+ Nhiều người tin Chúa Jêsus, nhưng Ngài dạy Cơ Đốc Nhân cần phải tiến xa hơn niềm tin ban đầu, phải tiếp nhận và vâng theo Lời Ngài (Giăng 8:31-32). Chúng ta phải trung tín với Lời Kinh Thánh. Con dân Chúa sống với lẽ thật của Lời Chúa sẽ được giải thoát khỏi nô lệ của tội lỗi, được Thánh Linh Ngài đổi mới (tái sanh) (2Côrinhtô 5:17), và được tự do bước theo Đấng Christ. -- KT1
+ "Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi được tự do." (Giăng 8:32). Người trung tín với Lời Chúa sẽ biết Lẽ thật qua quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (Giăng 14:17; 15:25; 16:13), và nhờ đó được tự do trong Chúa. Chữ tự do có nghĩa được giải thoát khỏi nô lệ của tội lỗi. Sự trung tín vâng lời Chúa là thường xuyên cầu nguyện thông công với Chúa và áp dụng Lời Ngài vào mọi khía cạnh của đời sống, luôn tìm cách bảo vệ, nhắc nhở nhau, và cẩn thận tránh xa những cạm bẩy và cám dỗ tội lỗi, và sống trong kinh nghiệm của tình yêu Thiên Chúa. -- KT2
+ Lẽ thật và sự tự do trong Tân Ước không giống như sự thật và sự tự do trong triết học, khoa học, xã hội, hay tư tưởng cá nhân (mà thế gian vẫn thường ca ngợi và tìm kiếm). Lẽ thật đây là đức tin và sự hiểu biết có mối liên hệ cá nhân mật thiết với Con Người và Công việc Chúa Jêsus đã làm. Đó là Lẽ thật Cứu rỗi, để giải thoát con người khỏi sự tối tăm của tội lỗi, không phải chỉ tránh sự tối tâm của lỗi lầm trong đời sống (mà mọi người thường vấp phạm rất nhiều), nhưng tránh được sự phán xét và hậu quả do tội lỗi gây ra, và được hưởng Lời hứa của sự sống đời đời -- đó là sự bình an thánh và tự do thật trong Chúa.. Kinh Thánh là nguồn của sự hiểu biết thánh giúp Cơ Đốc Nhân biết Lẽ thật và nhờ đó được tự do thật trong Đấng Christ. -- Leon Morris
++ "Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi được tự do." Trước tiên, Lẽ thật về Tin Lành Chúa Jêsus đã dạy sẽ gíup con người được tự do (Êsai 61:1). + Sự Xưng Công Bình sẽ giải thoát chúng ta (được tự do) khỏi mặc cảm tội lỗi, mà chúng ta bị trói buộc bởi sự phán xét của Chúa và phải luôn sống trong sự sợ hãi. + Sự Thánh Hóa sẽ giải thoát chúng ta (được tự do) khỏi sự trói buộc của sự ô uế, những điều đã làm cản trở chúng ta sống, thờ phượng, và phục vụ Chúa trong sự Tự Do thánh và làm con cái Thật của Chúa. + Lẽ Thật của Tin Lành sẽ giải thoát chúng ta (được tự do) khỏi những gánh nặng của lễ ghi luật pháp, và những trói buộc trong phong tục tập quán của văn hóa và tổ chức của con người. Lẽ thật Kinh Thánh sẽ giải thoát chúng ta (được tự do) khỏi kẻ thù của tâm linh, được tự do để sống đạo, thờ phượng, hầu việc, và vâng lời Chúa.
++ Điều thứ hai, Sự hiểu biết Kinh Thánh về đức tin, sự tha tội, sự cứu rỗi, sự bình an thánh, tình yêu Chúa yêu người,... Những Lẽ thật nầy sẽ giúp chúng ta được tự do, được giải thoát khỏi những thành kiến, những lỗi lầm, những định kiến sai lầm, và tất cả những điều khiến chúng ta bị nô lệ và bị rối loạn tâm linh. Lẽ thật sẽ hồi phục lại tâm linh và giúp chúng ta được tự do để tự kiểm soát và được hướng dẫn vâng theo tiếng nói Đức Thánh Linh, sống trong tình yêu của Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời. Lẽ thật trong Đấng Christ sẽ đem ánh sáng và quyền năng của Đức Thánh Linh và Lời Chúa để soi sáng tâm linh và tâm trí, ban cho sự khôn ngoan thánh ngày càng thêm lên, hướng dẫn chúng ta với mục đích rõ ràng trong sự tự do để làm đẹp lòng Chúa và vâng theo Ý thánh của Ngài (2Corinhtô 3:17); giúp tránh được sự tự do ích kỷ cá nhân và tội lỗi (Galati 5:1,13; 1Phierơ 2:16). Kẻ thù của Cơ Đốc Giáo sẽ cám dỗ chúng ta bởi sự tự do của tư tưởng cá nhân và thế gian (2Phierơ 2:19), nhưng Đức Thánh Linh và Lẽ thật của Tin Lành sẽ hướng dẫn chúng ta trong sự tự do thánh để sống bởi đức tin (Êphêsô 3:12). Kinh Thánh giải thích rõ Cơ Đốc Nhân được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi để có thể tự nguyện làm "nô lệ" cho sự tự do yêu thương và ân điển của Chúa (1Côrinhtô 7:22; Mathiơ 11:28-29; Giacơ 2:12; 4:7; Rôma 7; 8:1-2; Galati 5;...).
-- Matthew Henry
+ Bạn phải Nhận lãnh Lẽ thật của Lời Chúa để được Tự Do Thật, và thoát khỏi sự ràng buộc của sự bất an và trống vắng của tâm linh.
+ Bạn phải Nhận lãnh Lẽ thật của Lời Chúa vào tận tấm lòng.
Sự kiêu hãnh và ỷ lại vào tài nguyên của con người sẽ làm ngăn trở sự Tự Do Chúa ban. Chúa là Đấng yêu thương và tôn trọng, Ngài sẽ không ép buộc đức tin nơi bạn. Bạn phải tự mở cửa tâm trí và tấm lòng để mời Ngài vào, và Lời Ngài sẽ ban cho bạn được Tự Do (Khải Huyền 3:20).
+ Bạn phải Tin vào Lẽ thật của Lời Chúa.
Tin có nghĩa là bạn tuân phục và vậng lời để sẳn sàng bước theo Lời Hứa và sự Kêu gọi của Ngài. Bạn không thể chỉ đồng ý với Lời Chúa, bạn phải tùy thuộc và nương tựa vào Lời Ngài. Và Lời Ngài phải được gây dựng vào đời sống của bạn để Chúa Jêsus Christ -- Là Thần của mọi Lẽ thật (Giăng 14:6), sẽ ban cho bạn được Tự Do (Giăng 8:32,36).
+ Bạn phải Hành động trên Đức tin.
Kinh Thánh dạy rằng bạn chớ lo buồn (Philíp 4:6-7), vậy bạn phải cầu nguyện và ngừng sự lo buồn và sự sợ hãi. Vì Ngài yêu thương thế gian, trong đó có bạn, và linh hồn của bạn có giá trị cao quí đến nỗi Ngài đã hy sinh chính Con Một của Ngài là Chúa Jêsus Christ để cứu rỗi bạn (Giăng 3:16). Bạn cần phải bỏ qua sự suy nghĩ mình nghèo nàn và thiếu thốn về tâm linh, khi bạn TIN vào Quyền năng của Chúa, và Lẽ thật ban cho Tự Do của Lời Ngài, bạn đã bước vào Cánh Cửa Của Sự Tự Do Thật.
-- Charles Stanley.