07.11.08 - ÁnhSáng-HômNay -
"Tại Sao Tin Chúa JÊSUS?"
(<<)
(>>)
BẢN CHÍNH |
English |
Light for the Day |
Ánh Sáng Hôm Nay |
+ Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
-- Rôma 10:9-10 =
+ 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
+ 10 Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
-- Giăng 1:12 =
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
Chúa Jêsus Đã Làm Gì? = /
Nhưng tại sao Chúa Jêsus phải rời bỏ thiên đàng và xuống trần gian nơi đầy tội lỗi và không thánh khiết?
Chúa Jêsus đến vì Một Lý Do: Để Cứu Nhân Loại Khỏi Tội Lỗi. Ngài đến để tẩy sạch tội lỗi và sự bất xứng ra khỏi linh hồn và đem chúng ta trở lại hòa thuận với Đấng Tạo Hóa. Ngài đến để cứu rỗi linh hồn, điều mà không ai có thể tự làm được: Ngài tha thứ tội và đặt Đức Thánh Linh Ngài vào Đời Sống Mới của chúng ta.
/ /
Kinh Thánh dạy rằng: Chúa Jêsus đã làm điều nầy - Ngài vì tội nhân mà chịu hy sinh và chết trên thập tự giá, chiến thắng sự chết và đã sống lại. Ngài vô tội, nhưng những người cầm quyền -- sợ hãi mất huy quyền và chức vụ -- đã vu cáo, bắt và đóng đinh Ngài. Nhưng thật sự chính tất cả chúng ta mới là lý do khiến Chúa Jêsus phải chịu chết. Ai chịu trách nhiệm cho sự chết của Chúa Jêsus?
Chính tôi... Bạn... và tất cả nhân loại. Tại sao? Vì Ngài đã tình nguyện lên thập tự giá vì một lý do: Làm của tế lễ cuối cùng và trọn vẹn cho tội lỗi thế gian. Nếu chúng ta không phạm tội, Ngài không cần phải chịu chết. Nhưng chúng ta đều phạm tội, và Ngài đã hy sinh để chúng ta được tha thứ tội. Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự là điều bí ấn quan trọng mà không ai có thể hiểu hết được cho đến khi gặp lại Ngài nơi thiên đàng. Nhưng lẽ thật rất rõ ràng:
Qua Sự Chết Và Phục Sinh, Chúa Jêsus Đã Làm Sự Cứu Rỗi Linh Hồn Trở Thành Hiện Thực.
Bạn Sẽ Làm Gì Với Chúa Jêsus? = /
Qua sự Chết và Sống Lại, Chúa Jêsus trở thành: Của lễ hy sinh... Chịu tội thế cho chúng ta... Đấng Cứu Chuộc... Đấng Chiến Thắng. Ngài cứu chúng ta vì không ai có thể tự cứu mình được -- Ngài đã làm điều đó vì Tình Yêu. Hãy suy gẫm:
Ngài Yêu Bạn Đến Nỗi Sẵn Sàng Hy Sinh Mạng Sống Để Cứu Bạn! Sự Cứu Rỗi của Ngài là món quà tặng không -- Tặng Không vì Ngài đã trả giá rồi. Ngài muốn tha thứ quá khứ tội lỗi và giúp chúng ta bước đi trên Con Đường Mới (dẫn đến thiên đàng) -- Con Đường Của Ngài.
++ (Giăng 3:16) "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." / /
++ (Êphêsô 2:8-10) "8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." / /
---------------------
Vậy Bạn Phải Làm Gì? = /
1.
Thứ Nhất, Ăn Năn Tội. Chữ
"Ăn Năn" có nghĩa là từ bỏ tội lỗi. Có nghĩa là Thay Đổi -- Thay đổi sự suy nghĩ, Thay đổi lối sống, Thay đổi thái độ -- Thay đổi với quyền năng và sự giúp sức của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ăn Năn không có nghĩa là hổ thẹn vì tội lỗi hoặc hối hận về những việc làm sai trong quá khứ, nhưng là sự hạ mình xuống và thành thật công nhận mình là tội nhân và cần sự tha thứ của Chúa, và quan trọng hơn là quyết tâm xin Ngài giúp từ bỏ tội lỗi.
/ /
2.
Thứ Hai, Tin Đấng Christ Và Những Điều Ngài Đã Dạy Và Làm Cho Bạn.
Chữ
"Tin" trong Kinh Thánh có nghĩa quan trọng hơn là chỉ tin vào bằng chứng sự thật nào đó, nhưng là
"Đức Tin" trọn vẹn vào Đấng Christ, sự hy sinh cứu rỗi của Ngài, và hoàn toàn nương tựa vào Ngài để được cứu. Bạn không thể đặt đức tin vào tôn giáo của cha mẹ mình, hay là hội viên của Hội Thánh, hay bất cứ điều gì khác.
Bạn Phải Tự Mình Đến Và Tin Đấng Christ, Và Chỉ Có Ngài Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất Mà Thôi. / /
++ (Giăng 14:1, 6) "1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa." ++ 6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha."
/ /
Kinh Thánh dạy,
++ (Giăng 1:12)
"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài"
Giống như bạn cần tiếp nhận món quà, trước khi nó thuộc về bạn. Vậy chúng ta cần phải
Tiếp Nhận Đấng Christ vào tâm linh chúng ta và sống bởi Đức Tin. Giống như trẻ em cần phải hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ mình, người Cơ Đốc Nhân cần phải hoàn toàn tin tưởng vào Đấng Christ. Có lần tôi đã hỏi một nhà khoa học nổi tiếng, làm sao ông tin Chúa? Ông trả lời, "Tôi tin Chúa từ khi còn bé, tôi đã đến tin Ngài bởi Đức Tin." Chúng ta đều phải làm như vậy. / / ++ (2 Côrinhtô 5:7) "Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy."
/ /
3.
Thứ Ba, Quyết Tâm Bước Đi Theo Đấng Christ. Để trở thành Cơ Đốc Nhân chỉ cần cầu nguyện tin Chúa Jêsus; Nhưng để trở nên Cơ Đốc Nhân thật sự có nghĩa là cần phải bước đi với Đấng Christ trọn cả cuộc đời. Tin nhận Chúa Jêsus không phải là sự cuối cùng, nhưng là sự Bắt Đầu -- Bắt Đầu Một Đời Sống Mới Theo Ý Chúa. Đừng để ai hay điều gì cản trở bạn quyết tâm sống và bước đi theo Chúa.
/ /
++ (2 Côrinhtô 5:17) "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới."
+++ Nếu bạn không chắc, hoặc chưa từng tin Chúa Jêsus Christ là cứu Chúa của đời mình. Tôi xin mời bạn hãy đến tin nhận Ngài ngay lúc nầy: Bạn chỉ cần đơn giản cầu nguyện Tin Ngài. Đây là bài cầu nguyện mẫu để giúp bạn ăn năn tội và tin Chúa Jêsus:
"Lạy Chúa, con là kẻ có tội. Con thật sự ăn năn tội, và muốn từ bỏ tội lỗi. Con tin Đấng Christ duy nhất là Đấng Cứu Rỗi của con, và con xin tuyên xưng Ngài là Chúa của con. Từ lúc nầy, con xin tuân phục Ngài và thờ phượng duy nhất Ngài thôi qua Hội Thánh của Đấng Christ.
Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen."
Nếu bạn thật lòng tin và cầu nguyện như trên, Chúa trên trời đã nghe và chấp nhận bạn -- và từ bây giờ bạn đã thật sự trở thành Cơ Đốc Nhân, con cái thật của Ngài cho đến đời đời.
+*+*+*+*+*+*+*
++
Mục sư Billy Graham - "Hành Trình" (The Journey) ++
+ Mừng Sinh Nhật
+ Mụs Sư BILLY GRAHAM 90 + (07.11.2008) +
Đọc Thêm:
"Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus"
Trong Danh Đấng Cứu Rỗi =
/
Trong Danh Đấng Cứu Rỗi, /
Xin đến ngợi khen và tôn vinh /
Ngài là Đức Chúa Trời từ ngàn xưa /
Mầu nhiệm thay muôn vật Ngài tạo dựng /
Với lòng biết ơn và khiêm cung /
Chúng con ngợi ca Danh Thánh Ngài. /
/
Chúa Jêsus là Danh chúng con yêu kính /
Vinh hiển Danh Ngài, lời không thể diễn đạt /
Danh Ngài đem niềm tin, hy vọng và hạnh phúc /
Tai nghe vui mừng, tâm linh bình an thay /
Danh Ngài ngọt ngào, như mật ngọt cho tâm linh /
Linh hồn được cứu rỗi khỏi tội tỗi và hỏa ngục /
/
Danh Ngài, vui mừng ngợi khen /
Danh Ngài, bài thánh ca chiến thắng /
Danh Ngài, cầu nguyện và thờ phượng /
Nơi thung lũng thế gian nhiều gian khổ /
Danh Ngài, là hy vọng và niềm vui cứu rỗi /
Linh hồn được trở nên công dân nước Trời /
/
Danh Ngài được rao truyền khắp thế gian /
Danh Ngài được ca ngợi và tôn thờ /
Danh Ngài, mọi đầu gối đến cầu nguyện /
Danh Ngài, sự khôn ngoan thánh không ai bằng /
Ôi! Hạnh phúc thay Danh Ngài luôn kề bên /
Ôi! Vui mừng thay nước thiên đàng Ngài ban /
/
Chúa Jêsus là Danh của sự chiến thắng /
Không danh nào nơi thế gian so sánh bằng /
Bởi Danh Ngài, tội lỗi và hình phạt phải lui ra /
Quyền năng của địa ngục phải chạy trốn /
Tình yêu và sự tha thứ không bao giờ thất bại /
/
Chúng con yêu thương và ngợi khen Danh Ngài /
Danh Ngài ban ân điển, phước hạnh và bình an /
Danh Thánh Chúa Jêsus, chúng con cầu nguyện /
Danh Thánh Ngài, Kinh Thánh ngợi khen /
Tội nhân được tha thứ, thiên đàng niềm hy vọng /
Thiên sứ cùng các thánh hát ngợi khen Danh Ngài. /
/
-- Vô Danh
-- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 =
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
-- Tít 3:4-7 =
4 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.
+++ Sự Cứu Rỗi đến từ thập tự giá và Đấng Christ chịu đóng đinh.
-- A. Murray
+++ Chúa Jêsus Christ cầu thay cho chúng ta nơi thiên đàng; Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta nơi thế gian; và Cơ Đốc Nhân có trách nhiệm cầu thay cho mọi người.
-- Oswald Chambers
+++ Truyền giáo không phải chỉ là trách nhiệm của những người có chức vụ và được huấn luyện, nhưng đó là sự vâng lời Chúa và trách nhiệm chung của tất cả Cơ Đốc Nhân thuộc về (Hội Thánh) Chúa Jêsus Christ.
-- Elton T.
-- 1 Giăng 4:10 =
Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
-- Rôma 5:8 =
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
-- 1 Giăng 5:11-12 =
11 Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
-- Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43 =
Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.
-- 2 Côrinhtô 5:7,17, 20-21 =
+ 7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
++ 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
++ 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
++ 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
-- 1 Phierơ 3:18 =
Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.
-- Mathiơ 9:13 =
Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: "Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ." (Ose 6:6). Vì Ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội."
-- Mathiơ 26:28 =
Vì nầy là huyết Ta, /
huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
-- Rôma 6:23 =
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
-- Công Vụ Các Sứ Đồ 13:38-39 =
38 Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em;
39 lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình.
-- Êsai 7:14 =
Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên (Chúa ở cùng).
-- Êsai 9:5 =
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. (9:6 English)
-- Êsai 53:4-6 =
4 Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
5 Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.
6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.
-- Êsai 33:22 =
Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!
-- Rôma 10:9-17 =
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn ( Êsai 28:16).
12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.
++ 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Giôen 2:32, Công Vụ 2:21)
14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?
++ 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: "Những bàn chơn kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!" (Êsai 52:7)
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? /
++ 17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
-- Giăng 20:29 =
Đức Chúa Jêsus phán: "Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!"
-- Galati 3:26-28 =
26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con của Đức Chúa Trời.
27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.
28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.
-- 2 Côrinhtô 6:18 =
"Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái Ta," Chúa Toàn năng phán như vậy.
(2Sam 7:14; 1SuKy 17:13; Esai 43:6; Ose 1:10)
-- 1 Côrinhtô 15:17-18 =
17 Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
18 Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.
-- Hêbơrơ 4:16 =
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
-- Rôma 15:5, 13 =
5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ;
/
+ 13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!
-- 2 Côrinhtô 13:14 =
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!