|
23-05-07:ÁnhSángHômNay
"Hình Ảnh Sự Cầu Nguyện"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- Giuđe 1:20-21 20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Lạy Chúa! Con không biết phải cầu xin điều chi. Lạy Cha yêu thương! Xin hãy ban ơn dầu con không biết cầu xin. Xin Chúa dạy con biết cầu xin. Xin sự cầu nguyện của Ngài ở trong con. ~ F.Fnelon ////////////////////////////// "Lời Nguyện Cầu" Con cầu nguyện với hết tấm lòng Vì con biết Chúa luôn lắng nghe Con cảm nhận được sự yêu thương của Thánh Linh Ngài, Dìu con qua mọi cơn bảo của cuộc đời. Mọi sầu đau đều lui bước Mọi tư tưởng đều tập trung lại Trong sự hiện diện của Chúa kề bên Trong sự bình an bước đi với Ngài. Vinh quang Chúa chiếm ngự lòng con Tình yêu thiên liêng Chúa bao phủ con Con biết tình Ngài chứa đầy ân điển Linh hồn con nhìn thấy hình bóng Chúa. Chúa đang dịu dàng nhìn con Nơi Chúa, tình yêu luôn tuôn tràn Dầu bất cứ nơi nào trên bước đường đời Tình Ngài cũng không hề lìa con Tình Chúa thật toàn mỹ Chan chứa lòng con đang tìm kiếm Sấp mình xuống con ca ngợi Chúa Cầu xin ân điển nơi chí thánh Con cảm nhận Thánh Linh Ngài luôn kề bên Hướng dẫn và dìu con trên bước đường đời Cầu xin Ngài luôn đi với con Trong thánh ý Ngài con cầu nguyện mỗi ngày. -- F.Pucillo Sự cầu nguyện trong lẽ thật luôn có Phía Trước (theo cá nhân) và Phía Sau (theo Ý Chúa.) Phía Trước của sự cầu nguyện là tấm lòng mong ước và sự khao khát của tâm hồn mong được Chúa nhậm lời và ban phước. Phía Sau của sự cầu nguyện là sự yên lặng bình an, tìm kiếm Ý Chúa cho mục đích của sự vâng lời. Chúa Jêsus cầu nguyện trong vường Ghếtsêmanê là hình ảnh toàn thiện của sự cầu nguyện! Phía Trước với bản năng con người Chúa muốn thoát khỏi sự chết để sống; nhưng Phía Sau, với ý chí thánh và mạnh mẽ Ngài vâng lời theo Ý Chúa Cha trong chương trình cứu rỗi nhân loại.... Nếu không có Phía Trước, sự cầu nguyện là hoàn toàn tuân phục theo Ý Chúa nhưng không có sự cầu xin gì cho riêng mình. Nếu không có Phía Sau, sự cầu nguyện chỉ là theo cá nhân không theo Ý Chúa, vậy là sai với mục đích cầu nguyện. Chỉ khi hai ý được bày tỏ ra cùng một lúc thì khải tượng về chương trình cứu lỗi chung của Chúa sẽ được thực hiện cùng với sự cầu nguyện cá nhân, và hình ảnh tốt đẹp của sự cầu nguyện sẽ được toàn thiện. ~ P.Brooks -- Lu-ca 18:1 Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: -- Rôma 12:12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. -- Mathiơ 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. -- Mathiơ 6:9-13 9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men. -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. -- Côlôse 4:2-6 2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. 5 Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và tận dụng mọi cơ hội. 6 Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. -- 1 Têsalônica 5:17-25 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi. 23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. 25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. -- 1 Timôthê 2:1-4 1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. -- 2 Timôthê 1:3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. -- Êphêsô 1:16 Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. -- Êphêsô 6:18-20 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 20 mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. -- Rôma 8:26-28 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 6:2-4 2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 10:2 Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. /////////////////////////////////// -- Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:7-9 7 Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? 8 Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi chăng? 9 Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi. -- 2 Sử Ký 7:14 Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. -- Giêrêmi 29:11-13 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy và tương lai. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. -- Giêrêmi 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Thi-thiên 34:4 Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các đều sợ hãi. -- Thi-thiên 116:1-2 1 Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, Và lời nài xin của tôi. 2 Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. -- Thi-thiên 62:8 Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. |