23.03.08 - ÁnhSángHômNay "Chúa Jêsus - Phục Sinh " (<<) (>>) English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 1 Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đờn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. 2 Họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mồ; 3 nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. 4 Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. 5 Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? 6 Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, 7 Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. 8 Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán. -- Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Ngày Chúa Jêsus Phục Sinh là ngày Tin Lành về sự cứu rỗi cho nhân loại... Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết: Hãy sống lại với Ngài. Đấng Christ đã trở về với Đức Chúa Trời: Hãy cùng trở về với Ngài. Đấng Christ đã bước ra khỏi phần mộ; Ngài đã chiến thắng và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của ma quỉ: Hãy bước ra khỏi tội lỗi. Cửa Thiên Đàng đã được mở và quyền lực của sự chết đã bị hủy diệt. Tội lỗi của Ađam cũ đã được thay thế bởi sự toàn vẹn của Đấng Christ (Ađam mới.) Trong Đấng Christ mọi tạo vật đã được dựng nên mới: Hãy trở nên mới trong sự tái sanh của Thánh Linh. -- Gregory Nazianzen
Hãy đem niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Jêsus Phục Sinh về nhà bạn, hãy đem ánh sáng của Tin Lành soi sáng gia đình bạn với tình yêu Chúa yêu người cách không vị kỷ. Hãy trở nên con người mới và đem đức tin và Tin Lành với bạn vào nơi công sở, hãy làm việc và phục vụ như Chúa Jêsus đã làm. Hãy để Chúa Phục Sinh làm mới lại tâm linh và đem bạn lên cao hơn, hạnh phúc hơn, tràn đầy sức sống mới. Hãy đem Tin Lành Chúa Phục Sinh đến nơi phần mộ và hô to lên "Chúa Jêsus đã sống lại! và tôi cũng sống lại!" Hãy tịnh tâm cầu nguyện để Thánh Linh soi sáng bí mật của sự sống mới trong niềm tin và hy vọng nơi Chúa Jêsus Phục Sinh và sự sống đời đời. -- John Ellerton
Nếu không có chiến thắng của sự Phục Sinh, sự chết của Chúa Jêsus trở nên vô nghĩa. Sự chết tự nó không phải là sự chiến thắng, dầu là sự thành tâm thờ phượng với hết tấm lòng tôn kính khi dâng sinh vật tế lễ cho sự chuộc tội. Nhưng qua sự Sống Lại, Đấng Christ đã hủy bỏ quyền lực của sự chết và luật pháp của sinh vật tế lễ, và Ngài đã hy sinh làm của lễ chuộc tội một lần là đủ cả, vì Ngài chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời để chết thế cho tội lỗi cả nhân loại. Sự cứu rỗi không hoàn tất nơi sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá; nhưng nơi sự sống lại và ngôi mộ trống đã đem đến chiến thắng và sự trọn vẹn cho chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. -- Katherine Walden 1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 12 Vả, nếu giảng dạy rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? 13 Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. 15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Ðức Chúa Trời đã chẳng khiến Ðấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Ðức Chúa Trời. 16 Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 17 Và nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. 18 Vậy, những kẻ ngủ trong Ðấng Christ cũng phải hư mất đời đời. +++ 19 Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn khổ và đáng tội nghiệp hơn hết. 35 Nhưng có người sẽ nói: "Người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại?" 36 Người khờ dại kia ơi, vật gì anh em gieo, nếu trước hết không chết đi, thì không sống lại được. 37 còn vật gì đã gieo, không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉa là một cái hạt, như hạt lúa mì, hay vài thứ hạt khác. 38 Đức Chúa Trời ban cho nó hình thể tùy ý Ngài muốn, cho mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. 42 Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể gieo xuống là hay hư nát, mà sống lại là bất diệt. 43 gieo xuống là nhục, mà sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, mà sống lại là mạnh mẽ; 44 gieo xuống là thân thể vật chất, mà sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. 45 Như có lòi chép rằng: "Người đàu tiên là Ađam đã trở nên một linh hồn sống (Xuất 2:7). Nhưng Ađam sau cùng (tức Đấng Christ) là thần linh ban sự sống." 46 Không phải con người thuộc linh đến trước, mà là con người tự nhiên, sau đó là con người thuộc linh. 47 Người đầu tiên từ đất mà ra, thì thuộc về đất, người thứ hai từ trời mà đến. 48 Những người thuộc về đất, thì giống như người ra từ đất, những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. 49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ đất, thì chúng ta cũng mang hình ảnh của Đấng đến từ trời. 50 Hỡi anh em, tôi muón nói rằng rằng thịt và máu không thể hưởng nước Ðức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. 51 Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết đều sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa, 53 Vì bản chất hay hư nát nầy phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, và bản chất hay chết nầy phải mặc lấy bản chất không hay chết. 54 Khi nào bản chất hay hư nát nầy mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết nầy mặc lấy bản chất không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự đắc thắng. 55 Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. 57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự đắc thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. -- 2 Côrinhtô 4:13-14 13 Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, (TThiên 116:10), cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói, 14 vì biết rằng Ðấng đã khiến Ðức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Ðức Chúa Jêsus, và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. -- Hêbơrơ 9:27-28 27 Theo như đã định cho loài ngưòi phải chết một lần, rồi chịu phán xét. 28 Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người; và Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài. -- Hêbơrơ 11:17-19 17 Bởi đức tin, Ápraham dâng Ysác trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa. 18 Là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: "Chính qua Ysác, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con."(Sáng 21:12) 19 Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chét sống lại, nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận con mình từ cõi chết.
Cộng đồng Cơ Đốc nhân và Hội Thánh là cộng đồng của thập tự giá, vì đã được thành lập bởi sự hi sinh và chiến thắng vinh quang của Chúa Jêsus trên thập tự giá và sự Phục Sinh của Ngài. Huyết Chiên Con đã ban ân điển cho Cơ Đốc nhân được xứng đáng thờ phượng Đức Chúa Trời cách vinh hiển. Vì thế cộng đồng Cơ Đốc nhân và Hội Thánh là nơi vui mừng, yêu thương, tôn kính, thờ phượng và thông công với Đức Chúa Trời qua sự ngợi khen với tấm lòng biết ơn sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ. Cuộc đời của Cơ Đốc nhân là những buổi lễ ca mừng không bao giờ dứt. Và quan trọng nhất là sự cầu nguyện, thờ phượng Chúa Phục Sinh (mỗi Chúa Nhật) với sự vui mừng tạ ơn và với đức tin biết mình được cứu rỗi. -- John Stott
Chúa Jêsus đã chiến thắng satan trong vường Ghếtsêmanê, trên thập tự giá, và nơi ngôi mộ trống. Ngài không trực tiếp chiến đấu với ma quỉ, nhưng Ngài chiến thắng qua sự vâng lời Đức Chúa Trời qua sự hi sinh, chết trên thập tự giá, và sống lại trong vinh quang. Ngài đã chiến thắng qua tình yêu thương và sự tha tội mà không cần phải một lời trách móc kẻ thù là ma quỉ và những người có tội.
-- Francis Frangipane
Đấng Christ đã sống lại! Và ngươi, ôi sự chết, đã bị hủy diệt!
Đấng Christ đã sống lại hôm nay, Alêlugia!
Lạy Chúa, con sẽ dâng gì cho Chúa để tỏ lòng biết ơn sự nhân từ Ngài? Hỡi những người nam và người nữ tin vào sự sống đời đời. Hỡi những ai nhận được khải huyền về sự sống lại của Chúa Jêsus Christ. Chúng ta không chỉ ca ngợi "Đấng Christ đã sống lại!" nhưng cũng tin chắc "tôi sẽ sống lại với Ngài." -- Phillips Brooks
Loài người quan sát về những tai họa và sự khốn khổ không lối thoát nơi trần gian và tự hỏi "Tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đâu?" Tôn giáo của con người đã chấm dứt, và Cơ Đốc giáo bắt đầu... qua sự Phục Sinh của Đấng Christ. -- Herbert Booth Smith Chúa Jêsus đã thế chổ cho tôi trên thập tự giá, và Ngài hứa dành cho tôi một chổ trên nước thiên đàng. 1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. -- Hêbơrơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. -- Thi Thiên 100 1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thánh Ca: Vì Jêsus Sống [Midi] 1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần Xót thương con người Sống trong lầm than Thân vàng hi sinh Chịu đau thương cứu người Hiện Ngài đang sống Để đón muôn người tìm nguồn thái an [ÐK:] Vì Jêsus sống Tôi bước đi với hi vọng Bóng đêm xa dần Lòng luôn vững tin Vì tôi biết rõ Chúa sống Quyền uy trên khắp trời Vì Jêsus sống luôn với tôi, Tôi vui sống trong Ngài 2. Trên đường tôi đi, Tôi biết Chúa đi cùng Dẫu bao khổ nạn Vẫn luôn bình an Tâm hồn dịu êm, Vì luôn luôn có Ngài Hiện Ngài đang sống Trong mỗi tâm hồn Bền lòng vững tin [ĐK.] -- William J. Gaither |