16-05-07-Ánh Sáng Hôm Nay "Tìm Hiểu Đức Chúa Trời" (<<)  (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Thi-thiên 46:10
Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời;
Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.

-- Rôma 11:33-36
33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! 34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? 35 Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? 36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.



"Kỳ Diệu Thay"

Người ta thường bị hấp dẫn bởi những điều kỳ lạ và huyền bí . Cứ xem qua những chương trình truyền hình, sẽ thấy bằng chứng về ý thích của người coi về những vấn đề bí mật, huyền bí, những tin đồn, và những khám phá mới lạ. Sự hấp dẫn của những điều huyền bí là do bản tính tự nhiên của con người thích tò mò, học hỏi và thích khám phá những bí mật của tạo vật, thế gian, vũ trụ, và Đấng Tạo Hóa.

Sự tìm hiểu về Đức Chúa Trời giống như đi tìm câu trả lời cho tất cả những điều huyền bí hay những bí mật xảy ra trong qua khứ, hiện tại và tương lai. Ai là người có thể trả lời về sự huyền diệu của Đức Chúa Trời? Chỉ có Đấng (Christ) đã ở cùng Đức Chúa Trời hay chính Ngài mới có thể giải thích cho chúng ta về những điều kỳ diệu Ngài đả làm. Vì chí có Đấng Tạo Hóa mới có thể giải thích về Ngài và sự tạo dựng lạ lùng.

Với giới hạn về khả năng và sự hiểu biết, không ai có thể biết rõ về Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong Kinh Thánh, sách Rôma và nhiều sách khác được Đức Thánh Linh hướng dẫn để viết về những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nhưng chính Phaolô cũng nói rằng, ông không ngừng cầu nguyện, tìm tòi và học hỏi vể Đức Chúa Trời. Đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người, nhất là cho con cái Ngài được biết rõ về Ngài.

Vì Đức Chúa Trời là Đấng Hiện Hữu, nên mọi người muốn biết vể Ngài đều có thể đơn giản nói chuyện - cầu nguyện với Ngài. Sự hiểu biết thuộc linh vể Đức Chúa Trời sẽ tăng thêm lên tùy thuộc vào thời giờ chúng ta gần gũi với Chúa qua sự học hỏi Kinh Thánh và Cầu Nguyện. Với đức tin chúng ta sẽ được Chúa trả lời sự cầu nguyện, và qua đó, chúng ta sẽ biết rõ thêm về ý thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học được như những người thánh trong Kinh Thánh, về luật pháp, về ân điển, và những điều quan trọng đối với Chúa. Và chúng ta cũng sẽ khám phá ra đường lối của Chúa khác với đường lối của con người, nhưng luôn đúng với chương trình, thời điểm, luật pháp, và lời hứa của Chúa.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu về Chúa qua sự sáng tạo của Ngài. Học hỏi về vũ trụ, chúng ta sẻ khiêm nhường, kính sợ sự huyền diệu và vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tìm hiểu về muôn vật, muôn loài, và nhất là về con người, chúng ta cũng sẽ biết thêm về sự sáng tạo thông minh và kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người theo hình bóng Ngài và ban cho linh hồn, nên chúng ta biết rằng Ngài cũng có tình cảm như chúng ta. Ngài muốn gần gũi với chúng ta, muốn chúng ta yêu Ngài và yêu thương lẫn nhau, và Ngài đã ban cho chúng ta sự thông sáng và sự tự do để tìm hiểu vể Ngài và những gì Ngài đã sáng tạo.

Nhưng cách tốt nhất để biết vể Ngài là nghiên cứu học hỏi vể Kinh Thánh - quyển sách Tự Truyện của Đức Chúa Trời. Qua những câu truyện, những lời hứa, luật pháp, ân điển, và những sự dạy dỗ thánh thiện, chúng ta sẽ học được một điều quan trọng nhất: Chúa yêu con người với tình yêu bất diệt. Chúng ta cũng họi hỏi được cá tánh của Đức Chúa Trời: Quyền năng. toàn Mỹ, thánh thiện, yêu thương, nhân từ, tha thứ, kiên nhẫn, công bình, biết mọi sự, ... Từ thế hệ này, qua thế hệ kế tiếp, sự ban cho về lẽ thật và sự thông sáng thuộc linh sẽ không bao giờ chấm dứt cho những người học hỏi Kinh Thánh trong sự yêu mến Chúa, qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Hãy ham thích sự bí mật và huyền diệu của Đức Chúa Trời, hãy luôn hết lòng tìm kiếm và học hỏi vể Chúa.

-- CL4Life


-- Giăng 1:1-5
1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được ơn, và ơn càng thêm ơn. 17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.

-- Giăng 10:30
Ta với Cha là một.

-- Hêbơrơ 13:8
Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

-- 1 Giăng 5:20
Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Aáy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.

-- 1 Giăng 4:8
Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

-- 1 Giăng 3:18-24
18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 19 Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. 20 Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự.

21 Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời: 22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. 24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

-- Khải-huyền 1:8
Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

-- Khải-huyền 22:13
Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.

//////////////////////////////////////////////

-- Xuất Êdíptô Ký 3:14
Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.

-- Êsai 55:8-11
8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.

-- 2 Samuên 7:22
Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe.

-- Gióp 11:7
Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, Và thấu rõ Đấng Toàn năng sao?

-- Gióp 21:22
Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị; Vậy, người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao?

-- Dân Số Ký 23:19-20
19 Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? 20 Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước; Ngài đã ban phước, tôi chẳng cải đâu.

-- 1 Các Vua 8:27-28
27 Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất! 28 Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa. đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay.

-- Truyền Đạo 3:14
Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài.

-- Truyền Đạo 8:17
cũng thấy mọi công việc Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được; và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được.

-- Xuất Êdíptô Ký 15:11
Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ?

-- Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9
Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;

-- Michê 7:18-19
18 Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhơn từ làm vui thích. 19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chơn Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.

-- Thi-thiên 145:8-9
8 Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, Chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ. 9 Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.

-- Thi-thiên 90:1-2
1 Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. 2 Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.

-- Thi-thiên 89:5-17
5 Hỡi Đức Giê-hô-va, các từng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài; Sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. 6 Vì trên các từng trời, ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn, ai giống như Đức Giê-hô-va? 7 Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, Đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. 8 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. 9 Chúa cai trị sự kiêu căng của biển: Khi sóng nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng. 10 Chúa đã chà nát Ra-háp khác nào kẻ bị đánh chết, Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tản lạc những kẻ thù nghịch Chúa. 11 Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. 12 Phương bắc, phương nam cũng bởi Chúa dựng nên; Tha-ô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa. 13 Chúa có cánh tay quyền năng, Bàn tay Chúa có sức mạnh, và tay hữu Chúa giơ cao lên. 14 Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa; Sự nhơn từ và sự chơn thật đi trước mặt Chúa. 15 Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. 16 Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, Được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. 17 Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ; Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên.

-- Thi-thiên 100:1-5
1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.


Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi tìm thấy sự thánh thiện là cá tánh đặc biệt nhất của Đức Chúa Trời. ~ Billy Graham

Chúa yêu mọi người giống như là con một của Ngài. ~ St. Augustine

Chúa hiểu sự cầu nguyện của chúng ta, cả khi không thể diễn tả bằng lời. ~ Vô danh

Đức Chúa Trời: Đấng duy nhất có quyền tha tội. ~ Mark Twain

Hãy để Lời Hứa Chúa là ánh sáng cho những nan đề của chúng ta. ~ Corrie Ten Boom

Hãy dệt trong đức tin và Đức Chúa Trời sẽ ban cho chỉ ~ Vô danh

Khi chúng ta không sắp đặt được hình ảnh của cuộc đời mình và cần sự giúp đở, hãy nhớ rằng hình ảnh rõ ràng nhất là khi nhìn từ trên cao. Hãy để Chúa giúp chúng ta. ~ A.Snow

Tài năng là món qua Chúa ban cho. Vậy hãy sử dụng tài năng như món quà dâng lên cho Chúa. ~ L.Buscaglia

"Trọng tâm" của Chúa ở khắp nơi, nhưng "đường kính" của Chúa không có giới. - H.Law