|
27-07-07:ÁnhSángHN
"Tấm Lòng Trong Sạch"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- Châm Ngôn 4:23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. -- Mathiơ 5:8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Tấm Lòng Trong Sạch Xin Chúa làm mới trong con tấm lòng trong sạch Thay đổi tấm lòng bằng đá Và ban cho tấm lòng bằng thịt. Tấm lòng tin nơi Chúa mà thôi. Để con biết kính yêu Chúa Từ buổi sáng sớm cho đến chiều tối Ôi! xin Chúa làm mới trong con Một tấm lòng trong sạch Xin ban cho con một cái nhìn không thay đổi Không đánh mất niềm tin và sự kêu gọi Biết kính yêu và vâng lời Chúa Với hết lòng, hết linh hồn, hết ý. Giúp con đi con đường tuân phục Đấng Christ Với cả tâm linh không hề thay đổi Ôi! xin Chúa làm mới trong con Một tấm lòng trong sạch. Xin ban cho con Niềm Vui của Ngài là sức mạnh. Sự Cứu Rỗi là bài ca ngợi khen Sự Thánh Sạch là lối sống Trọn cả cuộc đời con Giúp con trung tín hầu việc Chúa Và luôn đi con đường Ngài đã chọn Ôi! xin Chúa làm mới trong con Một tấm lòng trong sạch. Xin dạy con sống một đời sống mới Giúp con trung kiên trong sự cầu nguyện Giúp con biết quan tâm đến người lân cận Giúp con sống hòa thuận và biết chăm sóc lẫn nhau Giúp con luôn trung tín với Lẽ thật của Lời Ngài Giúp con tỏa ánh sáng sự công bình của Ngài Ôi! xin Chúa làm mới trong con Một tấm lòng trong sạch. Xin dạy con sống trọn cuộc đời theo Ý Chúa Luôn trung tín với mục đích và sự kêu gọi của Ngài Ôi! Hãy bao phủ con trong sự hiện diện của Ngài Để con luôn kính yêu cầu nguyện cùng Ngài Để con biết dâng trọn cuộc đời trong tay Chúa Xin đừng để bất cứ điều chi làm con xa cách Chúa Ôi! xin Chúa làm mới trong con Một tấm lòng trong sạch. -- Crystal C. Godfrey /////////////////////////////////// -- Êxêchiên 11:19-20 + 19 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt; 20 để chúng nó noi theo lề luật Ta, giữ và làm theo mạng lịnh Ta. Chúng nó sẽ làm dân Ta, và Ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. -- 2 Côrinhtô 5:17 + Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. -- Mác 14:38 + Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 31-32 + 31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. 32 Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. -- 1 Côrinhtô 1:10 + Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. -- Hêbơrơ 2:15 + Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. -- Êphêsô 4:1-7 + 1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. +++ 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. 7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. -- Philíp 2:1-11 + 1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. +++ 5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có: 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. -- Giăng 14:26-27 + 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. -- 2 Côrinhtô 5:17-19 + 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. +++ 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. /////////////////////////////////// -- Thi Thiên 51:10-13 + 10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. -- Thi Thiên 86:11-12 + 11 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, Thì tôi sẽ đi theo sự chơn thật của Ngài; Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. 12 Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, Tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. -- Thi Thiên 139:23-24 + 23 Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; 24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời. -- Giêrêmi 17:9-10 + 9 Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. -- Giêrêmi 2:39-40 + 39 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ Ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. 40 Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi Ta. |