18-05-07: Ánh Sáng Hôm Nay - "Tự Do Chọn Lựa" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Giăng 15:16
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

-- Êphêsô 3:12
Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.



Kinh Thánh ghi rõ, Đức Chúa Trời ban cho loài người sự tự do chọn lựa. Nhiều lần trong Kinh Thánh , các quốc gia và cá nhân đứng trước sự chọn lựa ảnh hưởng đến tương lai. Nếu chọn đúng, họ được phước; nếu chọn sai, họ phải chịu hậu quả.

Khi đứng trước sự chọn lựa, hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời không để chúng ta trong sự tối tăm hay là Ngài không chú ý đến. Chúa yêu chúng ta, Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài luôn có chương trình tốt đẹp cho cuộc đời chúng ta, và Ngài mong muốn chúng ta chọn con đường đó, thay vì chọn lựa sai lầm theo sự cám dỗ tội lỗi của ma quỉ.

Nhiều khi sự chọn lựa rất khó khăn và không có gì rõ ràng. Nhưng Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh, là ánh sáng và chân lý. Chúng ta sẽ chọn lựa dễ dàng hơn nếu biết được sự dạy dỗ đạo đức và thánh thiện của Kinh Thánh. Ngài cũng ban cho chúng ta sự thông sáng (đôi khi qua những người khác) để hiểu rõ hoàng cảnh của mình. Và quan trọng nhất, Ngài ban cho Đức Thánh Linh để luôn ở cùng và hướng dẫn chúng ta.

Đừng bao giờ quyết định việc gì trước khi cầu nguyện hỏi ý Chúa. Ngài hứa sẽ trả lời và hướng dẫn chúng ta, và Ngài luôn thành tín.

-- Billy Graham


-- Giăng 8:31-32
31 Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ Ta; 32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. ++ 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

-- Giăng 14:6, 26-27
6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.

26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

-- Giăng 16:13-14
13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi.

-- Giăng 9:5
Đương khi Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng của thế gian.

-- 1 Giăng 1:7
Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

-- 2 Côrinhtô 4:6
Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.

-- Rôma 8:1-2
1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

-- 2 Côrinhtô 3:17
Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.

-- 1 Côrinhtô 8:9
Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.

-- Galati 5:1, 13
1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. ++ 13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.

-- Luca 10:40-42
40 Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 41 Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 42 nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

-- Côlôse 1:9-12
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, 11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. 12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.

/////////////////////////////////

-- Giêrêmi 29:11-13; 33:3
11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy, hy vọng và tương lai. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. ++ 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.

-- Phục Truyền Lụật Lệ Ký 30:19-20
19 Ngày nay, Ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, 20 thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

-- Giôsuê 24:15, 24
15 Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. ++ 24 Dân sự đáp cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và nghe theo tiếng Ngài.

-- 1 Các Vua 18:21
Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.

-- Thi-thiên 119:30-32; 105-106; 111-112
30 Tôi đã chọn con đường thành tín, Đặt mạng lịnh Chúa trước mặt tôi. 31 Tôi tríu mến các chứng cớ Chúa: Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. 32 Khi Chúa mở rộng lòng tôi, Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.

105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. 106 Tôi đã thề gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa, Và cũng đã làm theo sự thề ấy.

111 Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời; Vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. 112 Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.

-- Thi-thiên 27:4
Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.


Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho những ai để sự chọn lựa nơi Ngài. ~J.Eliot

Hãy cất tiếng ca ngợi Chúa, hay im lặng và làm thỏa mãn ma quỉ. Hãy chọn một trong hai.

Không ai phải hối hận vì đã đặt niềm tin nơi Chúa.

Chúa không chọn chúng ta vì chúng ta xứng đáng; nhưng Ngài chọn chúng ta, để làm chúng ta trở thành xứng đáng. Vậy hãy để tội lỗi chết đi và hãy sống lại với Đấng Christ, để sống một đời sống mới xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài.

Chúa yêu con người tự nhiên của chúng ta; nhưng Ngài từ chối cứ để chúng ta sống như vậy.

Không có Đấng Chirst, không có tự do thật.

Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng khiêm nhường làm theo ý Chúa.

Cách tốt nhất để có sự suy nghĩ mới là đọc Kinh Thánh mỗi Ngài.

Cách tốt nhất để tránh xa sự cám dỗ là chạy đến với Chúa.

Chúng ta không cần phải thấy con đường của lẽ thật nếu chúng ta bước đi với Đấng của Lẽ Thật.