|
20-06-07:ÁnhSángHN:
"Sự Vui Mừng Trong Chúa"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- Thi Thiên 16:11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. -- Thi Thiên 90:14 Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhơn từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. -- Rôma 15:13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! Sự vui mừng không phải vì thiếu sự hoạn nạn, nhưng vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời. ~ R.Schuller Mọi người có thể hát ca mừng khi cuộc đời tươi đẹp. Bạn và tôi có thể hát vui mừng khi cuộc đời tối tăm, hoặc mây đen đang vây phủ, vì Chúa Jêsus Christ ở cùng chúng ta. ~ Vô Danh Hạnh phúc tùy thuộc vào những gì xảy ra, niềm vui thật tùy thuộc vào Đấng Christ. ~ Vô Danh Sự vui mừng đôi khi đến cách bất chợt như giọt mưa đầu mùa. Như khi nghe giọng cười dòn của trẻ thơ. Như khi cơn gió thoảng với mùi hương của hoa kề bên dòng suối mát. Như khi nhìn những vì sao sáng lung linh hòa với ánh trăng.... Mỗi người trong chúng ta đều có những kinh nghiệm riêng tư quí giá về những sự vui mừng bất chợt đem hạnh phúc đến cho tâm hồn. Nhưng có niềm vui thiên liêng, sâu đậm và tồn tại lâu dài trong tâm hồn chúng ta hơn là những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày, đó là "Sự Vui Mừng Trong Chúa." -- Sự vui mừng trong Chúa không có giới hạn hay tùy thuộc vào thời gian, không gian, hay hoàn cảnh. Sứ đồ Phaolô có nhiều kinh nghiệm về sự vui mừng trong Chúa. Khi Phaolô và Sila bị giam trong ngục tối thì họ ca hát ngợi khen Chúa, và mọi người đều nghe. Có phải các môn đồ Chúa bị mất trí rồi hay không? Tại sao lại vui mừng trong sự bắt bớ tù tội? Niềm vui của Phaolô và các môn đồ không tùy thuộc vào hoàng cảnh chung quanh, nhưng họ vui mừng vì biết rằng mình đang làm vinh hiển danh Chúa, và đang là trọng tâm trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Chúa. Thông thường ai cũng mong muốn có nhiều niềm vui do hoàng cảnh tốt và thành công do cuộc sống đem đến, nhưng nếu biết bám rễ vào sự vui mừng trong Chúa như các môn đồ thì trong mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu con dân Chúa cũng có thể hát mừng ca ngợi Chúa vì biết rằng niềm vui chúng ta đến từ Đức Chúa Trời Ba Ngôi nơi Thiên quốc. Để có được sự vui mừng trong Chúa, điều trước tiên chúng ta phải tin rằng Chúa đang ở cùng và kề bên chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hoặc có thể suy nghĩ như vầy: Đấng tạo hóa quan tâm đến con cái Ngài nên Thánh Linh Ngài luôn ở gần bên và ở trong chúng ta, và sự hiểu biết đó đem đến niềm vui không thể tả. -- Đức Chúa Trời muốn ở gần chúng ta không phải để soi mói những lỗi lầm vi phạm, nhưng Ngài thương yêu và muốn giúp cho đời sống đức tin chúng ta được giàu có trong mọi mặt. Điều thứ hai, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng hiểu biết và có quyền trên mọi sự (mặc dù nhiều khi chúng ta khộng thể hiểu được lý lẽ của những việc đang xảy ra). Sự hiểu biết giới hạn của con người sẽ thách thức đức tin của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là Chúa mong muốn chúng ta có được sự vui mừng trong Ngài. Qua kinh nghiệm bước đi với Chúa, chúng ta biết rằng sự vui mừng trong Chúa không có nghĩa là những đau thương và nước mắt sẽ tự nhiên biến mất. Chúng ta vẫn phải trải qua sự rèn luyện và thử thách, nhưng chúng ta tin rằng "mọi sự hiệp lại là có ích cho những kẻ yêu mến Chúa," vậy hãy luôn vui mừng và vững tin cầu nguyện. Hãy tin rằng Chúa là Đấng luôn có quyền kiểm soát mọi sự và Ngài sẽ giúp chúng ta "bước đi theo Ngài bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy." Điều thứ ba, chúng ta phải tìm biết Ý Chúa -- và chương trình của Ngài dành cho mỗi ngưới chúng ta. Thường xuyên học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta lần lần hiểu được Ý Chúa cho cuộc đời chúng ta. Sự giúp đở và cố vấn của các Mục sư, những người hầu việc Chúa, và anh chị em trong Chúa cũng giúp ích rát nhiều, vì Chúa sẽ dùng Kinh thánh, Hội Thánh, và những người lân cận để bày tỏ Ý Ngài cho chúng ta. Càng gần gủi Chúa và Ý Ngài bao nhiêu, chúng ta càng hiểu biết Ý Chúa bấy nhiêu. Và càng làm theo Ý Chúa bao nhiêu chúng ta sẻ càng có sự vui mừng trong Chúa bấy nhiêu, và càng giống như các môn đồ Chúa Jêsus, luôn vững tin và vui mừng vì biết rằng mình đang bước đi trong chương trình của Đức Chúa Trời. Điều sau cùng, hãy suy nghĩ đến "Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta." Qua sự ăn năng xưng tội và tin Chúa, Ngài tha thứ và ban cho chúng ta một đời sống mới. -- Một đời sống phước hạnh và vui mừng trong Chúa để chuẩn bị cho chúng ta vào nước Thiên Đàng. Đôi khi hình ảnh về thập tự giá làm chúng ta nghĩ đến sự khổ nạn, đau đớn và hy sinh; nhưng ý nghĩa thật sự của thập tự giá để nhắc chúng ta rằng, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta vĩ đại như sự hy sinh của Chúa Jêsus. Ngài muốn có liên hệ cá nhân với con cái Ngài. Ngài muốn ban cho chúng ta cuộc sống vình cửu. Hãy suy nghĩ về điều đó, và vui mừng khi hiểu được sự hy sinh cao cả của Chúa Jêsus đã giúp chúng ta từ một tội nhân được trở thành con cái Chúa. Bạn có muốn khám phá ra lẽ thật của sự vui mừng trong Chúa không? Bạn có muốn được tâm linh vui tươi trong mọi hoàn cảnh không? Sự vui mừng trong Chúa không phải là một bí mật, không phải là một đặc ân cho những người đặc biệt, nhưng cho tất cả những ai tin và bước đi với Chúa mỗi ngày. Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Kinh Thánh, Hội Thánh, và anh chị em trong Chúa sẽ giúp bạn có đuợc "Sự Vui Mừng Trong Chúa." -- CL4Life Lời Chúa Hứa Chúa không hứa Cuộc đời không có sự đau thương Nụ cười không có nước mắt Trời tươi sáng không có mưa Nhưng Ngài hứa Sự thêm sức cho ngày mới Sự an ủi khi đau thương Và Ánh sáng Lời Ngài soi đường đi Ngài hứa cho ai có đức tin Cuộc sống đời đời nơi Thiên Đàng Ngài ban thưởng cho ai sống với đức tin Tình yêu vĩnh cửu của Ngài -- Vô Danh -- Mathiơ 13:44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. -- Luca 10:17, 20 17 Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi.... ++ 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. -- Giăng 15:11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. -- Giăng 16:24 Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 13:52 Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. -- Galati 5:22-23 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. -- Philíp 1:2-6 2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, 4 và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5 vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; 6 tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. -- Philêmôn 1:7 Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. -- Giacơ 1:2-4 2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. -- 1 Phierơ 1:8-9 8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình. -- 2 Giăng 1:4 Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. -- 3 Giăng 1:2-4 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 3 Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. 4 Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. -- 1 Têsalônica 5:16-18 16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. ///////////////////////////// -- Thi Thiên 5:11 Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. -- Thi Thiên 19:8 Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. -- Thi Thiên 28:7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. -- Thi Thiên 33:1-4 1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. 2 Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đờn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài. 3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. 4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín. -- Thi Thiên 51:10-13 10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. -- Thi Thiên 67:1-4 1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. 2 Để đường lối Chúa được biết đến đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. 3 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! 4 Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất. -- Thi Thiên 95:1-3 1 Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, Cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. 2 Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. 3 Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần. |