19.09.08 - ÁnhSáng-HômNay -
"Hãy Tin Mà Thôi"
(<<)
(>>)
BẢN CHÍNH |
English |
Light for the Day |
Ánh Sáng Hôm Nay |
+ Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
-- Giăng 14:1 =
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.
-- Hêbơrơ 11:1,6 =
+ 1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
+ 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Hãy Tin Mà Thôi =
/
Có phải sự thử thách đến với bạn quá lâu /
Tâm linh bạn chỉ muốn la lên: "Thật là không đúng." /
/
Bạn không hiểu được, dường như Đức Chúa Trời quá xa cách /
Dầu bạn đã than khóc với Ngài mỗi khi cầu nguyện /
/
Bạn sẽ tìm thấy Lẽ thật trong Lời Ngài /
Ngài có mục đích cho bạn và cho mỗi người tin Ngài /
/
Lời Ngài phán: "Hãy Tin Mà Thôi!" /
Bạn phải đem mọi nan đề dâng lên nơi chân thập tự giá /
/
Theo cách của Ngài và thời gian Ngài đã định /
Mọi nan đề sẽ được trả lời theo Ý thánh của Ngài /
/
Hãy giữ vững đức tin, đừng dánh mất hy vọng /
Ân điển Ngài ban sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn /
/
Hãy nhìn Ngài và nương tựa vững chắc nơi Ngài /
Ngài đã hứa, Ngài không bao giờ quên hay từ bỏ bạn /
/
Hãy kiên nhẫn và yên tịnh chờ đợi Ngài sắp đặt /
Kẻ thù của đức tin chỉ muốn bạn lo lắng và nghi ngờ /
/
Ngài muốn bạn trong mọi sự hãy cầu nguyện và cảm tạ /
Vì Ngài luôn yêu thương và muốn ban ơn phước cho bạn /
/
Dầu hoàn cảnh như thế nào, hay khi không hiểu được /
"Hãy Tin Mà Thôi!" - Và chờ đợi ân điển Ngài ban /
/
-- Beverly Shaffer
+*+*+*+*+*+*+
-- Mathiơ 21:22 =
Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.
-- Mác 5:34 =
Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh."
-- Mác 9:23-24 =
23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Sao ngươi nói: 'Nếu Thầy làm được?' Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả."
24 Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: "Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!"
-- Luca 8:50 =
Song Đức Chúa Jêsus nghe vậy, phán cùng Giai-ru rằng: "Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu."
-- Êsai 55:8-11 =
8 Đức Giê-hô-va phán: "Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta.
9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn,
++ 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó."
-- Rôma 8:28 =
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
-- 2 Côrinhtô 5:7 =
Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
+++++++ ^^^ +++++++
Chúa Không Quên Bạn Đâu! =
/
Có những sự bất ngờ làm bạn thất vọng /
Một buổi chiều buồn trong lúc bệnh hoạn /
Tương lai không định, không tìm được hướng đi /
Chúa Không Quên Bạn Đâu! /
/
Không ai có sự bảo đảm chắc chắn cho cuộc đời /
Người thân đang cầu nguyện cho bạn - đừng sợ hãi /
Hãy nương tựa nơi Chúa Jêsus - Đấng chữa lành /
Chúa Không Quên Bạn Đâu! /
/
Hãy bước đi bởi đức tin và hy vọng nơi Ngài /
Nhiều người đang cầu thay - dầu chưa hề gặp mặt /
Lời cầu nguyện sẽ an ủi và nâng đở tâm linh /
Chúa Không Quên Bạn Đâu! /
/
Hãy nhìn bầu trời tươi sáng với mây bay vô tư /
Hãy nhìn bình minh và hoàng hôn với ánh sáng hy vọng /
Hãy cảm nhận sự hiện diện và chăm sóc của Ngài /
Chúa Không Quên Bạn Đâu! /
/
Ngài luôn ở cùng, dầu những lúc cảm thấy cô đơn /
Như Chúa Jêsus thường hay một mình cầu nguyện /
Trong lúc yếu đuối - hãy cẩn thận sự cám dỗ và tấn công /
Chúa Không Quên Bạn Đâu! /
/
Ngài sẽ giúp giữ vững đức tin để kiên nhẫn và chịu đựng /
Với quyền năng Đức Chúa Trời - mọi sự điều có thể được /
Sự đổi mới và sức thánh là bằng chứng Thánh Linh Ngài ban /
Chúa Không Quên Bạn Đâu! /
/
-- Leona I. Miller
+*+*+*+*+*+*+
-- Giêrêmi 29:11-13; 33:3 =
11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy (và tương lai phước hạnh). 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.
/ /
+ 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
-- Giăng 14:15-16,26-27; 16:33 =
+ 14:15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, + 14:26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. + 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. ++ 16:33
Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!
-- 2 Têsalonica 2:16-17 =
16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành,
17 hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.
-- Thi Thiên 62:5-8 =
5 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.
6 Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.
7 Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.
8 Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.
-- Mathiơ 24:35 (Mác 13:31; Luca 21:33) =
Trời đất sẽ qua, nhưng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi.
-- Êsai 40:8 =
Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!
-- Thi Thiên 119:105 =
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.
+++++++ ^^^ +++++++
ĐỨC TIN NƠI KINH THÁNH =
/
Chúa phán - Ai có lòng tin nơi Con Một Ta /
Tội lỗi sẽ được tha và bắt đầu một đời sống mới /
Được cứu rỗi bởi ân điển, không phải bởi việc làm /
Nhưng bởi đức tin nơi Chúa Jêsus và Lời Kinh Thánh /
/
Lời Ngài là hòn đá đời đời vững chắc /
Không hề thay đổi dầu thế gian và mọi sự đều đổi thay /
Dầu ma quỉ và kẻ thù xuyên tạc và cười chê /
Ngài sẽ giúp giữ vững đức tin nơi Lời Kinh Thánh /
/
Ngài sẽ rữa sạch mọi tội nhơ để trở nên người công bình /
Ngài sẽ biến tội nhân trở nên con cái Ngài /
Ngài sẽ thánh hóa và đổi mới tâm linh /
Phần thưởng cho ai tin Con Ngài qua Lời Kinh Thánh /
/
Ôi! Những linh hồn chưa tin, không có hy vọng và bình an thánh /
Hãy đến tin Ngài, lìa bỏ sự nghi ngờ và tội lỗi /
Ngài hứa sẽ tiếp nhận mọi người, ban niềm tin và hy vọng /
"Hãy Tin Mà Thôi!" - với Đức Tin vững chắc nơi Kinh Thánh. /
/
-- Mabel J. Camp,
+*+*+*+*+*+*+
-- Rôma 10:17 =
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
-- Côlôse 1:3-6 =
3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ,
5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến.
6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,
-- 1 Giăng 5:3-5 =
3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,
4 vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.
5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?
-- Thi Thiên 119:7-20 =
7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa.
8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn.
+ 9 Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.
10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.
++ 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.
12 Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài.
13 Tôi lấy môi thuật lại Các mạng lịnh miệng Chúa phán ra.
14 Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm.
15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa.
16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa.
17 Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống; Thì tôi sẽ giữ lời của Chúa.
18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
19 Tôi là người khách lạ trên đất, Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa.
20 Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước Các mạng lịnh Chúa luôn luôn.
ĐỨC TIN NƠI CHÚA JÊSUS CHRIST
-- Giăng 3:16 =
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
-- Giăng 6:35 =
Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát."
-- Giăng 11:25-27;40 =
25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
26 Còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?"
27 Người thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian."
++ 40 Đức Chúa Jêsus lại phán: "Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?"
-- Giăng 14:6, 10-11 =
++ 6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.
/ /
+ 10 Ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay sao? Những lời Ta nói với các ngươi, chẳng phải Ta tự nói; ấy là Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài.
11 Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc và phép lạ Ta làm.
-- Giăng 17:20-21 =
20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời chứng họ mà tin đến Con nữa,
21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.
-- Giăng 20:29 =
Đức Chúa Jêsus phán: "Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!"
-- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21, 44 =
+ 21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. /
+ 44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.
-- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:4, 12 =
+ 4 Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn. /
+ 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
-- Công Vụ Các Sứ Đồ 16:30-31 =
30 Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: "Các thầy ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?"
31 Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi."
-- Rôma 1:16-17 =
16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người ngoại;
17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: "Người công bình sẽ sống bởi đức tin." (Hab. 2:4)
-- Rôma 3:20-24 =
20 Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;
22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,
23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.
-- Rôma 10:8-13 =
8 Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy.
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: "Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn." (Êsai 28:16)
12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.
13 "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Giôên 2:32)
-- Galati 3:6 =
Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, (SángThế 15:6)
-- 1 Timôthê 1:15-16 =
15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.
16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.
-- 1 Phierơ 1:8-9; 21 =
8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển:
9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.
+ 21 là kẻ nhơn Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.
-- Côlôse 1:9-16 =
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,
10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,
11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.
12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.
15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.
16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.
-- Hêbơrơ 13:8; 12:2 =
+ 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
/ /
+ 12:2 Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.