21.05.08 - ASHN (lftd.org) -
"Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin"
(Bản Chính) |
English |
Light for the Day |
Ánh Sáng Hôm Nay |
+ Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
-- Rôma 1:16-17 =
16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;
17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, từ đức tin ban đầu cho đến cuối cùng, như có chép rằng:
"Người công bình sẽ sống bởi đức tin." (Hab 2:4).
++ Rôma 1:16 và 17 -- tóm tắt đức tin của Phaolô làm căn bản cho cả sách Rôma, cũng là lý do ông hăng say và kiên trì trong chức vụ truyền giáo. Ông sẵn sàng và nóng lòng để truyền giáo (Ro 1:15). Ông không hổ thẹn về Tin Lành Đấng Christ dầu luôn bị chỉ trích, chống đối, khổ nạn, bắt bớ và tù tội. Ông không sợ hãi và chùng bước trước sự trí thức hay quyền lực. Ông không hổ thẹn vì qua kinh nghiệm bản thân, ông tin chắc rằng Tin Lành có quyền phép của Chúa để cứu mọi kẻ tin và đổi mới cuộc đời họ.
Chữ năng động trong tiếng Hy Lạp có nguồn gốc từ chữ phá vở hay thuốc nổ. Sự năng động của Tin Lành là quyền năng của Chúa giống như thuốc nổ thuộc linh. Trong những điều kiện của đức tin mạnh mẽ, Tin Lành sẽ phá vở cách hữu hiệu những quan niệm sai lầm về đạo đức và phong tục tập quán của thế gian -- chuẩn bị cho sự đổi mới và thánh hóa. Tin Lành qua đức tin được Thánh Linh đặt vào những con tim sắt đá thường chống đối lại Chúa, và phá vỡ tất cả những bức tường ngăn cách đó. Quyền năng của Tin Lành không chỉ để phá vở con người cũ và xây dựng lại mới, nhưng còn để chiến thắng ma quỉ.
Tin Lành cứu rỗi có quyền năng vĩ đại vì được ban cho từ Đức Chúa Trời. Ân điển của Tin Lành cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người. Nhưng cách duy nhất để nhận được sự cứu rỗi là Tin vào Đấng Christ. Tuy Tin Lành có quyền năng thiên thượng nhưng lại ban cho cách tự do, không ép buộc, vì thế chỉ qua đức tin cá nhân và chân thành, người tin mới được tha tội và nhận được sự cứu chuộc (Giăng 3:16-17; CôngVụ 4:12; Ro 10; Eph 1:13; 1Phie 1;...).
Tin Lành được ban cho người Giuđa (Do Thái) trước tiên vì là tuyển dân của Chúa hơn 2000 năm qua. Đức Chúa Trời đã chọn Ápraham (bởi đức tin) và Ngài hứa sẽ ban phước cho dòng dõi ông (Sáng 12:1-3). Đức Chúa Trời không chọn người Giuđa vì họ xứng đáng (Phục 7:7-8; 9:4-6), nhưng vì tình yêu và sự thương xót Ngài dành cho họ. Ngài chọn họ, ban cho luật pháp, dạy dỗ họ để trở nên xứng đáng và để chuẩn bị đón tiếp Đấng Cứu Rỗi vào thế gian. Trong thời Tân ước, mọi Cơ Đốc nhân đều là tuyển dân và là con của
Chúa (Giăng 1:12; 11:52; Ro 8:14;9:8; Ga 3:26).
Các môn đồ và Phaolô là những người Giuđa trung tín, qua sự hướng dẫn Đức Thánh Linh, đã nhận biết và tin Chúa Jêsus Christ là Con Một Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi, và là món quà vô giá Đức Chúa Trời đã hứa để cứu rỗi nhân loại (xem Luca 2:25-26,36-38). Người Giuđa đã được ban cho cơ hội đầu tiên để nhận lãnh Tin Lành Cứu Rỗi khi Chúa Jêsus còn ở thế gian (Giăng 1:11) và vào thời kỳ bắt đầu thành lập Hội Thánh (CôngVụ 1:8; 3:26). Tuy Phaolô được Đức Thánh Linh biệt riêng ra để truyền giáo cho người ngoại (CôngVụ 9:15;22:21), và ông luôn trung tín với chức vụ đó. Nhưng trong bất cứ thành phố nào Phaolô đến, ông đều nhớ đến người đồng hương Giuđa và giảng Tin Lành cho họ trước tiên (CôngVụ 13:45-46; 28:25-28).
++ Rôma 1:17 -- Tin Lành Cứu Rỗi Chúa Jêsus Christ dạy chúng ta biết, mọi người đều phạm tội nhưng có thể được cứu và được xưng công bình qua đức tin nơi Đấng Christ. Tin Lành dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, công bình, và luật pháp, nhưng qua tình yêu thương Ngài có thể tha tội và làm trắng án tội nhân và khiến họ trở nên người công bình. Một trong những cá tính của Đức Chúa Trời là sự công bình và Ngài mong muốn mọi người tin Ngài đều được thánh hóa để trở nên công bình. Sự thánh hóa và được xưng công bình của con dân Chúa bắt đầu bằng lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời (Levi 19:2; Phục 6:25), nó được phát triển và lớn lên theo đức tin của chúng ta cho đến trọn cuộc đời. Sự công bình được ban cho những người tin Chúa đầu tiên và tiếp tục qua bao thế hệ cho đến ngày sau cùng -- đó là bằng chứng và lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình ban cho những ai có đức tin.
++ Đức tin Cơ Đốc là gì? Là đức tin vào Tin Lành dạy rằng: Chúa Jêsus Christ là Con Một Đức Chúa Trời, đã hy sinh xuống thế gian làm người, truyền bá Tin Lành, chịu mọi tội lỗi, mọi hình phạt, và chết trên thập tự giá để cứu mọi tội nhân. Chúa Jêsus chính là lời hứa và sự công bình của Đức Chúa Trời để ai có đức tin thì được tha tội, được cứu, được xưng công bình, được làm con cái Ngài, và được tương giao với Ngài cho đến đời đời.
Để chứng minh lẽ thật, Phaolô đã trích Kinh Thánh Cựu ước Habacúc 2:4, "Người công bình sẽ sống bởi đức tin." Lời hứa về "được xưng công bình bởi đức tin" không phải là mới trong Tân ước, nhưng đã được ban cho trong Cựu ước từ lúc ban đầu nên người Giuđa rất quen thuộc với lời hứa và sự kêu gọi nầy. Cơ Đốc nhân chỉ cần tin và sống theo đức tin qua lời hứa đó thì sẽ được Đức Thánh Linh thánh hóa, đời sống được đổi mới và kinh nghiệm được sự công bình mỗi khi tương giao với Chúa, với anh chị em trong Hội Thánh, và những người lân cận.
+ Đức tin là niềm tin cá nhân nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
+ Đức tin là nguồn của sự sống mới trong Đấng Christ.
+ Đức tin giúp chúng ta được xưng công bình, được cứu, được tái sanh và có đời sống mới.
++ Rôma 1:18-32 -- Cơn giận của Đức Chúa Trời vì tội lỗi.
-- LAB - Kinh Thánh Ứng Dụng
-- Hêbơrơ 10:35-39 =
35 Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho.
36 Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình.
37 Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu.
38 Người công bình của Ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn Ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. (Hab 2:4)
39 Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.
Hêbơrơ 10:38-39 -- Tác giả khuyên Cơ Đốc nhân đừng từ bỏ đức tin khi gặp khó khăn hay bị bắt bớ, vì trong lúc bị thử thách và giữ vững được đức tin thì đó là đức tin thật. Đức tin thật luôn đứng vững và hy vọng trên lời hứa và sự hy sinh của Đấng Christ trong quá khứ, hiện tại và tương lai (xem Ro 8:12-25; Ga 3:10-13; Heb 13:8).
Tác giả tin rằng phần đông Cơ Đốc nhân sẽ không thối lui khi đức tin bị thử thách, nhưng một số ít người chọn con đường đó và số phận còn khổ sở hơn lúc chưa tin (Heb 6:1-10; 2Phie 2:20). Đoạn kế tiếp, Hêbơrơ 11, tác giả nhắc lại đời sống đức tin và việc làm công bình của những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh để khuyến khích Cơ Đốc nhân hãy đặt đức tin vào sự sống đời đời mà Chúa đã hứa cho những ai trung tín giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Đời sống trong đức tin thật không chỉ là sự thờ phượng hằng tuần và giữ gìn luật lệ, nhưng là sự tương giao cá nhân mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, học hỏi và áp dụng Kinh Thánh vào đời sóng hằng ngày. -- LAB Kinh Thánh Ứng Dụng.
++ Làm thế nào Tin Chúa Jêsus để được cứu? ++
Kinh Thánh về Đức Tin và sự Công Bình:
-- Hêbơrơ 11:1, 6 =
1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
+ 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
-- Rôma 3:19-31 =
19 Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời;
20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
/ +*+*+
{Đấng Christ Chịu Tội Thế Cho Nhân Loại} +*+*+ =
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;
22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,
+ 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,
26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.
/ / +*+*+
27 Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin;
28 vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.
29 Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa;
30 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa.
++ 31 Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta (sống bởi đức tin) làm vững bền luật pháp. (Mat 5:17; Gal 2:21; Ro 7; 10:4; ...)
-- Galati 2:16-21 =
16 Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp (Gal 3:11-12; 5:4; Ro 3; Philip 3:9; ...).
17 Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ khiến chúng tôi phạm tội sao? Chẳng hề như vậy!
18 Thật thế, nếu tôi lập lại điều (luật pháp) tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép.
19 Vả, bởi luật pháp (tôi bị đoán xét), vì thế tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.
-- Galati 3:6-14 =
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người (Sáng 15:6),
7 vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Ap-ra-ham.
8 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Ap-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước (Sáng 12:3; 18:18; 22:18).
9 Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Ap-ra-ham, là người có lòng tin.
10 Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! (Phục 27:26).
11 Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin (Hab. 2:4).
12 Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống (Lev. 18:5),
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ (Phục 21:23),
14 hầu cho phước lành ban cho Ap-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
-- Mathiơ 5:17 =
Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri;
Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
-- Mác 8:38 (Luke 9:26) =
Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.
-- 1 Phierơ 4:16 =
Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.
-- 2 Timôthê 2:15 =
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
-- 2 Timôthê 1:5-14 =
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.
6 Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.
7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.
8 Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đứng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành.
+ 9 Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,
10 mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.
11 Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư,
12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
13 Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta.
+ 14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.
-- Thi Thiên 40:10 =
Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi; Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa; Tôi nào có giấu hội lớn sự nhơn từ và sự chơn thật của Chúa.
-- Thi Thiên 119:46 =
Cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua,
Không phải mất cỡ chút nào.
-- Êsai 26:1-4 =
1 Trong ngày đó, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài nầy: Chúng ta có thành bền vững! Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy!
2 Hãy mở các cửa, cho dân công bình trung tín vào đó!
3 Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.
4 Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!
+*+*+ Sai không thích Đúng, và Đúng không đồng ý với Sai. Sai hai lần không thể có kết quả Đúng. Đúng không bao giờ theo Sai, nhưng Sai luôn tìm cách lôi kéo bạn ra khỏi sự Công Bình. -- Vô danh
+*+*+
Cầu nguyện là việc đầu tiên và bắt đầu của đời sống Công Chính,
và là sự cuối cùng của nó. -- Richard Hooker
+*+*+
Sự Công Bình của Ngài che lấp sự không công bình của chúng ta, /
Sự Vâng Lời của Ngài che lấp sự không vâng lời của chúng ta, /
Sự Chết của Ngài che lấp sự chết của chúng ta, /
Để cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời không thể tìm thấy chúng ta. /
-- Henry Smith
+*+*+
Sự bình an và tự tin của chúng ta không phải do sự thử nghiệm thánh thiện, cũng không do sự tiến bộ thánh thiện, nhưng do sự công bình của Chúa Jêsus Christ che đậy và tha thứ tội để chúng ta trở nên xứng đáng trước sự hiện diện Đức Chúa Trời. -- Donald Bloesch
+*+*+
Thế gian đang mệt mỏi và chán nản trước sự công bình, luật pháp, và sự thánh thiện của Đức Chúa Trời; cũng không muốn theo đường lối và mạng lệnh của Ngài để được cứu rỗi. Nhưng chúng ta không thể dùng cách thức và phương pháp tội lỗi của con người để ngăn chặn sự tuột dốc về đạo đức của thế gian. Lẽ thật, sự thánh thiện, tình yêu và luật pháp của Chúa cần phải được thực hành và bảo vệ, dầu thế gian chống đối lại và vì thế bị hư mất. Luật pháp công bình và toàn thiện của Chúa không thể chỉ là bề ngoài và theo ý riêng của con người, cũng không thể bỏ qua hay cố ý diễn giải sai lầm, vì thế gian sẽ phàn nàn, chống đối, và không muốn và không thể vâng lời Chúa. "Chúa Jêsus Christ đến không phải để phá luật pháp và lời tiên tri, nhưng để làm cho trọn" (Mat 5:17), và ban cho con dân Ngài sức mạnh và sự hướng dẫn của Thánh Linh để có thể vâng lời Ngài. Thật là tội lỗi khi bất tuân một mạng lệnh nhỏ trong Kinh Thánh, nhưng còn đáng ghê sợ và tội lỗi hơn nữa khi (cố ý) dạy người khác cách sai lầm và sự không vâng lời Chúa. /
-- John Owen (1616-1683),
+*+*+
Về phương diện thuộc linh chỉ có hai loại người: Người công bình, tin rằng mình là kẻ có tội và cần sự cứu rỗi của Chúa. Những người còn lại, là kẻ có tội nhưng tin vào sự công bình theo ý con người và không cần Chúa cứu. -- Blaise Pascal (1623-1662)
+*+*+
Đời sống Cơ Đốc nhân không phải là sự công bình nhưng sự trưởng thành trong sự công bình; không phải là sự khẻo mạnh nhưng sự chữa lành; không phải là sự nghĩ ngơi nhưng là năng động thuộc linh. Chúng ta không phải là người công bình nhưng đang lớn lên trong sự công bình. Sự rèn luyện về sự công bình không chấm dứt nhưng cứ tiếp tục; không phải là ngõ cụt nhưng là con đường. Tất cà đều chưa được tỏ ra ánh sáng thánh thiện, nhưng đang tiếp tục được thánh hóa. /
-- Martin Luther
+*+*+
Trong thế gian, chúng ta đều là người có tội, nhưng bởi đức tin được xưng công bình qua sự thánh hóa của Đức Chúa Trời. Người công bình sống bởi đức tin vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi và nước thiên đàng. Nhưng hiện nay đang khi còn tranh chiến với tội lỗi và sự cám dỗ, và nhờ ơn Chúa vẫn đứng vững và giữ được đức tin, mong đợi ngày được Chúa cứu về nhà Cha. -- Martin Luther
-- Thi Thiên 23:1-3 =
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: /
tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. /
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, /
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. /
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, /
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
-- Thi Thiên 11:7 =
Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: /
Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.