28.12.07- Ánh Sáng Hôm Nay
"Cầu Nguyện cho Năm Mới"
(<<)
(>>)
English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + Cầu xin Chúa ban cho bạn và gia đình một Năm Mới tràn đầy ơn phước. Cầu xin bạn luôn được vui thỏa trong tình yêu gia đình, bạn bè, Hội Thánh, ... Cầu xin bạn được phước hạnh: yêu thương, vui mừng, bình an, sức khỏe, thành công, hạnh phúc, ... Cầu xin bạn vui thỏa trong kinh nghiệm mới bước đi với Chúa Cầu xin bạn bước đi và tương giao với Chúa ngày càng được gần gũi hơn +* +* +* +* +* +* +* -- Giăng 12:46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. +* +* +* +* +* +* +* Và tôi nói với người đứng gác cửa Năm Mới: "Hãy cho tôi ánh sáng để bước đi được an toàn trong một tương lai vô định." Người đó nói với tôi rằng: "Hãy bước vào bóng tối vô định và nắm chặc Tay Chúa. Tay Ngài dẫn đường sẽ tốt hơn bất cứ ánh sáng nào, và bình an trong mọi nẻo đường tương lai." -- M. Louise Haskins -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. +* +* +* +* +* +* +* Lạy Cha yêu thương, Trong Năm Mới, chúng con xin cầu nguyện Xin Thánh Linh Ngài hướng dẫn trong những Ngày Mới Biết bước đi những nẻo đường vui lòng Ngài Thưa Chúa, Năm mới đem đến cơ hội mới Để một lần nữa chúng con hướng cuộc đời theo Ý Chúa: Tiếp tục học hỏi và vâng theo Lời Ngài Lời Chúa sẽ giúp phân biệt điều Đúng và Sai, Tốt và Xấu Và giúp quyết định theo đúng Ý Ngài muốn Cảm tạ Chúa đã ban cho Đức Thánh Linh và Kinh Thánh Lá ánh sáng chỉ đường, mục đích và bình an Để cuộc sống bởi đức tin được theo đúng Ý Thánh Ngài Chúng con cầu nguyện cho quyền năng và ý chí để vâng lời Ngài Biết trung tín mỗi ngày trong suốt Năm Mới. Nếu chúng con có vấp ngã, xin Chúa nhắc nhở và tha thứ Xin Ngài ban cho tình yêu, ân điển, và sự thương xót Xin giúp chúng con Năm Mới sống yêu thương vâng theo Ý Ngài Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, Amen -- J. Fuchs -- 1 Giăng 2:5-6 5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. +* +* +* +* +* +* +* "Năm Mới" Thay vì chuẩn bị lời hứa nguyện cho Năm Mới Hãy ôn lại những điều dạy dỗ của Kinh Thánh Những lời hứa nguyện rất dễ bị quên lãng Những lời hứa tuy rất chân thành, nhưng không chắc chắn. Chỉ có Lời Chúa là có quyền năng thay đổi tâm linh và cuộc đời Và Đức Thánh Linh sẽ giúp cho bạn được trọn vẹn Khi bạn cầu nguyện tương giao riêng tư với Ngài Quyền năng Chúa sẽ giúp cuộc đời bạn ngày càng trở nên mới -- M. Fairchild -- Êphêsô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. -- Êphêsô 5:1-2 1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. +* +* +* +* +* +* +* "Cầu nguyện cho Năm Mới" Xin Chúa giúp chúng con có cái nhìn vị tha Để chúng con biết nhìn lỗi lầm qua cặp mắt của Ngài Xin giúp chúng con đừng vội phán xét với lời cay đắng Biết công bình với mọi người, người lớn ... và người trẻ Thay vì cay đắng với lỗi lầm khi bị xúc phạm Xin gíup chúng con biết tha thứ và quên đi Xin ban cho chúng con sự kiên nhẫn và ân điển để chịu đựng Đức tin được mạnh mẽ để tâm linh được bình an Xin đừng để chúng con bị tội lỗi ràng buộc Nhưng được tự do sống theo đức tin đẹp ý Ngài Biết rộng lượng và thường hay làm việc thiện Biết thông cảm và có lòng nhường nhịn khiêm cung Xin Ngài chăm sóc chúng con trong mọi hoàng cảnh Và giúp chúng con biết chia xẽ Tin Lành cứu rỗi Cho người lớn và nhỏ, ... tốt và xấu, ... nam và nữ, ... đang vui vẻ hay đau buồn Nhất là những ai đang thất vọng, chán nãn, u sầu, ... Câu trả lời cho tất cả là tình yêu qua cứu Chúa Jêsus Vì chỉ có tình yêu thánh mới cứu được tội nhân Và Đức Thánh Linh ban cho sự bình an thật Xin giúp chúng con bắt đầu Năm mới qua tình yêu thương Vì Tình yêu Ngài sẽ chiến thắng tội lỗi, và cứu rỗi linh hổn Và sanh bông trái Thánh Linh: Yêu thương, vui mừng, bình an, ... -- H. Steiner Rice -- Giêrêmi 29:11-13 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. +* +* +* +* +* +* +* "Chúc Mừng Năm Mới" Tên tôi là "Năm Mới" Tôi sẽ là nhật ký mới cho cuộc đời của bạn Tôi là cơ hội cho nghệ thuật sống cho tương lai Tôi là hy vọng cho Năm Mới Để sửa sai những lỗi làm của quá khứ Để cầu nguyện tha thứ cho chính mình và người khác Để thực hiện những kinh nghiệm học hỏi được Trong suốt mười hai tháng của năm cũ Tất cả những gì bạn tìm kiếm trong năm cũ Nhưng chưa gặp, hy vọng bạn sẽ tìm thấy nơi tôi Tôi mời bạn hãy tìm đến với tôi Và quyết tâm thực hiện một tương lai mới Tất cả những điều tốt mà bạn đang thực hiện Nhưng chưa được kết quả như mong muốn Tôi có quyền ban cho bạn thêm thời gian trong Năm mới Để mọi hy vọng và ước mơ có thể trở thành sự thật Trong tôi tìm tàng những mơ ước Bạn trông mong nhưng chưa xảy ra Những kế hoạch đang thực hiện dỡ dang Những dự tín chưa dám thực hiện Những điều cầu nguyện cùng Chúa Nhưng chưa được ban cho Những giấc mơ và hy vọng đang vơi dần Tất cả đang chờ đợi bạn làm sống lại Tôi là mục đích của đời bạn cho Năm Mới Tôi là lời hứa chưa thực hiện của bạn với Chúa Tôi là cơ hội cho sự tái sanh tâm linh và đời sống mới Vì chính Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ làm mới lại hết thảy muôn vật" (KHuyền 21:5) Tôi sẽ là Hy Vọng Năm Mới Chúa ban cho đời bạn -- Vô Danh -- 2 Corinthians 5:7, 17-18 7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.. 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. +* +* +* +* +* +* +* "Đời Sống Mới" Một Năm Mới, Một đời sồng mới Không nghi ngờ, lo lắng Không đau buồn, thất vọng Nếu bạn có Đức Tin và giao đời sống mình Nơi Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện Trong Ngài không có giới hạn Trong Ngài có hình bóng của Cứu Chúa Jêsus Christ Trong Ngài có quyền năng Đức Thánh Linh Có lẽ thật Kinh Thánh và sự bình an thánh Để giúp mọi kẻ tin có đời sống mới Được tự do, thoát khỏi nô lệ tội lỗi Không gì ở thế gian có thể so sánh Món quà vô giá Ngài ban cho Chúa Jêsus Christ, Con Một Ngài, Đấng Cứu Rỗi Đấng cầu thay và chờ đón chúng ta nơi Thiên Đàng Trong tình yêu thương chăm sóc Ngài đang hướng dẫn và bảo vệ con cái Ngài Ngài là Cha, là bạn và hiểu chúng ta hơn bất cứ ai Hãy tìm đến sự yêu thương tha thứ của Ngài Ngài sẽ không từ chối bất cứ ai Ngài sẽ không làm cho bạn thất vọng Ngài đã yêu ai, sẽ yêu cho đến cuối cùng Tình yêu của Ngài vượt hơn sự phán xét Dầu những khi bạn xa lánh, trốn tránh Ngài Ngài sẽ tìm lại bạn như Cha yêu thương tìm con Hãy đến với Ngôi Lời, Chúa Jêsus Christ Hãy để Ngài thay đổi tâm linh và đời sống bạn Hãy ăn năn để tiếp nhận sư tha thứ và sự cứu rỗi Hãy luôn vui mừng, ca hát cảm tạ Ngài Hãy vững tin vào tình yêu bất diệt Ngài đã giải thoát tâm linh bạn được Tự Do Bạn là con chiên yêu quí của Ngài Hãy tin vào quyền năng của Ngài Hãy hy vọng và vui thỏa trong Ngài Hãy cầu nguyện và đừng để bất điều gì ngăn trở Cuôc đời mới của bạn trong tình yêu Đức Chúa Trời Ba Ngôi -- T. L. Cuny -- Giuđe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. -- Mathiơ 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. -- Rôma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. -- Philíp 3:12-16 12 Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13 Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15 Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. 16 Duy Chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. -- Mác 11:24-25 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. -- Giăng 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. +* +* +* +* +* +* +* -- Giêrêmi 33:3 Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Êsai 55:6-11 6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó. -- Ca Thương 3:22-26 22 Ấy là nhờ sự nhơn từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. 24 Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. 25 Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. -- Thi Thiên 28:7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. -- Thi Thiên 100 1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. |