25.10.07-ÁnhSángHômNay "Chúa Jêsus Sẽ Làm Gí?" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Hêbơrơ 12:2
Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

-- Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.




Chúa Jêsus Sẽ Làm Gì?

Lạy Chúa, trong suốt ngày hôm nay
Xin cho con biết theo đường Ngài
Xin dạy con nguyên tắc sống theo Ý Ngài:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?

Khi có người bạn hay người thân
Xin được đôi phút của con
Xin cho con chỉ nghĩ đến một điều:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?

Xin giúp con trong sự giao tiếp hằng ngày
Biết thành thật, công bình, và liêm chính
Biết cân nhắc mỗi quyết định:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?

Khi con gặp nan đề hoặc khó khăn
Xin nhắc con biết cầu nguyện cùng Chúa
Xin cho con sự thông sáng để quyết định:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?

Xin hướng dẫn con biết mỗi ngày
Sống trọn vẹn theo Ý Chúa
Trong tình yêu, hòa bình. và ghi nhớ:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?

Và khi ngày đã kết thúc
Con lại đến cầu nguyện cùng Chúa
Xin cho con giấc ngủ yên để chuẩn bị cho ngày mới:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?

-- Vô Danh



-- Hêbơrơ 12:2
Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

(++ Chúa Jêsus là tấm gương cho đức tin chúng ta, Ngài đã kết thúc cuộc đua cách hoàn hảo. Ngài đang đứng đợi chúng ta nơi mức đến. Mỗi Cơ Đốc nhân nên tập trung về hướng Chúa Jêsus, và luôn đặt niềm tin nơi Ngài cho đến khi kết thúc. Đừng nhìn về hướng khác hay có những chọn lựa khác, vì chính Chúa Jêsus đã làm gương khi Ngài vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết, và đem đến kết quả là giao ước mới (Tân Ước) được ban cho loài người. Ngài đã đi trước và chuẫn bị con đường lên Thiên Quốc, để ban ơn cứu rỗi, khuyến khích, và đón chờ bất cứ ai biết đặt niềm tin nơi Ngài (Hêb 2:10; 5:8; 6:20.)
+ Cuộc đời Cơ Đốc nhân là những chuổi ngày làm việc thuộc linh khó nhọc, và mỗi người có hoàn cảnh và khó khăn khác nhau. Nhưng đức tin nơi Đấng Christ đòi hỏi chúng ta phải biết trông cậy vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, luôn trung tín, kiên nhẫn, và tranh đấu để vượt qua tất cả những trở ngại do ma quỉ và tội lỗi đang tìm mọi cách ngăn trở chúng ta đến nước Thiên đàng. - Kinh Thánh Ứng Dụng. - Life Application Bible)


-- Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.

(++ Ở trong Đấng Christ nghĩa là: (1) tin rằng Ngài là Con Một Đức Chúa Trời (1Giăng 4:15), (2) Tin nhận Ngài lả Đấng Cứu Rỗi và là Chúa (Giăng 1:12), (3) vâng theo Lời Ngài (1Giăng 3:24), (4) Tiếp tục đức tin vào "Tin Lành" (1Giăng 2:24.), và (5) có mối liên hệ yêu thương với cộng đồng Cơ Đốc - thân thể Đấng Christ (Giăng 15:12, Êph 4:11-13). ... + Nhiều người cố gắng làm người tốt, sống thành thật và đạo đức. Nhưng Chúa Jêsus dạy rằng chỉ có con đường duy nhất để được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời là sống gần gũi và tin vào Đấgn Christ, như nhánh nho bám vào gốc nho. Nếu xa lìa Chúa, nhánh sẽ khô héo và không sanh trái. Bạn có đang tiếp nhận nguồn sự sống thuộc linh từ gốc nho của Đấng Christ không? Nếu không có, bạn đang đánh mất món quà vô giá mà Chúa Jêsus đang dành sẵn cho bạn. -- KTUD)

-- Philíp 4:13
Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.

(++ Có thật là Cơ Đốc nhân có thể làm được mọi sự không? Quyền năng từ Đấng Christ sẽ giúp chúng ta "làm đưọc mọi sự" theo Ý Chúa, và khả năng để đối diện với mọi thử thách và vượt qua mọi khó khăn. Nhưng Chúa không ban cho chúng ta quyền lực như siêu nhân để thực hiện tất cả những gì chúng ta mong muốn theo ý mình, nhưng ngoài Ý Chúa và không làm vinh hiển danh Ngài. Kinh Thánh ghi rõ, khi chúng ta trung tín và muốn sống đẹp Ý Chúa, khó khăn, nan đề, bắt bớ, áp lực, ... sẽ đến để thử thách đức tin. Nhưng khi đối diện với những sự đó, hãy cầu nguyện và Ngài hứa sẽ thêm sức. - KTUD)

-- 2 Côrinhtô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

(++ Cơ Đốc nhân là người được đổi mới từ bên trong. Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ sự sống mới, đời sống cũ sẽ qua đi. Chúng ta không có cải tạo, phục hồi, hay giáo dục lại -- nhưng chúng ta được tạo dựng nên mới, có một đời sống tâm linh mới liên hệ mật thiết với Đấng Christ (Côlôse 2:6-7). Khi được tái tạo, chúng ta không phải chỉ là những chiếc lá mới; nhưng bắt đầu một đời sống mới có Chúa là người chủ mới. - KTUD)



-- Matthew 22:35-40
35 Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: 36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi (Phục 6:5.) 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình (Lêvi 18:19.) 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra."

(++ Người Pharisi, công nhận khoảng 600 luật trong Cựu Ước, và phân biệt luật nào quan trọng và kém quan trọng. Có một thầy chuyên về luật pháp thử Chúa Jêsus bằng cách hỏi Ngài luật nào quan trọng nhất. Chúa trả lời dựa theo Phục Truyền 6:5 (yêu Chúa) và Lêvi 19:18 (yêu người.) Khi giữ được hai điều luật đó, coi như làm trọn được những điều luật khác. Hai điều luật đó đã tóm tắt lại Mười Điều Răn và những luật lệ khác trong Cựu Ước. ... + Chúa Jêsus dạy rằng nếu hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu kính Chúa, và biết yêu mến người lân cận thì tự nhiên giữ được mọi điều răn khác. Đây là cách vẹn toàn nhất để giữ luật pháp Chúa. Thay vì phải lo lắng về cả trăm luật pháp về những điều Cơ Đốc nhân nên làm hay không nên làm, chúng ta nên tập trung vào một đời sống Cơ Đốc biết kính yêu Chúa và yêu người. - KTUD)

-- Giăng 14:26-27
26 Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.

27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

(++ [14:26] Chúa Jêsus hứa với các môn đồ rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp họ nhớ lại những gì Ngài đã dạy họ. Đây là Lời hứa quan trọng - là niềm tin và bằng chứng cho lẽ thật của Kinh Thánh Tân Ước. Các môn đồ là chứng nhân cho đời sống và sự giảng dạy của Chúa Jêsus, và Đức Thánh Linh sẽ giúp họ nhớ lại hết những gì Chúa đã dạy họ mà vẫn giữ được cái nhìn riêng biệt của từng người.... + Chúng ta có thể vững tin các sách Tin Lành là chính xác ghi lại cuộc đời và Lời Chúa dạy (1Côr. 2:10-14.)... + Ngày nay, Đức Thánh Linh cũng giúp chúng ta giống như vậy. Khi học Kinh Thánh, chúng ta cần phải cầu nguyện và nhờ cậy vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để biết và tin theo lẽ thật theo Ý Chúa, và giúp chúng ta trung tín và sống theo lẽ thật đó.
+ [14:27] Kết quả của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta là sự bình an thánh trong tâm linh, trong mọi hoàn cảnh. Khác với sự bình an của thế gian, được định nghĩa theo hoàn cảnh bên ngoài và không có sự xung đột. Nếu bạn cảm thấy sợ hải hay lo lắng về hiện tại hay tương lai, hãy đến cầu nguyện để được Đức Thánh Linh hướng dẫn và giúp bạn đến với sự bình an thánh trong Đấng Christ (Philíp 4:6-7.) - KTUD)


-- Luca 9:23-26
23 Đoạn, Ngài phải cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 24 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mất sự sống, thì sẽ cứu. 25 Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? (Mác 8:36) 26 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến.

(+ [9:23-25] Cơ Đốc nhân là những người noi theo gương và vâng theo Lời Chúa. Người ta thường sẵn sàng trả giá thật đắc cho những gì họ tin là có giá trị cao quí. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi Chúa Jêsus đã làm gương và cũng đòi hỏi chúng ta sự hy sinh và trả giá cho đức tin vào sự cứu rỗi linh hồn. Nếu chúng ta chỉ hy sinh để đạt được những mục đích trên thế gian, và rồi mất linh hồn thì có ích lợi gì? (Mác 8:36). Nhưng nếu chúng ta hy sinh để được cứu rỗi linh hồn cho chính mình và nhiều người khác, thì phần thưởng là một đời sống mới và sự sống đời đời.
+ [9:26] Nếu ai hổ thẹn về Chúa Jêsus và Lời Kinh Thánh, Ngài sẽ hổ thẹn về người đó trong Ngày Ngài Trở Lại thế gian. Chử "hổ thẹn" ở đây không chỉ có nghĩa là mắc cở, nhưng còn có nghĩa không tin, chối Chúa, và không có lòng ăn năn. Trong Ngày Chúa Jêsus Trở Lại, Ngài sẽ phán xét mỗi người tùy sự chọn lựa và niềm tin vào Đấng Christ. - KTUD)




-- Côlôse 1:9-12
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, 11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. 12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

(++ Đôi khi chúng ta không biết phải cầu nguyện những gì cho những nhà truyền giáo, những người hầu việc Chúa, hay các tín đồ không quen biết và chưa bao giờ gặp. Hãy theo gương cầu nguyện của Phaolô, ông chưa gặp tín đồ tại Côlôse, nhưng ông trung tín cầu nguyện cho họ. Chúng ta có thể dùng những lời cầu nguyện của Phaolô (1:9-12; ...) như một khuông mẫu, hãy cầu nguyện cho: (1) Được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa, (2) Được đầy ơn và sự khôn ngoan Thánh Linh, (3) Có đời sống vinh hiển danh Chúa, (4) Luôn có cơ hội và tấm lòng hầu việc Chúa và làm các việc lành, (5) Sự hiểu biết về Chúa và Lời Ngài càng thêm hơn, (6) Được thêm sức, thêm ơn qua quyền năng Thánh Linh, (7) Có sự kiên nhẫn, nhịn nhục, vui vẻ, và chịu đựng, (8) Luôn có lòng tạ ơn Chúa trong mọi sự. (9) Được giải cứu khỏi tội lỗi và được hiệp một với đại gia đình Chúa. + Hầu hết Cơ Đốc nhân đều có những nhu cầu căn bản về đời sống và về tâm linh giống nhau, nên sự cầu thay theo Kinh Thánh là theo Ý Chúa và đáp ứng được nhu cầu căn bản Cơ Đốc của mọi người.
+ Phaolô cũng muốn nhắc nhở về sự ngộ đạo (gnosticism) trong Hội thánh Côlôse. Chủ thuyết ngộ đạo chú trọng đến sự trao dồi tri thức và kiến thức về đạo nhưng không chú trọng đến thực hành đạo. Phaolô nhấn mạnh, quyền năng của Tin Lành theo Lời Chúa là sự sanh lại trong Chúa với một đời sống mới, còn chỉ có kiến thức thôi thì vô ích cho sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh và sự cầu nguyện sẽ giúp kiến thức về Lời Chúa trở thành nguồn sống cho Cơ Đốc nhân.
+ Sự hiểu biết (tri thức) về Kinh Thánh không phải là một bí mật chỉ ban cho một số người được chọn, nhưng được ban cho tất cả mọi người; để mọi Cơ Đốc nhân được biết Chúa cách rõ ràng và trực tiếp, để Lời Chúa được áp dụng vào đời sống hằng ngày, qua sự học hỏi Kinh Thánh, cầu nguyện, sống đạo, ... và truyền bá Tin Lành. - KTUD)


-- Côlôse 2:6-8
6 Anh em đã nhận Ðức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. 8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Ðấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.

(+ [2:6] Khi tin nhận Chúa Jêsus là cứu Chúa, người Cơ Đốc nhân sẽ có một đời sống mới bước đi với Đấng Christ. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải tự nguyện chọn lựa tiếp tục đi với Ngài, và ngày càng tăng thêm đức tin. Qua sự cầu nguyện, sự sống đạo, và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sẽ giúp chúng ta sẽ ngày càng được gần gũi Chúa hơn (Ro 12:1-2; Col 3:16; CgVụ 1:8; Gal 5:22.)
+ [2:7] Châm rễ và lập nền trong Đấng Christ nghĩa là Thánh Linh và Lời Chúa sẽ là nguồn sống mới và lần lần thay thế những thói quen xấu và tư tưởng tội lỗi của đời sống cũ. Càng bám rễ vào Chúa, chúng ta càng thỏa lòng những hy vọng thánh Ngài ban cho chúng ta, và không cần thiết phải tìm kiếm những phương pháp của con người để giải quyết những nan đề của đời sống và tâm linh.
++ [2:8] Phaolô cảnh cáo về những triết học của cuộc đời dựa vào con người và kinh nghiệm thế gian. Phaolô là người được đào tạo và lớn lên với những thầy giáo triết học nổi tiếng nhất thời đó, nên ông có đầy đủ kiến thức và thẩm quyền để khuyên chúng ta. Phaolô không chống lại triết học, nhưng ông khuyên đừng để triết học và những lời hư không trở thành tôn giáo hay là niềm hy vọng cho cuộc đời. Triết học và tâm lý học giúp phân tích và sự hiểu biết về những nan đề của con người, nhưng chỉ có niềm tin vào Chúa và Kinh Thánh mới là niềm hy vọng thánh cho tâm linh, cho đời sống mới, và sự cứu rỗi linh hồn. Hãy luôn nhìn xem Chúa Jêsus Christ và Lời Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. - KTUD)


-- Côlôse 3:9-17
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Ðấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Ðấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Ðức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. 15 Nguyền xin sự bình an của Ðấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

16 Nguyền xin lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha.

(++ [3:9] Sự "nói dối" sẽ làm mất lòng tin và phá vỡ sự đoàn kết trong Hội thánh. Mối liên hệ anh chị em trong Chúa sẽ bị sức mẽ và dẫn đến những nan đề bất đồng ý kiến và chống đối nhau nghiêm trọng trong Hội thánh. Hãy cầu nguyện Chúa giúp chúng ta và anh chị em trong Chúa tránh những hành động hay lời nói dối gạt, khoe khoang, nói xấu, đồn nhãm, tự khen, ganh tị, ... Chúa là lẽ thật, Ngài muốn con cái Ngài luôn thành thật và sống với lẽ thật, nhất là nơi nhà Chúa - là nhà thờ phượng.
+ [3:10] Đời sống Cơ Đốc nhân là sự tiếp tục học hỏi, thờ phượng và lớn lên trong đức tin, đây là một quá trình suốt cả cuộc đời và truyền qua nhiều thế hệ. Càng học hỏi Lời Chúa và hiểu biết về những công việc Ngài đã và đang làm khắp nơi, chúng ta sẽ càng cảm thấy được đổi mới và gần gũi Ngài hơn. Không nên coi thường sự lơi là và lui bước, đó là cạm bẫy và dấu hiệu nguy hiểm cho đức tin. Hãy luôn lợi dụng thời giờ và cơ hội để học hỏi lời Chúa, sống đạo, tự kiểm, cầu nguyện, khuyến khích, khuyên bảo nhau, ... và kiên nhẫn bước đi với Chúa.
+ [3:11] Hội thánh thuộc về Chúa Jêsus không có sự phân biệt về chủng tộc, quốc gia, giai cấp, giàu nghèo, ngôn ngữ, hệ phái, quyền thế, .... Đấng Christ đã phá vỡ tất cả những sự phân biệt đó. Ngài đón nhận tất cả mọi "tội nhân" vào gia đình Chúa nếu họ có lòng tin và biết ăn năn (Êph 2:14-15.) Chúa muốn Cơ Đốc nhân và Hội thánh Chúa xây dựng những cây cầu chứ không phải những bức tường.
+ [3:12-14] Phaolô giúp chúng ta có một chương trình để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày: (1) Theo gương Chúa Jêsus trong sự thương xót và tha thứ. (2) Tình yêu thương là quan trọng, (3) Hãy để sự bình an thánh của Chúa ngự trị trong lòng chúng ta, (4) Luôn có tấm lòng biết ơn Chúa và cảm tạ, (5) Hãy luôn học hỏi và ghi nhớ lời Chúa như ngọn đèn và ánh sáng cho đời sống, (6) Sống như một chứng nhân cho Chúa Jêsus.
+ [3:15] Hãy sống trong sự bình an thánh và hòa thuận với nhau. Sống trong sự bình an không có nghĩa là tự nhiên tất cả ý kiến và sự khác biệt sẽ biến mất, nhưng tình yêu Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những sự khác biệt để sống hòa bình, yêu thương nhau (1Co 13.) Bạn có những nan đề và những mối liên hệ rạng nức với anh chị em trong Chúa không? Nếu có, đó là một trong những nguyên khiến chúng ta không được bình an trong Chúa, hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp giải quyết những nan đề, yêu thương, tha thứ, hiệp một, và sống bình an với nhau.
+ [ 3:16] Ngày xưa, những Cơ Đốc nhân đầu tiên chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước, chưa có Tân Ước. Những câu truyện và những Lời giảng dạy của Chúa Jêsus được học thuộc lòng, truyền miệng, và nhắc nhở nhau qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đôi khi Lời Chúa được sáng tác thành nhạc để dễ nhớ và để thờ phượng. Và âm nhạc Cơ Đốc đã trở thành một yếu tố quan trọng cho sự sống đạo cá nhân, nhóm cầu nguyện, và thờ phượng Chúa trong Hội thánh.
+ [3:17] Cơ Đốc nhân mang tên của Đấng Christ và là nhân chứng của Ngài và Hội thánh. Khi nhận biết điều đó, chúng ta phải cầu nguyện và cẩn thận trong tư tưởng, lời nói, công việc, và cách cư xử trong đời sống hằng ngày để danh Chúa luôn được vinh hiển.
(1Co 10:31 - "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.") - KTUD)




-- 2 Phierơ 1:2-7
2 Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta! 3 Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, 4 và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Ðức Chúa Trời. 5 . Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7 thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.

(++ Mọi Cơ Đốc nhân đều cầu nguyện cho được ơn phước và bình an trong Chúa, nhưng đôi khi chúng ta không cố gắng để tìm biết Ý Chúa qua sự học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus, và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta được ơn phước và được bình an Thánh trong sự sống đạo.
+ Quyền năng để có đời sống Cơ Đốc thánh thiện đến từ Chúa. Vì con người không có khả năng để trở nên "thánh," nên Chúa cho phép chúng ta được "chia sẽ sự thánh hóa của Ngài", và Ngài khiến chúng ta được trở nên "thánh nhân" như Ý Ngài muốn (1 Phierơ 1:15-16 - "15 Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh. (Lêvi 11:44-45)" ... Hêbơrơ 12:14 - "Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời.")
+ Khi chúng ta được tái sanh trong Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban cho ân điển để giúp chúng ta ngày càng giống như Đấng Christ hơn (Gi 3:6; 14:17-23; 2Co 5:21; and 1Phi 1:22-23.).
+ Những cá tánh Cơ Đốc nhân và bông trái Thánh Linh (Gal 5:22) không tự nhiên mà có, nhưng sẽ được ban cho qua sự cầu xin và một đời sống đạo bền bỉ với tình thần trách nhiệm và kỷ luật thuộc linh, và sự giúp sức của Đức Thánh Linh. - KTUD)


-- Romans 6:11-14; 22-23
11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. 12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Ðức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Ðức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.

22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Ðức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

(++ "Coi mình như chết về tội lỗi" có nghĩa là hãy xem tội lỗi như đã chết theo con người cũ của chúng ta, và được thay thế bằng Thánh Linh Chúa. Chúa sẽ xây dựng chúng ta trở nên mới theo Ý Ngài, và Ngài sẽ là Chủ cuộc đời chúng ta.
+ Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và trở thành Chủ mới của chúng ta, nhưng Ngài vẫn cho chúng ta quyền tự do chọn lựa. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh để giúp chúng ta biết chọn lựa cách khôn ngoan, để không mắc bẩy và bị cám dỗ quay về với đời sống nô lệ cũ. - KTUD)


-- Romans 8:1-2, 5-10
1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Ðấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình.

(++ Bạn có bao giờ thắc mắc và lo lắng mình có phải thực sự là Cơ Đốc nhân không? Nếu bạn thật lòng tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và nhận Ngài là Cứu Chúa của đời mình, thì Ngài sẽ ban cho Đức Thánh Linh để ngự trong lòng chúng ta và làm chứng cho chúng ta biết mình là Cơ Đốc nhân, là con cái Chúa (Ro 10:9-10; 8:14-15; Galati 3:26.)
+ Chúa Jêsus đã hứa Đức Chúa Trời sẽ ban Đức Thánh Linh cho ai có lòng tin và cầu xin Ngài (Luca 11:13). Người đó sẽ bắt đầu sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh và sanh ra bông trái Thánh Linh (Ro 8:5; Ga 5:22). Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là yếu tố quan trọng để có sự giúp đở thuộc linh (Ro 8:26-27.) Và sẽ được ban cho ơn tứ và quyền năng để phục vụ và làm theo Ý Chúa (Công Vụ 1:8; Ro 12:6). Và sẽ dự phần vào việc xây dựng Gia đình - Hội thánh Chúa (Êph 4:12-13).
+ Đức Thánh Linh sẽ giúp Cơ Đốc nhân nhận biết và phân biệt đời sống cũ theo tội lỗi và đời sống mới theo Ý Chúa. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn đời sống mới của con cái Chúa theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Vì thế thường xuyên học hỏi Kinh Thánh là yêu tố quan trọng để có đời sống đầy quyền năng của Thánh Linh. - KTUD)




-- Matthew 4:1-11
1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. (LHệ: Phục 8:2)
3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: "Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi." 4 Đức Chúa Jêsus đáp: "Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." (Phục 8:2)
5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói rằng: "Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng." (TThiên 91:11-12) 7 Đức Chúa Jêsus phán: "Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (Phục 6:8)
8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: "Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy." 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: "Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." (Phục 5:7; 6:13-15; Xuất 20:1-6)
11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.

(++ Sự cám dỗ của ma quỉ đã chứng minh Chúa Jêsus là Con Người thật như chúng ta, nhưng Ngài cũng là Con Đức Chúa Trời nên Ngài có quyền năng chiến thắng ma quỉ và đuổi nó đi. Điều này cũng chứng minh Chúa Jêsus là Đấng vô tội dầu luôn bị ma quỉ cám dỗ, rình rập để hãm hại, Hêbơrơ 4:15 ghi rằng: "Ngài cũng bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội."
+ Ma quỉ cám dỗ con người qua ba yếu điểm quan trọng: (1) Nhu cầu xác thịt và lòng tham muốn, (2) Tài sản và quyền lực, (3) sự kiêu ngạo và khoe mình (1Giăng 2:15-17.) Trong trận chiến tranh thuộc linh, Chúa Jêsus đã chiến thắng ma quỉ. Ngài đã trải qua sự cám dỗ và biết rõ sự yếu đuối của xác thịt con người, nên Lời Ngài và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta vượt qua sự cám dỗ và chiến thắng.
+ Chúa Jêsus đã dùng Kinh Thánh để chiến thắng sự cám dỗ của ma quỉ, vì Ngài biết rõ Kinh Thánh và Ngài vâng theo Lời Chúa. Êphêsô 6:17 khuyên chúng ta hãy dùng Lời Chúa như là vũ khí để đánh trận thuộc linh khi bị ma quỉ tấn công. Biết, tin, nhớ, và vâng Lời Kinh Thánh là yếu tố quan trọng giúp chúng ta chống lại sự cám dỗ, và âm mưu của ma quỉ. Hãy nhớ rằng ma quỉ cũng thuộc Kinh Thánh, nhưng không vâng lời và chống lại Chúa, và thường hay dùng Lời Chúa để bẻ cong và lường gạt chúng ta. Chỉ có sự thông sáng qua Đức Thánh Linh mới giúp chúng ta thấy rõ những cạm bẫy qua sự xuyên tạc Lời Chúa. - KTUD)


-- Khải Huyền 3:19-20
19 Phàm những kẻ ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. + 20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.

(++ Nếu bạn cảm thấy ngày càng có sự khác biệt giữa bạn với Hội thánh, với Chúa, và với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, đó là dấu hiệu bạn đang từ từ có cuộc sống xa lánh Chúa. Hãy luôn để Chúa ngự trị trong lòng bạn, và bạn sẽ không phải lo lắng mỗi khi nghe tiếng Chúa gõ cửa. Hãy luôn mời Chúa vào và làm chủ tấm lòng bạn, thì niềm hy vọng thánh, tình yêu thương, và sự cứu rỗi linh hồn sẽ không bao giờ rời bạn.- KTUD)

-- Giăng 8:7, 10-11
7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. ...
+ 10 Đức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đờn bà, bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? 11 Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.

(++ Đây là bài học quí giá Chúa dạy chúng ta về sự tha thứ quan trọng hơn là hình phạt của luật pháp. Chúa đã thách thức nếu ai là người không phạm tội thì hãy ném viên đá đầu tiên, mọi người đều hổ thẹn và bỏ đi, từ người lớn tuổi đến thanh niên. Chúa đã dạy chúng ta đừng vội nói xấu hay lên án người khác vì mọi người đều phạm tội, nhưng hãy có lòng thương xót và tha thứ, đó cũng là lý do Chúa xuống trần gian để tha thứ và cứu rỗi tội nhân biết ăn năn. Kinh Thánh dạy: "Chúa yêu tội nhân nhưng Ngài ghét tội lỗi."
(Mathiơ 6:14-15 - "14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.") - KTUD)


-- 2 Timôthê 3:15-17
15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ.
+ 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

(++ Kinh Thánh không phải bao gồm các câu truyện giả tưởng, ngụ ngôn, huyền thoại, hay luân lý của con người nhưng là Lời Đức Chúa Trời. Đây không phải là sách do sự khôn ngoan của con người viết ra. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cảm động và hướng dẫn một số người được chọn để viết ra Kinh Thánh cho con cái Ngài và cả nhân loại. Qua Kinh Thánh, Ngài đã bày tỏ về chính Ngài, mối liên hệ yêu thương của Ngài với con người, và chương trình cứu rỗi của Ngài cho cả nhân loại qua Con Một của Ngài - Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh cũng là quyển sách duy nhất nói vể sự sáng tạo, vạch rõ các âm mưu của ma quỉ, nguyên nhân và các tai họa mà con người phải chịu do tội lỗi đem đến, và Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất để cứu rỗi nhân loại khỏi sự hư mất đời đời.
+ Kinh Thánh đáng tin cậy vì Chúa là tác giả và Đức Thánh Linh hoàn toàn kiểm soát quá trình viết Kinh Thánh. Quyền năng của Kinh Thánh đã cứu rỗi linh hồn nhiều người qua bao thế hệ, và họ trở thành chứng nhân cho Lời Chúa. Đức Thánh Linh đã dùng Kinh Thánh làm nền tảng để thành lập và phát triển Hội thánh. Đức Thánh Linh cũng dùng Kinh Thánh để dạy dỗ, nhắc nhở, và giúp chúng ta được tái sanh với đời sống mới. Chúa có Lời Hứa: "Trời đất sẽ qua, nhưng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi" (Mathiơ 24:35; Mác 13:31.) Đức Thánh Linh là Đấng bảo vệ Lời Chúa cho đến đời đời. - KTUD)


-- 2 Peter 1:20-21
20 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Ngài Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.