21.02.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Đấng Tạo Hóa Toàn Thiện" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.. ++ 26 Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, ..." -- Hêbơrơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đấng Tạo Hóa Toàn Thiện Nếu đứng nơi rừng núi nhìn xem những cây thông cao vút trời cao, ngắm xem những đóa hoa rừng muôn màu đẹp tự nhiên, hay dứng nơi bãi biển với cát trắng và nhìn sóng biển từng đợt vào bờ, hay trên đỉnh núi cao tuyết trắng nhìn mặt trời xế bóng, hay nhìn lên trời cao đêm khuya với triệu vì sao sáng lung linh; bạn đang ngắm xem và kinh nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên của Đấng Tạo Hóa Toàn Thiện đã sáng tạo cách kỳ diệu nơi thế gian để con người sinh sống và thụ hưởng. Kinh Thánh nói như vậy. Lúc ban đầu, trước thời kỳ sáng tạo, chỉ là sự trống không. Sáng Thế Ký ghi rằng "đất vô hình và trống không với sự mờ tối..." (1:2). Và Đức Chúa Trời bắt đầu sự sáng tạo chỉ qua Lời Phán, Ngài tạo ra ánh sáng và mặt trời. Ngài chia cách sự sáng với tối và lập ra ngày và đêm. Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo và Tể Trị muôn loài và muôn vật nơi thế gian và vũ trụ. Kinh Thánh cho biết Ngài tạo ra trời đất, nước và đất, thú vật và cây cối, ... -- và sau cùng Ngài nhìn xem muôn vật thật tốt đẹp. Ngài cũng tạo dựng nên con người mang hình bóng của Ngài. Con người là trọng tâm cao quí nhất trong sự sáng tạo của Ngài. Vì mang hình bóng của Ngài nên con người cũng được ban ơn cho sự thông minh sáng tạo. Bạn hãy tin như vậy. Mỗi khi nhìn xem muôn vật thiên nhiên chung quanh, hãy để thời giờ tận hưởng, cảm tạ, và suy tư về sự quí trọng của con người đối với Chúa. Vì được tạo dựng theo hình bóng của Ngài, con người luôn có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Ngài ban cho con người sự tự do chọn lựa, và tin rằng con người sẽ tìm đến thờ phượng trong tình yêu của Ngài. Và khi con người từ chối Thượng Đế và không tỏ lòng kính yêu Ngài, Ngài sẽ tìm mọi cách, mở mọi cánh cửa, tạo mọi cơ hội, giúp vượt qua mọi trở ngại để nhìn biết Ngài là Đấng Tạo Hóa kính yêu và trở lại trong mối liên hệ yêu thương của Ngài. Trong thế giới bận rộn, mạnh ai nấy lo, không có thời giờ quan tâm đến người khác, con người thường dễ nghi ngờ giá trị cao quí của mình trước mặt Đấng Tạo Hóa. Nếu có sự nghi ngờ giá trị của mình, hãy nhìn xem -- trời cao, và cảnh đẹp thiên nhiên nơi thế gian để nhận biết sự kỳ diệu chung quanh do Chúa tạo dựng nên. Và hãy so sánh sự giới hạn của muôn vật so với sự tự do và giá trị cao quí của con người do Chúa ban cho. Ngài đã đầu tư chính Hình Bóng của Ngài vào con người và ban cho sự cao quí hơn bất cứ cảnh đẹp thiên nhiên nào, và chỉ có con người được Ngài ban cho linh hồn để có mối liên hệ tâm linh với Ngài. Con người luôn có giá trị cao quí với Chúa, chỉ có con người mới được ban cho Lời Hứa của sự cứu rỗi linh hồn qua niềm tin nơi Chúa Jêsus Christ, và được nhận làm con Đức Chúa Trời. Hãy quan sát mọi sự, hãy suy tư, và nhận biết giá trị yêu quí của mình đối với Chúa. Hãy tiếp nhận tình yêu của Ngài qua thiên nhiên và qua Tin Lành cứu rỗi. Hãy để Ngài tẩy sạch và đổi mới. Hãy nghe tiếng Ngài phán qua thiên nhiên và qua Kinh Thánh, để được nâng lên gần với Ngài. Khi đã nhận biết và kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, hãy mở lòng ra đón nhận tình yêu và yêu Ngài. Ngài đã chờ đợi bạn từ lâu,... từ lúc ban đầu khi mới sanh. Bạn có?: + Cảm tạ sự huyền diệu của Đấng Tạo Hóa qua thiên nhiên. + Tin Đức Chúa Trời là Tác Giả và Đấng Tạo Dựng của muôn loài. + Nhận biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng thiên nhiên đẹp đẽ nơi thế gian để bày tỏ tình yêu của Ngài cho con người và cho chính bạn. + Tin nhận chính mình là sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa. + Để Thánh Linh Chúa giúp mỡ mắt và tấm lòng để nhận biết linh hồn mình là sáng tạo kỳ diệu nhất Chúa ban. + Để thời giờ tiếp nhận tình yêu cứu rỗi của Ngài qua Chúa Jêsus Christ. + Quyết tâm tự do chọn lựa quay về trong tình yêu và sống theo thánh ý Chúa. + Tin và học hỏi Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. + Tin Đức Chúa Jêsus là Con Một Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi cho chính mình. -- Kiểm Điểm Cho Đời Sống. +*+*+*+*+*+*+ -- Giăng 1:1-4 (Jêsus Christ) 1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. -- Giăng 1:12-13 (Con cái Đức Chúa Trời) 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. -- Sáng Thế Ký 1:26-28 (Tạo dựng con người) 26 Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất." 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: "Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất." ++ Sáng Thế Ký tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Sách của sự sáng tạo hay của các thế hệ," vì nó viết về sự sáng tạo và sự khởi đầu của muôn sự và mối liên hệ của Chúa với con người. Không có quyển sách lịch sử nào của con người nói về sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa, khác với Sáng thế ký. Nhưng ngược lại Sáng thế ký và Kinh Thánh ghi lại những dữ kiện liên hệ đến nguồn gốc của sự sáng tạo, của con người, phong tục tập quán, và tôn giáo liên hệ đến nhiều dân tộc trên thế giới. ++ Sáng Thế Ký 1: + Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất (1-2). + Chúa sáng tạo ra ánh sáng (3-5). + Chúa chia cách nước và đất, và cho nó sự sống (6-13). + Chúa tạo ra mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao (14-19). + Ngài sáng tạo ra muôn thú (20-25). + Con người được sáng tạo theo hình bóng của Chúa (26-28). + Ngài ban hột giống và thực phẩm (29-30). + Sự sáng tạo được hoàn thành và Ngài lấy làm thỏa lòng (31). ++ Sáng Thế Ký 1:1-2, câu đầu tiên của Kinh Thánh nói về nguồn gốc và sự bắt đầu sáng tạo trời đất của Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc Nhân có đức tin và khiêm nhường sẽ chấp nhận và hiểu thấu về sự sáng tạo hơn nhiều nhà thông thái. Khi nhận biết sự sáng tạo của trời đất và muôn vật, chúng ta cũng nhận biết sự toàn năng và toàn thiện của Đấng Tạo Hóa. Hãy để Đấng sáng tạo ra con người nhắc nhở con cái Ngài về mối liên hệ yêu thương với Ngài và bổn phận và trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân, hãy để mắt hướng về trời cao, và chân giữ vững trên đất. ++ Con Một của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ, đã ở cùng Ngài khi sáng tạo trời đất, và trời đất được sáng tạo vì Ngài, cho Ngài, và bởi Ngài, nếu không có Chúa Jêsus, không có gì cần được sáng tạo (Giăng 1). Ôi! Thật thông sáng cho tâm linh khi nghĩ đến điều đó, thật vui mừng khi thờ phượng Chúa, thật phước hạnh thay có Đấng Trung Bảo, Đấng Cứu Chuộc, trong danh Ngài chúng ta cầu nguyện! ++ Và Sáng thế ký cũng cho chúng ta biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng hành động trong sự sáng tạo, Đức Thánh Linh luôn được nhắc nhở đến trong Kinh Thánh là Đấng thực hiện Lời Chúa, và Đấng luôn ở cùng và hướng dẫn con cái Ngài. ++ Nhưng quan trọng nhất là ân điển và sự cao quí nhất Chúa đã sáng tạo và ban duy nhất cho con người chính là Linh Hồn. Nếu không có sự sáng tạo của Chúa, sẽ không có gì cả, mọi sự trống không, tối tăm, vô nghĩa, ... Phước hạnh thay cho những ai tin Chúa và sự sáng tạo của Ngài, vì linh hồn họ cũng nhận được ánh sáng Thánh Linh, không còn trong sự tối tăm, không còn trong sự thất vọng, không còn xa cách Đức Chúa Trời yêu thương. Hãy nhận biết Đấng Tạo Hóa, hãy tin Ngài, hãy cảm tạ Ngài, hãy yêu Ngài vì Ngài đã tạo dựng nên con người theo hình bóng Ngài trong tình yêu thương, hãy yêu thích, quí trọng, và giữ gìn thiên nhiên vì do Cha yêu thương sáng tạo cho chúng ta. -- Matthew Henry +*+*+*+*+*+*+ -- Thi Thiên 19:1-6 1 Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. 2 Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. 3 Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. 4 Dây do chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời; 5 Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. 6 Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. -- Thi Thiên 139:13-18 13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. 17 Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! 18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cung Chúa. -- Hêbơrơ 11:1-3, 6 1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. 2 Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. 3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. ++ 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. -- 2 Côrinhtô 5:7 Vì chúng ta sống bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. ++ Chúa nhìn thấy sự cuối cùng từ sự ban đầu, và sự ban đầu từ sự cuối cùng. ++ Kiết tác trong sự sáng tạo của Chúa là Linh Hồn con người. ++ Vì Đức Chúa Trời đã ban cho con người giá trị cao quí, và từ đó con người có phẩm giá trên cả muôn loài. Từ sự sáng tạo linh hồn, Ngài ban cho con người sự cứu rỗi, hãy quí trọng và giữ gìn điều đó. Nhờ có linh hồn, nguồn gốc con người có ý nghĩa, tương lai đời đời của con người có giá trị. -- R. C. Sproul ++ Câu hỏi "tại sao" của luật thiên nhiên chính là Lời Phán của Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra muôn vật. Và Lời Chúa đã tạo dựng ra muôn loài không chỉ giới hạn theo Lời của Kinh Thánh, vì Lời Chúa không phải đợi đến khi có ngôn ngữ, chử viết và sách in mới được truyền khẩu và viết ra, nhưng đã được diễn đạt theo Ý Chúa từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối cùng trong sự cấu tạo và luật thiên nhiên của muôn loài. Lời Chúa là Hơi Thở của Ngài ban sự sống cho muôn loài. Lời Chúa có quyền năng siêu nhiên và toàn thiện nhất trong trời đất, đó là sức sống của thiên nhiên. Lời Hằng Sống của Chúa được Phán ra là nguồn gốc sáng tạo và năng lượng ban cho sự thông sáng và sự sống của muôn loài. -- A. W. Tozer -- 2 Phierơ 1:2-3 2 Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta! 3 Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta, -- Philíp 1:9-11 9 Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10 để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Có Thật Không? Đức Chúa Trời - Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu? Trong kinh nghiệm của cuộc sống hằng ngày, gần như mọi sự đều phải có sự bắt đầu. Theo mắt bình thường, nhiều điều dường như không hề thay đổi, nhưng khoa học cho chúng ta biết theo luật thiên nhiên -- như mặt trời hay các vì sao -- đều có lúc phải khô cạn năng lượng. Mặt trời đã phải sử dụng năng lượng khoảng nhiều triệu tấn cho mỗi dây để phát ra ánh sáng -- vì thế năng lượng mặt trời không thể tồn tại mãi mãi, nên nó phải có lúc bắt đầu và lúc kết thúc. Đó cũng là sự thật theo luật tự nhiên cho tất cả mọi vật trong vũ trụ. ++ Kinh Thánh và Cơ Đốc Nhân tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của sự sống và của vũ trụ, nhiều người sẽ tự nhiên đặt câu hỏi: "Vậy Ai sáng tạo ra Đức Chúa Trời?" ++ Câu đầu tiên của Kinh Thánh viết: "Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng ..." Không có chỗ nào trong Kinh Thánh bày tỏ hay chứng minh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có sự ban đầu như muôn vật. Nhưng, Kinh Thánh đã nhiều lần ghi rõ Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, Ngài là Đấng ngoài thời gian và không gian, Ngài không lệ thuộc vào luật thiên nhiên do chính Ngài tạo ra. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, không có sự bắt đầu cũng không có kết thúc. Ngài cũng là Đấng vĩnh cữu biết và thông sáng mọi sự. Nếu hiểu theo lý trí và luật thiên nhiên, thật khó mà chứng minh và chấp nhận một Đấng Đời Đời như Đức Chúa Trời? Khoa học hiện đại đã tiến bộ rất nhiều, đã sáng tạo ra các máy móc, máy computer, internet, xe hơi, máy bay, phi thuyền không gian, y học hiện đại, ... có thể nào khoa học chấp nhận Đức Chúa Trời Tự Hữu và Hằng Hữu không? ++ Nhưng Cơ Đốc Nhân sẽ "Sống bởi đức tin, không bởi mắt thấy." (2 Co. 5:7). -- Ken Ham & Jason Lisle +*+*+*+*+*+*+ -- Khải Huyền 22:13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. -- Xuất Êdíptô Ký 3:13-14 13 Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: "Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?" 14 Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi." -- Gióp 38:1... 41:34 (Chúa chỉ dẫn cho Gióp) 1 Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: ... 4 "Khi Ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. ..." -- Thi Thiên 102:25-27 25 Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa. 26 Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay; 27 Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng. -- Êsai 40:28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. -- Êsai 55:8-11 8 Đức Giê-hô-va phán: "Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó." -- Rôma 11:34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? (Êsai 40:13). -- Giăng 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. -- Hêbơrơ 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. -- Êsai 45:22 Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. (Joel 2:28-32) -- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. -- Rôma 10:13, 17 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Joel 2:32) ++ 17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. +*+*+*+*+*+*+ -- Dân Số Ký 6:24-26 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! 25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! -- Thi Thiên 103:1-5 1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự yêu thương và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng. -- Thi Thiên 148 1 Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả! 2 Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài! 3 Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài! 4 Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài! 5 Cả thảy khá ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va; Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên. 6 Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng; Cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. 7 . Hỡi các quái vật của biển, và những vực sâu, Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va từ nơi đất. 8 Hỡi lửa mà mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió bão vâng theo mạng Ngài, 9 Các núi và mọi nổng, Cây trái và mọi cây hương nam, 10 Thú rừng và các loài súc vật, Loài côn trùng và loài chim, 11 Những vua thế gian và các dân tộc, Công-hầu và cả quan xét của thế gian, 12 Gã trai trẻ và gái đồng trinh, Người già cả cùng con nhỏ: 13 Cả thảy khá ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời. 14 Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, Là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Y-sơ-ra-ên, Là một dân ở gần bên Ngài, Ha-lê-lu-gia! ++ Hãy cầu nguyện như sau để tiếp nhận Chúa Jêsus: "Lạy Chúa Jêsus, con là kẻ có tội, xin Chúa tha thứ tội cho con. Con tin Ngài là Con Một Đức Chúa Trời. Con tin Ngài đã xuống thế làm người, chịu hy sinh, chịu chết trên thập tự giá, và đã sống lại để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Lạy Chúa Jêsus, con xin tin nhận Ngài và mời Ngài ngự vào lòng con. Xin Ngài từ nay làm Cứu Chúa cuộc đời con. Xin Ngài giúp con biết thờ phượng, phục vụ, và trung tín bươc đi với Ngài suốt cả cuộc đời. Con cảm tạ Chúa đã tiếp nhận con làm con của Ngài. Con xin cầu nguyện trong Chúa Jêsus Christ. Amen." ++ Xin chúc mừng bạn! Bắt đầu từ bây giờ bạn đã trở thành con của Chúa. Xin mời bạn hãy tìm đến Hội Thánh Chúa để thông công, thờ phượng, học hỏi Lời Chúa và chăm sóc lẫn nhau trong tình yêu thương anh chị em trong Chúa. Cầu xin Chúa luôn ban ơn phước và tình yêu của Ngài cho bạn và người thân yêu cho đến đời đời! + Ngài có lời hứa: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12). |