25.07.08 - ASHN - "Đức Tin và Hy Vọng Trong Chúa Jêsus" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con của Đức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. -- 1 Têsalônica 1:2-3 2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3 vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; "Chúa Jêsus Là Tất Cả" Chúa Jêsus là Đấng Cứu giúp, sự Trông cậy, là Chúa, là Vua Ngài là Niềm Vui, Đấng Ban phước mỗi ngày Tôi dâng lời hát ngợi khen Ngài Tên Ngài ban bình an và phước hạnh cho nhân loại Danh Jêsus có đầy Quyền năng Tôi hằng cảm tạ Ngài là Chúa của tôi Không có Đấng nào khác, chỉ có Chúa Jêsus Tên Ngài thật cao quí, Ân điển, Thánh sạch, và Thần linh Ngài là Alpha và Omega, Là Bắt Đầu và Sau Cùng Con Một Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh, Đấng Cứu Rỗi, là Tình yêu Chúa Bình an, Đấng Chữa bệnh, Thầy Tế Lễ Cả, là Bạn Đấng Chiên Con, là Ánh Sáng, Đấng Christ của chúng ta Ngài là Đá góc nhà, là Thầy, là Bánh Hằng Sống Đấng Hướng dẫn, Đấng Chữa lành, Đấng Chăn chiên, là Thành thánh Ngài là Đường Đi, là Lẽ Thật, là Sự Sống Tên Ngài là sự Chiến thắng, sự Cứu Rỗi, và Quyền năng Ngài yêu tôi; Tôi thờ phượng và yêu mến Ngài Ngài đã Hy sinh, đổ Huyết, Chết, và Phục sinh để cứu nhân loại Tôi Ca ngợi Ngài, Vinh quang Ngài... Ngài là Đấng Hằng Sống Tôi Tin vào Lời Ngài, và sự Cứu rỗi trong Danh Ngài... Chúa Jêsus Ngài là tất cả, trong tất cả, và trên tất cả -- Leona I. Miller +*+*+*+*+*+*+ -- Giăng 1:1; 14:6 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 14:6 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." -- Hêbơrơ 13:8; 12:2 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. 12:2 Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. "Đời Sống Tươi Sáng" Vui thay, đời sống tươi sáng thật phước hạnh Kể từ khi tôi rời bỏ tội lỗi Lòng tôi vui tươi trong đời sống đổi mới Ngài soi sáng sự gian dối và giúp tôi vâng theo lẽ thật Tôi đang có một đời sống tâm linh hạnh phúc Mỗi ngày tôi bước đi với Vua vinh hiển Tôi xây lưng lại với tội lỗi và sự cám dỗ Đáng ngợi khen thay... Chúa Jêsus đã cứu tôi. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Jêsus yêu tôi Tôi tin và nhận biết đó là sự thật Ngài đang Sống và Ngài sẽ trở lại Bạn ơi... tôi cầu nguyện bạn cũng tin Ngài Không có đường nào khác về nước Thiên đàng Chỉ có Con Đường duy nhất là bước đi với Vua Jêsus Hãy bước đi với Ngài và nhận lãnh phước hạnh Hãy ca ngợi Ngài cùng với các thiên sứ Tôi đang có một đời sống tâm linh hạnh phúc Chúa là Đấng hằng đang chăm sóc tôi Ngài tha thứ và giữ gìn bước chân tôi không vấp ngã Tôi yêu Ngài và luôn ca ngợi Ngài Vâng, tôi đang có một đời sống tâm linh hạnh phúc Nhiều lúc bạn bè tôi không thể hiểu được điều đó Ý Chúa muốn tôi biết trông cậy và vâng lời Thật hạnh phúc bước đi tay trong tay với Ngài -- Leona I. Miller +*+*+*+*+*+*+ -- Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. -- Giăng 14:15-16,26-27; 15:26 15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, + 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. + 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. + 15:26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. -- Rôma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. "Hãy Để Đau Buồn Lại Phía Sau" Đời sống như cuộc bộ hành trên đất Mọi sự không phải luôn như ý chúng ta dự tín Nan đề sẽ xảy đến và làm xáo trộn cuộc sống Phải luôn cầu nguyện và nắm chặt tay Chúa Thử thách và khổ nạn đến rồi đi Nhiều khi lời nói không phải lúc nào cũng vui lòng Đôi khi lòng buồn thảm và giọt lệ rơi Chúng ta phải học cách + Để Đau Buồn Lại Phía Sau Người thân yêu sẽ tìm cách giúp chúng ta Bạn bè không phải lúc nào cũng hiểu và thông cảm Người bạn lý tưởng và thân nhất chính là Chúa Jêsus Ngài luôn ở cùng và nắm chặt tay chúng ta Cuộc hành trình trên đất đôi khi trở nên mờ tối Nan đề đôi khi đến đột ngột gây đau khổ cho con tim Nhưng Huyết Chúa Jêsus sẽ che phủ mọi tội lỗi Ngài an ủi và giúp chúng ta + Để Đau Buồn Lại Phía Sau Hãy tha thứ để được Chúa tha... hãy khiêm nhường cầu nguyện Đừng sống với quá khứ đau buồn của hôm qua Đời sống chỉ là tạm bợ, ngắn ngũi, và ngày nào đó Chỉ có việc làm trong Danh Chúa Jêsus là còn lại đời đời Đời người có lúc vui lúc buồn, hạnh phúc hay đau khổ Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ luôn tìm đến Dưới chân thập tự giá Đấng Christ, cuối đầu cầu nguyện Và vui sướng thay, Ngài ban phước + Để Đau Buồn Lại Phía Sau -- Leona I. Miller +*+*+*+*+*+*+ -- Giêrêmi 29:11-13; 33:3 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Mathiơ 11:28-30 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. -- Philíp 3:13-14 13 Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. + Trong Đấng Christ, kẻ thất vọng sẽ tìm được Hy vọng + Không có Đức Chúa Trời, sự Cuối cùng không có hy vọng. Nhưng ai tin Đức Chúa Trời, niềm Hy vọng không bao giờ dứt + Cuộc đời không có Đấng Christ sẽ không có hy vọng lúc Sau cùng. Cuộc đời trong Đấng Christ sẽ luôn có Hy vọng. + Với một ít Đức tin của con người và Ân điền vĩ đại của Chúa, con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. + Khi cuộc đời đầy khó khăn và bạn không nhìn thấy Ánh sáng, Hãy nhớ lời Kinh Thánh: "Bước đi với Đức tin, không bởi mắt thấy." + Đức tin là khả năng chờ đợi kiên nhẫn và hy vọng cho đến khi Lời hứa được ban cho. -- Côlôse 1:3-6 3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến. 6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, -- 1 Phierơ 1:3-5 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! -- 2 Têsalônica 2:16-17 16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, 17 hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. -- Thi Thiên 62:5-8 5 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. 6 Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. 7 Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. 8 Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. -- Thi Thiên 119:81,114,147 + 81 Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa; Song tôi trông cậy lời của Chúa. + 114 Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. + 147 Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. -- 1 Côrinhtô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. |