|
10-08-07:ASHN
"Bản Năng Tự Nhiên Cầu Nguyện"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- 1 Têsalônica 5:17-18 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. -- Êphêsô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các Cơ Đốc nhân khắp nơi. Nếu đời sống thuộc linh khỏe mạnh, dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, sự Cầu Nguyện liên tục sẽ trở nên bản tánh tự nhiên. -- A.Murray ////////////////////////////////////////// Bản năng tự nhiên Cầu Nguyện của Cơ Đốc nhân giống như cánh của chim, vây của cá. Cánh của chim cần không khí để bay, vây của cá cần có nước để bơi; bản năng tự nhiên Cầu Nguyện cần có Đức Chúa Trời để lắng nghe và ban phước. Thật là trái với tự nhiên, khi chim không có cánh hay cá không có vây, người Cơ Đốc nhân không Cầu Nguyện cũng giống như vậy, vì bản năng thuộc linh tự nhiên nhất là sự Cầu Nguyện sẽ không được thỏa mãn. -- A.F.W. Ingram -- Giuđe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. ////////////////////////////////////////// Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, Cầu Nguyện sẽ là nhu cầu và bản năng tự nhiên của bạn. Bạn cần phải Cầu Nguyện, và tâm linh bạn được kêu gọi để tâm sự với Đấng yêu thương bạn. Nếu không có bản năng tự nhiển Cầu Nguyện, đời sống thuộc linh sẽ phạm tội và sai lạc. Nhưng tội lỗi và sai lạc thuộc linh sẽ được mau chóng chửa lành qua sự Cầu Nguyện và sự thông sáng về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Cơ Đốc nhân, hãy dùng cánh của sự Cầu Nguyện để bay cao. Dùng vây của sự Cầu Nguyện để bơi trong biển đời cách dễ dàng. Hãy theo bản năng tự nhiên và Cầu Nguyện, cho đến khi bạn đạt được niềm hy vọng và mục đích sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. -- N.Harrison -- Thi Thiên 119:164 Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, Vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa. ////////////////////////////////////////// Thức ăn sẽ giúp cho thân thể có sự sống, và Cầu Nguyện sẽ giúp cho linh hồn có sự sống. Cầu Nguyện quan trọng hơn thức ăn vì linh hồn quan trọng hơn thân thể. Linh hồn quan trọng hơn thân thể vì linh hồn chính là bạn, là cá tánh tạo ra bạn, là tâm linh của bạn. Sau khi qua đời, bạn sẽ được ban cho thân thể mới trong ngày phục sinh trong ngày phán xét (1) . Nhưng bạn sẽ không có linh hồn mới, linh hồn duy nhất của bạn sẽ được tẩy sạch tội lỗi và được thánh hóa, vì chính linh hồn mới thật sự là con người của bạn, chính linh hồn sẽ nhận được thân thể mới. Cầu Nguyện sẽ giúp nuôi sống linh hồn của bạn vì Cầu Nguyện là tiếp xúc với Đức Chúa Trời, và Ngài là nguồn của sự sống của linh hồn, và linh hồn là nguồn của sự sống của thân thể. Nếu bạn không Cầu Nguyện, linh hồn sẽ khô héo và sẽ chết đi (2), giống như thân thể thiếu thức ăn cũng sẽ khô héo và chết đi. -- P.Kreeft (1) 1 Côrinhtô 15:35-44 (2) Mác 8:35-37 - sự chết thuộc linh của linh hồn. -- Mác 8:36 (Luca 9:25) Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? -- Mác 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. -- Thi Thiên 62:8 Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. -- Côlôse 4:2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. -- Mathiơ 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. -- 1 Timôthê 2:1, 8 1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, ++ 8 Vậy, ta muốn những người đờn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. -- 2 Sử Ký 7:14 Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. -- Giêrêmi 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Hêbêrơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Khi chùng ta Cầu Nguyện, Đức Chúa Trời làm việc |