01.05.08 - ÁnhSángHômNay "Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia 2008" (<<) (>>)
English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- Thi Thiên 28:6-9
6 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay!
Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi.
++ 7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi;
Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp;
Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ,
Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.
8 Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài,
Đồn lũy cứu rỗi cho người chịu xức dầu của Ngài.
9 Xin hãy cứu dân Chúa, và ban phước cho cơ nghiệp Ngài;
Cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời.

-- Philíp 4:6-7
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.



Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia Lần Thứ 57
Thứ Năm, Ngày 1 tháng 5, 2008


Chủ đề cầu nguyện năm nay + "Đức Chúa Trời là sức mạnh và là cái khiên của tôi" (Thi Thiên 28:7) -- Hãy cầu nguyện để Chúa thương xót, thêm sức, ban bình an, bảo vệ người dân, quốc gia, hòa bình cho thế giới, công việc Chúa, Hội Thánh và các thánh đồ.



Bài Cầu Nguyện của Chúa Jêsus

-- Mathiơ 6:9-13 (Bài Cầu Nguyện Chung)
9 Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được thánh;
10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11 Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12 Xin tha tội lỗi cho chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con;
13 Xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!
Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.




Bài cầu nguyện: "Tín Điều Các Sứ Đồ"

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha,
Là Đấng tạo dựng nên trời đất.

Tôi tin Chúa Jêsus Christ,
Là Con Độc sinh của Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta.
Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh,
Sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri.
Chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,
Bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.
Ngài vào cõi chết (xuống âm phủ).
Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.
Ngài thăng thiên,
Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha.
Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Đức Thánh Linh,
Tôi tin Hội Thánh (Cơ Đốc) phổ thông,
Sự cảm thông hiệp một của các thánh đồ,
Sự tha thứ tội,
Sự sống lại của thân thể,
và sự sống đời đời.
A-men.



Bài Cầu Nguyện "Bình An"

Lạy Cha yêu thương, xin ban cho con:
Sự Bình an để chấp nhận những gì không thể thay đổi được,
Can Đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi,
Và sự Thông Sáng để phân biệt giữa hai điều đó.

Giúp con biết Sống trọn vẹn mỗi ngày
Biết Vui mừng và cảm tạ Chúa mỗi ngày
Chấp nhận sự khó khăn thử thách để tìm kiếm hòa bình
Chấp nhận thế giới nầy là tội lỗi như Lời Kinh Thánh dạy
Cầu nguyện theo Ý Chúa và đặt lòng tin vào sự bình an Ngài ban
Xin ban cho con sự thỏa lòng, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống,
Đức tin và hi vọng vào sự sống đời đời nơi Nhà Cha.
Trong danh Chúa Jêsus Christ.
A-men



-- 2 Sử Ký 7:14-15
14 Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.
15 Bấy giờ, mắt Ta sẽ đoái xem, lỗ tai Ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này.

....................................

2008 - Lời Cầu Nguyện cho Quốc Gia

Lạy Cha Thánh, trong thế giới đầy sự nghèo đói,
Cảm tạ Chúa đã ban cho mọi sự đầy đủ và dư thừa

Trong thế giới đầy tội lỗi và đau thương
Chúa đã tha thứ và chữa lành các vết thương

Trong thế giới có nhiều sự bất hạnh và cô đơn
Chúa đã yêu thương và làm bạn với con cái Ngài

Trong thế giới luôn trông đợi tìm kiếm hòa bình
Chúa đã ban sự bình an và niềm hi vọng đời đời

Nhiều lúc, chúng con vẫn ngoan cố và từ chối Chúa
Xin Chúa thương xót, tha thứ và kiên nhẫn với chúng con

Quốc gia đang đối diện với nhiều chọn lựa trong năm nay
Xin Chúa hướng dẫn để chúng con biết bầu cử theo Ý Chúa
Và người được chọn sẽ có sự thông sáng lãnh đạo của Chúa

Xin ban phước, vì Chúa là sức mạnh và cái khiên của chúng con
Xin ban cho đức tin và hi vọng vào ngày mai tươi sáng
Xin ban cho ân điển và phước hạnh tứ Ngôi Thiên Thượng

Trong Danh Thánh Đức Chúa Trời Ba Ngôi

-- Dr. Ravi Zacharias



Đời Sống Cầu Nguyện Có Kết Quả

Để có đời sống cầu nguyện có kết quả, bạn cần phải có mối tương giao mật thiết với Đấng mình cầu nguyện.

Trên tất cả mọi sự, cầu nguyện là cơ hội để có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Cầu Nguyện là nói chuyện với Cha yêu thương, và lắng nghe tiếng Thánh Linh Ngài dạy dỗ. Chúa luôn mong muốn có mối tương giao mật thiết với con cái Ngài, như Cha yêu thương đối với con.

Những điều kiện căn bản để cầu nguyện trong sự "HIện Diện của Chúa" là: Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua Kinh Thánh, sự nhận biết về mối tương giao mật thiết và cá nhân với Ngài, biết rõ lời Giao Ước từ Kinh Thánh để giúp bảo đảm mối tương giao đó. Chúa là Cha yêu thương, chúng ta là con cái vâng lời. Chúa Jêsus là chàng rễ, Cơ Đốc nhân là nàng dâu. Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành, chúng ta là chiên của Ngài. Chúa Jêsus là Bạn Thật...

Chúa Jêsus nhắc nhở và cảnh cáo, chúng ta có thể hăng say làm việc Chúa, nhưng lại không có mối liên hệ và không nhận biết Ngài (Mathiơ 7:21-29) - 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. ...

Làm thế nào để xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa?

* 1. Biệt riêng thời giờ cầu nguyện riêng tư mỗi ngày.
* 2. Thường xuyên học hỏi Kinh Thánh
* 3. Thờ phượng Chúa
* 4. Ăn năn và xưng tội
* 5. Đến với sự Hiện Diện của Chúa:

Đến và vui thỏa trong sự "Hiện Diện của Chúa:"
Đôi khi chỉ cần tìm nơi yên tịnh, trong sự yên lặng, hướng lòng về Chúa, tự nhiên chúng ta sẽ đến với sự "Hiện Diện của Chúa" và tương giao với Ngài qua tâm linh, tấm lòng, và thể xác. Ví dụ về mối tương giao đó được bày tỏ qua những cặp vợ chồng yêu thương nhau lâu năm, họ không cần nói một lời, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, họ cũng hiểu nhau và cảm nhận được mối tương giao mật thiết yêu thương.

Không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải cầu nguyện nhiều lời với Chúa, hay mong đợi sự mặc khải từ Đức Thánh Linh, hay từ thiên đàng. Chỉ cần sự "yên lặng" nơi yên tịnh sẽ giúp chúng ta đến trong sự "Hiện Diện của Chúa" và kết quà là kinh nghiệm được mối tương giao mật thiết và hạnh phúc vui thỏa với Ngài.

Để thực hiện - đến với sự "Hiện Diện của Chúa," chúng ta phải có lòng tin vào lời hứa Kinh Thánh, "Ngài luôn ở cùng chúng ta" (Phục 31:6; TThiên 23; 73:23; 121; 139; Êsai 41; Mathiơ 28:20; Hêb 13:5; ...). Kinh nghiệm đó không thể có từ ý riêng, hoặc cảm giác cá nhân.

Lời hứa về sự "HIện Diện của Chúa" luôn dành cho những ai có đức tin. Cần có sự kiên nhẫn và thời giờ biệt riêng để thực tập đến với Chúa, và để kinh nghiệm được sự "Hiện Diện của Chúa." Kết quả sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc, phước hạnh và sự thỏa lòng. Hãy tận hưởng tình yêu và ân điển trong sự "Hiện Diện của Ngài" qua qua sự cầu nguyện nơi kính nhiệm. Sự lo lắng, sợ hãi, nặng nề, phàn nàn, hay căng thẳng,... sẽ lìa bỏ chúng ta trong giờ Yên Tịnh cầu nguyện. Ngài sẽ phục sức và làm mới lại đức tin, tình yêu, ơn phước, sự kêu gọi và giúp chúng ta kinh nghiệm được ân điển trong sự "HIện Diện của Ngài," như Đavít trong Thi Thiên 23:6:
"Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ Ở trong nhà Đức Giêhôva cho đến muôn đời."



-- Truyền Đạo 5:1-2
1 Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chơn mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác. 2 Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.

.................................

"NƠI YÊN TỊNH"

-- Giêrêmi 29:13
Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được,
Khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.
-- Thi Thiên 27:8
"Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt Ta;
Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng:
Ðức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài."
-- Thi Thiên 91:1-2
"1 Người nào ở NƠI KÍNH ĐÁO của Ðấng Chí cao,
Sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn năng.
2 Tôi nói về Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi,
và là đồn lũy tôi; Cũng là Ðức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài."

Bạn có "Nơi Yên Tịnh" để tìm kiếm Mặt Ngài không? Bạn có biệt riêng thời giờ "Nơi Yên Tịnh" không? Bạn có đặt sự cầu nguyện vào vị trí ưu tiên và quan trọng không? Và khi cầu nguyện, bạn có ghi nhớ mình đang tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?

Rất dễ dàng để bận rộn với các muc vụ, hay công việc Hội Thánh, nhưng rất ít người bận rộn trong "Nơi Yên Tịnh" - cầu nguyện với Chúa. Phần đông có khuynh hướng về công việc có kết quả là nơi bàn làm việc, hay đôi chân bận rộn ... nhưng thật sự thời giờ nơi đầu gối mới chính là kết quả đẹp lòng Chúa nhất.

Rất dễ dàng bị lôi kéo vào sự phục vụ những nhu cầu của người khác (thường là rất nhiều và lúc nào cũng khẩn cấp), và thời giờ bận rộn để phục vụ đó thường chiếm lấy mất giờ dành cho "Nơi Kín Đáo của Ðấng Chí Cao." (TTh 91:1).

Rất dễ dàng để kheo mình về những việc liên quan với người khác, hay hội đoàn, hơn là việc cầu nguyện "Nơi Yên Tịnh" với Ngài. Tôi muốn nói đến "Nơi Yên Tịnh" một mình với Chúa, không có sự bận rộn, hay lo lắng về những nhu cầu và những người khác, ... chỉ một mình với "Đấng Chí Cao."

Chỉ trong khoảng hai năm nay, tôi được Chúa thức tỉnh về thời giờ dành cho "Nơi Yên Tịnh." Và kết quả đầu tư vào thời giờ "Nơi Yên Tịnh" là tôi, gia đình, và Hội Thánh đã tìm được Ý Chúa và sự kêu gọi của Ngài trong các nhu cầu và mục vụ theo đúng mục đích Chúa muốn, và cũng được thỏa lòng trong phước hạnh và ân điển.

Một mình "Nơi Yên Tịnh" với Chúa rất đơn giản, nhưng rất khó để giữ được lâu dài. Đó là cuôc chiến thuộc linh để có thời giờ "Nơi Yên Tịnh," nhất là khi chúng ta đang sống trong thế giới năng động, nhiều cám dỗ, ồn ào, bận rộn, đủ thứ máy móc và phương tiện giải trí.

Hãy nghĩ đến "Nơi Yên Tịnh," vẽ đẹp thiêng liên của thế giới thuộc linh, cao cả, thơ mộng, ... thật là tuyệt diệu! Không có gì có thể sánh được, nhất là khi Chúa thăm viếng. Kể cả những Hội Thánh với hàng ngàn người cầu nguyện và thờ phượng, với những dụng cụ âm nhạc tối tân và ban hát tuyệt vời, cũng không thể so sánh được sự thỏa lòng vì đã dành thời giờ thông công với Chúa "Nơi Yên Tịnh," và chính nơi đó Ngài đã thánh hóa và thực hiện công việc tốt nhất cho chúng ta và những điều chúng ta cầu nguyện.

Chúa Jêsus dạy các môn đồ về sự cầu nguyện: (Mathiơ 6:6)
"Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi."

Hãy ghi nhớ, công việc thành công và đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện "Nơi Yên Tịnh."

-- Dr. Charles R. Swindoll



-- Thi Thiên 5:3
Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.

-- Thi Thiên 25:1
Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài.

-- Thi Thiên 37:7a
Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. ...

-- Thi Thiên 50:15
Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng Ta:
Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen Ta.

-- Thi Thiên 55:17
Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa,
tôi sẽ cầu nguyện và than thở; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.

-- Thi Thiêns 145:18
Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài.
Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.

-- Châm Ngôn 15:8
Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.

-- Êsai 55:6-7
6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.



-- Giuđe 1:20-21
20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

-- Mathiơ 7:7
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

-- Mác14:38
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.

-- Rôma 8:26-28
26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

-- Êphêsô 6:18
18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

-- Côlôse 4:2
Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.

-- Côlôse 3:15-17
15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

-- 1 Têsalônica 5:17-24
17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi. 23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.

-- Hêbơrơ 4:16
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.




Khi áp lực cuộc đời khiến bạn phải quì xuống
Hãy lợi dụng cơ hội để cầu nguyện

Tuy có cà triệu lời cầu nguyện bên tai Chúa cùng một lúc,
Ngài vẫn lắng nghe từng lời cầu nguyện

Trên hết mọi sự, sự cầu nguyện là mối tương giao với Chúa

Mục đích của sự cầu nguyện là tìm biết Ý Chúa
Và cầu nguyện theo Ý Ngài

Sự trà lời của Chúa thông sáng hơn sự cầu nguyện của chúng ta.

Người nào có bạn cầu nguyện cho mình,
Sẽ trở nên giàu có về tâm linh.

Nơi nào có sự cầu nguyện, nơi đó có Đức Thánh Linh
Nơi nào có Đức Thánh Linh, sự cầu nguyện sẽ càng tăng thêm



Cầu nguyện như hơi thở. Ngừng thở sẽ chết. Ngừng cầu nguyện sẽ khiến đời sống thuộc linh cũng từ từ biến mất. -- Eric Liddell

Đừng chỉ cầu nguyện khi thích hay có nhu cầu.
Lấy hẹn với Chúa mỗi ngày, và giữ hẹn gặp Ngài. -- Corrie Ten Boom

Bạn nói không biết cách cầu nguyện? ... Đừng lo ngại, hãy cầu nguyện cách tự nhiên và đơn giản, vì Chúa yêu và muốn chúng ta cầu nguyện như trẻ em đến gặp Ngài. -- Jean-Pierre De.Caussade
(Mathiơ 19:14 - "Hãy để trẻ con đến cùng Ta, đừng ngăn trở, ...)

Càng dành nhiều thì giờ để thông công cầu nguyện với Chúa (và học hỏi Lời Ngài), càng hiểu về thần tánh yêu thương tự nhiên của Ngài. -- Elizabeth Prentiss

Cầu nguyện không phải là tài ăn nói hoặc những câu văn hoa,
nhưng là tấm lòng tan vỡ. -- John Mason

Cầu nguyện cần tấm lòng thành hơn là lời nói. -- Adam Clarke

Thật là hiếm có tìm được linh hồn biết yên lặng để lắng nghe Tiếng Chúa phán. -- Francois Fenelon

Cầu nguyện là cơ hội cho Đức Chúa Trời (hành động). -- Charles E. Cowman

Khi cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện đúng cách và theo Ý Chúa. Sự cầu nguyện sẽ có niềm vui, quyền năng, và kết quả . -- R.A.Torrey

Tôi sống với tâm linh cầu nguyện. Tôi cầu nguyện khi đi, khi nằm, khi thức dậy. Và Ngài luôn đáp lời. -- George Mueller

(Thi Thiên 66:18-20) - 18 Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi. 19 Nhưng Ðức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. 20 Ðáng ngợi khen Ðức Chúa Trời, Vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, Cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi.

Quyền lợi rất lớn khi cầu nguyện nơi kính nhiệm là viết xuống rõ ràng những điều suy nghĩ và cần nói. Người nào thường ghi chép khi cầu nguyện, hiểu được ơn phước lớn không thể tả và gìn giữ được thời giờ quí báu khi đến với Chúa nơi kính nhiệm. -- Oswald Chambers

Cầu nguyện thường xuyên giúp Cơ Đốc nhân ngừng phạm tội,
Hoặc tội lỗi sẽ quyến rũ người đó ngừng cầu nguyện. -- John Bunyan

Cầu nguyện là lập lại Tên Chiến Thắng (của Chúa Jêsus) vào tai Satan and yêu cầu nó hãy rút lui. -- S.D.Gordon

(Giacơ 4:7-8) - 7 Hãy thuận phục Đức Chúa Trời.
Hãy kháng cự ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. ...

(Êphêsô 6:10-13) - 10 Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chóng lại mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. 13 Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em vẫn đứng vững vàng.

Cầu nguyện không phải là chuẩn bị cho việc làm, đó là việc làm.
Cầu nguyện không phải là chuẩn bị cho chiến trận, đó là chiến trận (thuộc linh). -- Oswald Chambers

Điều gì Đức Chúa Trời có thể làm, Đức tin có thể làm. Điều gì Đức tin có thể làm, sự Cầu nguyện có thể làm khi cầu nguyện trong Đức tin. -- A.W.Tozer

Cầu nguyện là gõ cửa, Đức tin là biết chắt cửa sẻ mở. -- W.J.Harney

(Khải Huyền 3:20) - Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bửa tối với người và người với Ta.

Nếu không có tâm linh cầu nguyện, tôi sẽ không làm gì được. -- Charles G. Finney

Cầu nguyện rất cần thiết, và là nguồn của bao nhiêu ơn phước. Người nào khám phá ra kho tàng đó sẽ luôn tìm cách xử dụng nguồn lợi đó, và sẽ cầu nguyện bất cứ khi nào có cơ hội. -- Francois Fenelon

Tâm linh cầu nguyện quí giá hơn những kho báo vàng bạc. -- John Bunyan

Mỗi Cơ Đốc nhân cần xây dựng cho riêng mình một đền thờ trong tấm lòng, nơi chúng ta có thể đến thường xuyên để tương giao với Chúa, trong sự bình an, khiêm nhường, yêu thương. -- Brother Lawrence

Vị trí chúng ta đặt Chúa Jêsus Christ trong cuộc đời sẽ quyết định vị trí chúng ta đặt sự cầu nguyện. -- Ruth Paxson

Không có Đấng Christ, không có cầu nguyện.
Có ít Đấng Christ, cầu nguyện ít.
Có nhiều Đấng Christ, cầu nguyện nhiều. -- Ruth Paxson

Ân tứ lớn và tốt nhất Chúa ban cho những người nam và nữ trên thế gian nầy chính là ân tứ cầu nguyện. -- Alexander Whyte

Con dân Chúa cần phải cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện và than khóc với Chúa ngày và đêm. Chúa lắng nghe mọi lời cầu xin và than khóc trong sự bận rộn của ban ngày, cũng như trong sự cô quạnh của ban đêm. -- Robert Murray McCheyne

Cầu nguyện trong lẽ thật là công việc riêng tư và cô đơn. -- Samuel Chadwick

Ôi xin Chúa ban phước chổ cầu nguyện kính nhiệm của con trở thành nơi đáng yêu nhất trong thế gian nầy. -- Andrew Murray

Cầu nguyện cách hăng say, thành khẩn, và kiên trì luôn đem đến kết quả của sự phục hưng. -- W.E.Sangster

-- Thi Thiên 121:1-3
1 Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Chúa Trời,
Là Ðấng đã dựng nên trời và đất.
3 Ngài không để cho chân ngươi vấp ngã;
Ðấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.