|
20-09-07-ÁnhSángHômNay
"Một Câu Truyền Giáo"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + -- Rôma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Bạn được tự do chọn lựa giữa hai người chủ: Tôi lỗi hay Chúa Jêsus Christ. "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (đời đời)." Đó là điều Kinh Thánh dạy mà mọi người sẽ gánh chịu khi cuộc sống không có niềm tin nơi Chúa. Khi chọn Chúa Jêsus là chủ, là Đấng Cứu Rỗi của đời mình, bạn sẽ nhận được món quà tặng không của Ngài là sự sống đời đời -- và một đời sống đổi mới bắt đầu từ lúc tin Chúa cho đến khi qua đời và được sống đời đời với Chúa nơi thiên đàng. Bạn sẽ chọn như thế nào? Kết quả của tội lỗi không phải là sự chết về thể xác -- Cơ Đốc nhân và mọi người trên thế gian đều chết về thể xác. Nhưng sự chết trong Rôma 6:23 là sự chết về thuộc linh, linh hồn xa cách Chúa đời đời nơi hỏa ngục. Sự sống đời đời không có nghĩa là cuộc sống "trường sinh bất tử" trên thế gian, nhưng được sống lại như Đấng Christ và được ở nơi Thiên đàng đời đời trong sự vinh hiển với Đức Chúa Trời yêu thương. Vì sự sống đời đời (sự cứu rỗi linh hồn) là món quà tặng không nhờ ân điển Chúa và bởi đức tin (Êphêsô 2:8-9), nên không ai có thể mua hay nhận lãnh vì công sức, vì tu thân tích đức, vì là người tốt, hay vì làm điều thiện, ... Thật là không đúng khi chúng ta muốn mua món quà được tặng bởi tình yêu thương. Điều kiện của quà tặng, phải là được biếu và nhận lảnh cách tự do. Nhưng cách tốt nhất của người nhận quà từ nơi ân điển Chúa là nhận với tấm lòng yêu thương, biết ơn, quí trọng, và cảm kích. Chúa cứu chúng ta vì tình yêu thương và lòng thương xót tội nhân, không phải vì chúng ta là người thánh thiện và công bình (Tít 3:5). Hãy tin nhận Chúa Jêsus và nhận lãnh món quà được tặng không cho bạn. là một đời sống đổi mới và sự sống đời đời với tấm lòng biết ơn Chúa. Thật không ai trên thế gian có thể đứng trung lập. Mỗi người đều phải có một người chủ -- theo Kinh Thánh thì hoặc là Chúa hoặc là tội lỗi. Cơ Đốc nhân không phải là người không phạm tội, nhưng là người không còn bị nô lệ bởi tội lỗi nữa (Rôma 6:19-23). Cơ Đốc nhân là người thuộc về Chúa, và Ngài sẽ tha thứ khi chúng ta biết thật lòng hối cải, ăn năn, cầu nguyện xưng tội. -- Kinh Thánh Ứng Dụng (Life Application Bible) -- Êphêsô 2:8-9 [8] Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. [9] Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; -- Tít 3:5-7 [5] không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh [6] mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; [7] hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. -- Galati 6:7-8 [7] Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. [8] Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. -- Giăng 3:14-17 [14] Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào (Dân Số 21:7-9) , thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, [15] hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. [16] Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. [17] Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. -- Giăng 3:36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ (sự phán xét) của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. -- Giăng 5:24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. -- Rôma 5:21 Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. -- 1 Giăng 5:11-12 [11] Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. [12] Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu (Giôên 2:32) -- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. -- Rôma 10:9-13 [9] Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; [10] vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. [11] Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn (Êsai 28:16). [12] Trong người Giu-đa và người Gờ-réc (người ngoại) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. [13] Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu (Giôên 2:32). -- Mathiơ 28:19-20 [19] Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, [20] và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. -- Hêbơrơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. |