Kinh Thánh dạy về tình yêu thương nhân từ và vị tha của Cơ Đốc Nhân (1Cor.13), có thể chúng ta có những ân điển nầy, nếu không có, phải cầu xin Chúa ban và áp dụng cho đến khi đẹp lòng Ngài.
Tình yêu Cơ Đốc Nhân là bằng chứng rõ ràng của sự tái sanh, sự biểu hiện đức tin chân thật nơi Đấng Christ, và đời sống với quyền năng của Đức Thánh Linh (Galati.5:22). Qua sự miêu tả tình yêu thánh thiện và cao thượng trên, chúng ta nhận thấy còn nhiều thiếu xót trong tình yêu cần phải được rèn luyện và bồi đắp bởi Lời Chúa và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Tình yêu Cơ Đốc Nhân là sự đối nghịch với tình yêu vị kỷ của xác thịt; nó không tìm kiếm sự ngợi khen, danh vọng, lợi lộc, hoặc chỉ thỏa mãn dục vọng. Tình yêu thánh thiện Chúa ban sẽ giúp Cơ Đốc Nhân chiến thắng và hủy diệt tình yêu vị kỷ (thường dẫn đến đau buồn, ganh tị, ghen tương và tội lỗi). Tình yêu nhân từ sẽ không bao giờ cố tình làm hại người lân cận, không lợi dụng, hay kiếm tư lợi riêng, nhưng luôn tìm cách hy sinh và làm điều lợi ích và tốt đẹp cho mọi người.
Thánh thiện và cao đẹp biết bao tình yêu Thiên Chúa! Tình yêu đó sẽ giúp Cơ Đốc Nhân làm sáng danh Chúa nơi thế gian, và ai sống yêu thương trong sự hướng dẫn và quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ thật phước hạnh, làm sáng danh Chúa, và làm chứng nhân cho Chúa để cứu rỗi nhiều người.
Hãy cầu nguyện để tình yêu Chúa luôn ngự trị trong tấm lòng mình và các anh chị em trong Chúa. Hãy để sự dạy dỗ của tình yêu thánh sạch làm kiêm chỉ nam cho đời sống. Cần có sự hy sinh bản thân và quyền năng Chúa để giúp đạt được mục đích của tình yêu Cơ Đốc Nhân. Hãy cầu nguyện vì, "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." (Philíp.4:13)
-- Giăng 13:34-35
"34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta."
Hãy yêu thương nhau. Điều răn về tình yêu thương không phải là điều răn mới; nó đã được dạy dỗ trong Cựu Ước (Xuất.20:12-17; Lêvi.19:18,33-34; Phục-Tr.5:16-21; 22:1-4; xem thêm Mt.5:38-48; 7:12; 23:36-40; Luca.10:25-37). Chúa Jêsus dạy đây là điều răn mới vì kinh nghiệm yêu thương Cơ Đốc Nhân sẽ có qua tình yêu của Chúa Jêsus Christ và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Chúa Jêsus dạy các môn đồ phải yêu nhau "như Ta đã đã yêu các ngươi." Đây là cuộc cách mạng, Cơ Đốc Nhân được kêu gọi yêu thương những người khác dựa trên: Chúa Jêsus yêu thương và hy sinh cho họ, Ngài là bằng chứng sống bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, và Ngài muốn Cơ Đốc Nhân giống như Ngài trong sự yêu thương. Qua tình yêu Cơ Đốc Nhân, chúng ta sẽ được biệt riêng ra: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta." (Giăng.13:35). Một trong những đề tài chính của Kinh Thánh Tân Ước là tình yêu Chúa, yêu người. (xem Mat.22:36-40; 1.Giăng.3,4). (L.A.B.)
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy." (Giăng.13:34). Đây là điều răn mới và quan trọng vì qua tình yêu đó người ta sẽ nhận biết Cơ Đốc Nhân.
Những người tu hành, hay tín hữu tôn giáo được nhận biết qua quần áo, các nghi lễ, luật lệ, hay cách ăn uống,... ; những người trong quân đội qua quân phục, những nhân viên cơ quan, công sở, hay học sinh, sinh viên,... được nhận biết qua đồng phục, hay những biểu hiệu họ đeo trên người. Gần như hầu hết những trường hợp trên đều không có điều kiện được nhận biết qua tình yêu thương.
Nhưng riêng đối với Cơ Đốc Nhân, sự dạy dỗ của Kinh Thánh giúp chúng ta được nhận biết qua tình yêu thương, cách đối xử với nhau, và đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. Tình yêu Cơ Đốc Nhân có sự công bằng vì thế chúng ta không được Chúa nhận biết qua địa vị, giàu nghèo, chức phận, nam nữ, lớn nhỏ, học thức, màu da, tiếng nói, dân tộc, tổ chức tôn giáo,... nhưng qua sự yêu thương vâng lời Chúa để được cứu giống như nhau. Chúng ta được cứu bởi niềm tin qua một quyển Kinh Thánh, một thiên đàng, một Chúa Jêsus, một Đức Thánh Linh, và một Đức Chúa Trời.
+ (Êphêsô.4:4-7): "4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi;
5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem;
6 chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.
7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Ðấng Christ."
Cơ Đốc Nhân được phân biệt qua tình yêu thương và cách đối xử với nhau, nhất là trong lúc đau buồn hay hoạn nạn; tôn trọng nhau và giữ gìn huy tín cho nhau; hy sinh giúp đở nhau vì danh Chúa, và vì tình yêu anh chị em trong Chúa (Xem 1Giăng.3:23; 1Th.4:9; 1Phierơ.1:22; 2Th.1:3; Ga.6:2; 2Phierơ.1:7;... ). Tất cả những điều đó đều dựa trên căn bản trong "tình yêu Chúa yêu người" được dạy dỗ qua Kinh Thánh.
Cảm tạ Chúa đã yêu và hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Thánh Linh Ngài đang sống trong chúng ta và giúp chúng ta thực hiện điều răn quan trọng nhất làm trọn luập pháp: "Yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu người lân cận." (Mathiơ.22:36-40).
-- Barnes
-- Giăng 3:16-17
"16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu."
+*+*+*+*+*+*+
+ Chúa Jêsus là người yêu chân thật của tôi
Tim Ngài đã bị đâm thấu vì tôi
Tôi không biết vì sao Ngài yêu tôi đến thế
Nhưng Ngài đã chứng minh điều đó trên đồi Calvary
+*+*+*+*+*+*+
TÌNH YÊU ....
Từ trái tim
Của Cha Yêu Thương
Đấng Ban Cho mọi sự
Tốt Lành và Món Quà Vô Giá,
Chúa Jêsus Christ, Đấng Cứu Rỗi.
Vì TÌNH YÊU
Là Món Quà
Vĩ đại hơn tất cả.
TÌNH YÊU ....
Đã sinh ra chúng ta
Đã ban cho chúng ta
Tất cả những gì có ý nghĩa
Trong cuộc đời.
Vì TÌNH YÊU
Luôn ban cho
Điều TỐT ĐẸP nhất.
TÌNH YÊU ....
Sẽ giữ gìn chúng ta
Sẽ nuôi dưỡng chúng ta
Giúp cho đời sống có mục đích
Trong cuộc hành trình nơi thế gian.
Vì TÌNH YÊU
luôn trưởng thành
Và tồn tại ĐỜI ĐỜI!
-- Vô Danh
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- Rôma 8:38-39
38 Vì tôi chắc rằng bất khi sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,
39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
+*+*+*+*+*+*+
"Quyền Năng Của Tình Yêu"
Dầu cả thế giới có quên bạn,
Nhưng có Một Người luôn quan tâm đến bạn
Đó là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng yêu thương
Bạn không thể rời khỏi tình yêu của Ngài
Dầu bạn đã phạm tội lỗi gì --
Chúa cũng sẽ tha thứ cho đến lúc cuối cùng,
Ngài là một người bạn thân luôn trung tín
Không có nơi trú ẩn nào
Tránh khỏi cặp mắt của Ngài
Dầu là nơi thế gian hay trên trời cao
Ngài Luôn Hiện Diện và Có Mặt Khắp Nơi
Để sẵn sàng yêu thương chăm sóc bạn
Để an ủi và chữa lành những vết thương của cuộc đời
Dầu cả thế giới quên lãng và bỏ rơi bạn
Nhưng có Một Người luôn quan tâm đến bạn
Đó là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng yêu thương
-- Helen Steiner Rice
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- Giăng 15:9-15
9 Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta.
10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.
11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
12 Điều răn của Ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi.
13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
14 Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.
15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.
+*+*+*+*+*+*+
"Tình Yêu Chúa Jêsus"
Hãy bám vào tình yêu Chúa Jêsus
Vì quyền năng và tình yêu của Ngài là lẽ thật
Ngài đến chiếm ngự tấm lòng
Chữa lành mọi đau thương
Tha thứ mọi tội lỗi
Cứu rỗi mọi linh hồn
Hãy bám vào tình yêu Chúa Jêsus
Vì trong Ngài có sự bình an thánh
Vì trong Ngài có sự hiện diện của Đức Chúa Trời
Mọi lo lắng và khổ đau đều sẽ chấm dứt
-- Shirley Beck
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- Êphêsô 5:1-2
1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài;
2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
+*+*+*+*+*+*+
"Mời Chúa Jêsus đến trong Ngày Lễ Tình Yêu"
Mời Chúa Jêsus ngự đến trong Ngày Lễ Tình Yêu
Ngài là Thầy, là Vị Khách danh dự
Để ban phước và dạy chúng ta cách tiếp nhận
Tình Yêu đời đời và bình an thánh
Hãy cầu xin và mời Chúa Jêsus đến
Ngài sẽ Thánh Hóa ngày Lễ Tình Yêu
Hãy ca hát ngợi khen Chúa Jêsus
Vì Ngài là tình yêu và hạnh phúc thật
Nếu Ngài không yêu nhân loại từ lúc ban đầu
Sẽ không ai có niềm hy vọng và sự cứu rỗi
Hãy đến, Đấng Yêu Thương, Đấng Cứu Rỗi
Xin ban cho tình yêu thương cứu rỗi tội nhân
Trong Ngày Lễ Tình Yêu,
Xin đừng quên Tình Yêu Thiên Chúa
Hãy nhớ dâng lời tạ ơn và cầu nguyện
Xin Chúa ban cho Thánh Linh ngự vào lòng
Tràn ngập niềm tin, hy vọng và tình yêu thương
Xin Chúa Jêsus hãy đến trong Ngày Lễ Tình Yêu
Chúng con khiêm nhu cuối đầu tạ ơn tình yêu Ngài ban
Chúng con cần Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con yêu Ngài
Mỗi khi Ngài đến, Ngài ban cho tấm lòng tràn ngập yêu thương
-- George Edward Noe
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- Galati 5:22-23
22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng YÊU THƯƠNG, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Tình Yêu Cơ Đốc Nhân
Sự ghen ghét gây điều tranh cải
Song tình yêu thương che lấp mọi tội lỗi -- Châm Ngôn 10:12
Một lời quở trách tỏ tường
Hơn là tình yêu thương dấu kính -- Châm Ngôn 27:5
Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm:
Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.
-- Sáng thế ký 29:20
Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi;
Dùng trái bình bát bổ sức tôi lại;
Vì tôi có bịnh bởi ái tình.
-- Nhã Ca 2:5
Tình Yêu Cơ Đốc, đối với Chúa hay với người
là bản tình ca của tâm linh.
-- C.S. Lewis
Chúa yêu mỗi người giống như Ngài yêu chỉ một người -- Augustine
Tình yêu cho sự giàu có, sẽ tạo ra con người cay đắng;
Tình yêu cho Thiên Chúa, sẽ tạo ra sự tái sanh trong Chúa.
-- W.L. Hudson
Tình yêu học theo Đấng Christ là tình yêu thực hành
Không phải chỉ là tình cảm hay triết lý.
-- C.V.Stanford
Tình yêu sẽ biến luật pháp thành sự vui mừng
Luật pháp sẽ giúp tình yêu trở thành thực dụng
-- W.Chantry
Tình yêu không có đức tin
Cũng tệ như đức tin không có tình yêu.
-- Beecher
+*+*+*+*+*+*+
5 Người nữ nầy là ai, từ đồng vắng đi lên,
Nương dựa lương nhân của nàng?
Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát:
..........................
6 Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng,
Như một cái ấn trên cánh tay chàng;
Vì ái tình mạnh như sự chết,
Lòng ghen hung dữ như âm phủ;
Sự nóng nó là sự nóng của lửa,
Thật một ngọn lửa của Ðức Giê-hô-va.
7 Nước nhiều không tưới tắt được ái tình,
Các sông chẳng nhận chìm nó được;
Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình,
Ðặng mua lấy ái tình, người ta sẽ khinh dể nó đến điều.
-- Nhã Ca 8:5-7
Chúc Mừng Xuân Canh Dần!
&
Tình Yêu * Ngày Lễ Tình Nhân!
Tình Yêu Thế Gian
Hãy làm việc như không cần tiền
Hãy yêu như chưa bao giờ bị khổ đau
Hãy nhẩy hát như không ai trông thấy
-- S.Paige
Tình yêu đến khi nhìn vào mắt người nào đó, và cả hai đều nhận biết tận nơi sâu kín trong tâm hồn, mình đang yêu.
Người đàn ông thường yêu qua cặp mắt
Người đàn bà thường yêu qua lỗ tai.
-- W.Wyatt
Tình yêu không có ước mơ và hy vọng,
Sẽ chẳng bao giờ thành sự thật
-- J.Garcia
Ai quá yêu;
Sẽ tin vào những điều không thể có được
-- Browning
Tình yêu thường sanh ra từ tình bạn.
Hai người yêu nhau có thể cầm tay nhau một thời gian
Nhưng nắm giữ con tim trọn cả đời
-- N.L.Divino
Con tim sẽ hạnh phúc hơn nếu nó đập theo nhịp của tình yêu
Tình yêu là sự sáng tạo của một linh hồn cho hai thân thể
-- Aristotle
Yêu thì không có gì
Được yêu thì có chút ít
Yêu và Được Yêu thì có tất cả
-- C.Dempsey
Khi tình yêu đụng đến,
Mọi người đều trở thành thi sĩ.
-- Plato
Ôi! Có những khoảng trống nhỏ nhỏ trong tình yêu!
-- R.Brooke
Tình yêu là những sự tha thứ không hề dứt
Thói quen của nó là những cái nhìn dịu dàng.
-- P.Ustinov
Tình yêu là cái khôn của người dại
và là cái dại của người khôn.
Tình yêu chân thật như bóng ma
Mọi người đều nói về nó, nhưng ít người gặp được.
-- F.Rochefoucauld
Tôi sẽ luôn là tu sĩ của tình yêu.
-- D. H. Lawrence
Tình yêu chân thật có điều kiện là hạnh phúc của người mình yêu luôn là điều quan trọng
-- R.A.Heinlein
Tình yêu thống trị nơi cao sang, nơi thấp hèn, và nơi vắng vẻ,
cả những người ở dưới, và những vị thánh ở trên,
vì tình yêu chính là thiên đàng, và thiên đàng chính là tình yêu.
-- Scott
Tình yêu giống như một linh hồn riêng biệt
Chúng ta dâng hiến tất cả những gì mình có vào đó
Càng dâng hiến nhiều chừng nào, tình yêu càng to lớn chừng đó.
Chỉ cần một phút để thích một người, một giờ để sanh cảm tình, và một ngày để biết mình yêu; Nhưng cần cả đời để quên một người mình đã yêu.
Giá trị thành công cuối cùng của đời người, không phải đo bằng thời giờ hay tiền bạc. Nhưng đo bằng những tình yêu mình đã trao đổi trong cả cuộc đời.
-- D.C.Means
Con tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu được.
-- B.Pascal
Chỉ có một hạnh phúc thật trong cuộc đời, yêu và được yêu.
-- G.Sands
Chiến tranh và hoà bình cũng giống như tình yêu,
nó sẽ tìm ra phương cách
-- B.Brecht
Tình yêu là chìa khóa chính để mở cửa hạnh phúc.
-- O.W.Holmes
Chúng ta yêu vì đó mới thật là cuộc phiêu lưu thích thú nhất của đời người.
-- N.Giovanni
Tình yêu và sự nhân từ chẳng bao giờ luống công. Hai điều đó luôn đem đến lợi ích. Nó sẽ ban phước cho người nhận, và đem hạnh phúc đến cho người ban.
-- B.D.Angelis
Một người bạn thân là người biết rất rõ về mình nhưng vẫn yêu thương mình.
-- J.Cummings
Giửa hai người yêu nhau, sự thú tội là điều nguy hiểm.
-- H.Rowland
Yêu là mù quáng -- Hôn nhân sẽ mở mắt to ra.
-- P.Thomason
Nếu có tình yêu, nó sẽ thay thế nhiều thứ mình thiếu. Nếu không có tình yêu, dầu có bao nhiêu cũng thấy thiếu.
-- A.Landers
Sự yếu đuối nhất của con người là sự do dự để nói mình đã yêu người thân mình bao nhiêu, trong khi còn sống.
-- O.A. Battista
Nếu không thể có được những gì chúng ta yêu, hãy yêu những gì chúng ta hiện có.
-- Ca dao Pháp
Trái tim đang yêu luôn trẻ trung.
-- Ca dao Hy Lạp
Tuổi tác không bảo vệ bạn khỏi tình yêu, nhưng tình yêu sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi tuổi tác (hồi xuân).
-- J.Moreau
Châm Ngôn Tình Yêu
(Trích từ "Lễ Tình Yêu" 14/02/2007")
Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán.
-- Madame De Stael.
Yêu vì mục đích được yêu là con người,
nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần
-- Lamartin
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là
đang yêu và tin rằng mình được yêu
-- Victor Hugo
Si mê thì dễ, yêu mới khó
-- Maral Aymi
Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị
nếu không có em để cùng chia sẻ
-- Clara ortera
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.
Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
-- Voltaire
Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là
sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo
-- Victor Hugo
Trong sự ghen tuông tự ái đóng vai trò quan trọng hơn là ái tình.
-- Rochefoucauld
Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu,
song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
-- Hemingway
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng
-- Ca dao
Không hoa nào dẹp bằng hoa mới nở
Không thuở nào khờ bằng thuở vào yêu
-- Ca dao
… Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống …
Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần.
Nhưng anh đã thấy em và thế là đủ
-- George Moore
Sắc đẹp làm vui mắt,
Sự dịu hiền thu hút lòng người.
-- Voltaire
Mãnh lực của sắc đẹp không phải từ nơi người đàn bà;
Mà ở nơi sự yếu đuối của những người đàn ông nhìn ngắm họ
-- R.J.Joly
Người phụ nữ yêu ta thì vẫn chỉ là một người phụ nữ,
nhưng người phụ nữ ta yêu thì đó là một thiên thần,
mọi khuyết điểm của nàng đều biến mất
qua lăng kính mà ta nhìn nàng.
-- Emil De Girardin.
Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói.
Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng
-- A. Maurois
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
Nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt .
-- J. Ponzac
Yêu lần đầu thường yêu nhiều hơn,
Yêu lần sau thường yêu nồng nàn hơn.
-- Rocgepedre
Chỉ có tình yêu cuối rùng của người phụ nữ
Mới có thể so sánh với mối tình đầu của người đàn ông
-- Balzac
Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
-- I.A.Krylov.
Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau
là họ còn nhớ tới nhau.
-- Léon Tolstoi
Ðàn ông giấu cái gì cũng được, trừ lúc say và lúc yêu.
-- H. L. Menchen
Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu
Vì nó là mầm mống của hạnh phúc
Và là nguyên nhân của đau khổ.
-- Ronsard
Không thể nói mình yêu một cách đích thực
Nếu không yêu đến cả những khuyết điểm của người mình yêu.
-- Calderon De La Barca
Một người đang yêu có hai trạng thái:
Hoặc là không nghi ngờ gì hết,
Hai là nghi ngờ tất cả.
-- Balzac
Thà rằng yêu em mà đau khổ
Còn hơn cả một đời ta không biết em
-- Guilleragues
Nếu không có ước vọng,
Yêu đương sẽ chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
-- William Congreve
Tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tinh thần.
-- John Dryden
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng
Và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
-- Tagore
Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu.
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
-- Mademoisell De Scudery
Nhiệm vụ đầu tiên của tình yêu là lắng nghe.
-- Paul Tillich
Khi hai người yêu nhau,
Họ không nhìn nhau, mà họ cùng nhìn về một hướng
-- Saint Exupery
Tình yêu thật bao giờ cũng dâng hiến,
không bao giờ đòi hỏi đáp đền.
Tình yêu thật luôn luôn giày vò và khắc khoải,
nhưng không hề phản kháng và trả thù
-- Gandhi
"Bài Ca Tình Yêu"
Hai trái tim hiệp một
Tăng trưởng và lớn lên trong nhau
Truyền hơi ấm và tình yêu cho nhau
Tình yêu trong sạch và cao quí
Bất diệt và đời đời
Hai linh hồn ôm ấp nhau
Với sự dịu dàng và hy vọng
Chia sẽ và ban cho
Sống và yêu thương
Cho đến muôn đời.
-- Nina D.T.
Ngày Lễ Tình Yêu Không Giống Như
Ngày Lễ Tình Yêu Không Giống Như
Kẹo Chocola và bông hồng
Vì vài ngày sau sẽ hết và tàn héo
Hoặc như mùi hương trong khoảng khắc
Một thoáng dịu dàng rồi đánh mất
Và nhớ thương mong đợi theo tháng năm.
Ngày Lễ Tình Yêu như giây phút đợi chờ
Gặp người yêu và tặng nhau nụ hôn
Ngày Lễ Tình Yêu rồi sẽ mau chóng qua đi
Và còn lại những ngày bình thường như mọi ngày.
Hãy thông sáng và may mắn chọn tình yêu
Và đừng nên từ chối chocola và bông hồng
Vì trong thế giới bất định và mong lung
Thật ấm lòng khi yêu và được yêu.
-- Joanna Fuchs
Tỏ Tình
Xin nói với người, "Xin làm người yêu dấu!"
Hãy yêu nhau mãi mãi, như mơ ước Ngày Lễ Tình Yêu
Đã nghe nhiều những lời tỏ tình dại khờ và lãng mạng
Nhưng con tim vẫn lạnh lùng và hờ hững.
Xin hứa hãy yêu nhau suốt đời
Lời chân tình phát xuất tận trong tim!
Hay chỉ lời nói hờ hững của tình cảm lý trí!
Dầu thật lòng hay không,
Xin tặng nhau Ngày Lễ Tình Yêu.
-- Vô Danh
Lễ Tình Yêu Vô Tận
Thời gian trôi qua, năm tháng già nua,
Bao năm yêu nhau, bao năm trôi nhanh
Có một điều chắc chắn người yêu ơi
Khi nhìn người tôi vẫn động lòng như thuở nào
Thân thể đã hao mòn, mệt mõi và già đi
Khi nhìn mình trong gương, bỗng thở dài
Ngồi lâu nhức mõi, đi nhiều lại đau
Nhưng chỉ cần một nụ cười, lại cảm thấy hồi xuân
Khó khăn và hay đau yếu là bệnh về già
Nhưng khi người yêu kề cận, không phiền hà chi
Trải qua bao năm hạnh phúc hay sóng gió
Vẫn không ngừng yêu người mãi mãi.
Trài tim yêu thương làm cuộc đời có ý nghĩa
Vẫn vui cười trong tình yêu năm tháng trôi qua
Xin gởi người bài thơ ca ngợi cuộc tình
Ngày Lễ Tình Nhân, hãy yêu nhau mãi mãi.
-- Karl and Joanna Fuchs
Cho Đến Khi Tôi Gặp Em
Trước khi gặp em
Tôi nghĩ tôi vui vẻ
Và tôi như thế ...
Nhưng tôi chưa bao giờ biết
Sự giàu có của tình yêu
Sự thỏa mãn của tâm hồn
Niềm hạnh phúc trọn vẹn
Cho đến khi tôi gặp em
Và em bước vào đời tôi.
Trước khi gặp em
Tôi cảm thấy rất nhiều điều
Những điều tốt
Nhưng tôi chưa bao giờ kinh nghiệm
Một tình yêu không diễn tả được
Tình yêu tôi dành cho riêng em
Trước khi gặp em
Tôi nghĩ tôi hiểu tôi
Và đúng như vậy
Nhưng em đã nhìn qua tâm hồn tôi
Và tìm ra những điều mới lạ
Đem hạnh phúc đến cho chúng ta
Trước khi gặp em
Tôi nghĩ tôi hiểu và biết về tình yêu
Nhưng thật sự tôi không biết gì
Cho đến khi tôi gặp em
... Và ta yêu nhau!
-- Joanna Fuchs
+*+*+*+*+*+*+
Em, trọn cuộc đời tìm kiếm
Chỉ là người trong mộng biết ghét biết yêu!
Có phải em là người ... chẳng bao giờ gặp
Mới là người ấp ủ trong tim?
+*+*+*+*+
(Ai cũng đi tìm người yêu lý tưởng,
Khi gặp được mới biết chính mình không phải là người lý tưởng)
++ Phước hạnh thay, Chúa Jêsus luôn là Người yêu lý tưởng cho mọi người! ++
Kinh Thánh và Tình Yêu
-- Rôma 5:5
Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
-- Rôma 12:9
Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.
-- Hêbơrơ 10:24
Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.
-- 1 Phierơ 4:8
Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
-- Galati 5:13
Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
-- Êphêsô 4:2-3
2 Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,
3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.
-- Luca 6:27-28 (Mat.5:43-48)
27 Nhưng Ta phán cùng các ngươi, là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình,
28 chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.
-- 1 Giăng 5:1-5
1 Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.
2 Chúng ta biết mình yêu con cái Ðức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Ðức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài.
3 Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,
4 vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.
5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao?
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- 1 Giăng 4:7-19 (Đức Chúa Trời Là Tình Yêu)
7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.
8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.
10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.
12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.
13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.
14 Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian.
15 Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời.
16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.
18 Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.
19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- Thi Thiên 25:6-7
6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự yêu thương của Ngài; Vì hai điều ấy hằng có từ xưa.
7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng yêu thương của Ngài.
-- Thi Thiên 42:8
Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự yêu thương Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi.
-- Thi Thiên 69:13, 16
13 Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện Mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơn, theo sự thương xót lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi.
16 Đức Giê-hô-va khiến, xin hãy đáp lại tôi; vì sự yêu thương Ngài là tốt; Tùy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi.
-- Thi Thiên 85:7
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự yêu thương Ngài, Và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài,
-- Thi Thiên 86:5
Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự yêu thương dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa.
-- Thi Thiên 103:8
Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự yêu thương.
-- Thi Thiên 143:8
Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự yêu thương Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.
+*+*+*+*+*+*+ ^ +*+*+*+*+*+*+
-- 1 Côrinhtô 13:1-3
1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.
2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.
3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
-- 1 Timôthê 1:5
Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.
CHÚC XUÂN
Pháo nổ tưng bừng đón xuân
Trong tim bao người hát vang
Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà
Mong cho sang năm được bình an.
Chúc chúc ông bà lão niên
Kính chúc ba mẹ phước an
Cùng anh chị em cùng với muôn nhà
Mong cho sang năm được phước hạnh.
Cầu chúc đất nước luôn được an lành
Cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình
Mong cho Quê Hương luôn bình an
Mong cho nhà nhà luôn phước hạnh
Mong cho nước non rực rỡ.
Cầu chúc thế giới luôn được an lành
Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc
Mong cho tâm linh an bình
Mong cho xác thân an lành
Mong cho tình yêu và hạnh phúc.
Pháo đốt tưng bừng khắp nơi
Xuân sang rộn ràng hát vang
Chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà
Mong cho sang năm được yên vui
Mong cho Tình Yêu Thiên Chúa
Ân điển Ngài luôn ở cùng anh chị em.
++ CUNG CHÚC TÂN XUÂN ++