|
|
|
21.11.08 - ÁnhSáng-HômNay -
"Cầu Nguyện Tạ Ơn Chúa"
(<<)
(>>)
BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") Tạ Ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! -- 1 Têsalônica 5:16-18 16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 Cầu nguyện không thôi, 18 Phàm làm việc gì cũng phải Tạ Ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Cầu Nguyện Tạ Ơn Chúa Trong Ngày Lễ Tạ Ơn Xin dâng lời cảm tạ Chúa Xin Chúa đến gần Lắng nghe lời cầu nguyện Tạ Ơn Chúa cho thức ăn và nhà ở Tạ Ơn Chúa cho Ơn phước thiên thượng Tạ Ơn Chúa cho sức khỏe, người thân, bạn bè, ... Tạ Ơn Chúa cho tình yêu của Ngài Tạ Ơn Chúa đã ban cho mưa Tạ Ơn Chúa cho ánh sáng sự sống Tạ Ơn Chúa đã thương xót giữ gìn Những lúc khó khăn, đau buồn, hay nguy hiểm Tạ Ơn Chúa cho ân huệ lớn nhất Chúa Jêsus Christ, Con Một Ngài - Là Đấng cứu rỗi yêu thương Là Chúa, là Thầy, là Bạn cho tất cả ai có lòng tin -- Kathleen Boehm +*+*+*+*+*+*+ -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự Tạ Ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. Người có tấm lòng biết Ơn và thành thật Cảm Tạ Chúa, sẽ Cảm Tạ những gì Ngài đã ban cho, nhưng không kể công những gì mình đã làm. -- George R. Hendrick. Lời Tạ Ơn Xin dâng, Cha tạo ra muôn loài, Trái tim chân thành ghi Ơn Ngài, Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi Vua trên trời, Ðã ban Jêsus cho muôn loài, Muôn người ăn năn về cùng Cha; tội lỗi xưa được tha. + Chúa biến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, Những kẻ khổ được giàu Ơn Chúa, Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua phong ba. + Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu. Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu, Trong tay Jêsus bình an không vương lo âu. Dâng lên trái tim biết Ơn Ngài, Cám Ơn Chúa trên cả muôn loài, Jêsus đã xuống nơi trần đây, từ chốn cao tầng mây. + Hôm nay, hỡi những kẻ nhọc nhằn gian khổ, Hãy rủ hết bụi trần vương vấn, Ðến với Cứu Chúa lòng đừng lo âu phân vân. + Hôm nay, hỡi những kẻ sầu đau bất mãn, Ðến với Chúa Ngài không lên án, Bởi Chúa đã phán, Ngài là tình yêu vô biên. Dâng lên. Dâng lên. -- Thánh Ca +*+*+*+*+*+*+ -- 2 Côrinhtô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! -- Côlôse 2:6-7 6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự Cảm tạ. Cơ Đốc nhân bước đi với Đấng Christ và tương giao mật thiết với Ngài, sẽ luôn có lý do vui mừng và ca ngợi Chúa mỗi ngày. -- Warren Wiersbe Cầu Nguyện Tạ Ơn Lạy Cha trên trời Xin lắng nghe Lời cầu nguyện Sẽ làm vui lòng Ngài Trong ngày Lễ Tạ Ơn Chúng con cầu nguyện Lòng biết ơn Cảm Tạ Chúa Cho tình yêu và ân điển Ngài ban Xin ca ngợi Cảm Tạ Chúa Cho Ơn phước thiên thượng Cho sự thương xót vô bờ bến Cho tình yêu bất diệt Cảm Tạ Chúa đã ban cho Con Một Ngài xuống trần gian Hầu cho ai tin danh Chúa Jêsus Christ Sẽ được sự sống đời đời Cảm Tạ Chúa cho sự cứu rỗi Con cái Ngài được cứu khỏi lửa địa ngục Cảm Tạ Chúa cho Đức Thánh Linh Luôn ở cùng và hướng dẫn Cảm Tạ Chúa đã chọn chúng con Được làm con cái Ngài Ngài đã đến ngự vào lòng Tâm linh không bao giờ cô đơn Cảm Tạ Chúa cho sự tha thứ Những lỗi lầm và tội lỗi Và quan trọng hơn hết Cảm Tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống -- Connie +*+*+*+*+*+*+ -- Thi Thiên 138:1-8 1 Tôi sẽ hết lòng Cảm Tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. 2 Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm Tạ danh Chúa vì sự nhơn từ và sự chơn thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh-thinh Chúa. 3 Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ. 4 Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ Cảm Tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. 5 Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. 6 Dầu Đức Giê-hô-va cao cả, thì cũng đoái đến những người hèn hạ; Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa. 7 Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. 8 Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, người Cơ Đốc nhân cần cầu nguyện Cảm Tạ Chúa, trong danh Chúa Jêsus Christ, với quyền năng của Đức Thánh Linh, để giữ tấm lòng trung tín, tránh xa sự phàn nàn và sợ hãi. Ma quỹ sẽ tấn công khi Cơ Đốc nhân bắt đầu phàn nàn và sợ hãi, nhưng sự Tạ Ơn trong Đức Thánh Linh sẽ chiến thắng ma quỹ và làm sáng danh Chúa. -- Warren Wiersbe Cầu Nguyện Lễ Tạ Ơn Hết lòng Cảm Tạ Chúa Cho tất cả những ơn phước Ngài ban Nhất là xứ sở đang sống Nơi đây được tự do Để thờ phượng Chúa Với tấm lòng chân thật Được tự do chọn lựa lý tưởng và con đường Dầu sự chọn lựa đôi khi đúng, có lúc sai Nhưng luôn có cơ hội để chọn Để sửa sai, để ăn năn, để quay về Có Kinh Thánh và Đức Thánh Linh hướng dẫn Cảm Tạ Chúa, lòng luôn biết ơn Cho sự cứu rỗi và ân điển Ngài ban Cho niềm hy vọng, những giấc mơ, và đức tin Bởi quyền năng Thánh Linh Chúa Mọi sự điều có thể thực hiện được Tất cả qua ơn Cứu Chúa Jêsus Christ Những gì Ngài đã hy sinh và ban cho Cuộc đời Ngài, Lời hằng sống, thập tự giá Sự sống lại và thăng thiên vinh hiển Cảm Tạ Chúa, lòng luôn biết ơn Cho Tin Lành và sự sống đời đời Cho đời sống, niềm tin và hy vọng Cho Hội thánh và anh chị em trong Chúa Cảm Tạ Chúa, lòng luôn biết ơn Mỗi ngày tâm linh cầu nguyện ngợi khen Tâm linh được tương giao với Ngài Với niềm tin trông cậy vào Ngài Cảm Tạ Chúa, lòng luôn biết ơn Những lúc nắng đẹp và mưa tươi mát Ánh sáng và niềm vui, bóng đêm và đau buồn Và Chúa luôn là hy vọng và tương lai Cảm Tạ Chúa, lòng luôn biết ơn Cho phước hạnh lớn nhất Linh hồn vĩnh cữu và sự sống đời đời Và sự nhận biết Đời sống tạm bợ chóng qua, Chỉ có Lời Chúa, và tình yêu Ngài còn lại đời đời Nhưng quan trọng nhất trong ngày Tạ Ơn Biết cuối đầu, tâm linh hướng về Chúa Dâng lời Tạ ơn, Đức Chúa Trời hằng sống Ôi! Cứu Chúa nhân từ xin nhậm lời Tấm lòng biết ơn Cho quá nhiều ân điển Và quan trọng nhất Gia đình, Hội thánh Ngài ban Vâng Lời Cha yêu thương, lòng luôn Tạ Ơn. -- Vô danh +*+*+*+*+*+*+ -- Thi Thiên 100 1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy Cảm Tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá Cảm Tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Nếu Chúa không ban cho ánh sáng mặt trời và mưa. Sẽ không có đồng lúa chín vàng Nếu Chúa không ban cho tình yêu thương, ai sẽ được no đủ? Hãy biết ơn và Cảm Tạ Chúa cho tất cả những gì Ngài đã ban. -- Vô danh Tạ Ơn Chúa Tạ Ơn Chúa đã ban cho món quà sự sống Cho sự cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ Cho niềm tin và hy vọng Cho sự hiều biết và Lời Ngài Cho mắt nhìn thấy cảnh đẹp Cho tai nghe âm nhạc dịu dàng Cho miệng hát lời ngợi khen Cho niềm vui và hạnh phúc Cho cơ hội phục vụ với tình yêu thương Cho lưỡi nếm món ăn ngon Cho đường ngọt ngào Cho muối mặn mà Cho tay mơn trớn yêu thương Cho tim biết yêu, biết buồn Cho những giọng nói ngọt ngào, an ũi Tạ Ơn Chúa cho tất cả những cảnh đẹp thế gian Luôn được tươi mới qua quyền năng Ngài Tâm linh hết lời ngợi khen Tạ Ơn Đấng tạo hóa, Chúa của tình yêu -- Vô danh +*+*+*+*+*+*+ -- 1 Timôthê 2:1-6 1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, Tạ Ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, ++ 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ -- Êphêsô 5:19-20 19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20 Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự Tạ Ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. -- Côlôse 1:3-6 3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì Cảm Tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến. 6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. -- Philíp 1:2-6 2 Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì Cảm Tạ Đức Chúa Trời tôi, 4 và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5 vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; 6 tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. -- Côlôse 3:16-17 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà Tạ Ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. -- Thi Thiên 95:1-3 1 Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, Cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. 2 Chúng tôi hãy lấy lời Cảm Tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. 3 Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần. -- Thi Thiên 105:1-8 1 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài! 2 Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. 3 Hãy khoe mình về danh thánh Ngài; Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc! 4 Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. 5 Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, là kẻ tôi tớ Ngài, Hỡi con cháu Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, 6 Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, Các dấu khi và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán. 7 Ngài là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời chúng tôi; Sự đoán xét Ngài ở khắp trái đất. 8 Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, Hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời. -- Thi Thiên 136:1-9 1 Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; {Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 2 Hãy Cảm Tạ Đức Chúa Trời của các thần, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 3 Hãy Cảm Tạ Chúa của muôn chúa; {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 4 Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 5 Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 6 Ngài trương đất ra trên các nước, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 7 Dựng nên những vì sáng lớn, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 8 Mặt trời đặng cai trị ban ngày, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} 9 Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm, {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} + 26 Hãy cảm tạ Ðức Chúa Trời của các từng trời! {Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.} -- Thi Thiên 147:7 Hãy hát sự Cảm Tạ cho Đức Giê-hô-va, Gảy đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời. |