14.03.08 - ÁnhSángHômNay "Tuần Thánh 2008" (<<) (>>) English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") + 25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? + -- Mathiơ 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. -- 1 Côrinhtô 15:14, 17 14 Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. + 17 Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, và anh em còn ở trong tội lỗi mình. Quá khứ chúng ta chấm dứt trên Thập Tự Giá Tương Lai chúng ta bắt đầu bằng sự Phục Sinh. -- W.Nee Ngài đã trở nên con người như chúng ta để có thể khiến chúng ta trở nên giống như Ngài. -- Athanasius Chúng ta sống và chết đi; Đấng Christ chết và sống lại! -- John Stott Chúa Phục Sinh đem hy vọng, ý nghĩa, mục đích, và cơ hội cho cuộc sống mới, bất kể hoàn cảnh và quá khứ bạn như thế nào. -- Robert Flatt
+ Chúa Jêsus Phục Sinh + Sau khi sống lại, thân thể Chúa Jêsus đã biến hóa và thay đổi -- nhưng vẫn còn nhận ra được. Hai môn đồ nói chuyện với Ngài trên đường đi đến Emmaút phải mất một thời gian sau mới nhận ra Ngài (Luca 24:13-27). Vài người cho rằng Ngài là bóng ma, nhưng rõ ràng Ngài đã bảo họ rờ vào thân thể mình. (Luca 24:39 - "Hãy xem tay chơn Ta: thật chính Ta. Hãy rờ đến Ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy Ta có.") Ngài cũng ăn uống để chứng tỏ Ngài thật sự Sống Lại trong xác thịt, chứ không phải là bóng ma. Sau khi dạy bảo các môn đồ khoảng 40 ngày, Ngài chúc phước cho họ và Thăng Thiên về Trời Kinh Thánh Tân Ước luôn nhắc đến việc Chúa Jêsus Phục Sinh là nguồn hy vọng về sự sống lại đời đời cho Cơ Đốc nhân. Chúa Jêsus được kính trọng là Thầy giáo, Đấng Chữa Bệnh và Đấng Làm Phép Lạ, nhưng quan trọng nhất là Đấng Phục Sinh sau khi chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại để chiến thắng ma quỉ, tội lỗi và sự chết. +++ Nếu các môn đồ và Cơ Đốc nhân không hết lòng Tin vào Chúa Jêsus đã chết và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, thì Tin Lành và Cơ Đốc Giáo đã không phát triển khắp toàn cầu như ngày nay +++
Kinh Thánh ghi rằng từ khi Chúa Jêsus Phục Sinh cho đến khi Ngài Thăng Thiên là 40 ngày. Chúa Jêsus đã Thăng Thiên, thân thể Ngài được cất lên trời trước sự chứng kiến của các môn đồ. (Luca 24:51; Mác 16:19; Công Vụ 1:9-11).
Bắt đầu thứ Tư ngày 6 tháng 2, kết thúc thứ Bảy ngày 22 tháng 3
Nhiều Hội Thánh và Cơ Đốc nhân vẫn còn giữ "Mùa Chay hay Tuần Chay" - 40 ngày trước lễ Phục Sinh.
Đây là thời gian để kiên ăn cầu nguyện, ăn năn tội, cảm tạ Chúa cho sự cứu rỗi và tìm kiếm nhu cầu thuộc linh để chuẩn bị cho ngày lễ Phục Sinh. Mùa Chay được thành lập vào khoảng năm A.D. 300 và dựa trên Kinh Thánh Chúa Jêsus đã kiên ăn 40 ngày trước khi chịu sự cám dỗ của Satan nơi đồng vắng (Mathiơ 4:2; Luca 4:2).
Tuần Thánh bắt đầu vào "Chúa Nhật Lễ Lá" (16/03) cho đến "Chúa Nhật Phục Sinh" (23/03), gồm có "Thứ Năm Tiệc Thánh" (20/03), và "Thứ Sáu Tốt Lành" (21/03). Đây là tuần lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Jêsus, gồm những sự kiện như Vinh Quang vào thành Jêrusalem, Tẩy Sạch Đền Thánh, Thành Lập Lễ Tiệc Thánh, Dạy Dỗ các môn đồ,... Sau đó, Chúa bị bắt, bị xử án, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết, được chôn trong mộ, và Phục Sinh từ cõi chết. Vì Kinh Thánh Tân Ước ghi những sự kiện xảy ra liên tục trong Tuần Thánh là niềm tin căn bản cho sự "Cứu Chuộc cho nhân loại" nên Cơ Đốc nhân và Hội Thánh đã có nhiều lễ thờ phượng và kỷ niệm đặc biệt để tưởng nhớ và gây dựng niềm tin vào sự cứu rỗi và sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Jêsus Christ. Chúa Nhật - Lễ Lá là ngày tưởng niệm Chúa Jêsus được chào đón như vị Vua tại thành Jêrusalem. Mọi người cầm lá (kè) đứng hai bên đường chào mừng Chúa Jêsus cỡi lừa con đi vào thành, và hô to lên "Hôsana! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Ysơraên." (Giăng 12:13) . Ngày nầy còn được gọi là "Vinh Quang Vào Thành." Nhưng vào ngày thứ "Sáu Tốt Lành" tiếp theo Ngài lại bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều Hội Thánh vẫn còn diễn lại cảnh ngày Chúa Nhật Lễ Lá trong Tuần Thánh.
Giữa ngày "Chúa Nhật Lễ Lá" và "Thứ Sáu Tốt Lành" là "Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Thánh, và Thứ Năm Tiệc Thánh." Kinh Thánh ghi lại những sự kiện quan trọng xảy ra trong những ngày này như: Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ và nói chuyện với những người lãnh đạo tôn giáo, Chúa Jêsus cầu nguyện trong vường Ghếtsêmanê, Ngài thành lập tiệc thánh, ...
Trước ngày "Thứ Sáu Tốt Lành," là lễ kỷ niệm "Thứ Năm Tiệc Thánh." Kinh Thánh có ghi lại những việc làm sau cùng của Chúa Jêsus là thành lập "Lễ Tiệc Thánh," và dạy các môn đồ phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Cũng là ngày tưởng nhớ sự cầu nguyện của Chúa trong vường Ghếtsêmanê, Giuđa phản Chúa và Ngài bị bắt.
Ngày Chúa chịu đóng đinh trên Thập tự giá để cứu chuộc nhân loại đáng lẽ là ngày đau buồn, nhưng được gọi là "Thứ Sáu Tốt Lành" vì sự hy sinh và chết trên thập tự giá của Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời chứng nhận là của lễ chuộc tội toàn vẹn để chuộc hết tội lỗi của nhân loại và cho Cơ Đốc nhân được tha tội, hòa thuận và tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là Tin Lành Tốt Đẹp nhất cho nhân loại.
Qua ngày hôm sau, là "Thứ Bảy Thánh", xác Chúa Jêsus đang nằm trong mộ, Ngài đang trải qua sự chết về thể xác.
Ngày kỷ niệm Chúa Jêsus Phục Sinh luôn là ngày "Chúa Nhật," hay còn được gọi là "Ngày của Chúa." Và trước khi có tên là ngày "Lễ Phục Sinh," ngày đó được kỷ niệm chung với ngày "Lễ Vượt Qua," vì Chúa Jêsus đã chịu chết và sống lại đúng vào ngày người Do Thái kỷ niệm "Lễ Vượt Qua." Sứ đồ Phaolô gọi Chúa Jêsus là "Sinh Tế Lễ Vượt Qua" (1 Côtinhtô 5:7). Chúa Jêsus còn được gọi là "Chiên Con của Đức Chúa Trời" (Giăng 1:29,36) và rất nhiều nơi trong sách Khải Huyền, vì Ngài chính là "Chiên Con" toàn hảo và cuối cùng cho lễ Chuộc Tội cho tội lỗi cả nhân loại.
16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. -- Rôma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. -- 1 Timôthê 1:15-16 15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. -- Giăng 11:25-27 25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? 27 Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. -- Giăng 5:21 Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. -- Giăng 6:40 Đây là ý muốn của Cha Ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. -- Thi Thiên 103:1-5 1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng. Nhưng từ bụi đất nầy, từ nơi phần mộ nầy, tôi tin, Đức Chúa Trời sẽ khiến tôi sống lại ~Walter Raleigh Chúa đem con người ra khỏi thời gian và ban cho sự sống đời đời ~Ralph Waldo Emerson Đức Chúa Trời đã ban cho lời hứa về sự sốn lại đời đời, không phải chỉ qua Kinh Thánh, nhưng còn qua thiên nhiên, qua từng chiếc lá mùa Xuân. ~Martin Luther Hãy để niềm vui của sự sống đời đời đem chúng ta ra khỏi sự cô đơn, yếu đuối, và thất vọng, và hướng đến sức sống mạnh mẽ, tươi đẹp, và hạnh phúc. ~ Floyd W. Tomkins Và Ngài rời khỏi tầm mắt thế gian để chúng ta tìm thấy Ngài đang sống trong tim. Vì Ngài đã ra đi, nhưng Ngài vẫn sống trong tâm linh. ~St Augustine Câu Truyện "Chúa Phục Sinh" là tác phẩm tuyệt dịệu và toàn hảo của Đức Chúa Trời ban cho con người cách ngạc nhiên. ~Carl Knudsen
Lễ Phục Sinh thường xảy ra vào khoảng từ tháng Ba ngày 22 cho đến tháng Tu ngày 25. Thông thường là vào khoảng tháng Tư
Lễ Phục Sinh thay đổi Mỗi Năm (từ tháng Ba 22 cho đến tháng Tư 25) vì được tính theo âm lịch (Mặt Trăng), chứ không theo dương lịch (Mặt Trời). Và luôn vào ngày Chúa Nhật sau ngày Trăng tròn của mùa Xuân. |