04.07.08 - ÁnhSáng HômNay -
"Chúa Ban Phước Tự Do"
Bản Chính |
English |
Light for the Day |
Ánh Sáng Hôm Nay |
+ Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
-- Giăng 8:31,32,36 =
31 Chúa Jêsus phán: "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta;
32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.
+ 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được Tự Do.
-- 2 Côrinhtô 3:17 =
Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự Tự Do cũng ở đó.
-- Galati 5:1 =
Đấng Christ đã buông tha chúng ta được Tự Do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.
Tự Do =
/ /
Tự Do là không khí để thở /
Là mùi thơm của cỏ cây, hay muối của biển /
Tự Do như đồng ruộng mới cày /
Như cái khung của dân chủ! /
/
Tự Do là cánh rừng xanh /
Cây cao và thẳng như người nam /
Tự Do như tư tưởng của sách báo /
Như sức mạnh của ngòi bút!. /
/
Tự Do là Nhà Chúa trên đồi cao /
Với tháp chuông kêu gọi thờ phượng /
Tự Do như tâm linh của tín đồ /
Như sức mạnh của đức tin nóng cháy! /
/
Tự Do là ngày sanh của con người, /
Sự thiên liêng của tình yêu và sức sống mới, /
Tự Do như nhịp tim đập của nhân loại ... /
Như sức sống và sự tiến bộ của quốc gia! /
/
-- Clara Smith Reber
Cánh Cửa Của Sự Tự Do =
/ /
+ Bạn phải Nhận lãnh Lẽ thật của Lời Chúa để được Tự Do Thật, và thoát khỏi sự ràng buộc của sự bất an và trống vắng của tâm linh.
/ /
+ Bạn phải Nhận lãnh Lẽ thật của Lời Chúa vào tận tấm lòng. /
Sự kiêu hãnh và ỷ lại vào tài nguyên của con người sẽ làm ngăn trở sự Tự Do Chúa ban. Chúa là Đấng yêu thương và tôn trọng, Ngài sẽ không ép buộc đức tin nơi bạn. Bạn phải tự mở cửa tâm trí và tấm lòng để mời Ngài vào, và Lời Ngài sẽ ban cho bạn được Tự Do (Khải Huyền 3:20).
/ /
+ Bạn phải Tin vào Lẽ thật của Lời Chúa. /
Tin có nghĩa là bạn tuân phục và vậng lời để sẳn sàng bước theo Lời Hứa và sự Kêu gọi của Ngài. Bạn không thể chỉ đồng ý với Lời Chúa, bạn phải tùy thuộc và nương tựa vào Lời Ngài. Và Lời Ngài phải được gây dựng vào đời sống của bạn để Chúa Jêsus Christ -- Là Thần của mọi Lẽ thật (Giăng 14:6), sẽ ban cho bạn được Tự Do (Giăng 8:32,36).
/ /
+ Bạn phải Hành động trên Đức tin. /
Kinh Thánh dạy rằng bạn chớ lo buồn (Philíp 4:6-7), vậy bạn phải cầu nguyện và ngừng sự lo buồn và sự sợ hãi. Vì Ngài yêu thế gian, trong đó có bạn, và linh hồn của bạn có giá trị cao quí đến nỗi Ngài đã hy sinh chính Con Một của Ngài là Chúa Jêsus Christ để cứu rỗi bạn (Giăng 3:16). Bạn cần phải bỏ qua sự suy nghĩ mình nghèo nàn và thiếu thốn về tâm linh, khi bạn TIN vào Quyền năng của Chúa, và Lẽ thật ban cho Tự Do của Lời Ngài, bạn đã bước vào Cánh Cửa Của Sự Tự Do Thật.
/ /
-- Charles Stanley.
-- Luca 4:18-19 =
"18 Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;
19 Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được Tự Do; Và để đồn ra năm lành của Chúa." (Êsai 61:1-2).
-- Ephêsô 3:12 =
Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được Tự Do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
-- Giacơ 1:25 =
Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự Tự Do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
-- Giacơ 2:12-13 =
12 Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp Tự Do đoán xét mình.
13 Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét!
-- 1 Corinhtô 8:9 =
Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự Tự Do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.
-- Rôma 8:1-2 =
1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, (là những kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt);
2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
-- Thi Thiên 118:5 =
Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; /
Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi Tự Do.
-- Thi Thiêns 119:32,45 =
32 Khi Chúa mở rộng lòng tôi được Tự Do, /
Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. /
+ 45 Tôi cũng sẽ bước đi Tự Do, /
Vì đã tìm kiếm các giềng mối Chúa.
++++++++++++++++++
-- 2 Sử Ký 7:14 =
Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.
-- Êphêsô 3:14-19 =
14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,
15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên,
16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng;
17 đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em;
18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,
19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
-- Thi Thiêns 36:5-7 =
5 Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.
6 Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời; Sự đoán xét Chúa khác nảo vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và muôn thú.
7 Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhơn từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.
-- Thi Thiên 19:14 =
Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!
-- 2 Têsalônica 3:16 =
Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!
-- Rôma 15:33 =
Nguyền xin Đức Chúa Trời Bình an ở cùng anh em hết thảy! Amen.
-- Philíp 4:23 =
Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! Amen.