15.11.07-ASHN "Sự Cứu Rỗi Qua Đức Tin" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

-- Êphêsô 2:8
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi Đức Tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.




Đức Tin như chim Đại Bàng bay trên từng mây; một mặt sẽ nhìn thấy Đấng Christ trên Thiên quốc đang nhìn xuống trần gian; mặt khác có thể quan sát phía trước, phía sau; quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là hình ảnh ân điển Chúa ban cho những ai có Đức Tin.
~ Vô Danh




Vụ mùa đã được chuẩn bị: đất đã được cày và vung xới, hạt giống đã được gieo, phân bón đã được rải ra. Bây giờ người nông dân chỉ còn chờ đợi. Nếu mưa đến sớm, mọi sự sẽ tốt đẹp, nhưng nếu mưa đến trễ một hoặc hai tuần, vụ mùa sẽ bị thiệt hại nặng nề. Cơn mưa đầu mùa có vai trò rất quan trọng. Những giọt mưa đều đặng có ý nghĩa quyết định đến sự thất bại hoặc thành công của vụ mùa. Đột nhiên trời kéo mây xám, tiếng sấm chớp từ đằng xa, vài giọt mưa bắt đầu rơi. Người nông dân thở hơi dài nhẹ nhõm và cám ơn Trời.

Thật khó mà chấp nhận khi số phận và tương lai chúng ta nằm trong tay người khác, dầu đó là Thượng Đế toàn năng. Thật là sợ hãi khi nhận biết Đức Chúa Trời đang nắm giữ trong tay Ngài số mạng chúng ta và cả nhân loại. Nhưng như người nông dân được giải cứu bởi cơn mưa, số phận chúng ta cũng được giải cứu qua sự bảo chứng của "huyết Chiên Con," Chúa Jêsus Christ. Qua sự hy sinh của Đấng Christ, chúng ta được tha tội và được làm lành với Đức Chúa Trời. Khi có Đức Tin và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm cứu Chúa đời mình, chúng ta cũng tiếp nhận Lời Hứa của sự sống đời đời ở nơi Thiêng Đàng với Cha yêu thương. Thật vui mừng và hạnh phúc khi nhận biết Chúa đã cứu chúng ta vì Ngài yêu chúng ta (Giăng 3:16), và ban cho chúng ta sự cứu rỗi linh hồn, một tương lai thánh và ân điển để làm con cái Ngài.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, con Tin vào tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Con không thể làm gì để xứng đáng với ân điển Chúa ban cho. Con thờ phượng, ngợi khen, và cảm tạ Chúa với hết tấm lòng vì Ngài đã thương xót kẻ có tội như con. Xin Thánh Linh Ngài hằng ngày luôn chăm sóc và hướng dẫn con. Cảm tạ Chúa. Amen.


D&N_Dick



-- Êphêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi Đức Tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

-- 2 Timôthê 1:9-10
9 Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng, 10 mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.

-- Giăng 3:14-16
14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào (Dân Số 21), thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
+ 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-- Galati 3:22-24
22 Nhưng Kinh Thánh đã tuyên bố mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực của tội lỗi, để bởi Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, lời hứa được ban cho những kẻ tin. 23 Trước khi Đức Tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ cho Đức Tin được bày tỏ ra. 24 Như thế, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi Đức Tin mà được xưng công bình.

-- Galati 5:1
Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

-- Rôma 1:16-17
16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi Đức Tin mà được, lại dẫn đến Đức Tin nữa, như có chép rằng: "Người công bình sẽ sống bởi Đức Tin." (Habacúc 2:4)

-- Rôma 5:1-2
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi Đức Tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy Đức Tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.

-- Rôma 8:1-2
1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; (những kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt). + 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

-- Rôma 10:9-15
+ 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. (Êsai 28:16) 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. + 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Giôên 2:32)

+ 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? + 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: "Những bàn chơn kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!" (Êsai 52:7)

-- Luca 7:50
Nhưng Ngài phán cùng người đờn bà rằng:
"Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an."

-- Hêbơrơ 11:1, 6
+ 1 Vả, Đức Tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
+ 6 Vả, không có Đức Tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

-- Hêbơrơ 13:20-21
20 Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, 21 nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng! A-men.




Sự cứu rỗi được ban cho cách tự do ... nhưng môn đồ hóa phải trả giá cả cuộc đời. ~ D.Bonhoeffer

Sự cứu rỗi: Hyết của Chúa Jêsus tẩy sạch quá khứ, Danh Chúa Jêsus mở rộng cửa tương lai. ~ J.Duplantis

Câu hỏi của sự cứu rỗi không phải Chúa Jêsus Christ có phải là Đấng Cứu Rỗi không? Nhưng chúng ta có vâng phục Ngài là Chúa, là Đấng Cứu Rỗi chúng ta không! ~J.MacArthur

Sự cứu rỗi không phải dễ dàng. Thật nhiều hy sinh và khó khăn cho Chúa Jêsus thực hiện sự cứu rỗi trong chúng ta. Thật gian nan trong cuộc chiến thuộc linh để Đức Thánh Linh thực hiện ân điển trong chúng ta. Và sự tái sanh còn phải chiến đấu với tội lỗi, cám dỗ, nhiều sự phân tâm và nghi ngờ ... ~ P. Henry

Đức tin thât trong Chúa Jêsus Christ sẽ không được rèn luyện khi chúng ta thụ động, nhưng khi chúng ta sinh động, vâng lời, tuân phục. Đức tin thật sẽ đến ngự trị trong tấm lòng cho đến khi chúng ta cảm thấy khó chịu, vì sự cảm động và nóng cháy Đức Thánh Linh thúc dục phải làm điều gì cho Đấng Christ. ~ G.Whitefield

Sự nghi ngờ thấy những trở ngại
   + Đức Tin thấy con đường
Sự nghi ngờ chỉ thấy bóng đêm
   + Đức Tin thấy ánh sáng ban ngày
Sự nghi ngờ sợ hãi khi bước tới
   + Đức Tin bay bổng trên cao
Sự nghi ngờ đặt nhiều câu hỏi: "Ai sẽ tin?"
   + Đức Tin trả lời: "chính tôi"
~ Vô Danh