5:13-15
13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. Gia đình cầu nguyện 14 Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.

-- Thi-thiên 145:18-19
18 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. 19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.



Đừng để sự khổ nạn nào bắt phục chúng ta phải quì gối xuống,
trừ ra sự Cầu Nguyện. ~ Vô Danh




Trong thế chiến thứ II, một người lính trẻ nhảy vào một cái hố trong lằn mưa đạn. Anh ta lập tức lấy tay đào cho hố thêm sâu hơn để tránh đạn. Trong khi đang đào thì bắt gặp một cây thánh giá bằng bạc, có lẽ do một người lính làm rơi lại Một lúc sau, có một người khác nhảy vào hố, nhìn kỷ thì đó là một mục sư (linh mục) tuyên úy. Người lính trẻ cầm cây thánh giá lên và hỏi: "Thật vui mừng gặp được mục sư trong lúc này! Xin chỉ cho tôi cây thánh giá này xử dụng như thế nào?"

Trong một câu truyện khác, Phi đội trưởng Eddie Rickenbacker có viết lại kinh nghiệm vào thế chiến thứ II. Trong khi đang bay trong vùng biển gần quần đảo Pacific. Máy bay của ông bị bắn rơi xuống biển. Ông và phi hành đoàn may mắn sống sót nhưng thất lạc trôi trên biển luôn 21 ngày trước khi được cứu. Ông kể: "Lúc đầu, có nhiều người trong nhóm không có đạo hoặc vô thần, nhưng trải qua sự nguy hiểm gần với sự chết, mỗi người theo cách riêng của họ, đều tin vào Thượng Đế. Mỗi người đều tìm được sự cứu rỗi linh hồn, tăng thêm sức lực và hy họng chỉ nhờ vào sự Cầu Nguyện. Sau khi tin Chúa, họ tìm thấy sự gần gủi, thương mến lẫn nhau. Trong tình người và cùng chung đức tin, họ thờ phượng, cầu nguyện, và tìm dược sự bình an và hy vọng."

Bạn có đang gặp khó khăn, họan nạn không?
Hãy đến với Chúa và tìm câu trả lòi qua sự Cầu Nguyện.

-- G's LBD



Đức tin trong sự Cầu-Nguyện-qua-Lời-Chúa sẽ biến người cầu nguyện thành Cơ đốc nhân Cầu-Nguyện-trong-tình-yêu thương. -- A.Murray

Cầu Nguyện và Ngơi Khen Chúa là một một nghệ thuật tôn giáo thánh khiết nhất. Khi Cầu Nguyện, chúng ta cảm thấy mình giống như những người khác. Nhưng khi Ngợi Khen Chúa, chúng ta cảm thấy mình giống các thiên sứ. ~ T.Watson

Thiên đàng sẽ bắt đầu hành động khi dưới đất có người cầu nguyện. ~ Vô Danh



-- 2 Sử-ký 7:14
Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.

-- Thi-thiên 34:17-18
17 Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân. 18 Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.

-- Thi-thiên 50:15
Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng Ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen Ta.

-- Thi-thiên 86:1-9
1 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghiêng tai qua, nhậm lời tôi; Vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. 2 Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhơn đức; Đức Chúa Trời tôi ôi! xin hãy cứu kẻ tôi tớ Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. 3 Chúa ôi! xin thương xót tôi; Vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. 4 Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tớ Chúa; Vì, Chúa ôi! linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. 5 Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhơn từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, Dủ nghe tiếng nài xin của tôi. 7 Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi. 8 Chúa ôi! trong vòng các thần không có ai giống như Chúa; Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. 9 Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên Sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, Và tôn vinh danh Chúa.

-- Êsai 55:6
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!

-- Giêrêmi 29:11-13
11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.

-- Giôna 2:8
(2:7 Eng) Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.

-- Luca 23:42-43
42 Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi.

-- Philíp 4:6-7
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

-- Giuđe 1:20
Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.

-- Rôma 8:26
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

-- Côlôse 3:16
Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.



Những chiến thắng vĩ đại nhất, khi chúng ta chiến đấu bằng đầu gối (cầu nguyện) và bụng đói (kiên ăn). ~ J.C.Ruibal

Đôi khi Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta; nhưng hình phạt lúc nào cũng ít hơn cả ngàn lần so với tội lỗi vi phạm. Và sự sầu khổ càng ít hơn nữa so với nhiều người chưa tin chung quanh chúng ta. Vậy hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho ân điển, sự khiêm nhường, lòng cảm tạ, và sự kiên nhẫn. ~ J.Newton

Sự cầu nguyện là sự đầu phục -- đầu phục trong Ý Chúa; hòa hiệp, và vâng theo Ý Ngài. Nếu từ trên tàu tôi quăng một sợi dây với cái móc vào bờ. Có phải tôi sẽ kéo bờ về phía con tàu, hay tôi kéo con tàu về phía bờ? Cầu nguyện không phải để kéo Chúa theo ý mình, nhưng tìm cách kéo ý mình theo Ý Chúa. ~ E.E.S.Jones