09-05-07: Ánh Sáng Hôm Nay - "Ơn Phước Cho Mẹ"  (<<)  (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Thi Thiên 22:9-10
9 Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, Khiến tôi tin cậy khi tôi được nuôi bởi sửa mẹ 10 Từ khi thai nghén, tôi đã được giao cho Chúa; Chúa là Ðức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ.


"Em bé thiên sứ"

Ngày xưa trên Thiên Quốc, có một em bé sắp xuống trần để được sanh ra. Em xin nói chuyện với Đức Chúa Trời.

Em bé: Thưa Chúa, con được biết ngày mai con sẽ xuống trần gian, nhưng con nhỏ bé và yếu đuối thì làm sao sống được ở trần gian?

Chúa: Trong các thiên sứ, Ta sẽ chọn một người đặc biệt để chăm sóc con.

Em bé: Thưa Chúa, tại thiên quốc con không phải làm gì hết ngoài việc ca ngợi Chúa và mĩm cười, như vậy đủ hạnh phúc cho con rồi. Con có được hạnh phúc như vậy ở trần gian không?

Chúa: "Thiên sứ" sẽ hát cho con và mĩm cười với con mỗi ngày. Con sẽ được "thiên sứ" yêu thương, chăm sóc và con sẽ được hạnh phúc.

Em bé: Làm sao con hiểu được ngôn ngữ của loài người khi họ nói chuyện với con?

Chúa: "Thiên sứ" sẽ nói với con những lời đẹp đẽ và ngọt ngào nhất, người sẽ kiên nhẫn và cẩn thận dạy con nói ngôn ngữ loài người.

Em bé: Nhưng làm sao con nói chuyện với Chúa được?

Chúa: "Thiên sứ" sẽ chắp tay con lại và dạy con Cầu Nguyện."

Em bé: Con nghe nói ở trần gian có những người xấu, vậy ai sẽ bảo vệ con?

Chúa: "Thiên sứ" sẽ bảo vệ con, dầu phải hy sinh chính bản thân mình.

Em bé: Con sẽ rất buồn vì không còn nhìn thấy Chúa nữa.

Chúa: "Thiên sứ" sẽ luôn nói cho con biết về Ta, và sẽ dạy con Kinh Thánh để con biết đường trở về Thiên Quốc. Và Ta sẽ luôn ở cùng con.

+++ Ngay lúc đó, có sự bình an trên Thiên quốc, và dưới trần gian có tiếng vui mừng, vì em bé đang được sanh ra. Và linh hồn em bé vội vàng hỏi?

Lạy Chúa, con sắp lìa thiên quốc để được sanh ra, xin cho con biết tên của "thiên sứ?"

Chúa: Tên của "thiên sứ" không quan trọng nhưng mọi đứa trẻ đều gọi "thiên sứ" của mình là ... "Mẹ."

-- Vô Danh


-- Thi Thiên 127:3
Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Ðức Giê-hô-va mà ra; Là phần thưởng của Đức Chúa Trời!

-- Thi Thiên 71:5-6
5 Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. 6 Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng; Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn.

Con cái là phần thưởng của Đức Chúa Trời
Là cơ nghiệp cho mượn từ thiên quốc
Để nuôi dưỡng và chăm sóc trong Ý Chúa.
Hãy yêu con trẻ như Ngài đã yêu chúng ta.
-- Sper


"Con Yêu Dấu"

Mẹ nghe tiếng tim con đập,
Rất nhanh và gấp rút,
Hiện con đang đạp trong bụng mẹ
Mẹ biết con rất tò mò.

Mẹ biết con nhận ra tiếng mẹ,
Và bàn tay yêu thương của cha đang sờ.
Hình như âm nhạc ru con ngủ,
Cha mẹ mong đợi và rất yêu con.

Cha mẹ không biết con sẽ là hoàng tử,
Hay là nàng công chúa dễ thương,
Nhưng một điều chắc chắn,
Con sẽ là trung tâm của cha mẹ.

Hãy tha thứ, đôi khi cha mẹ lớn tiếng với nhau,
Vì nhiều cảm xúc không kềm chế được,
Cha mẹ lo lắng, xúc động, vui mừng, sợ hải, ...
Mong chờ ngày con yêu ra đời.

Mẹ đang cố gắng ăn dinh dưỡng cho cả hai chúng ta,
Nhưng vẫn chưa làm được mọi sự như ý.
Dáng đi của mẹ đem niềm vui và nụ cười,
Và hình như bụng mẹ phát ra "ánh sáng."

Ban đêm con là hạnh phúc của cha mẹ
Bụng mẹ lớn lên gấp mười lần
Mỗi lần mẹ rờ bụng, con liền phản ứng
Con thật quí giá để ôm ấp.

Ngày sanh đang đến thật nhanh,
Mẹ biết con cũng rất mong chờ,
Cuộc đời cha mẹ sẽ hoàn toàn thay đổi,
Ngay giây phút được bồng ẩm con.

-- Karen O'Connor


-- Thi Thiên 139:13-16
13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.



"Sự Sống"

Tôi được an toàn trong bụng mẹ;
Và ngày sanh của tôi sắp đến.

Tôi cảm tạ mẹ đã quyết định giữ tôi!
Tôi rất mong nhìn thấy hình dáng của mẹ?

Bụng mẹ bắt đầu chật chội.
Có lẽ vì ngày sanh của tôi gần đến.

Mẹ đang nói chuyện với tôi, tiếng mẹ thật dịu dàng.
Tôi có thể cảm nhận được tay mẹ rờ.
Tôi mong ước có thể nắm lấy tay mẹ!

Tiếng nói mẹ thật đáng yêu và rất êm tai;
Tôi mong chờ và xúc động để gặp mẹ!

Thật là khó trở mình trong bụng mẹ;
Vì tôi đang lớn lên và tăng thêm sức!
Tôi nghĩ chắc không còn ở đây lâu.

Lạ thay! tôi đang tuột dần và đụng đầu!
Hình như mẹ đang la lên, "em bé sắp sanh?"
Thật khó diễn tả! nhưng tôi đang bị ép và đẩy ra!
Thật khó khăn, nhưng tôi đã nhìn thấy ánh sáng ngoài kia!

Mẹ ơi! Cuối cùng rồi con cũng sẽ gặp mẹ!
Hãy đẩy mạnh thêm, con sắp ra rồi!

Tại sao ngoài này lại lạnh thế?
Mẹ tôi đâu? Con đang cần mẹ!

Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Con cảm thấy sợ!
Họ bọc tôi lại -- và đặt tôi trong tay mẹ.

Mẹ! Tại sao mẹ khóc?
Mẹ phải vui khi gặp con chớ?
Có lẽ mẹ xúc động vì mong đợi con!

Thật ấm áp và dễ chịu khi mẹ bồng con.
Và con biết mẹ sẽ bảo vệ con.
Con có quá nhiều điều để học hỏi.
Và con tin rằng; cha mẹ sẽ dạy con mọi sự!

Con mệt quá và cảm thấy buồn ngủ;
Nhưng trước tiên con hy vọng mẹ biết con rất yêu mẹ!
Sau bao tháng ngày cực nhọc mang thai,
Và đau đớn trong lúc sanh con;
Con sẽ nhớ mãi giây phút này, giữa mẹ và con!

Con tin rằng tình yêu cha mẹ sẽ bảo vệ con!
Con cảm thấy an toàn trong sự chăm sóc của mẹ.

Nhiều năm trôi qua sau ngày sanh kỳ diệu đó.
Thời gian qua đi thật nhanh.
Vụt một cái tôi đã lớn lên;
Với bao kỷ niệm vui buồn luôn có cha mẹ kề bên.

Ôi! Tình mẹ và con thật sâu đậm.
Con cầu nguyện xin Chúa cho nhớ mãi tình mẹ con.

Mẹ, con rất mệt và cần nghĩ ngơi;
Nhưng xin mẹ hãy luôn nhớ;
Trong tim con, Mẹ lúc nào cũng là người yêu dấu nhất!

-- Chris Christmas O'Steen



-- 2 Timôthê 1:5
Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.

-- Châm Ngôn 23:25
Ước gì cha và mẹ con được hớn hở,
Và người đã sanh con lấy làm vui mừng.

-- Xuất Êdíptô ký 20:12 (Phục Tr. 5:16; Êphêsô 6:2-3)
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.



Ngày Lễ Mẹ - Chúa Nhật ngày 13 tháng 5, 2007
//////////////////////////////////// +++ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Thế gian cần Đức Chúa Trời như thế nào, thì con cái cũng cần cha mẹ như vậy. ~ Philô

Không có món quà quí giá nào tặng mẹ, bằng món quà mẹ tặng chúng ta -- "sự sống" ~ Vô danh

Chỉ có người mẹ mới hiểu được, những gì người con không nói.
~ Vô danh

Mọi sự thành đạt và niềm hy vọng của tôi, là do nơi người mẹ thánh thiện của tôi. ~ A. Lincoln

Tôi tin rằng không có người nào nghèo, khi có người mẹ yêu mến Chúa. ~ A. Lincoln

Trái tim của mẹ là trường học của các con. ~ H.W.Beecher

Một người mẹ trọn thì giờ, là nghề "lương cao nhất" ... vì được trả bằng tình yêu thánh khiết. ~ M.B.Vermont