30.01.08 - ÁnhSángHômNay "Chúa Biết Điều Tốt Nhất" (<<) (>>) English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 2 Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. + 3 Nhưng nếu có một người yêu mến Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời biết người đó. -- Rôma 8:28-29 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; Chúa Biết Điều Tốt Nhất Chúa Biết Điều Tốt Nhất cho con cái Ngài, Vậy không nên phàn nàn... Chúng ta muốn trời luôn tươi sáng Nhưng Chúa biết có lúc phải có mưa Chúng ta yêu tiếng cười vui Và quí mến những lúc thành công hạnh phúc Nhưng nếu không có những giọt nước mắt đau buồn Thì con tim sẽ đánh mất sự khiêm nhu Cha Yêu Thương rèn luyện con cái Ngài Với những đau thương và buồn khổ, Đó là sự thử thách, không phải sự trừng phạt Và Ngài luôn ở cùng và ban cho mọi nhu cầu của "ngày mai" Vì sau cơn mưa bão thì trời lại tươi sáng Và Đức Tin sẽ trưởng thành với rễ bám sâu hơn Với sự sắt bén cứng rắng của cây dũa Những viên ngọc đá sẽ trở thành hồng ngọc đầy ân điển Chúa không bao giờ để chúng ta chịu khổ cách vô ích Sự khổ nạn vì danh Chúa luôn đem lợi ích Sự mất mát vì mục đích thánh thiện Luôn đem đến sự giàu có trong ân điển Và khi chúng ta đếm những phước hạnh Chúa đã ban cho cách rời rộng Sẽ không còn lý do để lầm bầm Hay than thở hoặc khóc lóc Vì Đức Chúa Trời yêu con cái Ngài Và mục đích của Ngài luôn có sự cứu rỗi và rèn luyện Ngài không để chúng ta vui mừng trong sự hư mất Khi linh hồn cần sự đau thương và ăn năn Vậy khi cuộc đời nhiều khó khăn Và mọi sự điều sai lầm hoặc nhiều áp lực Hãy cầu nguyện để biết Ý Chúa Ngài sẽ cứu giúp và ban cho "đức tin vững mạnh." -- Helen Steiner Rice -- Hêbơrơ 12:2-7 2 Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. + 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. 4 Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến mỗi đổ huyết; 5 lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; + 6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. 7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? -- Giacơ 1:12-15 12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. + 13 Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. 15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. -- Rôma 5:1-5 1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. + 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. -- Khải Huyền 3:14-22 14 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng Làm Chứng Thành Tín Chơn Thật, Đấng Làm Đầu Cội Rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: + 15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. + 17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. + 19 Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. + 20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. + 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! "CHÚA BIẾT" Khi bạn mệt mõi, nản lòng, vì nhiều cố gắng nhưng không có kết quả... Chúa Biết và Ngài đã nhìn thấy tất cả. Khi bạn than khóc đã nhiều và tấm lòng đang tan nát... Chúa Biết và Ngài đã đếm những giọt nước mắt của bạn Khi bạn cảm thấy cuộc đời dậm chân tại chổ và thời gian cứ qua đi... Chúa Biết và Ngài đang chờ đón bạn. Khi bạn cảm thấy cô đơn và bạn bè dường như đã quên bạn... Chúa Biết và Ngài luôn ở cùng bạn. Khi bạn đã cố gắng đủ mọi cách nhưng không có lối thoát... Chúa Biết và Ngài có giải pháp giúp bạn. Khi cuộc đời không thể hiểu được, và nhiều lo âu và chán nãn... Chúa Biết và Ngài sẽ an ủi và có câu trả lời cho bạn. Khi đột nhiên mọi sự sáng sủa với tình yêu và hy vọng... Chúa Biết và Ngài đang mĩm cười thì thầm với bạn. Khi có sự thành công và bạn có nhiều điều để tạ ơn Chúa... Chúa Biết và Ngài đang ban phước cho bạn Khi có sự vui mừng may mắn xảy đến và bạn cảm thấy thật hạnh phúc... Chúa Biết và Ngài đang mĩm cười ban ơn cho bạn. Khi bạn có mục đích cho cuộc đời và giấc mơ để theo đuổi... Chúa biết và Ngài đang mở mắt bạn và gọi tên bạn. Hãy luôn ghi nhớ trong mọi hoàn cảnh và mọi sự xảy ra cho bạn... + CHÚA BIẾT + -- Vô Danh -- Thi Thiên 139:1-18 1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. 4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5 Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. 6 Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp! 7 Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. 9 Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, 10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. 11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, 12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. 13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. 17 Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! 18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa. -- 1 Samuên 16:7b ... Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. -- Châm Ngôn 21:2 Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Ðức Giê-hô-va cân nhắc (dò xét) lòng người. -- Châm Ngôn 16:2 Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Ðức Giê-hô-va cân nhắc (dò xét) lòng người. -- Thi Thiên 51:10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. -- Êsai 55:8-13 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó. 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. 13 Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt. -- Giêrêmi 29:11-13 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy và một tương lai tốt. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. -- Giêrêmi 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Giăng 10:14-15, 27-30 14 Ta là Người Chăn hiền lành, Ta quen chiên Ta, và chiên Ta quen Ta, 15 cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha vậy; Ta vì chiên Ta phó sự sống mình. + 27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. 29 Cha Ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một. -- 1 Côrinhtô 2:9-12 9 Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. 10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. 12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; -- Rôma 1:9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi thường nhắc đến anh em không thôi (trong khi cầu nguyện.) Không có Chúa, sự Cuối Cùng sẽ vô vọng, Nhưng nếu có Chúa, niềm hy vọng không bao giớ kết thúc. Không ai hết hy vọng nếu đặt hy vọng nơi Chúa Chúa phán, tôi tin, mọi sự đã dược xác định. + "Chúa phán... mọi sự đã được xác định." (Dầu tôi tin hay không? Không phải là vấn đề!) Những ai bước đi với Chúa, sẽ luôn đến mục đích thánh. Hạnh phúc ở nơi Thiên đàng, Nhưng đường đi đến đó là niềm vui Cảm tạ Chúa cho những gì mình có. Tin Chúa cho những gì mình cần. Đừng bao giờ xin Chua ban phước cho những gì Kinh Thánh gọi là tội lỗi. Cầu Nguyện là nói truyện với Chúa. Suy nghiệm Lời Chúa là lắng nghe Ngài nói. Bài Liên Hệ: + "Đấng Biết Mọi Sự - Đấng Phán Xét" + |