03-10-07-ÁnhSángHômNay "Cất Đi Gánh Nặng" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Mathiơ 11:28-30
28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.




Đức Chúa Trời khác với con người, Ngài không làm việc đến ra mồ hôi, Ngài không mệt mỏi hay đau bắp thịt, hay căng thẳng tinh thần, ... Ngài không cần dùng thuốc men như thuốc bổ, thuốc cảm, thuốc an thần, hoặc các loại dầu nóng, ... mặc dầu Ngài đã sáng tạo ra mọi sự. Nhưng Ngài đã làm gì sau khi đã sáng tạo ra trời đất và muôn vật? Ngài nghỉ ngơi. Ngài không cần phải nghỉ ngơi, nhưng Ngài ngừng mọi công việc, yên nghỉ, và để thì giờ để chiêm ngưỡng sự sáng tạo của Ngài. Nếu Đấng Tạo Hóa còn dành thì giờ để nghỉ ngơi, bạn có cần nghỉ ngơi không?

Vì là con người xác thịt, chúng ta cần phải nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Đôi lúc chúng ta cần phải chú ý đến con người, hơn là công việc, hay những cuộc chạy đua hay tranh đấu. Hãy để thì giờ để nghỉ ngơi và hồi phục thể xác, tinh thần, và tâm linh; mặc dầu đời sống luôn đòi hỏi chúng ta làm việc không ngừng. Hãy tìm nơi yên tịnh, tránh xa sự ồn ào, sự căng thẳng tinh thần, và thời kháo biểu bận rộn, ... Hãy để thì giờ an nghỉ và nhìn xem lại cuộc đời chúng ta đang đi về đâu, với mục đích gì? Hãy để thời giờ cho chính mình, cho gia đình, cho bạn bè, và cho Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta tin và thờ phượng.

Đôi khi chúng ta quá đam mê hay bận rộn làm việc hay giải trí không lành mạnh mà không chú ý đến những dấu hiệu báo động của thể xác và tinh thần đang muốn được nghỉ ngơi và an hưởng cuộc đời. Thật là sai lầm nếu chúng ta bỏ qua những dấu hiệu đó và tiếp tục một đời sống hao mòn thể xác lẫn, tinh thần và tâm linh. Rất nhiều nghiên cứu khoa học cho biết -- nếu ai không để thời giờ để nghỉ ngơi và hồi phục lại thể xác và tinh thần thì sẽ có rất nhiều cơ hội bị những chứng bệnh như kiệt sức, khủng hoảng tinh thần, hay đau yếu, và nhiều căn bệnh nguy hiểm, ... và nhất là sẽ phạm nhiều lỗi lầm trong công việc. Nghỉ ngơi là liều thuốc thiên nhiên Chúa ban để giúp chúng ta có một đời sống mạnh khỏe và phòng ngừa rất nhiều căn bệnh do làm việc quá độ hay một đời sống căng thẳng, thiếu quân bình.

Là con dân Chúa, nghỉ ngơi còn là sự vâng lời Chúa, và thời giờ để thờ phượng Chúa, cầu nguyện, biết ơn và cảm tạ Chúa cho tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Và Ngài sẽ thêm ơn và thêm sức cho chúng ta để có một đời sống khỏe mạnh, phước hạnh, bình an, theo đúng mục đích Chúa muốn, và vinh hiển danh Ngài.

Lời Hứa:
- Tôi sẽ chú ý đến những quyền lợi của sự nghỉ ngơi để hồi phục thể xác, tinh thần, và tâm linh.
- Tôi tin vào lời hứa của Chúa Jêsus, nếu tôi cầu xin, Ngài sẽ ban cho tôi sự yên nghỉ.
- Tôi sẽ cố gắng sống một đời sống quân bình và đầy đủ, không phải chỉ cho sự nghiệp hay công việc.
- Tôi sẽ tránh xa sự cám dỗ và bảo vệ thời giờ nghỉ ngơi, cầu nguyện, và thờ phượng Chúa.
- Tôi sẽ cầu xin sự khôn ngoan của Chúa, để biết đặt cho đúng các mục đích của cuộc đời.


- CkL4Life

-- Mathiơ 7:7
Hãy Xin, sẽ được; hãy Tìm, sẽ gặp; hãy Gõ cửa, sẽ mở cho.




-- Sáng thế Ký 2:2-3
2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. 3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

-- Xuất Êdíptô Ký 20:8-11 (Điều Răn Thứ Tư)
8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

-- Xuất Êdíptô Ký 33:14
Đức Giê-hô-va đáp rằng: "Chính mình Ta sẽ đi cùng ngươi, và Ta sẽ cho ngươi an nghỉ."

-- Xuất Êdíptô Ký 34:21
Trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt ngươi cũng phải nghỉ vậy.

-- Hêbơrơ 4:9-11
9 Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. 10 Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. 11 Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã.

-- Mác 2:27-28
27 Đoạn, Ngài lại phán: "Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.
28 Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát."

-- Thi Thiên 23:1-3
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài... 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

-- Thi-thiên 55:6
Tôi có nói: "Ôi! chớ chi tôi có cánh như bò câu,
Ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng."

-- Thi-thiên 62:1, 5
1 Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. 5 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.

-- Thi-thiên 116:7
Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi;
Vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi.

-- Êsai 28:12
Ngài đã phán cùng chúng nó rằng: "Đây là nơi yên nghỉ; hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Nầy là lúc mát mẻ cho các ngươi."
Thế mà họ chẳng chịu nghe.

-- Êsai 48:18
Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn Ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển,

-- Giăng 14:26-27
26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.
27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.