09.11.07 "Con Đường Duy Nhất Đến Thiên Đàng" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Giăng 3:16
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-- Giăng 14:6
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.




Không có gì quan trọng và cần thiết cho đời người bằng mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi linh hồn.
-- Billy Graham




Phần đông mọi người tin rằng người "tốt" sau khi chết sẽ được lên thiên đàng là nơi có cuộc sống hạnh phúc đời đời. Vấn đề là làm thế nào để định nghĩa người "tốt"? Một số người tin rằng nếu làm thật nhiều điều phước thiện thì sẽ được bảo đảm lên thiên đàng. Một số khác tin rằng phải sống cách tốt đẹp như ý mình nghĩ hay theo tiêu chuẩn "tốt và đạo đức" của xã hội. Nhiều người khác tin rằng phải theo một số luật pháp hay đạo nào đó để tu thân tích đức, tụng kinh, cúng bái, ... Nhưng Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều phạm tội nên không xứng đáng trước mặt Chúa (Truyền Đạo 7:20; 1Giăng 1:8-10).

Hãy quan sát những người luôn làm điều xấu và thường gây hại cho người khác, và những người luôn tìm cách làm điều tốt và hay giúp đở mọi người. Nếu hỏi ai sẽ được lên thiên đàng? Không cần phải thông minh cũng biết rằng người "tốt" sẽ được lên thiên đàng. Nhưng nếu bạn đọc Kinh Thánh thì biết câu trả lời, phải không? Theo tiêu chuẩn của Chúa cả hai loại người kể trên đều không xứng đáng để được lên thiên đàng (Mathiơ 7:21, Rôma 2:11-12, Êphêsô 2:8-10).

Vấn đề Kinh Thánh muốn dạy chúng ta rằng không ai làm điều gì "tốt" theo chuẩn của con người có thể xứng đáng để được vào nước thiên đàng (Truyền Đạo 7:20). Nếu bạn nghĩ mình là người "tốt" và xứng đáng để vào nước thiên đàng -- Hãy quên đi sự suy nghĩ đó! (Êphêsô 2:8-10). Thiên đàng không phải chỉ là nơi để người "tốt" đến ở sau khi chết, nhưng đó là nơi ngự trị (Nhà) của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 23:6; Giăng 14:23; Khải Huyền 21:3). Được đến nước thiên đàng tức được đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đó là lý do không ai phạm một tội nào trong đời sống ở thế gian có thể xứng đáng đến với Chúa. Nan đề theo Kinh Thánh dạy rằng không ai xứng đáng cả, "Vì mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rôma 3:23), (Rôma 2:11-12; 3:10-12, 20-26).

Đức Chúa Trời là "thần," Ngài khác với loài người, Ngài không thể chịu được tội lỗi. Ngài không thể làm ngơ và giấu tội chúng ta một nơi nào đó, và quên đi. Nhưng vì tình yêu vĩ đại, Ngài đã có chương trình để giúp chúng ta được cứu rỗi, được vào nước thiên đàng, vào nơi hiện diện của Ngài, và hưởng hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cữu. Cái giá phải trả để cứu loài người rất là đắt, cách duy nhất là sai Chúa Jêsus - Con Một của Ngài vào thế gian để chịu khổ nạn và chịu chết trên thập tự giá để thế cho tội lỗi cả nhân loại. Chính nhờ Ngài mà chúng ta được sự cứu rỗi linh hồn, được xứng đáng vào nước thiên đàng, vào nơi sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16, 1Giăng 4:10, Rôma 5:8).

Hãy nắm lấy cơ hội và nhận lãnh Món Quà vô giá (Chúa Jêsus) do Đức Chúa Trời ban cho qua tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài (Rôma 6:23). Thật là đơn giản để nhận lãnh Món Quà, bạn chỉ cần tin thật rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và Ngài xuống thế gian để hy sinh và chịu chết thế cho tội lỗi của nhân loại (Rôma 10:8-11). Sau đó bạn xưng nhận tội lỗi, ăn năn, và xin Ngài tha thứ (Êsai 55:6-7; Công Vụ 2:38; 1Giăng 1:8-10). Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch tội lỗi và thánh hóa bạn (Êsai 1:18). Ngài không chỉ ban cho bạn sự sống đời đời, nhưng Thánh Linh Ngài sẽ đến ở cùng bạn, hướng dẫn bạn để được tái sanh với một đời sống mới, đầy ý nghĩa và phước hạnh. Ngài sẽ nhận bạn làm con cái Ngài, giúp bạn gia nhập vào gia đình Ngài (Hội thánh), và ban cho bạn ân điển và sức mới để vâng lời và bước đi với Ngài (Êphêsô 2:10; Philíp 4:13; Giăng 15:5; Rôma 6:20-23; 1Phierơ 1:3-5; Tít 3:4-7).

-- CK4Life

-- Roma 10:9-11
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. (Êsai 28:16)




Con người cần hơn hết là sự cứu rỗi linh hồn. Chỉ cần có đức tin và nhìn lên thì sẽ thấy Đức Chúa Trời đang sẵn sàng ném sợi dây cứu rỗi cho chúng ta, chỉ cần bắt lấy và cột chặt vào mình thì sẽ được cứu. -- Norman Goodacre



-- Mathiơ 7:21
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

-- Luca 5:32
Ta Không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.

-- Truyền Đạo 7:20
Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.

-- Giăng 3:3-6
3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh (Báptêm), thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

-- Tít 3:4-7
4 Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.



-- Êphêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.



-- Mathiơ 18:3
Chúa Jêsus phán rằng: quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.

-- Mathiơ 9:13
Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì Ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.

-- Luca 15:7
Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

-- Mathiơ 4:17
Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.

-- Khải Huyền 21:3
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

-- Thi Thiên 11:4
Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời; Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người.

-- Giăng 14:2
Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.

-- Rôma 5:8
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

-- 2 Côrinhtô 5:21
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

-- 1 Giăng 5:11-12
11 Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

-- 1 Giăng 1:8-10
8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

-- Rôma 3:10-12, 20-24
10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.

20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.

21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; 22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

-- Rôma 2:11-12
11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. 12 Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét;

-- Galati 3:11
Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. (Habacút 2:4)

-- 1 Giăng 3:9
Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.

-- Galati 6:8
Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

-- Rôma 6:23
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

--- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38
Phi -e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.

-- Êsai 1:18
Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.

-- 1 Phierơ 1:3-5
3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

-- Êsai 55:6-7
6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

-- Giăng 14:23
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.

-- Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

-- Thi Thiên 23:6
Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

-- Hêbơrơ 4:16
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

-- 2 Côrinhtô 13:14
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!