27.03.08 - ÁnhSángHômNay "Cảm Tạ Chúa!" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- Philíp 4:6-7
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.




Cảm Tạ Chúa!

Cảm tạ Chúa, vì sự cứu rỗi Ngài ban qua thập tự giá
Cảm tạ Chúa, vì vương miệng bằng gai Ngài đã mang
Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã hy sinh, chịu chết và đã sống lại
Cảm tạ Chúa, đã ban cho đời sống mới - Cơ Đốc nhân!

Cảm tạ Chúa, cho mọi ân điển và phước hạnh
Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Con Đường Cứu Rỗi duy nhất!
Cảm tạ Chúa, vì tội lỗi được tha và được tương giao với Cha yêu thương
Cảm tạ Chúa, vì Thánh Linh Ngài luôn ở cùng và hướng dẫn

Cảm tạ Chúa, cho sự cứu rỗi và sự tự do
Cảm tạ Chúa, cho tình yêu thương và sự bình an thánh
Cảm tạ Chúa, đã kiên nhẫn gõ cửa lòng
Cảm tạ Chúa, Ngài đã đến và thánh hóa đời sống mới

Cảm tạ Chúa, đã yêu thương và ban cho mọi sự cần dùng
Cảm tạ Chúa, cho anh chị em và gia đình Hội Thánh
Cảm tạ Chúa, cho Kinh Thánh và sự sống đời đời
Cảm tạ Chúa, xin dâng hiến cuộc đời làm sáng danh Chúa!

~ Dot Wilson ~



-- Giăng 14:6
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.

-- Khải Huyền 3:20
Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.




Đếm Các Phước Lành

Lạy Cha yêu thương, đã lâu rồi
Từ ngày con gặp Chúa Jêsus và tin Ngài
Khi ôn lại thời gian đã qua
Con không có điều gì hối tiếc cả

Thưa Chúa, lòng con luôn vui mừng
Vì Ngài đã đến và thay đổi đời sống con
Con không thể nào được như ngày nay
Nếu không vì tình yêu thương và sự hy sinh của Con Ngài

Con không thể đếm hết các phước lành
Ngài đã kiên nhẫn và yêu thương ban cho
Lòng con luôn tạ ơn và hết lời ngợi khen Ngài
Vì có tình yêu và ân điển nào lớn hơn tình yêu Chúa Ba Ngôi

Con không thể nhớ hết mọi điều Ngài đã ban
Nhưng có một điều con không bao giờ quên
Đó là thập tự giá và sự sống lại của Chúa Jêsus
Nay tội lỗi con được tha, được tự do, linh hồn được cứu rỗi

Mỗi khi cầu nguyện và đếm các phước lành
Và Lời Kinh Thánh Ngài hứa không bao giờ thay đổi
Con tin sự cứu rỗi đời đời và hạnh phúc nước thiên đàng
Khi Ngài gọi tên con, con sẽ ca mừng ngợi khen Danh Thánh

~ Mary Eldridge ~



-- Giăng 11:40-42
40 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? 41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến.

-- Mathiơ 26:26-28
26 Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể Ta. 27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; 28 vì nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.

-- 1 Côrinhtô 15:57
Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng,
nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

-- Êphêsô 5:19-20
19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20 Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.

-- Côlôse 1:3-6
3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến. 6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,

-- Côlôse 3:15-17
15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

-- Côlôse 4:2-3
2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.

-- 1 Têsalônica 5:16-25
16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi. 23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. 25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với.

-- 2 Têsalônica 2:13-14
13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 14 Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

-- 1 Timôthê 1:12-16
12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. 14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.

-- Philêmôn 1:4-5
4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5 vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ.

-- Khải Huyền 11:17
Mà nói rằng: "Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì."

-- Thi Thiên 95:2
Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.

-- Thi Thiên 100:4
Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.

-- Thi Thiên 105:1
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài;
Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài!

-- Thi Thiên 106:1
Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.



Lời Tạ Ơn

1. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài, Trái tim chân thành ghi ơn Ngài, Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi Vua trên trời, Ðã ban Jê-sus cho muôn loài, Muôn người ăn năn về cùng Cha; tội lỗi xưa được tha.

Chúa biến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, Những kẻ khổ được giàu ơn Chúa, Jê-sus yêu thương ngày đêm dìu qua phong ba. Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu. Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu, Trong tay Jê-sus bình an không vương lo âu.

2. Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, Cám ơn Chúa trên cả muôn loài, Jê-sus đã xuống nơi trần đây, từ chốn cao tầng mây. Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, Cám ơn Chúa trên cả muôn loài, Jê-sus đã xuống nơi trần đây, từ chốn cao tầng mây.

Hôm nay, hỡi những kẻ nhọc nhằn gian khổ, Hãy rủ hết bụi trần vương vấn, Ðến với Cứu Chúa lòng đừng lo âu phân vân. Hôm nay, hỡi những kẻ sầu đau bất mãn, Ðến với Chúa Ngài không lên án, Bởi Chúa đã phán, Ngài là tình yêu vô biên. Dâng lên. Dâng lên.

~ Henry Smith ~