|
27-06-07:ASHN:
"Cầu Nguyện Cách Dễ Dàng"(CN1)
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- Êphêsô 6:18-19 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và luôn cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 1- Giới Thiệu 2- Phải bắt đầu cầu nguyện như thế nào? 3- C.X.C.C. (Cầu Nguyện theo C.X.C.C) (Ca Ngợi, Xưng Tội, Cảm Tạ, Cầu Xin) 1- Giới Thiệu Cầu Nguyện Không Phải Là "Điều Kiện Phụ" Chúa Jêsus dạy rặng sự cầu nguyện không phải là điều kiên phụ, không chỉ cầu nguyện lúc cần thiết hoặc theo ý thích. Nhưng cầu nguyện là một trách nhiệm quan trọng Đức Chúa Trời giao cho mọi con dân Chúa. Tại sao phải cầu nguyện? Vì những lý do sau đây: Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ: "Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (Lu-ca 18:1) Lời dạy của sứ đồ Phaolô cho Cơ Đốc nhân: "Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." (Côlôse 4:2) Đức Chúa Trời trả lời và ban phước cho sự cầu nguyện: "Hãy Xin, sẽ được; Hãy Tìm, sẽ gặp; Hãy Gõ cửa, sẽ mở cho." (Mathiơ 7:7) Theo gương cầu nguyện của Chúa Jêsus Christ: "Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện." (Mác 6:46) Câu Kinh Thánh gốc giúp chúng ta trong sự cầu nguyện: (Có rất nhiều sự dạy dỗ cách cầu nguyện trong câu Kinh Thánh này) -- Êphêsô 6:18 + Hãy nhờ Đức Thánh Linh: (Cầu nguyện trong quyền năng và sự giúp đở của Đức Thánh Linh) + thường thường: (Thường xuyên cầu nguyện) + làm đủ mọi thứ cầu nguyện: (Dùng đủ mọi cách, mọi phương pháp để cầu nguyện) + và nài xin: (Cầu xin và cầu thay trong sự cầu nguyện) + Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó: (Cầu nguyện là phương cách để tỉnh thức và phục hưng thuộc linh) + và luôn cầu nguyện: (Luôn sẵn sàng để cầu nguyện) + cho hết thảy các thánh đồ: (Cầu nguyện cho tất cả các anh chị em trong Chúa ở mọi nơi) 2- Phải bắt đầu cầu nguyện như thế nào? BÍ MẬT CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ "CẦU NGUYỆN" Thật sự không cần có một kỷ thuật hay phương pháp đặc biệt nào trong sự cầu nguyện. Bí mật của sự cầu nguyện là "Cầu Nguyện." Các môn đồ không xin Chúa Jêsus dạy họ phương pháp để cầu nguyện, nhưng dạy họ "Cầu Nguyện." -- Luca 11:1 Có một ngày, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi Cầu Nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. BÍ MẬT CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ "CẦU NGUYỆN TRONG BÍ MẬT" (Cầu Nguyện Cách Riêng Tư) -- Mathiơ 6:1, 6 1 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. ++ 6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. -- Mathiơ 14:23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bạn có bao giờ thấy "Hòn Đá Cầu Nguyện"? Đó là một hòn đá được bọc vải và cột dây gói quà. Trên sợi dây là một tấm thiệp với dòng chữ "Hòn Đá Cầu Nguyện." Và kèm theo bài thơ sau đây: /////////////////////////////////////// "Hòn Đá Cầu Nguyện" Tôi là "Hòn Đá Cầu Nguyện" của bạn, Bạn hãy làm như sau: Trước tiên bạn hãy đặt tôi sau gối của bạn. Trước khi đi ngủ bạn sẽ nằm lên gối. "Úi Da ..." Có "Hòn Đá Cầu Nguyện" ở dưới gối của bạn. Tôi sẽ nhắc bạn nhớ, quì gối và cầu nguyện. Sau khi đã cầu nguyện xong, Bạn đặt hòn đá xuống đất cạnh giường. Hòn đá sẽ nằm đó khi bạn ngủ yên Buổi sáng khi thức dậy bạn bước xuống giường "Úi Da ..." Chân bạn đạp phải "Hòn Đá Cầu Nguyện" Tôi sẽ nhắc bạn nhớ, quì gối và cầu nguyện cho một ngày mới Sau khi đã cầu nguyện xong, Bạn lại đặt hòn đá dưới gối của bạn. "Hòn Đá Cầu Nguyện" sẽ nhắc nhở bạn cầu nguyện. Cho đến khi sự cầu nguyện trở thành bản tánh tự nhiên Vì Đức Chúa Trời yêu thương và muốn ban phước cho bạn, Ngài muốn là Người bạn sẽ nói chuyện Đầu tiên và cuối cùng của một ngày. -- Vô Danh //////////////////////////////// -- Thi Thiên 5:3 Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi. -- Thi Thiên 90:14 Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhơn từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. -- Thi Thiên 92:1-2 1 Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; 2 Buổi sáng tỏ ra sự nhơn từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài, CẦU NGUYỆN LÀ THÓI QUEN THUỘC LINH ĐỂ ĐẾN VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA, KHÔNG PHẢI LÀ PHƯƠNG PHÁP MÁY MÓC ĐỂ HỌC CÁCH ĐẾN GẦN CHÚA. Dùng đồng hồ báo thức để cầu nguyện: Nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng sáng sớm là thời gian tốt nhất để cầu nguyện. Nhiều người dùng đồng hồ báo thức để tập thói quen thức dậy sớm cầu nguyện. Nếu bạn không dự bị trườc cho thời giờ cầu nguyện buổi sáng sớm, đừng ngạc nhiên bạn sẽ không có thời giờ để cầu nguyện suốt cả ngày. Vậy hãy dùng đồng hồ báo thức để giúp bạn có thời giờ cầu nguyện sáng sớm. -- Mác 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 3- C.X.C.C. (Cầu Nguyện theo C.X.C.C) (Ca Ngợi, Xưng Tội, Cảm Tạ, Cầu Xin) ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ CHUẨN BỊ TẤM LÒNG VÀ TÂM LINH ĐỂ SẴN SÀNG TÂM SỰ VÀ ĐẾN VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA. ~ John Calvin + Đức Chúa Trời Ở Trong Tâm Linh Tôi Trong Sự Hiểu Biết của Tôi + Đức Chúa Trời Ở Trong Mắt Tôi Trong Cách Nhìn Của Tôi + Đức Chúa Trời Ở Trong Môi Tôi Trong Lời Nói Của Tôi + Đức Chúa Trời Ở Trong Đầu Tôi Trong Sự Suy Nghĩ Của Tôi + Đức Chúa Trời Ở Trong Sự Cuối Cùng Của Tôi Và Trong Ngày Tôi Về Nước Thiên Đàng. -- Sarum Primer Xin Chúa Mừng Bạn! Bạn đã bắt đầu thức dậy sớm để cầu nguyện. Phước hạnh thay cho bạn! Có nhiều Cơ Đốc nhân mong ước cầu nguyện sáng sớm ... nhưng chưa thực hiện được! Bước Kế Tiếp Phải Làm Gì? Sau đây là vài điều đơn giản giúp ý kiến cho sự cầu nguyện của bạn. Nếu bạn đồng ý, sự cầu nguyện của bạn sẽ bao gồm những điều căn bản nhất theo Kinh Thánh. Cầu Nguyện theo C.X.C.C Bốn chữ C.X.C.C, sẽ tượng trưng cho bốn đề tài giúp bạn cầu nguyện cách ngắn gọn và trọn vẹn theo Kinh Thánh. C = Ca Ngợi (Ca hát, Ngợi khen và Thờ phượng Chúa) X = Xưng Tội và Ăn năng tội C = Cảm Tạ Chúa C = Cầu Xin và Cầu Thay -- Mathiơ 6:9-13 (Bài Cầu Nguyện Chung) 9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: "Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! (Ca Ngợi) 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; (Cảm Tạ & Cầu Xin) 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; (Xưng Tội & Cầu Xin & Cảm Tạ) 13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! (Cầu Xin & Cảm Tạ) + Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men." (Ca Ngợi) Hãy suy nghĩ về Đấng bạn đang cầu nguyện Hãy quên đi những phiền nảo, lo lắng, và tập trung vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Sau đậy là lời khuyên của tác giả sách Hêbơrơ để giúp chúng ta đến gần Chúa. -- Hêbơrơ 4:14-16 14 Do đó, vì chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. 15 Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy Tế Lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển gíúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. -- Thi Thiên 69:13 Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơn, theo sự thương xót lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. -- Thi Thiên 103:1-5; 20-22 1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng. 20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! 21 Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va! 22 Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, Trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! |