|
11-05-07: Ánh Sáng Hôm Nay -
"Ngày Hiền Mẫu 2007"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
-- Sáng thế Ký 3:20
A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người. -- Êphêsô 6:1-3 (Xuất 20:12; Phục Tr. 5:16) 1 Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Tôi luôn nhớ đến những lời cầu nguyện của Mẹ tôi, và nó cứ luôn bám theo tôi suốt cả cuộc đời. ~ A. Lincoln Ai chạy đến nâng tôi lên, khi tôi vấp ngã; Ai kể những câu truyện dễ thương, cho tôi nghe; Ai đã hôn vào chổ đau, để tôi được lành? Mẹ tôi. ~ Vô danh Mẹ tôi như một bài thơ, Bài thơ tôi không bao giờ đủ ý để diễn tả, Nhưng tất cả những gì tôi viết, Tôi đều viết như một bài thơ cho Mẹ tôi. ~ S.Doubiago "Mẹ và con" Từ khi con còn là bào thai, Mẹ hiền luôn cầu nguyện tha thiết, Nhờ cậy Chúa ban thêm sức Để nuôi dưỡng bào thai Ngài đã ban. Khi nghe tiếng con chào đời, Bàn tay nhỏ bé bám lấy con tim, Tình mẫu tử không thể dứt, Yêu con say đắm từ thuở lọt lòng. Đức Chúa Trời là tác giả tình mẫu tử, Mỗi người mẹ đều được ban cho, Để yêu thương và chăm sóc con trẻ, "Sự sống mới" là ân điển từ trời. Khi các con đã khôn lớn, Tình mẫu tử vẫn không đổi thay, Bổn phận mẹ hiền không bao giờ dứt, Mẹ hiền vẫn luôn cầu nguyện Xin Chúa ban phước và chăm sóc các con. Hãy nhớ đến mẹ hiền, Vinh danh mẹ với tình yêu, Mẹ là món quà yêu thương quí giá nhất, Chúa đã ban cho chúng ta từ nơi thiên thượng. -- Julie L. McCarty Công cha như núi thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng yêu mẹ kính cha, Cho tròn chử hiếu mới là đạo con. ~ Ca Dao Trong tất cả các quyền lợi của phụ nữ, quyền Làm Mẹ là cao quý nhất. ~ L.Yutang Điều quan trọng nhất người cha có thể làm cho các con là yêu mẹ của chúng. ~ Vô danh "Mẹ là Thiên sứ Trần gian" Người mẹ là một tổng hợp tuyệt diệu Của tình yêu thương mãnh liệt, Dạt dào tình cảm, danh dự và lẽ thật, Tình mẹ yêu con rất bảo thủ và nguyên thủy, Mẹ dạy các con sự tha thứ và nhường nhịn, Theo Luật vàng của Chúa ... "Hãy yêu nhau như Ngài đã yêu...," Và đừng ganh ghét, giận giữ, hay hung bạo. Mẹ hay thường nói vể Chúa Jêsus, Mẹ luôn cẩn thận dạy dỗ, Sự vâng lời là qui báo nhất, Sẽ giúp các con tránh nhiều lỗi lầm. Khi các con buồn thảm và cô đơn, Hoặc nằm trên giường bệnh, Hoặc khó khăn hay sợ hải, Mẹ luôn có mặt, chăm sóc và giúp đở, Khi các con không vâng lời và phạm lỗi, Mẹ sẽ "nhìn" cách nghiêm khắc, Và phạt các con vào phòng riêng, Để đọc Lời Chúa và cầu nguyện! Khi các con ăn năn và hối cải, Mẹ sẽ âu yếm ôm con, mĩm cười và tha thứ, Tuổi thơ sống với mẹ thật nhiều thú vị Chẳng bao giờ nhàm chán hoặc giả dối!. Vậy, hãy gần gũi nói với mẹ, Cảm tạ mẹ đã yêu thương và chăm sóc, suốt bao năm của tuổi thơ đến khi khôn lớn, Mẹ luôn có mặt lúc vui hay lúc buồn. Mẹ là thiên sứ của trần gian Tình mẹ không thể đo lường, Hãy hiếu thảo, kính trọng và yêu thương mẹ, Mẹ là người bạn thân thiết và đáng tin nhất. Hãy thăm viếng và bày tỏ tình thương với mẹ, Với bó hoa hồng và quà yêu thương, Không cần phải lời lẽ văn hoa, Chỉ cần một câu, "Yêu Mẹ và Mừng Lễ Mẹ!" ~ Eva Young Người làm trọn bổn phận của người mẹ, là người bận rộn nhất. ~ H.D.Balzac Người mẹ giống như ngân hàng -- nơi các con gởi thác tâm sự: vui, buồn, lo lắng, khó khăn.... ~ T.D.Talmage Trong thế giới này, mỗi người mẹ đều thấy con mình đẹp và đáng yêu nhất. ~ Châm ngôn Trung Hoa "Mẹ Hiền" Người Mẹ là một người rất đặc biệt Trong cái nhìn của Chúa Jêsus Christ, Ngài luôn yêu thương mẹ mình Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bàn tay mẹ thật dịu dàng và âu yếm, để xoa dịu mọi nỗi đau; Tai mẹ luôn chú ý lắng nghe mọi nan đề, Để an ủy và tìm cách giúp đở. Lòng mẹ luôn mở rộng Khi đứa con ăn năng trở vể, Tình mẹ luôn có sự tha thứ Là nơi an ủy của các con Tình mẹ không bao giờ lìa bỏ con Dầu đôi khi con muốn xa cách mẹ Mẹ luôn dạy con sự kiên nhẫn khi khôn lớn, Sự nhịn nhục, yêu thương và kiên trì. Vòng tay mẹ luôn sẵn sàng chào đón, Cửa gia đình luôn mở rộng, Trông chờ các con trở vể hay thăm viếng, Để tình yêu và kỷ niệm sống trở lại. Cầu xin Chúa luôn ban phước cho mẹ Cho tất cả sự chịu đựng vì các con và gia đình, Để nuôi dưỡng các con đến khôn lớn Cầu xin Chúa Cha Yêu Thương vinh danh mẹ -- Joyce Guy -- Luca 1:28, 43 28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 43 Nhơn đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? -- Luca 2:51 Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. -- Giăng 19:26-27 26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi! 27 Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Tôi không bao giờ quên mẹ hiền. Mẹ giống như cây cầu. Khi tôi cần vượt qua khó khăn, mẹ sẵn sàng vương mình chịu đựng; cho đến khi tôi vượt qua đến bến bình an. ~ R.Weems Vòng tay mẹ được dệt bởi sự mềm mại của tình yêu thương, để bảo vệ và ru các con giấc ngủ yên. ~V.Hugo "Lời Tâm Tình của Mẹ" Mẹ sanh con ra -- Nhưng không thể Sống dùm con. Mẹ dạy con mọi điều -- Nhưng không thể ép con học. Mẹ chỉ hướng con đi -- Nhưng không thể dẫn đường cho con. Mẹ cho con được tự do -- Nhưng không thể chịu trách nhiệm cho con + Mẹ dạy con về Đức Chúa Trời -- Nhưng khộng thể bắt con nhận Ngài là Cha + Mẹ dẫn con đi Nhóm Hội thánh -- Nhưng không thể bắt con Tin Chúa + Mẹ rất yêu con -- Nhưng không thể bắt con yêu Gia Đình Chúa + Mẹ dạy con Sống -- Nhưng không thể ban cho con Sự Sống Đời Đời. + Mẹ Cầu Nguyện cho con -- Nhưng không thể bắt con bước đi với Chúa + Mẹ Cảnh báo con vê tội lỗi -- Nhưng không thể làm cho con thánh thiện Mẹ dạy con phân biệt điều đúng hay sai -- Nhưng không thể quyết định dùm con. Mẹ mua cho con quần áo đẹp -- Nhưng không thể làm tâm hồn con tươi đẹp Mẹ sẵn sàng hướng dẫn con -- Nhưng không thể nhận lãnh dùm con Mẹ luôn yêu con -- Nhưng không thể bắt con tôn trọng tình yêu. Mẹ dạy con sự rộng lượng -- Nhưng không thể bắt con đừng hẹp hòi. Mẹ dạy con sự tôn kính --,Nhưng không thể bắt con trọng danh dự Mẹ khuyên con về bạn bè -- Nhưng không thể chọn bạn dùm con. Mẹ dạy con vể dục tính (sex) -- Nhưng không thể giữ sự tinh sạch dùm con Mẹ khuyên con về rượu (Drinks) -- Nhưng không thể "từ chối" dùm con Mẹ khuyên con về thuốc (drugs) -- Nhưng không thể cấm con đừng xử dụng Mẹ dạy con về lẽ thật cuộc đời -- Nhưng không thể giữ danh tiếng dùm con Mẹ dạy con vể lý tưởng cao thượng -- Nhưng không thể thực hiện dùm con Mẹ dạy con sự nhân từ -- Nhưng khống thể bắt con có lòng nhân đạo. + Con yêu, hãy luôn nhớ rằng, cả cuộc đời mẹ sẽ luôn yêu thương con với tình yêu chân thật và vô điều kiện -- Mẹ Hiền. +++ Tình mẹ là món quà quí giá và chân thật nhất từ Đức Chúa Trời +++ "Bông Hồng cho Mẹ" Một Ngày Lễ Mẹ lại đến, Đem đến niềm vui và hạnh phúc. Mẹ yêu, trong Ngày lễ quan trọng này, Con luôn nhớ đến mẹ Con không thể tặng mẹ những món quà đắt tiền Con mong mẹ hiểu cho con, Con biết rằng tất cả quà con tặng mẹ, Không thể sánh bằng tình mẹ dành cho con, Con xin tặng me một bông hồng thánh khiết, Được hái vào buổi sáng tinh sương, Đóa hoa hồng này, chính mẹ đã trồng nơi tim con, Từ ngày con sinh ra đời. Trong tình yêu thương con nhớ đến mẹ, Cảm ơn mẹ đã dạy con Đức Tin nơi Chúa, Bông hồng tình yêu này con xin tặng mẹ, Là một trong những đóa hoa mẹ đã trồng nơi con. -- Cleo M. Shoffstall -- Châm Ngôn 4:3-6 3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến. 4 Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta; Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống. 5 Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta; 6 Ðừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. "Tạ ơn Mẹ" Mẹ yêu, có nhiều lúc muốn gần gũi với mẹ Muốn tâm sự với mẹ.... để nói với mẹ rằng: "Mẹ rất quan trọng với con" Lòng con luôn biết ơn và cảm tạ Mẹ hiền bao năm chăm sóc và nuôi dưỡng. Nếu lòng con có hạnh phúc vui mừng, Niềm vui đó là hạt giống mẹ đã gieo. Nếu con có sự dịu hiền và tình yêu thương, Mẹ là người đã làm gương cho con. Nếu con có sự khôn ngoan và biết lẽ phải Chính mẹ đã dạy dỗ con từ thuở bé Nếu con có niềm hy vọng và tương lai Chính tình yêu và sự hy sinh của mẹ đã giúp con Nếu con có niềm tin và sự cứu rỗi linh hồn Chình nhờ sự cầu nguyện, làm gương và hướng dẫn của mẹ. Nếu con có học thức và cơ hội thực hiện những giấc mơ Chỉ vì con học được từ người thầy giỏi nhất Người đó... chính là mẹ. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, Lúc gần mẹ hay xa cách, Xin mẹ hãy luôn ghi nhớ, Mẹ luôn là người mẹ yêu thương, duy nhất và tuyệt vời. Con của mẹ, -- Vô danh -- Sáng thế Ký 17:16 Ta sẽ ban phước cho nàng (Sara), lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. -- 2 Timôthê 1:5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. -- Thi-thiên 71:5-6 5 Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. 6 Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng; Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. -- Châm-ngôn 1:8 Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; -- Châm-ngôn 23:22, 25 22 Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. 25 Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, Và người đã sanh con lấy làm vui mừng. Ngày Lễ Mẹ - Chúa Nhật ngày 13 tháng 5, 2007 //////////////////////////////////// +++ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Lòng Mẹ (nhạc Y Vân) I. Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào, Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào, Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu. Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên. II. Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe, Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre. Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru. Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ. Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà. Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa. Thương con Mẹ hát câu êm đềm, Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn. Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu. Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu. Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu. Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu. Mẹ Hiền Chín tháng mang trong dạ Những đứa con Mẹ yêu Cũng chưa khổ gì nhiều Tháng ngày nuôi con lớn Hơn trồng cây chăm bón Hơn cuốc bẩm cày sâu Mỗi khi con khóc, đau Mẹ thức canh mất ngủ Những ngày cho con bú Những đêm con giật mình Tiếng Mẹ vỗ về linh Cho con yên nằm xuống Bao nhiêu năm chiều chuộng Bao nhiêu năm âu lo Bao nhiêu năm dày vò Mẹ hiền vẫn còn đó Thương bầy con nho nhỏ Thương bầy con trưởng thành Tháng ngày dẫu qua nhanh Tóc Mẹ dù bạc trắng Mẹ vẫn còn lo lắng Lo cho từng đứa con Tình Mẹ tựa núi non Bao la hơn biển rộng Mẹ là gương đời sống Mẹ tình thương mênh mông Mẹ suốt đời một lòng Sống vì con vì cháu Mẹ là chốn nương náu Mẹ là nôi tình thương Mẹ rất đỗi bình thường Mẹ vượt trên tất cả ~ Nguyên Đỗ Tôi còn người mẹ già tóc ngả màu bông tuổi già non thế kỷ … Mẹ hiền ơi, Con chợt nhớ quê mình khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh, con bướm nhỏ, mái đình xưa, nhớ quá!... -- Yên thao Ôi thần tiên, đôi bàn tay Mẹ đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ tay nâng bầu sữa cho con bú tay dắt con qua những dại khờ Nhịp võng tay đưa, chiều nóng nực Chăn khuya tay đắp dỗ cơn mơ Tay ấp ôm con ngày trở gió Tay ru khẽ quạt, giọng ầu ơ … -- Mạc Phương Đình |