|
04-05-07: Ánh Sáng Hôm Nay -
"Đấng Biết Mọi Sự"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- 1 Côrinhtô 8:3 Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. -- Rôma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ai biết được con đường chúng ta đi ngoài Chúa ra! Năm mươi người nhìn vào cuộc đời của bạn, và của tôi, Họ có thể nghĩ rằng Họ biết tất cả các câu trả lời, Nhưng mỗi người sẽ đưa ra câu trả lời khác nhau, Nhưng Chúa phán rằng, Chỉ có Ngài biết rõ con đường của bạn, và của tôi. Thế gian lúc nào cũng có các "quan tòa" Ngồi trên bục cao để phán xét, nhưng là con của Chúa Chúng ta chỉ có Một Đấng Phán Xét Và Ngài sẽ phán xét theo lẽ thật Theo sự công bằng với tình yêu thương và tha thứ, Vì Ngài biết rõ quá khứ của bạn, và của tôi biết rõ hiện tại, và biết rõ tương lai. "Cha Yêu Thương" biết lẽ thật và lý do của con tim. Vậy, nếu bạn gặp hoàng cảnh khó khăn Phải chịu sự xét đoán của nhiều "quan tòa," Chớ nản lòng, Đừng để lời phê phán phá vỡ tâm linh, Vì bạn luôn có Đấng Thánh và Công Bình, Luôn dò xét mọi tấm lòng, mọi suy nghĩ, Quan trọng nhất Ngài biết rõ mọi nguyên nhân và lý do, Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng có quyền phép, tha tội và thánh hóa, Sẽ biến điều xấu thành bài học tốt cho tương lai Đem ích lợi thánh đến cho mọi hoàng cảnh. "Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giêhôva, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con." (Ch.Ng.3:5) Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh! Ngài sẽ gìn giữ và bảo vệ con cái Ngài, Ngài sẽ không để chúng ta bị khổ nạn, Nếu không vì lý do thánh làm vinh hiển danh Ngài, Và ích lợi cho sự cứu rỗi linh hồn. Hãy luôn nhớ điều quan trọng: Chúa luôn lắng nghe Lời Cầu Nguyện! Ngài không hề quên hoặc từ chối bạn đâu. Ý Thánh của Ngài luôn đúng lúc và toàn thiện, Ngài sẽ không để bạn thất vọng đâu! Hãy vững tin và Cầu Nguyện. Trong Danh Thánh -- Tình yêu -- Sự Cứu Rỗi! -- Laura Jan Kirkley -- 2 Côrinhtô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. -- Rôma 8:26-27 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. -- Luca 6:36-37 36 Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. 37 Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, thì người sẽ tha thứ mình. -- Giăng 8:7-11 7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người nầy. 8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. 9 Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người đờn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. 10 Đức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đờn bà, bèn phán rằng: Hỡi bà kia, những kẻ tố cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? 11 Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, và đừng phạm tội nữa. -- 1 Côrinhtô 4:2-5 2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. 3 Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; 4 vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. 5 Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. -- 1 Côrinhtô 2:9-11 9 Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. 10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. -- 2 Côrinhtô 5:10 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. -- 2 Côrinhtô 13:14 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! -- Giacơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. //////////////////////////////////////////// -- 1 Samuên 16:7b .... Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. -- Châm-ngôn 3:5-8 5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: 8 Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ. -- Thi-thiên 139:1-12, 23-24 1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. 4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5 Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. 6 Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp! 7 Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. 9 Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, 10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. 11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, 12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. 23 Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; 24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Người xấu chớ nên nói Mình hay chớ nên khen Lời tốt không đủ đếm Chỉ lấy Chúa Jêsus và Kinh Thánh làm nền. ~ Tục ngữ Cơ Đốc Thưa Ngài, Đức Chúa Trời không phán xét ai cho đến khi người đó đã qua đời. Tại sao chúng ta phải đoán xét quá sớm? ~ S.Johnson Chớ vội tin lời đồn xấu về người nào nếu mình không tin chắc đó là sự thật; nhất là đừng "đoán xét" ai nếu điều đó không thật sự rất cần thiết -- và luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe mọi sự. ~ W.Peen Nếu cần phải đoán xét, hãy đứng trước gương và thực tập trên chính mình trước đã. ~ Vô Danh Trừ khi bạn chưa bao giờ phạm lỗi, đừng đoán xét người đã nhận lỗi. ~ Vô Danh Ôi, tội lỗi chúng ta thật đáng ghê sợ, khi nhìn thấy cùng một tội ấy nơi người khác. ~ C.Smith Trong ân điển Chúa, cầu xin Ngài ban cho chúng ta ơn khiêm nhường. Đừng suy nghĩ đến -- càng không nên nói -- về tội lỗi "người khác." Tội lỗi của chính mình đã là bài học tốt rồi! Nhưng nếu xét kỹ chính mình (theo Kinh Thánh) mà không thấy phạm tội gì! Thì hãy than khóc cầu nguyện cùng Chúa: vì mình đang sống trong ảo tường nguy hiểm nhất. ~ C. S.Lewis Làm sao có sự thánh thiện và công bình trong thế giới này? Vì không có người "vô tội" để xứng đáng xét xử những kẻ "có tội!" ~ M.D.Genlis Thế gian chúng ta đang sống mọi người đều phạm tội; nhưng ai cũng mong muốn được xét xử cách công bình? ~ Byron |