25.05.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Lễ Tưởng Niệm" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. -- Giăng 10:11 Ta là người chăn hiền lành; Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. -- Giăng 8:36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Lời Cầu Nguyện Lạy Cha yêu thương, chúng con xin cầu nguyện cho các chiến sĩ. Cầu xin ân điển Ngài bảo vệ họ, tình yêu thương và sự thương xót của Ngài bao phủ và kéo họ đến gần Ngài. Chúng con luôn ghi nhớ sự can đảm và hy sinh lớn lao các chiến sĩ phải đối diện với sự nguy hiểm và khổ cực, để bảo vệ đất nước và sự tự do. Xin Chúa luôn giúp đở và an ủi họ, xin Chúa chữa lành những vết thương về thể xác, tinh thần và tâm hồn gây ra bởi chiến tranh. Khi họ cô đơn và nhớ người thân, gia đình và quê nhà; xin Ngài ban cho họ sự hiểu biết về Lời Ngài, đức tin, sự cứu rỗi linh hồn, và sự hiện diện của Đức Thánh Linh luôn ở kề bên, trong thời bình cũng như thời chiến. Xin Chúa hãy an ủi và giải thoát họ khỏi sự đau thương, buồn khổ, thù hận, hay sợ hãi. Hãy đem họ đến với Ngài trong tình yêu thương bất diệt, vô điều kiện và đời đời, ban cho họ sự tha tội, lòng tha thứ, niềm hy vọng và tương lai. ++ Chúng con cũng xin cầu nguyện cho những gia đình có người thân hy sinh vì bổn phận và tổ quốc; nguyện xin sự an ủi, tình yêu thương, ân điển, và nguồn phước của Ngài luôn ở cùng họ. ++ Xin Chúa ban cho mọi người có sự bình an, hoà bình, và được cứu rỗi linh hồn. Trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen. "Lễ Tưởng Niệm" Tôi đi giữa các thập tự Nơi các chiến sĩ đã nằm xuống Và lắng nghe tiếng kèn Và tiếng nhạc tiển đưa người đã khuất. Mục sư tuyên úy đang cầu nguyện Chúng tôi cúi đầu trong yên lặng Và tưởng niệm đến những người đã nằm xuống Những người bạn đã quen biết từ lậu. Họ đến từ tất cả các thành phố, xóm làng, Trên đất nước yêu thương, Để chiến đấu cho lý tưởng và cho tự do. Họ đã hy sinh trong vinh dự. Tôi cảm thấy một chút thẹn thùng Sự hy sinh của tôi thật không đáng gì, So với những người đã hiến dâng cả cuộc đời, Còn tôi chỉ mất đi thời gian và tuổi trẻ. Lễ tưởng niệm đã chấm dứt Trong Ngày thương nhớ này. Tôi chỉ xin nói một lời, Cho những người vô danh hoặc tên ghi trên bia đá, Cám ơn cho tất cả sự hy sinh, Không ai có thể đòi hỏi gì hơn, Nguyện xin linh hồn các bạn nghĩ ngơi nơi Thiên quốc Trong cõi đời đời và vình cửu ~ C.W.Johnson "Hãy Nhớ Đến Tôi" Khi tôi đã đi đến cuối cuộc đời, Và cuộc hành trình đã chấm dứt Xin bạn hãy tha thứ cho những thời gian đau buồn Và chỉ nhớ đến những ngày hạnh phúc Hãy quên đi những lời nói không hay Chỉ nhớ đến những hành động tốt và sự hy sinh Hãy quên đi những kỷ niệm đau buồn Chỉ nhớ đến những nụ cười và những ngày vui Hãy quên đi những lỗi lầm và khó khăn Những thất bại và giận hờn Chỉ nhớ đến sự cố gắng tranh đấu cho hạnh phúc Và thành công trong sự làm lành và tha thứ Hãy quên đi sự nhớ thương vì vắng bóng tôi Tôi không mong thấy sự đau buồn. Khi có dịp tiện xin hãy nhớ đến tôi Hãy nhớ nơi tôi yên nghĩ và đến đặt vòng hoa Hãy đứng trong bóng mát của buổi chiều tà Với ánh nắng nhẹ và mặt trời xế bóng Hãy nhớ đến tôi như đang ở kề bên Và những kỷ niệm mang nhiều hạnh phúc nhất. ~ M.L.Hancock "Có người đang cầu nguyện cho bạn" Ở nơi nào đó, có người đang cầu nguyện cho bạn Đang cúi đầu, quì gối Dâng bạn lên nơi ngôi Thiên thượng Với tình yêu thương và lời khẩn nguyện Đang cầu xin Chúa thêm sức cho bạn, Để bạn được ơn trong ngày mới Và khi màng đêm vội đến Lời Ngài là ánh sáng soi đường bạn Ở nơi nào đó, có người đang quì gối Nhắc đến tên bạn trong lời Cầu Nguyện Khẩn xin Chúa giúp bạn cảm nhận được Tình yêu thương và sự chăm sóc của Ngài Nhiều người đang cầu thay cho bạn Vì họ yêu thương bạn với tình Chúa Khẩn xin Chúa nhớ đến những nhu cầu của bạn Dâng bạn lên Cha yêu thương Họ cầu nguyện khi bạn đang gặp khó khăn Đang lo buồn và cần sự cầu thay Cầu xin Chúa Cha yêu thương Ban cho bạn sự bình an và sự nghĩ ngơi Họ dâng bạn lên nơi chí thánh Họ đang cúi đầu khiêm nhường dưới chân Chúa Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài Vì Ngài hay tha thứ và chăm sóc Đức Chúa Trời luôn lắng nghe, Mọi lời cầu nguyện khẩn thiết Với tấm lòng thành tha thiết cầu xin Ngài luôn trả lời và ban phước. Thật phước hạnh khi biết Có người đang cầu thay cho bạn Trong vòng tay yêu thương của Chúa Lời cầu nguyện sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn Khi bạn quì gối và đến với Chúa Hãy cám tạ và nhớ đến những ai đã cầu thay Khi bạn tâm sự với Ngài Hãy nhắc đến tên những người cần cầu thay -- L.M.Oliver Thánh Ca: Tâm Hồn Yên Ninh 1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo dòng đời, Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi, Hoàn cảnh dẫu ra sao, Ngài dạy cứ nói sắt đinh: "Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!" Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!. 2. Sa-tan luôn giày đạp, đời tôi trải cơn tập rèn, Tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên, Rằng Chúa biết tôi đây, vô phương cách để thắng hơn, Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhân. Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!. 3. Vinh thay tư niệm này, thật tôi thỏa vui mực nào, Ngài xóa hết, không lưu một tội nao; Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma, Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta! Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!. 4. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày, Khi cuốn đám mây đen trên trời nay; Kèn trổi tiếng trên không, Vua vinh hiển tái lâm ngay, Linh hồn hát; "Yên ninh thay, bình an thay!" Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!. A-men. ~ H.G.Spafford -- Rôma 5:6-8 6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7 Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. -- Rôma 14:7-9 7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. 9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. -- 1 Timôthê 6:12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. -- 2 Timôthê 4:7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. -- 2 Timôthê 2:3 Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. -- Êphêsô 6:10-18 10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ (tín hữu khắp nơi). -- Mathiơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. -- Thi-thiên 23 1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài. Thiên đàng trong vừơng Êđen, chỉ có lối ra nhưng không có lối vào. Thiên đàng nơi Thiên quốc, chỉ có lối vào nhưng không có lối ra. ~ R.Baxter Thật là ngọt ngào và thỏa mái khi được nghĩ ngơi sau những ngày mệt nhọc! Thật là ngọt ngào và phước hạnh khi được nghĩ ngơi nơi Thiên đàng, sau khi đường đời đã chấm dứt. ~ G.Whitefield Chúng ta không bao giờ chết, nếu luôn được sống trong sự thương nhớ của những người ở lại. ~ R.Orr Vinh quang và bổn phận của những người được sống trong sự tự do là truyền lại sự tự do đó cho thế hệ mai sau. ~ W.Havard Những giọt mưa rơi trên những nấm mồ chiến sĩ, là những gịọt nước mắt của tổ quốc! ~T.W.Parsons Bình an cho những tâm hồn đã ngủ yên, Hòa bình cho những ai khóc thương họ. ~T.Moore Hơn cả danh dự và được ngợi khen, hơn cả được ghi tên vào lịch sử, chính là những người làm trọn bổn phận và luôn sống trong sự yêu thương của những người ở lại. ~R.W.Gilder Những ai được sinh ra, được biết đến, và được sống trong tự do -- hãy luôn nhớ đến những người đã hy sinh trong suốt lịch sử của tổ quốc. ~ R.Kipling, Ai đã chiến đấu cho lý tường và giữ vững được đức tin, vinh danh thuộc về họ, bổn phận thuộc về chúng ta. -- W.Bruce Chiến sĩ, hãy ngủ yên! Trận chiến của bạn đã chấm dứt. Hãy ngủ giất ngủ bình an. Không còn giất mơ của chiến trận nữa. Không còn những ngày nguy hiểm, Những đêm phải thức canh. ~ Sir W.Scott |