28.02.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Ý Đức Chúa Trời" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- Rôma 8:28-29
28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo Ý Muốn Ngài đã định. 29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.




"Bản Thêu Của Chúa"

Khi tôi còn là con trẻ, mẹ tôi thường hay thêu. Tôi hay ngồi dưới chân mẹ, nhìn lên và hỏi: "Mẹ đang làm gì đó?" Mẹ trả lời là đang thêu. Tôi nói: "sao con nhìn từ bên dưới thấy chỉ thêu rối bù cả lên!"

Mẹ mĩm cười và nói với tôi: "Con hãy đi chơi một lát đi, chừng nào thêu xong mẹ sẽ để con ngồi lên đùi, và con sẽ thấy từ bên trên nhìn xuống vải thêu."

Tôi đi chơi nhưng vẫn thắc mắc tại sao mẹ lại dùng chỉ đủ màu, lộn xộn cả lên!... Một lúc sau, mẹ gọi: "Mẹ thêu xong rồi, con hãy lên ngồi trên đùi mẹ đi."

Khi ngồi trên đùi mẹ nhìn xuống vải thêu, tôi rất ngạc nhiên thấy một bức tranh thêu với bông hoa đủ màu dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Tôi không thể tin được từ bên dưới nhìn lên thấy rối bù, nhưng từ bên trên nhìn xuống, thấy rất đẹp!

Mẹ giải thích: "Con yêu, từ bên dưới nhìn lên con thấy rối bù, nhưng con không biết trên vải lụa đã vẽ sẵn cảnh và màu sắc, mẹ chi theo mẫu để thêu. Nếu nhìn từ bên trên thì rất có thứ tự.

++ Nhiều lúc trong cuộc đời, tôi thường nhìn lên Cha Thiên Thượng và hỏi: "Thưa Cha, Cha đang làm gì với cuộc đời con và thế giới chung quanh vậy? Nhiều khi mọi sự rối loạn cả lên?"

Ngài trả lời: "Ta đang thêu cuộc đời con."

Tôi hỏi: "Nhưng sao con thấy mọi sự rối bù, màu sắc lộn xộn, và rất nhiều màu đậm đen tối. Tại sao lại không phải là những màu tươi sáng?"

Dường như tôi nghe Tiếng Chúa trà lời: "Con cứ làm trách nhiệm và bổn phận của con, giữ vững đức tin và sống theo những điều Ta chỉ dẫn trong Kinh Thánh, và một ngày nào đó, Ta sẽ đặt con ngồi trên đùi Ta, và con sẽ thấy Ý tưởng và chương trình Ta dành cho cuộc đời con nhìn từ trời cao, và con sẽ hiểu tại sao và kết quả tốt đẹp như thế nào."

-- P. Daniel. 

+*+*+*+*+*+*+

-- Châm Ngôn 3:5-6
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.

-- Thi Thiên 23
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

-- Giêrêmi 29:11-13; 33:3
11 Đức Giê-hô-va phán: "Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình (và một tương lai tốt). 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."

++ 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.




"Đàn Viôlin"
 
Một mình và im lặng
Cây đàn Viôlin bị bỏ quên không dây kéo.
Không ai đụng đến,
Không ai nhớ đến.

Bị giữ kín trong thế giới câm nín,
Bị khóa kín trong hộp đàn,
Chung quanh chỉ là bóng tối yên lặng,
Giọt lệ rơi trên phím đàn.
 
Cho đến một buổi sáng đáng yêu,
Hộp đàn được mở rộng ra,
Các thiên sứ hát bài tình ca,
Và bóng tối yên lặng chạy trốn.

Tay Chúa đụng đến đàn,
Ngài phủi bụi tội lỗi và linh hồn được nâng lên,
Ngài đặt đàn lên vai Ngài,
Cằm Ngài tựa trên con tim thân đàn.
 
 Âm nhạc của tình yêu vang lên,
Dây đàn ngân tiếng ca hạnh phúc,
Đàn biết Ngài là nhạc sĩ yêu đàn,
Đàn đã chờ đợi Ngài từ lâu.

Ngài nói: "Đàn yêu dấu,
Từ nay con sẽ thuộc về Ta,
Linh hồn con sẽ được giải thoát,
Được tự do ngân tiếng nhạc thiên quốc."
 
Ngài dùng thập tự giá với huyết báu
Để làm thành dây kéo đàn,
Ngài kéo dây đàn qua linh hồn,
Những vết thương được thánh nhạc chữa lành.
 
Chỉ có thập tự giá Chúa Jêsus,
Mới tạo được âm nhạc cho đàn,
Tha thứ tội lỗi của quá khứ,
Đổi mới cuộc đời với Thánh Linh âm nhạc.
 
Mỗi lần dây đàn kéo qua lại,
Sự cọ sát gây đau đớn cho thể xác,
Nhưng tâm linh ngày càng trong sáng,
Huyết Chúa Jêsus rữa sạch và đổi mới.
 
Từ lúc đàn tin nhận Chúa Jêsus,
Âm nhạc lúc nào cũng phát ra,
Tiết điệu của thiên đàng
Hy vọng của đời sống vĩnh cửu.
 
Ôi âm nhạc thánh ca thiên quốc
Đàn sẽ vui mừng ca hát
Vì dây đàn bình an Chúa kéo
Ôm ấp yêu thương linh hồn tôi.

 -- Darren Maybee

+*+*+*+*+*+*+

-- Rôma 5:1-2, 8
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.
++ 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

-- Thi Thiên 33:3-4
3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. 4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.



-- Rôma 8:28 (Chú Thích):
Chúa làm việc qua "mọi sự" (không chỉ qua những trường hợp đặc biệt thôi), để làm ích cho con cái Ngài. Điều đó không có nghĩa mọi sự xảy ra cho chúng ta đều tốt, vì tội lỗi và ma quỉ đang ở nơi thế gian, nhưng Chúa có quyền năng khiến mọi sự trở nên có kết quả tốt cho chúng về lâu dài. Xin nhớ, Chúa không phải làm việc Ngài để khiến chúng ta được hạnh phúc nhưng để thực hiện mục đích và chương trình của Ngài. Xin nhớ, Lời Ngài hứa không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng ân điển được Ngài ban riêng cho những ai yêu mến và tin Ngài, được Ngài kêu gọi, và được Ngài chọn. Đó là những người được Đức Thánh Linh cảm động để tin Chúa Jêsus và có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Cuộc đời họ được Thánh Linh đổi mới, với tư tưởng mới, sự suy nghĩ mới, và hành động mới. Họ tin Chúa hơn là tin vật chất và đời sống tạm nơi thế gian. Đức tin và đời sống họ đôi khi chịu nhiều thử thách và khổ nạn, nhưng họ luôn cầu nguyện tranh đấu để luôn được gần gũi Chúa.

-- Rôma 8:29: (Chú Thích):
Mục đích quan trọng nhất của Chúa là đào tạo chúng ta giống như Đấng Christ Jêsus (1Giăng 3:2). Khi càng ngày càng giống và mang tâm tình của Đấng Christ, chúng ta sẽ khám phá ra lẽ thật Ý Chúa cho cuộc đời mình, và sự kêu gọi của Ngài từ thuở ban đầu. + Làm thế nào để ngày càng giống Chúa Jêsus? + Đọc và học hỏi Kinh Thánh thường xuyên, tìm hiểu về cuộc đời Chúa Jêsus khi Ngài ở thế gian và sự giảng dạy của Ngài qua các sách Phúc Âm và cả Kinh Thánh, thường xuyên cầu nguyện và xưng tội, tha thiết cầu xin Đức Thánh Linh thăm viếng, và nhất là sống đạo, thờ phưọng, tham gia và thông công với anh chị em trong Hôi Thánh và cộng đồng Cơ Đốc, và dùng cuộc đời mình để làm chứng nhân cho Ngài.

-- Kinh Thánh Ứng Dụng

+*+*+*+*+*+*+

-- Rôma 8:26-30
26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
++ 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 . Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

-- Êphêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

-- 2 Timôthê 1:9-10
9 Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng, 10 mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.

-- Êphêsô 3:10-12
10 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, 11 theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

-- 2 Côrinhtô 4:16-18
16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.

-- Hêbơrơ 12:1-2
1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời.


+*+*+*+*+*+*+

++ Ý Tưởng Chúa không bao giờ hướng dẫn bạn đến những nơi mà Ân Điển Ngài không thể bảo vệ bạn.



-- Êphêsô 1 (Vị Trí Của Cơ Đốc Nhân Trong Đấng Christ).

1 Phao-lô, theo ý muốn Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Ðức Chúa Jêsus Christ: 2 nguyền xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Ðức Chúa Jêsus Christ!


+ Ý Đức Chúa Trời đã định đời đời về sự cứu thế gian bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. ++ Có nhiều phước lành ban cho người được chọn
3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
+ 7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Ðấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
+ 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Ðấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.
+ 13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, 14 Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.


+ Cầu nguyện cho tín đồ được hiểu trọn sự cứu rỗi trong Đấng Christ
15 Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Ðức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu Ðức Chúa Trời của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.
++ 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Ðấng Christ, và ban cho Ðấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Ðấng Christ, tức là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.



-- Êsai 55:8-11 (Ý Tưởng Chúa).
8 Đức Giê-hô-va phán: "Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó."

-- Xachari 4:6
... "Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta," Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

-- Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.

-- Philíp 4:13
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng (Christ) ban thêm sức cho tôi.

-- 1 Phierơ 3:17
Vì nếu ý muốn Ðức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.

-- 1 Têsalônica 5:16-18
16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 Cầu nguyện không thôi, ++ 18 Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.