17.05.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Quyền Năng Đức Thánh Linh" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- Xachari 4:6
"Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta," Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.




Đức Thánh Linh có sống trong bạn không?
(Thông điệp của Mục sư Billy Graham)

Đức Thánh Linh đã đến và đang sống trong bạn. Bạn có thể bắt đầu lại và có một đời sống mới đầy ơn Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh đang sống hòa nhịp với bạn và trong bạn. Kinh Thánh dạy, "Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh Ta và làm theo." (Êxêchiên 26:27). Không thể nào hiểu được Kinh Thánh, đời sống Cơ Đốc Nhân, thần tánh của Hội Thánh, và mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời Ba Ngôi nếu không có sự hiểu biết về Con Người Đức Thánh Linh và công việc của Ngài.

+*+*+*+*+*+*+

Đức Thánh Linh không phải là một điều gì đó, hay người phàm, nhưng là Thần Linh. Ngài là Đức Chúa Trời Ba Ngôi -- Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh.

Kinh Thánh dạy rằng Đức Thánh Linh có đầy quyền năng, Michê 3:8, "Nhưng Ta, Ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán, và lòng bạo dạn, bởi Thần của Đức Giê-hô-va," Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời có mặt khắp nơi. Dầu chúng ta ở bất cứ nơi đâu, Ngài cũng ở đó. Thi Thiên 139:7 - "Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Đức Thánh Linh đang sống trong tâm linh Cơ Đốc Nhân, của bạn và tôi, dầu chúng ta ở cách xa nhau cả ngàn dặm.

Đức Thánh Linh biết mọi sự. Kinh Thánh dạy, 1 Côrinhtô 2:10 - "Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa." Đức Thánh Linh là Đấng cảm động và hướng dẫn những người viết Kinh Thánh, Ngài cũng là Đấng dạy dỗ và hướng dẫn người đọc ngày càng được thông sáng về lẽ thật Lời Chúa, sự vâng lời và cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống mới Cơ Đốc Nhân. Cơ Đốc Nhân cần phải trưởng thành trong ân điển và sự hiểu biết về Đấng Christ, nhưng điều đó chỉ thực hiện được qua sự giúp đở và hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Khi chúng ta tin Đấng Christ là Đấng cứu rỗi, Đức Thánh Linh đến và sống trong tâm linh. Thân thể người Cơ Đốc Nhân trở nên đền thờ Đức Thánh Linh, và Ngài giúp sống đời sống mới Cơ Đốc Nhân. Người Cơ Đốc Nhân Không thể thiếu sự giúp đở của Đức Thánh Linh để bước đi với Đấng Christ. Ngài là Đấng biết mọi sự xảy ra cho con cái Chúa. Ngài biết rõ đời sống, sự suy nghĩ, lời nói, việc làm, hành động,... Không gì dấu được Ngài. Hêbơrơ 9:14 nói rõ Ngài là "Đức Thánh Linh đời đời."

Đức Thánh Linh là Đấng Thánh. Kinh Thánh dạy, "Hãy nên thánh, vì Ta là thánh." (Phierơ 1:16). Và một trong những mục vụ của Đức Thánh Linh là giúp Cơ Đốc Nhân trở nên thánh. Chúng ta cần thánh thiện hơn ngày hôm qua. Chúng ta nên cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp đở ngày càng trở nên giống với Đấng Christ. Đó cũng là điều Chúa muốn và đẹp Ý Ngài.

Sự Cáo Trách Tội Lỗi

Trước tiên, công việc của Đức Thánh Linh là thay thế lương tâm và cáo trách tội lỗi chúng ta. Chúa Jêsus dạy, "Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét." (Giăng 16:8). Đức Thánh Linh sẽ làm việc qua sự cầu nguyện của các bà mẹ, những kinh nghiệm đau thương, bài giảng của các đầy tớ Chúa, hoặc những kinh nghiệm khác để cáo trách tội lỗi, nhắc nhở sự cầu nguyện xưng tội để được tha thứ, và giao đời sống cho Chúa Jêsus Christ. Ngài chỉ chúng ta và phán, "Các ngươi là kẻ có tội và cần phải ăn năn." Chúng ta không thích điều đó, nhưng đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nếu Ngài không làm như vậy, tội lỗi chúng ta sẽ không được tha. Chúng ta sẽ không được cứu rỗi. Chúng ta không thể về nước thiên đàng.

Đời Sống Đổi Mới

Điều thứ nhì, Đức Thánh Linh ban sự sống mới. Kinh Thánh dạy đời sống cũ đang chết vì tội lỗi. Linh hồn mang hình bóng Đức Chúa Trời đang bị kết tội trước mặt Chúa. Nhân loại cần sự cứu rỗi, mọi người đều phạm tội. Vì thế mọi người đều bị án phạt theo sự phán xét của Chúa. Đức Thánh Linh cứu giúp và ban cho sự sống mới trong Đấng Christ, tội lỗi được tha. Chúa Jêsus dạy, "Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:3). Cơ Đốc Nhân cần được tái sanh. Và Đức Thánh Linh là Đấng làm công việc tái sanh cho con cái Chúa. Đó là công việc thiên liêng con người không thể tự làm được.

Phaolô nói với Tít, "Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh." (Tít 3:5). Những việc tốt lành và thánh thiện chúng ta làm không thể cứu chúng ta. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua niềm tin nơi Chúa Jêsus. Không phải do công sức con người, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời yêu thương qua sự hy sinh trên thập tự giá của Chúa Jêsus. Kinh Thánh ghi rõ, "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Êphêsô 2:8-9).

Đức Thánh Linh Sống Trong Tâm Linh

Điều thứ ba, Đức Thánh Linh sống trong tâm linh Cơ Đốc Nhân. Rất nhiều người không nhận biết tâm linh đang chết dần mòn trong tội lỗi của xác thịt và thú vui thế gian vì vi phạm luật pháp Chúa. Chúa phán, "Ta sẽ ban Đức Thánh Linh sống trong ngươi. Chính Ta sẽ đến cùng ngươi." Thân thể Cơ Đốc Nhân trở thành đền thờ nơi Thánh Linh Chúa sẽ ngự đến.

Đó là lý do chúng ta phải chăm sóc thể xác cẩn thận, tránh để bị ô uế bởi tội lỗi. Đó là lý do chúng ta cần cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp kỷ luật thân thể mình. Chúa yêu thân thể chúng ta, vì đã được dâng hiến để thờ phượng Ngài. Ngài không muốn sự cám dỗ của ma quỉ và thú vui tội lỗi thế gian tiếp tục cai trị xác thịt con cái Ngài. Kinh Thánh dạy, "Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?" (1 Côrinhtô 3:16).

Quyền Năng Để Hầu Việc Đấng Christ

Điều thứ tư, Đức Thánh Linh ban cho Cơ Đốc Nhân quyền năng để thờ phượng và hầu việc Đấng Christ. "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta ..." (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8). Không ai có thể thật sự hầu việc Chúa có kết quả nếu không có quyền năng Đức Thánh Linh. Cơ Đốc Nhân là chứng nhân cho "Tin Lành" của Chúa, Ngài đã chọn chúng ta và ban cho ân tứ đó. Theo Kinh Thánh, sứ điệp quan trọng nhất Chúa muốn chúng ta làm chứng: -- "Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã sống lại, và Ngài sẽ trở lại. Chúa luôn sẵn sàng ngự đến và sống trong tâm linh của bất cứ ai có lòng tin, và Ngài sẽ biến đổi Cơ Đốc Nhân thành một người mới." Đó là Phúc Âm Tin Lành.

Đức Thánh Linh sẽ giúp sanh ra bông trái trong đời sống mới Cơ Đốc Nhân: "22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó." (Galati 5:22-23).

Có nhiều người không dễ để yêu thương, nhưng quyền năng Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta yêu thương những người không đáng yêu. Tình yêu là bằng chứng cựu thể nhất chúng ta tin Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh là tình yêu, Ngài sẽ yêu qua chúng ta.

Có nhiều lúc không cảm thấy có gì để vui mừng, nhưng Cơ Đốc Nhân sẽ quì gối và cầu nguyện, "Lạy Chúa, xin ban cho bông trái vui mừng cho đời sống con." Tự trong tâm linh, chúng ta sẽ được sự vui mừng qua đức tin. Đó là dòng sông hằng sống. Dầu hoàn cảnh như thế nào, nơi đó sẽ có dòng suối vui mừng của Đức Thánh Linh.

Sự bình an thánh vượt qua mọi hiểu biết đến từ Đức Thánh Linh. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, cứ cầu nguyện và Chúa bình an sẽ ngự đến trong tâm linh. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng để chúng ta nhận biết nơi chúng ta đi, tại sao có những việc xảy ra, và kết quả sau cùng lúc nào cũng tốt đẹp, vinh hiển và theo Ý thánh của Chúa -- đó là bình an thánh. Philíp 4:6-7, "Sự bình an thánh qua sự cầu nguyện."

Bạn có tin Đấng Christ không? Đức Thánh Linh đến để làm sáng danh, để vinh quan, và tôn thánh Đức Chúa Con. Chúa Jêsus phán, "13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi." (Giăng 16:13-14). Và Đức Thánh Linh sẽ rất vui lòng khi Cơ Đốc Nhân làm vinh hiển Đấng Christ qua đời sống mình.

Đức Thánh Linh là Đấng kéo chúng ta đến gần Đấng Christ. Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta về niềm tin nơi Đấng Christ. "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12). Chỉ có danh Chúa Jêsus Christ mới ban cho sự cứu rỗi. Thật là nguy hiểm cho tâm linh khi từ chối Đức Thánh Linh. "Huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?" (Hêbơrơ 10:29).

Tôi xin kêu gọi bạn hãy chấp nhận sự mời gọi của Đức Thánh Linh. Tôi cầu thay để tâm linh bạn có thể nói, "Tôi muốn tiếp nhận Đấng Christ vào đời sống tôi, làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa của tôi." Kinh Thánh dạy, "Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;" (Rôma 10:9).

Tôi đã được ơn để nhìn thấy cả ngàn người tiếp nhận Chúa Jêsus qua sự cảm động và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Bạn chỉ cần nói, "Tôi muốn tin Đấng Christ. Tôi muốn được về nước thiên đàng. Tôi muốn được tha thứ tội. Tôi muốn một đời sống được đổi mới bởi quyền năng Đức Thánh Linh."

+*+*+*+*+*+*+*+

Bạn có cảm thấy sự cáo trách về tội lỗi làm xa cách với Đức Chúa Trời? Bạn có cảm thấy sự hối thúc để dâng tâm linh và đời sống cho Chúa Jêsus Christ? Nếu có, đó là tiếng mời gọi của Đức Thánh Linh để bạn tin nhận Chúa Jêsus. Hãy ăn năn xưng tội và tin nhận Chúa Jêsus là Đấng tha tội, là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa. hãy cầu nguyện và nói truyện với Chúa. Bạn có thể cầu nguyện đơn giản như sau:

"Lạy Chúa yêu thương, con là kẻ có tội. Con xin ăn năn tội. Xin Chúa tha tôi cho con. Con muốn thoát khỏi tội lỗi. Con tin Chúa Jêsus làm Đấng cứu rỗi của con. Con tuyên xưng Ngài là Chúa của con. Từ nay, con xin Chúa Thánh Linh giúp con bước đi với Đấng Christ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen."

-- Mục Sư Billy Graham ("Decision" 05/2009)



Hôm qua đã qua đi và ngày mai chưa đến; đây là lúc thuận tiện nhất để tin Chúa Jêsus và thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh và lẽ thật.

Con tim của Cơ Đốc Nhân là nhà của Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh sẽ không hướng dẫn con cái Chúa đến những nơi mà ân điển Chúa không giữ gìn họ.

Nơi đâu có sự cầu nguyện, nơi đó có Đức Thánh Linh;
Nơi đâu có sự hiện diện Đức Thánh Linh, sự cầu nguyện càng tăng lên.

Hãy ăn sáng với Đức Thánh Linh!
Hãy ăn trưa với Đức Chúa Jêsus Christ!
Hãy ăn tối với Đức Chúa Trời!
Vì các buổi ăn được mời gọi và ban cho không!



-- Mathiơ 28:18-20
18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. ++ 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."

-- Mathiơ 1:18
Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

-- Luca 1:35
Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời."

-- Luca 3:21-22
21 Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-tem. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, 22 Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: "Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường."

-- Luca 4:1-2, 13-14
1 Ðức Chúa Jêsus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Ðức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, 2 tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, khi đã mãn thì Ngài đói.
13 Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. 14 Ðức Chúa Jêsus được quyền phép Ðức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.

-- Luca 12:11-12
11 Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì; 12 bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.

-- Giăng 20:21-22
21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: "Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy." 22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh."

-- Giăng 14:13-17; 26-27
13 Các ngươi nhơn danh Ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhơn danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho.
+ 15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.

++ 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.
++ 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

-- Giăng 16:7, 13-14
7 Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: " Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến.
++ 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38
Phi-e-rơ trả lời rằng: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh."

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31
Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 6:2-4
2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: "Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo."

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14-15
14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi -e-rơ và Giăng đến đó. 15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh.

-- Công Vụ Các Sứ Đồ 11:24
Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa.

-- Rôma 8:1-2, 5-17; 26-28
+ 1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; (là kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt); 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.
+ 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. + 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình.
+ 11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. 12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.
++ 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: "A-ba! Cha!" 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.

++ 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
++ 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

-- 1 Côrinhtô 2:9-16
9 Song le, như có chép rằng: "Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. 10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.
+ 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.
+ 12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.
+ 14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 15 Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. 16 Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ.

-- 1 Côrinhtô 6:19-20
19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

-- 1 Côrinhtô 12:4-11
4 Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Thánh Linh. 5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Chúa Trời, là Ðấng làm mọi việc trong mọi người. 7 Ðức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.
++ 8 Vả, người nầy nhờ Ðức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Ðức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9 Bởi một Ðức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Ðức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 10 người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. 11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Ðức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

-- 2 Côrinhtô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

-- 2 Côrinhtô 3:4-6
4 Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Ðấng Christ mà có trong Ðức Chúa Trời: 5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Ðức Chúa Trời; 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc Giao Ước Mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là Giao Ước về Thánh Linh; ++ vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.

-- 2 Côrinhtô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

-- Galati 5:22-25
22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

-- Côlôse 1:9-12
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, 11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. 12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

-- Êphêsô 3:16-19
16 Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.

-- Êphêsô 4:2-7
2 Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. 7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Ðấng Christ.

-- Êphêsô 6:18-19
18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành,

-- 1 Giăng 4:1-6, 12-16
1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, Thần đó là bởi Đức Chúa Trời; 3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. 4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết Thần chân thật và thần sai lầm.

++ 12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. 14 Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. 15 Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời. 16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

-- Giuđe 1:20-21
20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

-- Khải Huyền 3:20-22
20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!




Sự dạy dỗ quan trọng trong Cựu Ước là "Thần của Đức Chúa Trời" đã được ban cho một số người được chọn để thực hiện công việc Chúa (Xuất 31:2-3; Quan Xét 6:34), nhưng cũng có những người hầu việc Chúa luôn được Thần của Ngài ở cùng: Môise (Dân Số 11:17); Giôsuê (Dân Số 27:18), Đavít (1Samuên 16:13), Êli và Êlisê (2Vua 2:15), ... Trong Êsai, Đấng Mêsi (Đấng Christ) được ban cho đầy dẫy Thần Đức Chúa Trời (Êsai 42:1; 59:21; 61:1).

-- Xuất Êdíptô Ký 31:1-3
1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: "2 Nầy, Ta đã kêu tên Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. 3 Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ,"

-- Dân Số Ký 11:16-17
16 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Hãy nhóm hiệp cho Ta bảy mươi người trong bực trưởng lão Y-sơ-ra-ên, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự; hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. 17 Đoạn, Ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi; Ta sẽ lấy Thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình."

-- Dân Số Ký 27:18-20
18 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm động; phải đặt tay trên mình người; 19 rồi đem người ra mắt Ê-lê -a-sa, thầy tế lễ, và cả hội chúng, truyền lịnh cho người trước mặt họ, 20 và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên nghe người."

-- Các Quan Xét 6:34-35
34 Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Ghê-đê-ôn; người thổi kèn, các người A-bi-ê-xê-rít bèn hiệp lại đặng theo người. 35 Người cũng sai sứ giả đi khắp Ma-na-se; người Ma-na-se bèn nhóm hiệp đặng theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến chi phái A-se, Sa-bu-lôn và Nép-ta-li; họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa.

-- 1 Samuên 10:6
Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác.

-- 1 Samuên 16:13
Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma.

-- 2 Samuên 23:2
Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, Và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta.

-- 2 Chronicles 20:14-15
14 Bấy giờ, tại giữa hội chúng, Thần Đức Giê-hô-va cảm động Gia-ha-xi-ên, con trai Xa-cha-ri, cháu Bê-na-gia, chắt Giê-hi-ên, chít Ma-tha-nia, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp, 15 mà phán rằng: "Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời."

-- Thi Thiên 51:10-12
10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.

-- Thi Thiên 104:30
Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên; Chúa làm cho mặt đất ra mới.

-- Thi Thiên 139:7-8
7 Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.

-- Thi Thiên 143:10
Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa đến tôi vào đất bằng thẳng.

-- Êsai 11:2
Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.

-- Êsai 42:1
Nầy, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ; là kẻ Ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại.

-- Êsai 44:3
Vì Ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành Ta trên những kẻ ra từ ngươi.

-- Êsai 59:21
Đức Giê-hô-va phán: "Về phần Ta, nầy là giao ước Ta đã lập với họ. Thần Ta ở trên ngươi, cả đến những lời Ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời!" Đức Giê-hô-va phán vậy.

-- Êsai 61:1
"Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;" (Luca 4:18).

-- Đaniên 5:13-14
13 Bấy giờ Đa-ni-ên được đem đến trước mặt vua. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: "Ngươi có phải là Đa-ni-ên, một trong các con cái phu tù Giu-đa, mà vua cha ta đã điệu từ Giu-đa về chăng? 14 Ta đã nghe nói về ngươi rằng linh của các thần ở trong ngươi, và người ta đã thấy trong ngươi có ánh sáng, sự thông minh, và khôn ngoan lạ thường."

-- Êxêchiên 3:12
Bấy giờ Thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào rất lớn ở đằng sau ta rằng: Đáng chúc phước cho sự vinh hiển Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài!

-- Êxêchiên 37:14
"Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành," Đức Giê-hô-va phán vậy.

-- Aghê 2:5-9
5 Lời giao ước mà Ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần Ta ở giữa các ngươi: chớ sợ hãi. 6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, Ta sẽ lam rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. 7 Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước hầu đến; rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 8 Bạc là của Ta, vàng là của Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 9 Vinh quang sau rốt của nhà (đền thờ) nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và Ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

-- Giô-ên 2:28-29
28 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29 Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên.




Đức Thánh Linh

Ngôi thứ Ba Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh có sự khác biệt, nhưng cùng Một Ngôi, bình đẳng, và hằng hữu đời đời với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và là Thần của Đức Chúa Trời. Mục vụ của Ngài rất rộng lớn. Ngài là hành động của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự xảy ra trong thế gian và vũ trụ. Trong sự sáng tạo trời đất lúc ban đầu, Ngài vận hành trên mặt nước (SángTK 1:2). Ngài là hơi thở của Chúa trên những người viết Kinh Thánh (2Tim 3:16). Ngài xức dầu và ngự trong tâm linh các tiên tri và những người được chọn. Ngài làm phép Báptem cho Chúa Jêsus (Luca 3:21-22). Ngài hướng dẫn người tin Chúa Jêsus Christ, và Phaolô gọi Ngài là "Thánh Linh của Đấng Christ" (Rom. 8:9; Gal. 4:6; Phil. 1:19).

Đức Thánh Linh năng động trong các mục vụ Hội Thánh vá cá nhân như báptem, thờ phượng, cầu nguyện, học kinh thánh, giảng dạy, sinh hoạt thông công, chăm sóc, chứng đạo, thăm viếng, chữa bệnh, ... Cáo trách tội lỗi, giúp từ bỏ những thói hư tật xấu, chiến thắng sự cám dỗ, giúp đổi mới và trưởng thành trong đời sống đức tin vâng theo Lời Chúa. Ngài giúp Cơ Đốc Nhân ngày càng trở nên thánh giống như hình bóng Đấng Christ. Ngài là tiếng nói của Chúa trong tâm linh, khuyên bảo và giúp Cơ Đốc Nhân hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài làm chứng Cơ Đốc Nhân là con cái Chúa (Gal. 4:6) được biệt riêng và được hưởng lời hứa cứu rỗi. Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại chiến thắng sự chết, và Cơ Đốc Nhân cũng sẽ được sống lại hưởng nước thiên đàng đời đời. Ngài ban ân tứ theo ý Ngài (1 Cor. 12:11). Ngài ban ân tứ khác nhau để hầu việc Chúa và hiệp một (1 Cor. 12:4-27). Ngài hướng dẫn và làm chứng (Rôma 8:14, 16). Ngài ban quyền phép khuyên bảo và giảng dạy (1 Cor. 2:4). Ngài giúp cầu thay và thực hiện ý Chúa (Rôma 8:26-28). Ngài buồn lòng (Eph. 4:30)...

Kinh Thánh và thần học về Đức Thánh Linh đã được phổ biến và phát triển mấy thế kỷ. Thần tánh, quyền năng, và sự bình đảng của Ngài với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus đã được Hội Thánh và Cơ Đốc Nhân công nhận qua các hội đồng, các bản tuyên ngôn Cơ Đốc, và qua quyền năng và lẽ thật Kinh Thánh. Trong lịch sử Hội Thánh có vài sự hiểu lầm hay thêm bớt về thần tánh và mục vụ của Đức Thánh Linh của một vài giáo phái, nhưng mọi sự đều được sự soi sáng và nhờ ơn Thánh Linh để giữ vững lẽ thật về Ngài qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh Cơ Đốc (1 Giăng 4:1-5). Vào thế kỷ 20 và 21 các hệ phái Cơ Đốc Ngũ Tuần (Pentecostal) và Cơ Đốc Ân Tứ (Charismatic) đã đề cao quyền năng và sự đầy dẫy ơn tứ Thánh Linh là mục đích và lẽ đạo chính trong hầu hết các sinh hoạt của Hội Thánh Ngũ Tuần.

Để giữ vững đức tin và lẽ thật trong mọi hoàn cảnh và mọi thời đại, Kinh Thánh khuyên Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh phải chuyên tăm cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh theo sự hướng dẫn và quyền năng của Đức Thánh Linh, vì "Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi." (Mathiơ 24:35).

-- Nelson - Tự Diển Kinh Thánh.




Mục Lục Kinh Thánh

Đức Thánh Linh

A. Danh Hiệu, Thần Tánh:

Thần Đức Chúa Trời - SángTK 1:2
Thần Chúa Giêhôva - Êsai 61:1
Thánh Linh của Cha - Mathiơ 10:20
Thần của ơn phước (ân điển) - Xachari 12:10
Thần của Lẽ thật - Giăng 14:17
Thần của thánh đức - Rôma 1:4
Thần của sự sống - Rôma 8:2
Thánh Linh Đấng Christ - Rôma 8:9
Thần trí của con nuôi - Rôma 8:15
Thánh Linh của Con Chúa - Galati 4:6
Thánh Linh của vinh hiển Chúa - 1 Phierơ 4:14
Thần của lời tiên tri - Khải Huyền 19:10
Thần Ta - SángTK 6:3
Thánh Linh Chúa - Thi Thiên - 51:11
Đấng Yên ủi, Giúp đở - Giăng 14:16, 26
Thánh Linh đời đời - Hêbơrơ 9:14

B. Thần Tánh = Thượng Đế = Đức Chúa Trời:

Thánh Linh được gọi Đức Chúa Trời - Công Vụ 5:3, 4
Hiệp Một với Đức Chúa Cha và Con - Mathiơ 28:19; 2Côrinhtô 13:14
Thánh Linh đời đời - Hêbơrơ 9:14
Đấng Quyền Phép Rất Cao (Omnipotent) - Luca 1:35
Đấng Biết mọi sự (Omniscient) - 1 Côrinhtô 2:10, 11
Đấng Ở khắp nơi (Omnipresent) - Thi Thiên 139:7–13
Đấng Tạo Hóa - SángTK 1:2
Đấng Làm mọi việc - 1 Côrinhtô 12:6, 11
Đấng Tái sanh (lại sanh) - Giăng 3:3, 8
Tội phạm thượng Đức Thánh Linh - Mathiơ 12:31, 32

C. Cá Tánh Đức Thánh Linh:

Phán, Nói - Công Vụ 28:25
Dạy dỗ - Giăng 14:26
Không chấp nhận tội lỗi - SángTK 6:3
Khuyến khích, Gây dựng - Công Vụ 9:31
Giúp đở trong sự yếu đuối - Rôma 8:26
Làm buồn Đức Thánh Linh - Êphêsô 4:30
Nghịch lại Đức Thánh Linh - Công Vụ 7:51

D. Mục Vụ Đức Thánh Linh:

Sáng Tạo - Gióp 33:4
Đổi mới, Làm mới - Êsai 32:15
Cáo trách tội lỗi - Giăng 16:8–11

E. Mục Vụ cho Đấng Christ:

Thọ thai Đấng Christ - Luca 1:35
Làm phép lạ, trừ quỉ - Mathiơ 12:28
Xức Dầu - Mathiơ 3:16
Giúp đở, Bảo vệ - Luca 4:1, 17, 18
Đầy dẫy - Luca 4:1
Dâng của lễ lên Đức Chúa Trời - Hêbơrơ 9:14
Phục sinh - Rôma 1:4
Xưng Công bình - 1 Timôthê 3:16

F. Mục Vụ cho Kinh Thánh:
Lời Phán:

Phán qua các tiên tri - Công Vụ 28:25
Phán qua Thi Thiên - Công Vụ 1:16, 17
Chứng Đạo qua các môn đồ - Công Vụ 1:18
Soi dẫn cả Kinh Thánh - 2 Timôthê 3:16
Gươm Đức Thánh Linh - Êphêsô 6:17

G. Mục Vụ cho tín hữu:

Đổi mới, Sanh lại - Giăng 3:3, 5
Làm Sống lại - Rôma 8:11
Xức dầu - 1 Giăng 2:20, 27
Đầy dẫy Thánh Linh - Công Vụ 2:17–41
Báptem và Ân tứ Thánh Linh - Công Vụ 2:38
Hướng dẫn vào mọi lẽ thật - Giăng 16:13
Đầy quyền năng Thánh Linh - Michê 3:8
Thánh hóa, Nên thánh - Rôma 15:16; 2 Têsêlônica 2:13
Làm chứng cho tâm linh - Rôma 8:16; Hêbơrơ 10:15
Giúp đở, Hướng dẫn - Giăng 14:16–26
Bình an, vui vẻ - Rôma 14:17
Ban sự khôn ngoan thánh - 1Côrinhtô 2:10–16; 1Giăng 4:1–6
Bông trái Thánh Linh - Galati 5:22, 23
Ân tứ Thánh Linh - 1 Côrinhtô 12:3–11

H. Mục Vụ cho Hội Thánh:

Đầy dẫy ơn Thánh Linh - Công Vụ 2:4
Làm Báptem - 1 Cor. 12:13
Giao trách nhiệm, bổ chức - Công Vụ 20:17-28
Sai đi Truyền giáo - Công Vụ 13:2, 4
Hướng dẫn Truyền giáo - Công Vụ 8:29
Ban Bình an và Gây dựng Hội Thánh - Công Vụ 9:31
Thánh hóa Hội Thánh - Rôma 15:16

I. Tiếp Nhận Đức Thánh Linh:

Lời hứa ban cho ĐTL - Giôên 2:28–32
Vinh hiển Đấng Christ - Giăng 7:38, 39
Đầy dẫy Thánh Linh lễ ngũ tuần - Công Vụ 2:1–21
Thánh Linh ban cho người ngoại - Công Vụ 10:45
Phạm thượng ĐTL - Mathơ 12:31, 32
Vâng lời để Nhận lãnh ĐTL - Công Vụ 2:38; 5:32

J. Đầy Dẫy Đức Thánh Linh:

Bếtsalêên (Bezaleel) - Xuất - 31:2
Chúa Jêsus Christ - Luca 4:1
Giăng Báptít - Luca 1:15, 60
Êlisabét (Elizabeth) - Luke 1:41
Xachari (Zacharias) - Luca 1:67
Môn đồ trong lễ ngũ tuần - Công Vụ 2:1–4
Phierơ - Công Vụ 4:8
Bảy chấp sự - Công Vụ 6:3–5
Êtiên (Stephen) - Công Vụ 7:55
Banaba (Banabas) - Công Vụ 11:22, 24
Phaolô (Paul) - Công Vụ 13:9
Các môn đồ - Công Vụ 13:52

K. Đức Thánh Linh Dạy Dỗ:

Làm thông sáng tâm linh - 1Côrinhtô 2:12-13; Êphêsô 1:16-17
Mặc khải Ý Chúa - Êsai 40:13-14; 1Côrinhtô 2:10,13




++ Read More: HOLY SPIRIT - Bible Dictionaries ++