28.02.08 - ÁnhSángHômNay "Tin Cậy Và Vâng Lời" (<<) (>>) English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 5 Nhưng ai vâng giữ lời Ngài, thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. -- Giăng 14:1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong thế giới luôn thay đổi, Hãy tin vào Lời Chúa không bao giờ thay đổi. Đừng học Kinh Thánh để có sự hiểu biết và để dẫn chứng, Nhưng hãy học Kinh Thánh để vâng Lời Chúa. Tin Chúa để có ý nghĩa cho cuộc đời, Vâng lời Chúa để có mục đích cho cuộc đời.
Chìa khóa để có quyền năng đổi mới từ nơi Đức Thánh Linh không chỉ đến từ sự ăn năn và sự đầu phục Chúa, nhưng còn có sự tin cậy và sự vâng lời.
Hầu hết sự mặc khải của Chúa sẽ đóng kính lại, và chỉ mở ra khi chúng ta biết vâng lời Chúa. Bạn không thể nào biết được Ý Chúa theo sự khôn ngoan cá nhân, theo triết lý, hay theo sự học thức của con người. Nhưng khi bạn biết vâng lời, ánh sáng của Chúa sẽ đến ngay. Hãy để lẽ thật của Chúa làm việc trên bạn qua sự hướng dẫn của Thánh Linh, không phải qua sự lo lắng. Hãy vâng lời Chúa trong những điều Ngài đang bày tỏ cho bạn, và tự nhiên bước kế tiếp sẽ được mở ra. Chúng ta có thể đọc rất nhiều Kinh Thánh nhưng vẫn không thấy được Ý Chúa,... Nhưng chỉ cần năm phút quyết định vâng theo lời Chúa, tự nhiên ánh sáng Thánh Linh sẽ chiếu rọi mọi sự cách rõ ràng.
Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin Ta, chẳng phải tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến. -- Rôma 15:13 Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin nơi Ngài, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan sự trông cậy! -- 2 Côrinhtô 4:13 Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói (TThiên 116:10), cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói, -- Hêbơrơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. -- Thi Thiên 20:7 Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. -- Thi Thiên 143:8 Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhơn từ yêu thương Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. -- Êsai 12:2 Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. -- Êsai 26:3-4 3 Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. 4 Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại! -- Luca 11:28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn! -- Luca 6:46-49 46 Sao các ngươi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán? 47 Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng Ta, nghe lời Ta, và làm theo, thì giống ai. 48 Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. 49 Song kẻ nào nghe lời Ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao. -- Mathiơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. -- Giacơ 1:22 Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. -- Giăng 14:15-17, 21, 23-24 15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. + 21 Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta. ... 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta." -- 1 Giăng 2:3-6 3 Bởi điều này chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. 4 Người nào nói: "Tôi biết Ngài," mà không vâng giữ các điều răn của ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. 5 Nhưng ai vâng giữ lời Ngài, thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. -- 1 Giăng 3:21-24 21 Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời: 22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy. 24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. -- 1 Giăng 5:2-5 2 Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, 4 vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. 5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao? -- 1 Samuên 15:22 Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; -- Thi Thiên 112:1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! -- Thi Thiên 119:7-11; 105-106 7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. 8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn. + 9 Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. 10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. + 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. + 105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. 106 Tôi đã thề gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa, Và cũng đã làm theo sự thề ấy. Ai chọn đặc đức tin nơi Chúa, không bao giờ phải hối tiếc. Khi không biết phải làm thế nào, hãy tin theo sự hướng dẫn của Chúa, Ngài sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn. Những điều đẹp đẽ và kỳ diệu thấy được dạy chúng ta đức tin nơi Đấng tạo hóa không thấy được. Hãy tin vào quyền năng của Chúa, dầu chúng ta không hiểu được chương trình của Ngài. Đối với Đức Chúa Trời không có sự ngẫu nhiên. Mọi sự xảy ra điều có lý do, vậy đừng lo lắng về những việc sẽ xảy ra ngày mai, nhưng hãy luôn trông cậy nơi Chúa. Đức tin là sự trông cậy vào Chúa cách đơn giản, dầu cuộc đời có mọi lý do làm chúng ta không tin. Sự cương quyết vâng theo lời Chúa đem đến phước hạnh, Sự kiêu căng không vâng theo lời Chúa đem đến tai họa. Hãy cảm tạ Chúa cho những gì chúng ta có, Hãy trông cậy vào Chúa cho những gì chúng ta cần. Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời [Midi] 1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, Lời Kinh Thánh sáng soi đây, Ðược sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời; Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Ð.K: Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời. 2. Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, Nầy không bóng tối âm u, Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời; Còn đâu thổn thức bơ thờ, Còn đâu khóc lóc nghi ngờ, Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. 3. Thần linh ấn chứng trong lòng, Cùng Jêsus Christ giao thông, Ðược Ngài vui ở bên mình mãi không rời; Ngài sai khiến quyết vâng hoài, Dạ! tôi đây đang trông Ngài, Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời. 4. Phàm nhân chẳng thể suy lường, Niềm vui của Ðấng yêu thương, Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời; Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn, Niềm vui lớn Chúa luôn ban, Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. 5. Còn đâu phải gánh nặng nề, Còn đâu khổ ách đê mê, Mọi việc ta Chúa toan đền đáp rộng rời; Lòng không bối rối, lo buồn, Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng, Vì thật được phước do tin cậy vâng lời. |