|
30-05-07:ASHN:
"Quyền Năng Cho Đời Sống Mới"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- Giăng 14:15-18 15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sống trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi. Walter Knight kể câu truyện về một cậu bé mới tin nhận Chúa Jêsus Christ. Cậu bé hỏi: "Thưa cha, làm sao con tin rằng Đức Thánh Linh sống trong con khi con không thấy được Ngài?" Cha cậu bé trả lời: "Cha sẽ giải thích cho con". Vì là thợ điện nên ông dẫn con đến nhà máy điện, và chỉ cho con thấy các máy phát điện. "Từ các máy phát điện này, chúng ta có điện để dùng trong nhà. Chúng ta không thấy được dòng điện, nhưng tin rằng nó từ các máy phát điện và chạy theo các dậy dẫn điện vào nhà chúng ta." Người cha hỏi: "Con có tin vào điện lực không?" Người con trả lời: "Vâng con tin vào điện lực." "Con tin vào điện lực không phải vì con thấy dòng điện, nhưng vì con thấy kết quả do điện lực đem đến cho đời sống chúng ta. Cũng giống như vậy, chúng ta tin vào Đức Thánh Linh không phải vì thấy được Ngài, nhưng vì thấy kết quả trong đời sống những người tin và hầu việc Chúa qua quyền năng Đức Thánh Linh ban cho." -- Billy Graham Tôi đã góp phần trong công tác truyền giảng Tin Lành, và nhờ đó nhiều người tin Chúa. Nhưng tất cả công việc có kết quả là do quyền năng của Đức Thánh Linh. ~ Billy Graham Thánh Ca 133: Ðầy Lòng Tôi 1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay, Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng, Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây, Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài 2. Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây, Tuy tôi khôn thể mô tả ra; Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay, Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài 3. Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay, Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài; Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay, Xin ban xuống linh năng đầy hoài. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài 4. Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi, Và ban ơn giúp tâm linh đây; Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi, Ngài đang giáng trong tôi thật đầy. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài ~ E. H. Stokes, 1815-1895 Thánh Ca 134: Bài Ca Tâm Linh 1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, Bằng tình yêu thương không đổi dời, Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, Hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an. Jê-sus, Chúa Jê-sus, Cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. Ðến trong tâm hồn này. 2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, Niềm an vui dâng ngây ngất lòng, Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày, đầy đau thương cô liêu chán chường, Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jê-sus. Jê-sus, Chúa Jê-sus, Cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. Ðến trong tâm hồn này. -- John Wimber -- Giăng 14:26-27 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. -- Giăng 16:13-14 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi. -- Mathiơ 3:11 11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. -- Mathiơ 28:19-20 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. -- Mác 13:11 Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. -- Philíp 1:19 Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Chúa Trời cho mình nói. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2 Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc Ta đã gọi làm. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 15:8 Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta; -- Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. -- Rôma 5:5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. -- Rôma 8:15-16 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. -- Rôma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. -- Rôma 15:13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! -- 1 Côrinhtô 6:19-20 19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. -- Êphêsô 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, -- Êphêsô 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. -- Êphêsô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. -- 1 Têsalônica 1:2-6 2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3 vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; 4 hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. 5 Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. 6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, -- Galati 5:16-17; 22-26 16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. 26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. -- 2 Timôthê 1:14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. -- Tít 3:4-7 4 Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. -- 2 Phiêrơ 1:21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Ngài Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. -- Giuđe 1:20-21 20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. -- Xachari 4:6 Thiên sứ đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. -- Thi-thiên 51:10-13 10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Cơ Đốc nhân cũng sẽ giống như Chúa Jêsus Christ. Ngài được sanh ra, được xức dầu và được ấn chứng bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Ngài được Báptem trong Đức Thánh Linh, được hướng dẫn vào đồng vắng, được phục sinh từ cỏi chết,.... Tất cả đều qua quyền năng Đức Thánh Linh trong ý Thánh của Đức Chúa Trời... Con dân Chúa cũng giống như vậy, chúng ta được cứu rỗi linh hồn, được tái sanh, được làm báptem bằng nước và Thánh Linh, được thánh hóa, được hiệp một với Chúa, được thêm sức, được chửa bệnh, được hướng dẫn, được đầy dẫy Thánh Linh, ... tất cả đều qua quyền năng của cùng một Đức Thánh Linh. ~ Vô danh Chúng ta có kết quả và chiến thắng nhờ vào quyền năng của Thánh Linh Chúa chứ không phải nhờ vào khả năng hay tài năng của con người. Hội thánh có thể đông lên, phát triển, và lớn mạnh nhờ vào khả năng con người, nhưng chính Đức Thánh Linh mới làm cho tâm hồn con người khao khát Chúa, và linh hồn được cứu rỗi. Quyền năng Đức Thánh Linh mới là điều quan trọng và cần thiết nhất cho Cơ Đốc nhân. ~ C.H.Spurgeon Hãy thử làm công việc Chúa bởi sức riêng, chúng ta sẽ thấy sự lộn xộn, không mục đích chung, mệt mõi, chán nản vì quá nhiều chi tiếc hơn bất cứ công việc nào khác. Nhưng khi cầu nguyện và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì "mục vụ" Chúa Jêsus ban cho sẽ tự nhiên tuôn tràn ra từ trong lòng. ~ CT.Boom Phương pháp của Đức Chúa Trời là sử dụng con người. Hội thánh Chúa đôi khi tìm kiếm những phương tiện tốt hơn. Nhưng Chúa tìm kiếm những con người tốt hơn. Hội thánh ngày nay cần những người yêu mến Chúa, những người tin vào quyền năng của sự cầu nguyện, chứ không phải tin vào những máy móc, chương trình, hay phương pháp tốt và tân kỳ hơn. Đức Thánh Linh không "xức dầu" cho máy móc, chương trình, hay phương pháp, Ngài "xức dầu" trên con người, những con người siêng năng cầu nguyện. ~ E.McKendree Tôi tìm kiếm Ý Thánh Linh Chúa qua Lời Chúa và sự cầu nguyện liên hệ đến Kinh Thánh. Đức Thánh Linh và Kinh Thánh cần phải được hiệp một. Nếu tôi tìm kiếm Đức Thánh Linh không qua Lời Chúa, tôi sẽ tạo cơ hội cho ảo tưởng và mê tín dị đoan. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn tôi qua Lời Chúa, Ngài sẽ không bao giờ hướng dẫn tôi những điều ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. ~ G.Muller Nếu muốn Lời Chúa là chủ cuộc đời chúng ta, chỉ có một cách duy nhất -- Vâng theo Lời Ngài. Nếu muốn Đức Thánh Linh là chủ cuộc đời chúng ta, chỉ có một cách duy nhất -- Vâng theo Ngài. Nếu chúng ta cứ sống trong sự lo lắng, sợ hải, bất mãn và cay đáng, thì kết quả sẻ ra sao? Chính sự lo lắng, sợ hải, bất mãn và cay đáng sẽ là chủ cuộc đời chúng ta. ~ T.Marshall Xin Thánh Linh Chúa ngự xuống linh hồn con. ở cùng con ngày và đêm. Xin Ngài hướng dẫn sự suy nghĩ của con, chiếm ngự tư tưởng của con, góp ý trong mọi quyết định của con. Ngự trị trong tâm hồn sâu kín nhất của con, và chỉ huy mọi hành động của con. Xin Ngài luôn ở cùng con trong lời nói hay trong yên lặng, trong lúc bận rộn hay lúc nghĩ ngơi, khi có người hay nơi vắng vẻ. Xin Ngài luôn ban cho con nguồn phước và ân điển để lòng con được vui thỏa và hạnh phúc trong sự hiện diện thánh và riêng tư của Ngài. ~ J.Baillie |