07.01.10 - ÁnhSáng-HômNay - "Năm Mới Phước Hạnh!" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | LFTD.ORG  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
(+ Tin Nhận Chúa Jêsus + )

Cầu xin Chúa ban cho bạn và gia đình một Năm Mới tràn đầy ơn phước.
Cầu xin bạn luôn được vui thỏa trong tình yêu gia đình, bạn bè, Hội Thánh,
Cầu xin bạn được yêu thương, bình an, sức khỏe, thành công, hạnh phúc, ...
Cầu xin bạn vui thỏa trong kinh nghiệm Mới bước đi với Chúa
Cầu xin bạn bước đi và tương giao với Chúa ngày càng được gần gũi hơn

Hãy để Quá khứ cho sự Thương xót của Chúa,
Hiện tại cho Tình yêu của Chúa,
Và Tương lai cho sự Hướng dẫn của Chúa

+* +* +* +* +* +* +*

Cầu xin Chúa ban cho:
Sự Bình an để chấp nhận những gì không thay đổi được
Sự Can đảm để thay đổi những gì cần thay đổi
Và sự Thông sáng để phân biệt giữa hai điều đó

+* +* +* +* +* +* +*

-- Giăng 12:46
Ta là sự sáng đã đến thế gian,
để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.


-- 2 Côrinhtô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên Mới;
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên Mới.

-- Philíp 3:13-14
13 Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.




"Một Năm Mới Với Chúa"

Một Năm Mới mở rộng trước mắt
Với nhiều Hy vọng và Cơ hội Mới
Cánh cửa sẽ mở ra cho những kinh nghiệm Mới
Những cuộc phiêu lưu Mới bước đi với Chúa

Hãy quên đi những lo buồn của quá khứ
Hãy quên đi những tiêu cực của năm cũ
Chúa sẽ làm mọi sự trở nên Mới
Nhiều hơn là chúng ta cầu xin và mong muốn

Ngài sẽ dọn đường cho chúng ta
Nếu chúng ta bước đi trong đức tin
Ngài sẽ hướng dẫn mọi nẻo đường
Ngài sẽ luôn ngự trong lòng và tâm linh chúng ta

"Chẳng phải bởi quyền thế hay bởi năng lực
Nhưng bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời" (Xachari 4:6)
Ngài sẽ giúp chúng ta thấy được Ý Ngài
Và mọi cánh cửa cơ hội sẽ mở rộng

Đừng để quá khứ hay bất cứ điều gì giữ chúng ta lại
Nhưng hãy vương lên và tiến bước cách vững chắc
Và trở nên Mới theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh
Trong Ân điển, Hy vọng, và tình yêu Thiên Chúa

-- M.S.Lowndes

+* +* +* +* +* +* +*

-- Thi Thiên 90:14
Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ
về sự nhơn từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.


+* +* +* +* +* +* +*

Hỡi con tim trẻ, hãy ca mừng một bài ca Mới
Lo buồn và sầu khổ đã thuộc về quá khứ
Năm cũ đã qua, Năm mới đến với tràn đầy sức sống
Hãy đến với Hy vọng trong Chúa và vui mừng của tương lai
-- Emily Miller




Năm cũ đã qua; Năm mới đang bắt đầu. Hãy mời Chúa cùng đi và hướng dẫn chúng ta trong mười hai tháng sắp tới của Năm Mới. Hãy dâng mọi dự tính, cuộc đời và tương lai của chúng ta cho Ngài, nhất là "đời sống cầu nguyện."

Hôm nay, khi cầu nguyện -- có thể chúng ta cảm thấy thiếu đức tin, hay nghi ngờ, và lo lắng -- có thể đức tin của năm cũ không hướng dẫn chúng ta cầu nguyện cách thường xuyên và hiệu quả, hãy xin Chúa thay đổi tấm lòng và ban cho đức tin Mới để giúp chúng ta cầu nguyện cách kết quả hơn; như lời khuyên của C.H.Spurgeon: "Nếu đức tin trong Đấng Christ không hướng dẫn chúng ta tới sự cầu nguyện thường xuyên, hãy tra xét lại niềm tin của mình và cầu xin Chúa sửa đổi, và Ngài sẽ bắt đầu làm Mới lại sự cầu nguyện trong chúng ta."

Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài là Chúa của hôm nay, của tương lai và của quá khứ; Ngài là Chúa của kẻ sống và kẻ chết. Bánh Mana Ngài ban cho luôn Mới và sẵn sàng để dùng hôm nay. Ngài trả lời sự cầu nguyện của chúng ta luôn đúng theo Ý Ngài, theo đúng thời gian Ngài đã định, và luôn luôn có ích lợi cho tâm linh và sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. -- N.Harrison

+* +* +* +* +* +* +*

Lạy Cha yêu thương, trong Năm Mới, chúng con cầu xin sự bắt đầu Mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin huyết Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng con. Xin Ngài tha thứ, và giúp chúng con quên đi những cai đắng của quá khứ, và làm Mới lại tấm lòng của chúng con. Xin giúp chúng con biết sống mỗi ngày Mới trong mối tương giao gần gũi với Ngài. Chúa ôi! Ngài chính là lẽ thật và đức tin thánh giúp hướng dẫn cuộc đời chúng con. -- Corries Ten Boom

+* +* +* +* +* +* +*

-- Mathiơ 7:7
Hãy Xin, sẽ được; hãy Tìm, sẽ gặp; hãy Gõ cửa, sẽ mở cho.


-- Philíp 4:6-7
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.




Khi chúng ta mở quyển lịch của Năm Mới, chúng ta sẽ đối diện với cuộc đời ngắn ngủi và tạm bợ tại thế gian. Như Thi Thiên 90:12 đã dạy: "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan."

Mọi người đều cần có sự suy nghĩ và kiểm điểm lại cuộc đời mình trong những ngày cuối năm cũ và đầu Năm Mới. Chúng ta sẽ được nhắc nhở sự tạm bợ của đời sống và chóng qua của thời gian. Chúng ta sẽ nhìn thấy những thành công và những thất bại, lỗi lầm, hay những cơ hội bị bỏ lỡ. ... Và chúng ta sẽ tự hứa nguyện sẽ sống biết quí trọng thời giờ và làm tốt hơn trong Năm Mới.

Trong Năm Mới, chúng ta hãy để thời giờ nhiều hơn cho những điều tích cực và vui vẻ, mĩm cười nhiều hơn, và cố gắng làm lành và có mối liên hệ tốt hơn với những người lân cận -- nhất là những người thân trong gia đình. Các bác sĩ tâm lý khám phá ra hầu hết mọi người đều thiếu thốn và khao khát tình yêu thương. Hãy nhớ rằng chúng ta không phải là máy móc, hay người máy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra chúng ta trong tình yêu thương; Vậy hãy để nhiều thời giờ hơn để chăm sóc tình yêu gia đình và chào nhau với một tấm lòng vui vẻ ngọt ngào trước khi bước ra cửa mỗi sáng.

Bí mật của hạnh phúc là mỗi người biết cách và dành thời giờ để ban cho và nhận lãnh tình yêu thương. Hãy cầu nguyện để tình yêu Thiên Chúa giúp chúng ta có cơ hội bày tỏ tình yêu thương cho những người chung quanh và sự quan tâm bằng nhiều cách Mới. -- Vô Danh

+* +* +* +* +* +* +*

-- 1 Côrinhtô 13:13
Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.




+ Năm mới luôn là dịp lể vui mừng khắp nơi trên thế giới. Mọi người từ giả năm cũ và chào đón năm mới với mơ ước và hy vọng. Năm mới đánh dấu sự bắt đầu cơ hội mới, tư tưởng mới và thói quen mới, quá khứ đã qua và sẽ quên đi. Những lời chúc Năm Mới luôn là điều quan trọng, đây cũng là cơ hội tốt để cầu nguyện và chúc phước cho nhau. Lời chúc từ Kinh Thánh luôn là món quà tâm linh phước hạnh nhất trong Năm Mới.

+ Nếu đây là một Năm Mới vui mừng và hữu dụng, một Năm Mới mỗi Cơ Đốc Nhân đều tự hứa sẽ sống tốt đẹp và có ích lợi hơn, vì Đức Chúa Trời đang hướng dẫn bước đi. Điều quan trọng là cảm nhận được sự cần thiết và lệ thuộc vào Thánh Linh của Chúa yêu thương! -- Matthew Simpson

+ Mục đích của Năm Mới không phải chúng ta cần một năm mới, nhưng cần một tâm linh được đổi mới. -- G. K. C.

+ Hãy vui mừng Năm Mới và được thêm cơ hội để làm mọi viêc đúng hơn. -- O. W.


+* +* +* +* +* +* +*

Thêm Một Năm Mới!

Thêm Một Năm Mới lại đến ...
Thêm một cơ hội để sống đời sống mới!
Để quên đi lo lắng, nghi ngờ, và sợ hãi
Để yêu thương, vui mừng, và dâng hiến!

Một Năm Mới tốt lành được ban cho
Với hy vọng mỗi ngày mới đầy niềm vui ...
Được trưởng thành trong đức tin và đổi mới
Học được điều cao cả, ích lợi và tốt đẹp nhất.

Cơ hội mới được ban cho mỗi người
Để làm điều đúng, tránh điều sai,
Để cầu nguyện cho hòa bình, trồng một cây mới
Để hát những bài ca hy vọng trong Năm Mới!

-- Ellen Goodman



-- Galati 6:15
Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì,
hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người Mới.

-- 2 Côrinhtô 3:3-6
3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. 4 Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: 5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc Giao Ước Mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là Giao Ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.

-- Êphêsô 4:20-24
20 Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, 21 vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) 22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên Mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người Mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

-- Côlôse 3:10-16
10 mà mặc lấy người Mới là người đang đổi ra Mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. 15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

-- Thi Thiên 51:10-13
10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho Mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.

-- Khải Huyền 21:5
Đấng ngự trên trôi phán rằng: "Nầy, Ta làm Mới lại hết thảy muôn vật." Đoạn, lại rằng: "Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật."

-- Hêbơrơ 4:16
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

+* +* +* +* +* +* +*
*_* Đức Tin và Hy Vọng *_* Chúa Ban Phước * Năm Mới * 2010! *_*
+* +* +* +* +* +* +*