30.11.07- ÁnhSángHômNay "Ai Nắm Giữ Trẻ Em?" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +

Nếu muốn con cái tìm đến với Chúa, Cha mẹ phải chỉ đường.


-- 1 Samuên 1:27-28
27 Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Ðức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. 28 Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Ðức Giê-hô-va; tôi cho Ðức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó.
Ðoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Ðức Giê-hô-va.




"Ai Nắm Giữ Trẻ Em?"

Khi Anne dâng con Samuên cho Chúa, bà thật lòng "dâng con." Bà không chỉ đem con đến đến thờ làm lễ dâng con; bà để Samuên ở lại nơi đền thờ. Bà giao Samuên cho Êli nuôi dưỡng để trở thành người hầu việc Chúa.

Khi nghe các bài giảng về sự dâng con cho Chúa, chúng ta có suy nghĩ - "Ai thật sự đang nắm giữ con chúng ta?"

Ai đang ảnh hưởng và giáo dục con chúng ta?

Có phải bạn bè, âm nhạc, TV, phim ảnh, Internet, điện thoại di động, hay các trò chơi điện tử (video games), ...?
Bao nhiêu thời gian mỗi ngày trẻ em được "giáo dục" qua các phương tiện truyền thông hay các máy móc điện tử?

Có phải trường học?
Có những điều dạy dỗ nào cho trẻ em cần phải được chỉnh đốn lại theo niềm tin Cơ Đốc (của cha mẹ)?
Tại sao trường học có giáo dục về giới tính (sex education) mà không có giáo dục về luân lý?

Có phải những áp lực của xã hội mà tuổi trẻ đang gánh chịu?
Ngày nay trẻ em hiểu biết trước tuổi, bị ảnh hưởng và chịu áp lực nhiều hơn là các thế hệ xưa. Tại sao trẻ em càng lớn bao nhiêu, càng đem lại nhiều lo lắng cho cha mẹ bấy nhiêu?

Chúng ta có tự tin Chúa và niềm tin Cơ Đốc đang ảnh hưởng đến đời sống các em không?
Bao nhiêu thời giờ cho gia đình lễ bái, hiệp nguyện, cầu nguyện, học Kinh Thánh, đi nhà thờ, ...? Và quan trọng hơn hết là sự cầu thay và dạy dỗ để các em biết và có đức tin vững chắc vào mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời Ba Ngôi mới thật sự là căn bản cho tình yêu thương, sự bình an, hạnh phúc, sự thỏa lòng, và niềm hy vọng đời đời?

Hầu hết chúng ta không thể làm như bà Anne khi dâng và để con lại nơi đền thờ, nhưng chúng ta có thể cầu thay, dạy dỗ, nhắc nhở, và làm gương tốt cho các em.

Ai đang nắm giữ trẻ em? ...
Hãy giao cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi


-- J. David Branon



-- 2 Timôthê 1:5
Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.

-- 2 Timôthê 3:14-17
14 Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ.

16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

-- Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:7-9
7 Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Ðức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? 8 Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi chăng?

9 Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi:
phải dạy cho các con và cháu ngươi.

-- Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7
5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi;

7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.

-- Châm Ngôn 22:6
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

-- Thi Thiên 71:17
Hỡi Ðức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu;
Cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa.




Hãy nói "Lẽ Thật" cho các con yêu dấu
Dạy bảo và Hướng dẫn cho con trai và con gái
Biết rằng Chúa yêu các con hơn cha mẹ có thể yêu
Và Ngài là Đấng bảo hộ suốt cả cuộc đời
-- Vô danh




Châm Ngôn Tuổi Trẻ

Đừng để cha mẹ bạn thất vọng;
Cha mẹ đã nuôi bạn khôn lớn.
Hãy hạ mình để vâng lời
Vì một ngày nào đó bạn cũng sẽ làm cha mẹ

Hãy luôn cẩn thận
Khi bạn láy xe
Láy an toàn sẽ đến nơi bình an

Hãy làm chủ những thói quen của bạn
Nếu không những thói quen (xấu) sẽ làm chủ bạn

Hãy suy nghĩ đến những điều tốt và cao thượng
Bạn suy nghĩ ra sao, bạn sẽ trở nên như vậy

Hãy đọc những sách "tốt"
Và đừng quên đọc Lời Chúa - Kinh Thánh

Hãy cẩn thận khi chọn bạn
Vì bạn sẽ trở thành giống như bạn mình

Đường để áp lực đám đông xui khiến bạn
Cám dỗ bạn: đó là "cách" mọi người đều làm
Hãy đứng vững trên đức tin và lập trường của mình
Nếu không bạn sẽ vấp ngã trước mọi sự cám dỗ

Hãy tôn trọng chính bạn
Và "người bạn hẹn hò"
Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận

Hãy tập thói quen (thánh)
Cầu nguyện - nói chuyện với Chúa
Ân phước sẽ được ban cho đời này lẫn đời sau.

-- Vô Danh


-- Thi Thiên 119:9-12
9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?
Phải cẩn thận theo lời Chúa.
10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa,
Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.
11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi,
Ðể tôi không phạm tội cùng Chúa.
12 Hỡi Ðức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài.
Xin dạy tôi các luật lệ Ngài.



"Cơ Đốc Nhân Hẹn Hò và Cám Dỗ"