20-07-07:ÁnhSángHN "Cầu Nguyện Thật Quan Trọng" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- 1 Giăng 5:14 + Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo Ý Muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.




Điều kỳ diệu về sự Cầu Nguyện là Đức Chúa Trời mời gọi con người đến với sự hiện diện của Ngài và thông công với Ngài. Thêm vào đó Ngài có lời hứa sẽ lắng nghe, trà lời và ban phước cho người cầu nguyện (Mathiơ 7:7; Giăng 16:24).

Cầu Nguyện là món quà tặng không, vô giá, thiên liêng, vĩ đại và công bình cho mọi người. Thật là ngạc nhiên khi nhiều Cơ Đốc nhân thường quên sử dụng món quà quí giá nhất đó. Tại sao lại có truyện đó? Vì nhiều lý do khác nhau, ít được nhắc nhở, và quên đi sự thông công với Chúa (mỗi ngày) qua sự Cầu Nguyện.

Đừng để việc đó xảy ra cho bạn, bạn có Kinh Thánh, Hội thánh, anh chị em trong Chúa, và mọi cơ hội và phương tiện Chúa ban để Cầu Nguyện. Hãy biết quí trọng, nhắc nhở nhau và thường xuyên sử dụng món quà Cầu Nguyện cách khôn ngoan. Mỗi ngày, hãy cảm tạ Chúa đã ban cho món quà thiêng liêng nhất: "Sự Cầu Nguyện". -- N.H.

///////////////////////

Sự Cầu Nguyện là dễ nhất và khó nhất, việc nhỏ nhất và to lớn nhất, yếu đuối nhất và quyền năng nhất, thành thật nhất và thiêng liêng nhất. Kết quả của sự Cầu Nguyện ngoài khả năng và không do con người quyết định -- nhưng do quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Không ai có thể hiểu rỏ hết Ý Tưởng và Quyền Năng của Chúa ban cho qua sự Cầu Nguyện. Cũng không ai có đủ kinh nghiệm và sử dụng được hết ân điển của sự Cầu Nguyện. Nhưng kỳ diệu thay, mọi người đều có thể Cầu Nguyện cách đơn giản và dễ dàng, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.

Hội thánh gặp khó khăn nhiều nhất khi quên lãng quyền năng Chúa ban qua sự Cầu Nguyện. Quyền năng phục hưng thuộc linh của cá nhân và Hội thánh qua sự Cầu Nguyện (trong Đức Thánh Linh) ít khi được sử dụng cách triệt để để làm vinh hiển danh Chúa và phát triển tối đa vương quốc của Ngài. Cầu Nguyện là vũ khí thiêng liêng nhất của Cơ Đốc nhân và Hội thánh, và cần được nhắc nhở và sử dụng cách thường xuyên trong đời sống hằng ngày, trong sự thờ phượng, và trong cuộc chiến tranh thuộc linh mỗi ngày. -- E.M.B.

///////////////////////

-- Êsai 56:7 ++ thì Ta sẽ đem họ lên trên Núi Thánh Ta, làm cho họ vui mừng trong Nhà Cầu Nguyện Ta. Của lễ thiêu và hi sinh họ dâng trên bàn thờ Ta, sẽ được nhận lấy; vì Nhà Ta sẽ gọi là Nhà Cầu Nguyện cho mọi dân tộc.
(Malachi 1:11; Giăng 4:23; Rôma 12:1; Hêbơrơ 13:15; 1 Phiêrơ 2:5; Mathiơ 21:13;1 Timôthê 2:8)



-- Rôma 12:12 + Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

-- Mathiơ 7:7-8 + 7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

-- Giăng 16:24 + Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

-- Giuđe 1:20 + Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện,

-- Êphêsô 1:16-19 + 16 Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình.

-- Philêmôn 1:6 + Tôi cầu nguyện để anh có cơ hội thường xuyên chia sẻ đức tin, nhờ đó tác động vào sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ.

-- Côlôse 4:2-4 + 2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.

-- Giacơ 5:13-16 + 13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. ++ 14 Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. ++ 16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.

-- Luca 2:37 + (An-ne) rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày kiêng ăn và cầu nguyện.

-- Mác 9:29 + Ngài đáp rằng: Nếu không (kiêng ăn) cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.

-- Mathiơ 6:9-13 + 9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy:
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.


///////////////////////////////

-- Thi Thiên 66:18-20 + 18 Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ấy Chúa chẳng nghe tôi. 19 Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. 20 Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, Vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, Cũng không rút sự nhơn từ Ngài khỏi tôi.

-- Thi Thiên 145:18-19 + 18 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. 19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.

-- Êsai 55:6-9 + 6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. +++ 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

-- 2 Sử Ký 7:14 + Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.


///////////////////////////////

-- Hêbơrơ 4:14-16 + 14 Ấy vậy, vì chúng ta có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. 15 Vì chúng ta không có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một Thầy Tế Lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

+ 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.