29.08.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Hỡi Linh Hồn Ta, Hãy Ngợi Khen Chúa " (<<) (>>)
Bản Chính   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
-- Thi Thiên 146:1-2 = 1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! / 2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; / Hễ tôi còn sống chừng nào / Tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
-- Côlôse 3:16 = Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.
-- Rôma 8:28 = Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
+*+*+*+*+*+*+
Những gì Chúa ban! Ngài gọi là Ơn Phước / Tại sao Ngài ban? Ngài gọi là Mục Đích / Mỗi Ơn Phước Ngài ban đều có Mục Đích thánh kèm theo.
Thi Thiên 103: Đây có lẽ là Thi thiên ca ngợi Chúa hay nhất, vinh quang và trọn vẹn nhất. Vua Đavít đã sáng tác với tâm hồn vượt tận trời cao, lời ngợi ca lên tận thiên quốc, sự suy nghiệm sâu tận tâm linh. Bài thi ca thật ngọt ngào, biết ơn và thánh thiện ngợi khen Chúa. / / Đavít đã để hết tấm lòng ca ngợi Chúa cho những ơn phước Ngài đã ban. Thật dễ dàng để phàn nàn về cuộc sống, nhưng khi đọc Thi Thiên 103, chúng ta có mọi lý do để cảm tạ và ngợi khen Chúa: Ngài đã tha thứ tội, Ngài đã chữa lành tật bệnh (cả tâm linh và thể xác), Ngài đã cứu chúng ta từ cõi chết (tâm linh), Ngài ban cho tình yêu và sự thương xót, Ngài làm thỏa lòng những điều cầu xin, và Ngài ban cho mục đích thánh thiện với một đời sống tâm linh đổi mới, công bình và cứu rỗi. Chúng ta nhận được tất cả những điều đó dầu không làm gì để xứng đáng, (chỉ qua đức tin). Dầu bất cứ việc gì và hoàn cảnh ra sao, con dân Chúa luôn có thể đếm được những ơn phước Ngài ban (trong quá cứ, hiện tại, và tương lai). Nếu mỗi khi bạn cảm thấy không có điều gì để cảm tạ Chúa, hãy nhớ lại Thi Thiên 103.
+++++++ *** +++++++
-- Thi Thiên 103 = (Ca Ngợi Tình Yêu, sự Nhân từ, và Ơn phước Chúa ban) = / 1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! / Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! / 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, / Chớ quên các ân huệ của Ngài. / 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, / Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, / 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, / Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. / 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, / Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng. / / 6 Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình / Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. / 7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, / Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài. / ++ 8 Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, / Chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ. / 9 Ngài không bắt tôi luôn luôn, / Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. / 10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, / Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. / 11 Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, / Thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. / 12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, / Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. / / 13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, / Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. / 14 Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, / Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. / 15 Đời loài người như cây cỏ; / Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; / 16 Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, / Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. / / 17 Song sự nhơn từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. / Cho những người kính sợ Ngài, / Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. / 18 Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, / Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. / 19 Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, / Nước Ngài cai trị trên muôn vật. / / 20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, / Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, / Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! / 21 Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, / Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va! / 22 Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, / Trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! / Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Chúc Tôn Vua Thiên Cung = / 1. Tôi hân hoan ca chúc Vua thiên cung, / Tôn thờ với tâm hồn chân thành; / Ðược chuộc, phục hồi, thứ tha muôn tội, / Người như tôi sẽ lặng yên sao? / Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! / Hát lên chúc tôn Vua Trời cao. / / 2. Ca vang lên ân phúc Chúa chứa chan, / Trong lịch sử con người lưu lạc; / Mọi thời đại Ngài dẫn đưa nhân loại, / Lòng khoan nhân sẵn sàng thi ân! / Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! / Ðấng khôn ngoan quản cai thời gian. / / 3. Như Cha yêu chăm sóc đám con thơ, / Thương nhìn đến thân phận yếu hèn; / Ngài dịu dàng bồng ẵm khi nguy ngập, / Ngài luôn giải thoát mọi nguy cơ. / Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! / Suối yêu thương biến ra đại dương. / / 4. Muôn thiên binh chiêm ngưỡng Vua trên cao, / Dâng giọng hát vút bay tôn thờ; / Bầu trời tràn ngập ánh sao xa vời, / Hòa chung tiếng hát dội không gian: / Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! / Cúi xuống tôn thờ Vua quyền oai. / A-men. / / -- Henry F. Lyte & John Goss
+*+*+*+*+*+*+
-- Thi Thiên 100 = 1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! / 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, / Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. / 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. / Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; / Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. / 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, / Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. / Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. / 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, / Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Vinh Quang Thuộc Chúa = / 1. Ðời đời vinh quang qui thuộc Ðức Chúa Trời tôn thánh, / Ðấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con độc sanh; / Là thần nhân Jê-sus vì yêu ta đành chết thế, / Ðể mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về. / / Ð.K: / Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, / Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng lòng ta khá vui hòa. / Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, / Hãy đến với Jê-sus làm hòa với Ðức Chúa Trời. / / ---------------- ^^^ ---------------- / / 2. Ồ! Thật kỳ diệu hay tình yêu cứu chuộc bởi huyết, / Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết, / Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối, / Tức khắc Jê-sus tha tội và cứu sống muôn đời. / / >> Đ.K. / / 3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jê-sus đầy nhân ái, / Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay; / Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng, / Khi thấy Jê-sus và cùng Ngài sống ở thiên đàng. / / >> Đ.K. / / -- Fanny Crosby & W. Howard Doane
+*+*+*+*+*+*+
-- Êphêsô 1:2-3 = 2 Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
-- 1 Phierơ 1:3-5 = 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!
-- 2 Côrinhtô 1:2-4, 11 = 2 Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. 4 Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! ++ 11 Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.
-- Thi Thiên 118:26-29 = 26 Đáng ngợi khen đấng nhơn danh Đức Giê-hô-va mà đến! / Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. / 27 Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, / Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. / Hãy cột bằng dây con sinh Vào các sừng bàn thờ. / 28 Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; / Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa. / 29 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; / Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.