22.08.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Mối Liên Hệ Với Chúa Jêsus" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + (+ Tin Nhận Chúa Jêsus + ) Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con Ðức Chúa Trời. -- Giăng 14:15-17, 26-27 14 Nếu các ngươi nhân danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho. 15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. + 26 Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. + 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Phát Triển Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Chúa Jêsus ChristVới sự hướng dẫn và quyền năng của Đức Thánh Linh trên đời sống, Cơ Đốc Nhân sẽ kinh nghiệm sự phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus trong tình yêu và đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi. (Khải-Huyền.3:20) "Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. " Sự phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus sẽ dẫn đến sự sống đời đời nơi nước thiên đàng.
(Khải Huyền.3:21-22)
"21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài.
++ 22 Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!"
1. Phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus có nghĩa gì? Phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus có nghĩa biết Ngài cách rõ ràng hơn, kính yêu và vâng lời Ngài nhiều hơn. (Giăng.17:3) "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến." (Giăng.17:20-23) "20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết." (Mathiơ.22:36-38) "36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi.” (Phục 6:5) 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Lêvi 19:18) 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra." Phát triển trong sự kính yêu Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự vâng lời Ngài. (Giăng.14:21) "Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta." Thật tự nhiên khi con cái lớn lên trong mối liên hệ yêu thương mật thiết với cha mẹ. Giống như vậy, Cơ Đốc Nhân sẽ trưởng thành trong mối liên hệ yêu thương mật thiết với Đức Chúa Trời Ba Ngôi, vì Ngài là Cha thuộc linh chúng ta. (Giăng.1:12) "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng.15:9) "Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta."
(1.Giăng.4:7-8) "7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Ðức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Ðức Chúa Trời và nhìn biết Ðức Chúa Trời.
8 Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương."
2. Làm sao để phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus?
Sự liên lạc và nói chuyện thường xuyên là chìa khóa thành công của mọi liên hệ. Có bốn cách để giúp Cơ Đốc Nhân phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus:
1) CẦU NGUYỆN: Cơ Đốc Nhân tâm sự, nói chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện - trình lên Ngài những điều suy nghĩ, những nhu cầu, những điều mong muốn được theo Ý Chúa, và cầu thay cho những người khác. (Philíp.4:6,7) "6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ." Đức Thánh Linh sẽ giúp Cơ Đốc Nhân cầu nguyện theo Ý Chúa. (Rôma.8:26-28) 26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định." (Giuđe.1:20) "Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh." Kinh Thánh chỉ dẫn chúng ta cầu nguyện cho mọi sự. Khi chúng ta học được cách cầu nguyện theo Ý Chúa (thường là theo Kinh Thánh), Ngài lắng nghe và trả lời (1Giăng.5:14-15). Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa là một phần của sự cầu nguyện. (1.Giăng.5:14-15) "14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 15 Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài." (1.Têsalônica.5:16-18) "16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." + Qua sự cảm tạ chúng ta bày tỏ sự biết ơn và niềm tin nơi Chúa.
+ Bạn vẫn thường cầu nguyện những điều gì?
2) KINH THÁNH, BÀI GIẢNG,... : Chúa Nói với con dân Ngài bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là qua Kinh Thánh, Ngài muốn con cái Ngài biết về Cá tánh, Ý muốn va Tình yêu của Ngài.
(2.Timôthê.3:15-17) "15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ.
(2.Phierơ.1:20-21) "20 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Ðức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Ðức Chúa Trời."
+ Bạn đã nhận được những quyền lợi gì qua sự học hỏi Kinh Thánh?
3) THỜ PHƯỢNG, THÔNG CÔNG: Chúng ta thờ phượng, liên hệ và thông công với những Cơ Đốc Nhân khác qua Hội Thánh, qua những buổi học Kinh Thánh, sinh hoạt, cầu nguyện thông công, gầy dựng và an ủi, khuyến khích nhau. (Hêbơrơ.10:23-25) "23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Ðấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." (Êphêsô.5:19-20) "19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20 Hãy thường thường nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta."
Thờ phượng, học Kinh Thánh, sinh hoạt, thông công với những Cơ Đốc Nhân khác là điều quan trọng cho sự phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa và với các anh chị em trong Chúa. Chử Thông Công trong tiếng Hy-lạp có nghĩa chia sẽ những mối tương đồng. Cơ Đốc Nhân nên có một (hoặc nhiều) người Bạn-tâm-linh trong Chúa. Người mình có thể tin tưởng để tâm sự, giúp đở nhau, chia sẽ buồn vui, kinh nghiệm, và nhắc nhở và khuyến khích lẫn nhau trong sự giữ vững đức tin trong Chúa. Nên nhớ Chúa Jêsus luôn là Bạn-tâm-linh thân nhất của chúng ta. Chúa đã xây dựng Hội Thánh (Nhà, Gia đình của Chúa) để con dân Ngài gặp gỡ, quen biết, thờ phượng, chứng đạo, và học hỏi về Ngài.
4) CHỨNG ĐẠO và TRUYỀN GIÁO: Cơ Đốc Nhân thông công với những người khác (chưa tin Chúa hay chưa có mối liên hệ cá nhân với Ngài) để giúp đở, Chứng đạo và Truyền giáo. Kinh Thánh dạy chúng ta cần phải làm chứng cho mọi người biết mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus và những ơn phước, phép lạ Ngài đã làm qua đời sống chúng ta, vì chỉ có sự cứu rỗi qua danh Chúa Jêsus Christ. (1Timôthê.2:4). (Giăng.3:16-17) 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu." (Mathiơ.28:19-20) "18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, (Công 8:16; 19:5; Rôma 6:3; 1Côr. 1:13; 10:2; và Gal. 3:27.) 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ.1:8) "Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ.4:12) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Rôma.10:9-10) "9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." (Thi-Thiên.22:27-28) "27 Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Ðức Giê-hô-va; Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. 28 Vì nước thuộc về Ðức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân." (Thi-Thiên.98:2) "Ðức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài, Và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước." + Điều gì khuyến khích và cảm động bạn làm chứng về Chúa Jêsus? + Ai là những người bạn thường cầu nguyện để họ có cơ hội được làm chứng về Chúa Jêsus? Ý kiến xây dựng để phát triển Đức tinDành thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Bốn sách Phúc âm (nhất là Tin Lành Giăng) rất tốt để bắt đầu học về cuộc đời Chúa Jêsus và mục vụ của Ngài. Hãy ghi chép sự suy gẫm và đánh dấu vào những câu, đoạn có nhiều ý nghĩa mà bạn học được qua sự cảm động của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để biết rõ thêm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi và làm thế nào để trưởng thành trong đức tin, có mối liên hệ cá nhân với Ngài, và đời sống được đổi mới (tái sanh). + Cơ Đốc Nhân mới tin Chúa: Bốn điều trên chỉ là căn bản để bắt đầu một đời sống đổi mới trong Chúa Jêsus, còn rất nhiều điều dạy dỗ rất bổ ích khác qua Kinh Thánh, các bài giảng, và các sách Cơ Đốc. Nếu bạn chưa tham gia Hội Thánh nào, hãy cầu nguyện và xin Chúa giúp tìm được Hội Thánh (dạy dỗ theo Kinh Thánh và lấy Chúa Jêsus làm trọng tâm) để có thể nhóm họp thông công thường xuyên. Hãy tìm mua một quyển Kinh Thánh và các sách Cơ Đốc có ích lợi cho đời sống đổi mới trong Chúa. Tóm Lược: Cầu nguyện qua quyền năng của Đức Thánh Linh để có mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus, và Đức Thánh Linh. Cầu nguyện và học Kinh Thánh thường xuyên. Làm quen và thông công với những Cơ Đốc Nhân khác và chia xẽ đức tin về Chúa Jêsus cho những người khác. Chúa sẽ gây dựng cá tính Cơ Đốc để giúp truởng thành thuộc linh theo Ý thánh của Ngài. (Thi-Thiên.23) "1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài." Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Chúa Jêsus Christ: (Con của Đức Chúa Trời) -- Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. -- Rôma 8:14-18 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời. 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. 17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. -- Galati 3:26-28 26 Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con Ðức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. 28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. -- 1 Giăng 3:1 Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Ðức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. -- Giăng 15:14-15 (Bạn hữu với Chúa Jêsus) 14 Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta. 15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta. Đời Sống Đổi Mới Cơ Đốc và Sự Thông Công: -- Giăng 4:23-24 23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. 24 Ðức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. -- Giăng 15:3-5 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. -- Ephesians 4:1-7 1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. 7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Ðấng Christ. -- 1 Têsalônica 5:16-25 16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi. 23 Nguyền xin chính Ðức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Ðấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. 25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. -- 1 Timôthê 2:1-6 1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ -- 2 Côrinhtô 13:13 (13:14) Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Ðức Chúa Trời, và sự giao thông của Ðức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! (+ Tin Nhận Chúa Jêsus -- Để Trở Thành Cơ Đốc Nhân +) |