05.09.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Ân Điển Chúa Thật Dư Dật " (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- 2 Côrinhtô 12:9
Nhưng Chúa phán rằng: "Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.

-- 2 Côrinhtô 3:5-6
5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc Giao ước Mới, chẳng phải Giao ước về chữ, bèn là Giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.




Hai Cái Hộp Chúa Ban

Tôi có trong tay hai cái hộp
Do ân điển Chúa ban cho tôi.
Ngài nói: "Hãy để sự đau buồn trong hộp màu đen,
Và tất cả niềm vui và ơn phước trong hộp bằng vàng."

Tôi vâng lời Ngài, và trong hai hộp đó
Tôi cất giữ tất cả sự buồn vui.
Nhưng sao hộp bằng vàng ngày càng nặng hơn
Còn hộp màu đen ngày càng nhẹ đi.

Tôi tò mò mở hộp màu đen ra
Để tìm hiểu coi lý do tại sao?
Và tôi nhìn thấy dưới đáy hộp có một lỗ nhỏ
Và sự đau buồn của tôi từ đó vơi rớt đi

Tôi vui mừng hỏi Chúa về lỗ nhỏ đó,
"Không biết sự đau buồn của con rơi đi đâu!"
Ngài trìu mến, mĩm cười và trả lời:
"Con yêu dấu, tất cả sự đau buồn của con để ở nơi Ta."

Tôi hỏi, tại sao Ngài lại ban cho tôi hai hộp đó,
Tại sao một hộp màu đen, một hộp bằng vàng.
"Con yêu dấu, cái bằng vàng để con đếm các phước lành,
Còn cái màu đen, để con quên đi những đau buồn."

Chúng ta hãy nghĩ đến người thân, và bạn bè là ân điển.
Hãy ca ngợi Chúa và làm chứng với mọi người,
Những ân điển và phước hạnh Ngài đã ban,
Và cầu thay cho mọi người tin Chúa Jêsus và được cứu rỗi.

-- Phyllis D. Jolliff

+*+*+*+*+*+*+

-- Mathiơ 11:28-30
28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.

-- Philíp 4:6-7
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

-- Giăng 14:26-27
+ 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.
++ 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

-- Giăng 16:33
Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!




Ân Điển Chúa Thật Dư Dật

Ân điển cho mọi gian khổ, ân điển cho mỗi thập tự giá
Ân điển Chúa sẽ bù đắp cho bạn mọi khó khăn nơi thế gian,
Không còn kẻ thù, không còn khổ nạn làm bạn phải rơi lệ
Nhưng bạn sẽ tìm gặp Đấng ban Ân điển cách dư dật.

Ngài đã hứa: "Ân điển Ta ban cho sẽ dư dật."
Bạn ơi, từ nay bạn không cần đi một mình trong cuộc đời
Vì Lời Ngài hứa ứng dụng cho mọi nơi và mọi lúc,
Trong mọi hoàn cảnh, Ân điển Ngài ban sẽ luôn dư dật.

Nếu bạn bè từ bỏ, nếu cạm bẩy khắp nơi
Nếu gánh nặng quá sức, và làm bạn nản lòng
Nếu đường đời đầy gai góc, đau đớn, và bệnh hoạn
Hãy nhớ Lời Ngài: "Ân điển Ta đủ cho con."

Bạn không cần phải sợ hãi hiện tại hay tương lai,
Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra nhưng luôn có ân điển kèm theo.
Và Ngài hứa sẽ luôn đi cùng với bạn mọi nơi và mọi lúc.
Trong mọi hoàn cảnh, Ân điển Ngài ban sẽ luôn dư dật.

Lửa sẽ không hủy diệt được, nước không nhận chìm được,
Quyền năng và sức mạnh nơi Ngài sẽ ban cho bạn chiến thắng.
Không có gánh nặng nào quá sức, nếu đức tin bạn luôn ở nơi Ngài
Ân điển luôn dư dật vì Cha yêu thương hằng luôn chăm sóc bạn.

Dầu trong lúc bạn kiệt sức, hay cuộc đời bỏ rơi bạn
Nhưng Ngài hứa sẽ luôn ở cùng bạn, cho đến đời đời.
Đôi khi bạn quên trung tín, nhưng Ngài sẽ luôn thành tín.
Vì Lời Kinh Thánh không hề thay đổi, và Ân điển Ngài luôn dư dật.

-- Fairelie Thornton

+*+*+*+*+*+*+

-- Xachari 4:6
"Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực,
bèn là bởi Thần Ta," Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

-- Philíp 4:13
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

+*+*+*+*+*+*+

-- Giăng 1:16-18; 15:5
+ 1:16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. ++ 17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn Ân Điển và Lẽ Thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. ++ 18 Chẳng hề ai thấy Ðức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Ðấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.

+ 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.

-- 2 Côrinhtô 9:8
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.

-- Ephesians 2:8-9
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

-- 2 Timôthê 3:15-17
15 Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

-- Rôma 12:4-9
4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. 9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

-- 1 Côrinhtô 12:4-12; 27-31
4 Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. 5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7 Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. 8 Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9 Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 10 người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. 11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. 12 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.

27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. 28 Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. 29 Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? 30 Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? 31 Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.

-- 1 Phierơ 4:10-11
10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.



-- Êsai 40:10-11; 28-31
10 Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. 11 Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẳm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.

28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

-- Thi Thiên 23
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi:
tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi;
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

-- Thi Thiên 79:13
Còn chúng tôi là dân sự Chúa,
Và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa,
Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi;
Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.

-- Thi Thiên 146:1-2
1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;
Hễ tôi còn sống chừng nào
tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.