07.02.09 - ÁnhSáng-HômNay -
"Không Lo Lắng! "
(<<)
(>>)
BẢN CHINH |
English |
Light for the Day |
Ánh Sáng Hôm Nay |
+ Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
-- 1 Phierơ 5:6-7
6 Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến ký thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;
++ 7 lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
-- Mathiơ 11:28-30
28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.
30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.
++ Không Lo Lắng!
Là gánh nặng đã được trao lên cho Chúa qua đức tin.
Vì Chúa Là Đấng Hay Chăm Sóc:
Kinh Thánh 1 Phierơ 5:7 (Mat.11:28-30; ... ) có nghĩa chúng ta luôn sẵn sàng cầu nguyện và trao mọi điều lo lắng lên cho Chúa. Nếu đang trong hoàn cảnh khó khăn, khổ nạn, hay đau bệnh; nếu đang nản lòng, mất mát; hay sợ hãi, nguy hiểm, nghi ngờ, thiếu đức tin, ...
Hãy đến cầu nguyện và trao mọi điều lo lắng và quan tâm lên Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài có lời hứa sẽ ban ân điển và thêm sức mới để giúp chúng ta chịu đựng và vượt qua những gánh nặng và lo lắng. Sự cứu rỗi và giải thoát của Chúa sẽ là bằng chứng sự hiện hữu, chăm sóc và quyền năng của Ngài. Ngài sẽ ban hy vọng và sức mới mà bình thường chúng ta không thể có được; và những trách nhiệm Ngài giao cho sẽ nhẹ nhàng vì Đức Thánh Linh luôn ở cùng hướng dẫn, bảo vệ, giải cứu, thêm sức và giúp cho sự cầu nguyện.
Chúng ta có thể mong muốn gì hơn khi biết Đấng Tạo Hóa toàn năng đang quan tâm đến chúng ta cách riêng tư? Con người là ai, đã làm gì, để xứng đáng được Ngài chăm sóc? Hãy luôn nhớ Lời Kinh Thánh Chúa hứa, Ngài sẽ không bao giờ quên các con cái yếu đuối, bé nhỏ của Ngài. Bạn bè người thân nơi thế gian có thể quên chúng ta, nhưng Chúa không bao giờ quên, không bao giờ bỏ chúng ta bơ vơ. Những người chúng ta yêu thương và làm điều tốt cho như cha mẹ, con cái, họ hàng, bạn bè, hàng xóm,... đều có thể chia cách hay quên lãng chúng ta, nhưng Chúa sẽ không quên. Không có
gì chắc chắn trên đời tạm nầy, nên đôi khi gặp khó khăn, túng thiếu, mất việc, mất của, mất địa vị, thiếu tình thương, gia đình bất ổn, hiểu lầm,... hoặc già yếu, lo lắng về sắc diện, bệnh tật, hay cảm thấy không ai quan tâm, không hữu dụng, hay bị bắt bớ,... Nhưng đối với Chúa chúng ta vẫn luôn là con yêu dấu vả Cha yêu thương hay quan tâm, an ủi, và chăm sóc. Ai tin Ngài, phục vụ Ngài và tiếp nhận tình yêu Ngài, Ngài sẽ yêu người đó cho đến cuối cùng và đời đời. Nếu Ngài đã ban phước cho ai được cao quí, giàu có, khi người đó trở nên thất bại hay khó khăn, túng thiếu, Ngài cũng sẽ không quên. Ngài sẽ luôn quan tâm chăm sóc hơn cả cha mẹ chăm sóc con khi còn trẻ; và Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc lúc tuổi già "răng long, tóc bạc" (TThiên 71:18; Êsai 46:4). Nếu cứ bước đi với Chúa và trung tín cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ luôn có Người Cha, Người Anh, Người Bạn - Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hằng Sống đời đời.
-- Barnes
+*+*+*+*+*+*+
-- Philíp 4:13
Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.
-- Êsai 46:3-4
3 ... Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ.
4 Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.
-- Êsai 40:28-31
28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.
++ 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.
30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.
++ 31 Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Hãy Trao Mọi Điều Lo Lắng Cho Ngài
Trước khi có câu trả lời; Có Đấng Trả Lời
Trước khi tiếp nhận; Hãy xin, Có Đấng Ban Phước
Trước khi có sự hướng dẫn; Có Đức Thánh Linh
Trước khi có câu trả lời; Có Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Hãy Trao Mọi Điều Lo Lắng Cho Ngài
Hãy cầu xin, hãy dâng lên, hãy trông cậy nơi Ngài
Cả cuộc đời, cả tương lai, hãy dâng lên cho Ngài
Vì Ngài luôn quan tâm và hay chăm sóc ai có lòng tin
-- Vô Danh
Thức Dậy Trong Tay A-ba! Cha!
Chúng tôi có một đồng hồ báo thức tự động, không cần điện hay pin -- chúng tôi gọi thiên thần nhỏ là bé Lan. Ngày nào cũng vậy, đúng 6:45 sáng, con gái 2 tuổi của
chúng tôi thức dậy và kêu chúng tôi phải đến quan tâm và chăm sóc. Từ khi có bé Lan, vợ chồng chúng tôi đi đến kết luận, sẽ không còn được ngủ tự do mỗi sáng ... cho đến khi bé Lan khôn lớn.
Khi quan sát bé Lan, tôi thấy có những điều rất tự nhiên: Khi thức dậy bé không lo ngại chúng tôi có đến không, nhưng háo hức chờ đợi chúng tôi đến với đôi mắt buồn ngủ và tóc tai lộn xộn. Bé không có thức dậy và lo lắng hôm nay phải tắm rữa, mặt đồ gì, ăn uống gì, ... Bé biết là cha mẹ sẽ chăm sóc bé cách ân cần, yêu mến và cẩn thận. Khi chạy chơi, té ngã, bé sẽ nhìn về phía chúng tôi để được đở lên, và hung vào những chổ đau để "mau lành." Bé không đặt câu hỏi chúng tôi có yêu bé không, bé biết chắc điều đó! Bé Lan cũng như các em bé khác, không biết lo lằng là gì. Bé trông chờ cha mẹ và người thân yêu thương và chăm sóc mọi nhu cầu cho bé.
Chúng ta có mong muốn vô tư và ngây thơ như em bé không? Không lo lắng -- được chăm sóc, yêu thương, và hung hít. Vâng, tôi có Tin Lành muốn báo cho mọi người biết -- chúng ta luôn là em bé của Chúa! Chúng ta là con cái thuộc linh của Ngài, và Ngài luôn yêu thương chúng ta với tình yêu chân thật, trọn vẹn và đời đời. Ngài hằng chăm sóc con cái Ngài hơn cả cha mẹ chăm sóc con nhỏ -- và nhất là Ngài luôn biết mọi nhu cầu riêng tư và điều tốt nhất cho từng người.
Bắt đầu mỗi buổi sáng, hãy đến với Chúa như con cái bé nhỏ -- Chúng ta thật sự là con cái bé nhỏ của Ngài trong mọi lứa tuổi! Chúng ta không nên lo âu buồn phiền. Chúa luôn chờ đợi con cái Ngài cầu nguyện với sự trông cậy và dâng mọi điều lên Ngài. Ngài yêu chúng ta và biết rõ mọi điều cầu xin trước khi chúng ta cầu nguyện! Hãy xin Ngài giúp chúng ta có đức tin và biết áp dụng Lời Chúa để chiến thắng và từ bỏ mọi điều lo lắng đã trình dâng lên Ngài. Xin đừng quên dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày -- Lạy Chúa, cảm tạ Cha, A-ba, đã yêu thương con!
-- Vô Danh
+*+*+*+*+*+*+
-- Galati 4:6
Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!
-- Mathiơ 7:7, 11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
++ 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
-- Êsai 49:15
Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi.
-- Giêrêmi 29:11-13; 33:3
11 Đức Giê-hô-va phán: "Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình (và một tương lai tốt).
12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời.
13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."
++ 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
-- Rôma 8:28
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
++ Hãy trao mọi điều lo lắng cho Chúa;
Ngài là neo vững chắc đời đời. -- Tennyson
++ Ai vượt lên khỏi sự lo lắng của đời nầy, biết nhờ cậy và tìm kiếm mặt Chúa, sẽ tìm được ánh sáng mới cho cuộc đời. -- Spurgeon.
++ Ai biết trao mọi điều lo lắng vào tay Chúa;
Ngài sẽ trao lại sự bình an cho tâm linh.
++ Viễn tượng của Chúa đem đến lẽ thật và sự chăm sóc.
Mục đích của ma quỉ đem đến ảo tưởng và lừa dối.
++ Nơi đâu cò sự cầu nguyện;
Nơi đó có sự bình an chăm sóc của Chúa.
++ Chúng ta có thể từ bỏ sự lo lắng và sợ hãi; qua sự chứng thực của đức tin vào quyền năng cứu rỗi của Đấng Christ.
-- Giăng 14:26-27
++ 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.
++ 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
-- Mathiơ 6:25-34
25 Vậy nên Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?
26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?
++ 27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?
28 Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;
29 nhưng Ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.
30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!
31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?
32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, ++ và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
++ 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
++ 34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
-- Philíp 4:4-8
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.
5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.
++ 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.
-- Giăng 16:33
Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!
+*+*+*+*+*+*+
-- Thi Thiên 55:22
Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.
-- Thi Thiên 27:13-14
13 Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!
14 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
-- Thi Thiên 40:4
Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá (của thần tượng)!
-- Thi Thiên 115:11
Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va: Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
-- Thi Thiên 23:1-6
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.
-- Thi Thiên 37:3-8
3 Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
5 Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
6 Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.
7 Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác.
8 Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.
-- Châm Ngôn 3:5-10
++ 5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:
8 Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.
9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
+*+*+*+*+*+*+
-- 2 Têsalônica 3:5, 16
++ 5 Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ!
++ 16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!