Sứ đồ Phaolô tuyên bố: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" (Rôma.1:16). Chỉ có Tin Lành về Đấng Christ chịu chết, chôn, và sống lại mới có thể phá vở sự thống trị của tội lỗi, sự chết, satan; và ban món quà của sự sống đời đời cho những ai tin Ngài và mục vụ cứu rỗi của Ngài. Không có gì quan trọng và cần thiết hơn là truyền bá Tin Lành để cứu rỗi linh hồn, để đổi mới đời sống, và bước đi trong lẽ thật của Lời Ngài. (BGEA).
Chữ Tin Lành (Phúc Âm) có nghĩa là Tin tốt lành. Tin Lành là tin tốt lành để phân biệt với tin xấu. Và tin xấu chính là tội lỗi của con người. Kinh Thánh dạy rằng: "tiền công của tội lỗi chính là sự chết, nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. " (Rôma.6:23).
Phaolô đã thông báo cho chúng ta một Tin Lành: (1.Côrinhtô.15:3-4): "3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh."
Đó là nguồn gốc và lẽ thật của Tin Lành: "sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Đấng Christ." Điều nầy có quan hệ gì với nan đề tội lỗi của thế gian? Những điều trên Chúa Jêsus đã làm để trá giá cho tội lỗi của con người. Bạn có nhận thấy rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình nên Ngài không thể chấp nhận và bỏ qua tội lỗi vi phạm. Nếu Ngài làm vậy, Ngài không còn là công bình và thánh khiết nữa, nên Ngài đã sai Con Một Ngài là Chúa Jêsus xuống thế gian để trả giá trọn vẹn cho tội lỗi con người. Sự chết và chôn của Ngài đồng nghĩa với sự tẩy sạch và chôn đi những chất độc và ô nhiễm của tội lỗi trong sự tha thứ và chữa lành của Ngài. Sự sống lại và thăng thiên của Ngài để chứng thực Ngài là Con Một Đức Chúa Trời, Đấng đầy quyền năng. Ngài đã chiến thắng quyền lực của sự chết, và ban sự cứu rỗi linh hồn cho mọi kẻ tin danh Ngài.
+ (Rôma.8:1-2): "1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; (là kẻ bước theo Thánh Linh không theo xác thịt), 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết."
Hãy quan sát quyền năng và mục vụ của Tin Lành. Trước tiên, Tin Lành là quyền năng cứu rỗi, Phaolô đã nói về Tin Lành: (1.Côrinhtô.15:2): "Bởi Tin Lành nầy anh em được cứu rỗi." Đức Chúa Trời không có kế hoạch nào khác để cứu chúng ta ngoài Tin Lành qua Chúa Cứu Thế Jêsus Christ.
Qua Tin Lành chúng ta thấy sự thánh hóa: (Philíp.1:6): "tôi tin chắc rằng Ðấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Ðức Chúa Jêsus Christ." Sau khi được cứu qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục công việc thánh hóa chúng ta. Qua sự cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, và vâng Lời Chúa, Chúa sẽ khiến Cơ Đốc Nhân ngày càng trở nên giống Chúa Jêsus.
Qua Kinh Thánh chúng ta cũng thấy sự đồng nhất của Tin Lành, (1.Côrinhtô.15:1-2): "1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích."
Tin Lành là tình yêu thương Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi chúng ta. Nhưng Tin tốt lành hơn nữa là chúng ta được cứu ngay lúc nầy và nhận biết điều đó. Nhưng Tin vinh quang hơn nữa là một khi được cứu bởi Tin Lành, Đấng Cứu Rỗi sẽ theo chúng ta suốt đời: Bất cứ chúng ta được cứu trong hoàng cảnh nào, chúng ta không nắm giữ Đấng Cứu Rỗi, nhưng Ngài sẽ nắm giữ chúng ta.
Sau cùng, hãy quan sát Tin Lành có ảnh hưởng như thế nào nơi thế gian -- (đường lối công bình của Tin Lành). Tin Lành Chúa Jêsus Christ được ban cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt. Chúng ta có thể làm chứng với bất cứ người nào, bất cứ nơi đâu: "Không kể bạn đã làm điều gì, nếu bạn tin nhận Chúa Jêsus, Ngài sẽ cứu bạn." Kinh Thánh dạy: "Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu." (Công.Vụ.2:21; Rôma.10:13; Giôên.2:32).
Sứ đồ Phaolô nói: (1.Côrinhtô.15:10): "Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Ðức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy." Phaolô là người bắt bớ Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh trước khi ông được Chúa cứu trên đường đi Đa-mách (Công.Vụ.9), ông tự thú mình là kẻ đứng đầu trong những kẻ phạm tội, nhưng nhờ ân điển Chúa, ông được cứu và được xưng công bình để phục vụ Ngài. (1.Timôthê.1:15-16).
Tin Lành được truyền bá khắp mọi nơi. Dầu bạn đang ở bất cứ nơi đâu, nếu tin vào Tin Lành Chúa Jêsus Christ, Chúa sẽ cứu bạn. Nếu có người nói rằng tôi đã nghe Tin Lành, đã thật lòng ăn năn tội, và tin nhận Chúa Jêsus Christ, nhưng Ngài từ chối và không cứu tôi. Nếu điều đó đã xảy ra, thì đã từ lâu không ai còn giảng về Tin Lành và cũng không ai tin Kinh Thánh nữa. Người Cơ Đốc Nhân thật thụ lúc nào cũng tin rằng Chúa cứu mình trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai.
Tin Lành giúp giải quyết mọi nan đề. Nếu có người nói rằng, "không ai biết và giải quyết được những nan đề của tôi đâu." Chúng ta có thể nói cách đơn giản, mọi nan đề đều có thể qui vào ba nan đề chính là: "Tội lỗi, sự đau buồn, và sự chết."
Tin Lành Chúa Jêsus Christ là câu trả lời duy nhất cho tội lỗi. Đó cũng là câu trà lời tốt nhất cho sự đau buồn. Và đó là câu trả lời duy nhất cho sự chết. Ngoài Tin Lành cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ, sẽ không có cách nào khác để giải quyết những nan đề của tâm linh liên quan đến tội lỗi, sự đau buồn, và sự chết.
Dĩ nhiên nan đề to lớn nhất và sau cùng của đời người là sự chết. Ai cũng biết rằng hễ làm người thì ai cũng phải chết. Nhưng Tin Lành cho chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài đã chiến thắng sự chết, và Ngài hứa ai tin Ngài cũng sẽ sống lại, chiến thắng sự chết , và được hưởng sự sống đời đời.
+ (Hêbơrơ.9:27-28): "27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28 cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài."
+ (Rôma.6:3-4): "3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy."
+ (1.Côrinhtô.15:56-58): "56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57 Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."
Bạn có người thân yêu nào trên thiên đàng không? Nếu có và họ được ở nơi thiên đàng, vì Tin Lành Chúa Jêsus Christ đã chiến thắng tội lỗi, địa ngục, sự chết, và ma quỉ. Bất cứ nan đề nào bạn có đều sẽ được trả lời và được giải cứu bởi Tin Lành Chúa Jêsus Christ. Đó là lý do Phaolô đã tin chắc rằng, "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin." (Rôma.1:16).
-- Adrian Rogers
Bạn cảm thấy thánh thiện như thế nào để xứng đáng vào nước thiên đàng?
Sứ đồ Phaolô đã làm chứng về Tin Lành: "là Quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin." (Rôma.1:16). Đây không chỉ nói về quyền phép Chúa dùng để tạo dựng trời đất, nhưng còn là quyền phép để Cơ Đốc Nhân được xưng Công bình, được đổi mới tâm linh và đời sống. Khi tin nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu Rổi, có điều gì đó được tạo dựng nên Mới trong chúng ta mà trước đó không hề có. Chúa Jêsus giải thích quá trình được tạo dựng nên mới nầy là "Sự Tái Sanh" (Giăng.3:3). Tiên tri Êxêchiên đã nói tiên tri về việc Đức Chúa Trời sẽ ban cho con dân Ngài: (Êxêchiên.36:26): "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. " Và trong: (2.Côrinhtô.5:17): "Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới."
Phaolô xác nhận cách rõ ràng "Mọi kẻ tin" (Rôma.1:16) cách thật lòng đều nhận được món quà của sự cứu rỗi. Đây là sự công bình của Tin Lành ban cho mọi người không phân biệt màu da, tiếng nói, nam nữ, lớn nhỏ, giàu nghèo, nơi chốn, phong tục tập quán, tôn giáo, niềm tin cũ, hay nguồn góc, ...
Tin Lành Chúa Jêsus Christ Cứu Rỗi được ban cho "Bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin" (Rôma.1:17; Eph.2:8). Đức tin nơi Chúa Jêsus có nghĩa là công nhận mình là người có tội và không thể tự cứu được; và chuyển niềm tin nơi con người sang niềm tin nơi Đấng Christ; không còn dựa vào sự thánh thiện và công bình của bản thân để tự cứu, nhưng chấp nhận sự công bình của Đấng Christ, và đức tin vào những việc Ngài đã làm trên thập tự giá để cứu rỗi nhân loại.
Vua Đavít đã ca ngợi sự tha thứ của Chúa như sau: (Thi-Thiên.32:1-2): "1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Ðược khỏa lấp tội lỗi mình! 2 Phước thay cho người nào Ðức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!" Dầu tội lỗi chúng ta có lớn bao nhiêu, sự công bình của Đức Chúa Trời càng vĩ đại hơn. Và Phaolô cũng đã viết: (Rôma.5:20-21): "... nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta."
Kinh Thánh cũng dạy chúng ta hiểu tại sao Phaolô đã tuyên bố: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu" (Rôma.1:16). Chính vì vâng lời Chúa làm chứng nhân cho Tin Lành nên Phaolô đã bị bắt bớ và tử vì đạo; và Tin Lành cũng dạy chúng ta làm những việc hy sinh trái với bản tánh ích kỷ của xác thịt. Tin Lành dạy chúng ta biết những việc thánh thiện cá nhân không thể tự cứu mình được; ngược lại những việc thánh thiện cá nhân sẽ là trở ngại vì khiến chúng ta tự mãn và tin rằng mình xứng đáng đứng trước mặt Chúa để được cứu. Tin Lành dạy chúng ta biết hạ mình, vì khả năng và bản tánh xác thịt là hư mất và không thể vui lòng chúa được. Theo như sự suy nghĩ của thế gian thì Tin Lành dựa trên đức tin vào Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá là vô lý và yếu đuối chứ không phải sức mạnh; nhưng đối với chúng ta thì đó là đức tin của sự cứu rỗi: (1.Côrinhtô.1:18): "Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời." (Xem Giăng.3:16-17).
Nhưng quan trọng hơn hết, sự công bình của Tin Lành được giải thích rõ ràng qua sự hy sinh của Chúa Jêsus trên thập tự giá: "Vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" (Rôma.1:16). Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền phép và sự thương xót của Ngài qua sự hy sinh chính Con Một Ngài để tha thứ và cứu chuộc tội nhân. Nhìn tạo vật chúng ta ca ngợi quyền phép tạo dựng của Đức Chúa Trời, nhưng Tin Lành cho biết Tin Tốt Lành hơn nữa là quyền phép của Ngài được bày tỏ qua ân điển và tình yêu cứu rỗi của Ngài ban cho chúng ta qua Chúa Jêsus Christ.
Một khi chúng ta nhận được quyền lợi của đức tin qua Tin Lành và sự thánh hóa của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ trọn đời sống trong sự kính yêu và phục vụ Chúa. Hãy tưởng tượng câu truyện như sau: "Có một người làm công cho vua, nhưng luôn chỉ trích, dối trá và phản nghịch lại chủ mình. Vua có một hoàng tử biết vâng lời nên vua rất yêu con mình. Vua nói với con mình rằng: 'Ta đã chọn để yêu thương kẻ làm công phản nghịch giống như ta đã yêu con. Nhưng để có thể cứu người xấu đó cách công bình, con phải hy sinh chịu chết thay cho tội lỗi của kẻ xấu đó." Một khi người làm công phản nghịch biết được và chấp nhận tình yêu thương của vua và sự hy sinh của hoàng tử, người đó sẽ ăn năn và quyết tâm từ nay trở thành người làm công tốt, trung thành, và dùng hết khả năng của mình để phục vụ và hy sinh cho vua suốt đời." Đó là những gì Đức Chúa Trời yêu thương đã hy sinh Con Một Ngài, chịu chết trên thập tự giá để cứu tội nhân như chúng ta. Nếu chúng ta có niềm tin vào Tin Lành cứu rỗi Chúa Jêsus, chúng ta sẽ làm gì để đền đáp lại ân điển đó?
(Rôma 1:16-17): "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, ..." Dựa vào Kinh Thánh, chúng ta nhận biết lẽ thật về Tin Lành cứu rỗi: Cơ Đốc Nhân được cứu bởi đức tin qua quyền phép và sự yêu thương của Đức Chúa Trời, qua sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá, chớ không phải qua những việc làm thánh thiện và sức riêng của con người. Vậy hãy luôn cảm tạ, biết ơn Chúa và ghi nhớ: đức tin qua quyền phép của Tin Lành qua Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta.
-- Erwin Lutzer
Tin Lành không chỉ giúp chúng ta thay đổi như chiếc lá mới, nhưng được tái sanh, được trở nên người mới. Tin Lành là sự tập trung của quyền năng Chúa để thay đổi người tin và biết vâng lời Chúa, để ngày càng giống như bản tánh của Đấng Christ.
“Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Côrinhtô 5:17).
Kinh Thánh Tân Ước có một danh từ để diễn tả về tình trạng đổi mới nầy:
"Nhưng bây giờ ..."
+ (Êphêsô.2:13): "Nhưng (bây giờ) trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Ðấng Christ mà được gần rồi."
+ (Êphêsô.5:8): "Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;"
+ (Rôma.6:22): "Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng."
+ (Côlôse.1:21-22): "21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,
22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được."
+ (1.Phierơ.2:10): "Anh em ngày trước không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, nhưng bây giờ được thương xót."
+ (Giăng.9:25): "Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù nhưng bây giờ lại sáng."
Khi kinh nghiệm được quyền năng của Tin Lành, Cơ Đốc Nhân sẽ trở nên Nhưng bây giờ là dân sự Đức Chúa Trời. Ngày trước, chúng ta bị hư mất, tối tăm, nô lệ cho tội lỗi và ma quỉ, xa cách với Chúa, mò mẫm tìm kiếm câu trả lời khi còn chưa hiểu câu hỏi là gì. Nhưng bây giờ chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng.1:12), một thành phần trong thân thể Đấng Christ (1.Côrinhtô.10:16;12:27), công dân thiên quốc (1.Côrinhtô.15:48), với đôi mắt thuộc linh đang trông chờ sự trở lại của Đấng Christ (*): (Giăng.14:3): "... Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." Khi thập tự giá của Đấng Christ là niềm tin trong cuộc sống, chúng ta trở nên Nhưng bây giờ có sự khác biệt. Sự cáo trách và cầm tù của tội lỗi đã được huyết Chúa Jêsus tẩy sạch và giải cứu.
Cơ Đốc Nhân được thay đổi từ con người cũ với nhiều thói hư tất xấu của tội lỗi trở nên con người mới có giá trị thuộc linh. Chúa sẽ giúp chúng ta thánh hóa đời sống để bắt đầu thờ phượng Ngài. Chúng ta đi nhóm với gia đình Hội Thánh, đọc Kinh Thánh, học thói quen cầu nguyện, và cách thức chia sẽ niềm tin Cơ Đốc.
+ "Nhưng bây giờ" - Niềm Vui:
Ngày qua ngày, tâm linh chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Linh Chúa và Lời Ngài hứa; đời sống, thói quen, và cách cư xử của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Tin Lành sẽ uống nắn cá tánh Cơ Đốc Nhân từ tâm linh cho đến thuộc thể. Đức Thánh Linh sẽ rèn luyện tâm tình của Đấng Christ trong chúng ta: (Galati.5:22-23): "22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó." Đó là kết quả và bằng chứng Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta và Ngài đang tạo dựng chúng ta giống như hình bóng của Đấng Christ. Chúng ta sẽ có những mối liên hệ tốt đẹp hơn với gia đình, người thân, bạn bè, nơi sở làm và trường học; cách đối sử tốt hơn với người lân cận, và sự trao dồi đạo đức khi chúng ta biết vâng lời Chúa: (1.Têsalônica.5:16-18): "16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy."
+ "Nhưng bây giờ" - Công Việc
Quyền năng của Tin Lành cũng giúp chúng ta có mục đích cao đẹp hơn trong cuộc sống. (2.Côrinhtô.5:14): "Vì tình yêu thương của Ðấng Christ cảm động chúng tôi" Chúng ta sẽ nhận biết mình có công việc cần phải làm. Ngày trước chúng ta chỉ sống cho bản thân và vật chất, nhưng bây giờ chúng ta bận rộn với công việc thuộc linh. Chúa sẽ giúp chúng ta có cơ hội để vâng theo ý thánh -- làm chứng nhân cho Ngài.
Chúng ta không nên nản lòng khi chưa thấy ngay kết quả của công việc làm cho Đấng Christ. Tin Lành luôn đầy quyền năng, và kết quả sẽ theo ý Chúa và thời gian Ngài đã định. Dầu nhiều khi không thấy được kết quả cách rõ ràng, nhưng chúng ta sẽ luôn vâng lời và làm việc với đức tin. Sứ đồ Phaolô chia sẽ kinh nghiệm: (1.Côrinhtô.3:6-7): "6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên." Công việc Chúa chung không chỉ dựa vào một cá nhân hay tổ chức nào, nhưng tất cả đều có dự phần quan trọng cho kết quả cứu rỗi linh hồn cho Chúa.
Công việc của chúng ta là chia sẽ niềm tin, gieo hạt giống Tin Lành, mời gọi người đi thờ phượng Chúa, phân phát chứng đạo đơn và Kinh Thánh, ủng hộ và trợ giúp các đầy tớ Chúa, Hội Thánh, và các mục vụ Tin Lành, cầu nguyện và làm việc Chúa: chăm sóc cho những người già yếu, đau bệnh, và cho tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên, .... hoặc bất cứ công việc nào Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Ngày trước chúng ta không có mục đích thuộc linh, nhưng bây giờ chúng ta đang dự phần vào công việc Chúa cho kết quả của sự cứu rỗi đời đời. (1.Côrinhtô.15:58): "Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."
Thật là khác biệt khi chúng ta vượt biên giới tại Calvary để đến với thập tự giá. Nhờ vào Tin Lành và quyền năng của Đức Thánh Linh, bản tánh của chúng ta sẽ được thay đổi, những mục đích của cuộc đời sẽ được làm mới lại. Chúng ta có được niềm vui mới thánh thiện, và công việc mới cho Chúa nhân từ và yêu thương. Chúng ta khám phá ra lẽ thật cho niềm tin. Lời Chúa hứa sẽ được thực hiện, mệnh lệnh Chúa và kỷ luật thuộc linh sẽ được nhắc nhở và vâng giữ để bảo vệ chúng ta, Hội Thánh và anh chị em trong Chúa. Và quan trọng nhất có Chúa Jêsus là Chúa, là Thầy, là Bạn thân nhất; và Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta. Tất cả những quyền lợi đó và phước hạnh đời đời nơi nước thiên đàng đang chờ đón chúng ta. Ảnh hưởng của quyền năng Tin Lành trên đời sống của Cơ Đốc Nhân không gì có thể diễn tà hết, thật là Ân Điển Lạ Lùng: (Giăng.9:25): "tôi chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng." , Đã hư mất bây giờ lại được cứu.
-- Robert J. Morgan
Trong 1.Côrinhtô.15, Phaolô đã chứng minh về Tin Lành: Đó là Tin Lành mà các sứ đồ đã giảng dạy, các tín hữu đã tin, đã nhận được sự cứu rỗi, .... Đấng Christ được chứng minh qua Lịch Sử, "Đấng Christ chịu chết;... Ngài đã sống lại"; qua Tín Lý, "Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta"; và qua Kinh Thánh, "theo lời Kinh Thánh." (1.Côrinhtô.15:3-5)
Phaolô tiếp tục chứng minh Đấng Christ qua kinh nghiệm: Trước tiên qua kinh nghiệm của những người được Chúa hiện ra: (1.Côrinhtô.15:5-9): "5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy,... 7 Ðoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ." ... và qua kinh nghiệm của chính Phaolô: "8 Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. 9 Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Ðức Chúa Trời."
Chúng ta có thể biết và tin Chúa Jêsus Christ qua Kinh Thánh, qua tín lý Cơ Đốc, qua lịch sử, qua lời làm chứng và kinh nghiệm của nhiều người khác, nhưng không có gì thực tế và mạnh mẽ bằng qua kinh nghiệm của chính đức tin và đời sống mình. Chúa Jêsus đã nói rằng một ngày nào đó, nhiều người sẽ đến thưa với Ngài rằng họ đã nói tiên tri, đã đuổi ma quỉ, đã làm nhiều việc lạ lùng trong danh Chúa; nhưng Ngài sẽ nói với họ rằng: (Mathiơ.7:23): "... Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!" (Xem Mathiơ.7:21-29).
Cảm tạ Đức Chúa Trời cho lịch sử của Chúa Jêsus Christ: "Chúa Jêsus đến thế gian, Ngài sống, Ngài dạy dỗ, Ngài chết, và Ngài sống lại." Đó là lịch sử của đức tin. Một nhà trí thức đã nói rằng không cần có bằng chứng gì Chúa Jêsus đã đến thế gian, ông vẫn muốn tin Chúa và trở thành Cơ Đốc Nhân. Nhưng phần đông chúng ta sẽ không thỏa lòng khi tin Chúa qua truyền thống gia đình, qua phong tục tập quán, qua Hội Thánh, qua trí tưởng tượng,... Cơ Đốc Nhân thật luôn có niềm vui tin Chúa qua lẽ thật của Kinh Thánh, qua Đức Thánh Linh, qua kinh nghiệm sống đạo, chứ không chỉ qua niềm tin của người khác, qua lý thuyết, hay qua giả tưởng -- Đó là đức tin qua Đấng Christ có thật trong lịch sử, và qua niềm tin của chính mình.
Cảm tạ Đức Chúa Trời cho tín lý của Đấng Christ. Chúa Jêsus Christ đã chết cho tội lỗi của chúng ta và Ngài đã sống lại cho sự công bình của chúng ta. Nhưng nhiều khi có người đến rất gần với tín lý của Đấng Christ nhưng vẫn không nhận biết Ngài. Hội Thánh thánh tại Êphêsô rất vững về tín lý, nhưng nhiều người vẫn theo đạo giả và quên đi tình yêu ban đầu dành cho Chúa (Khải-Huyền.2:1-5). Họ rất hăng say bàn cải về tín lý nhưng nguội lạnh về cá tín và tình yêu Cơ Đốc Nhân. Chúa đã nhắc nhở con dân Chúa và Hội Thánh qua thư cho bảy Hội Thánh trong Khải-Huyền đoạn 2,3. Ngài đang mời gọi chúng ta: (Khải-Huyền.3:20-22): "20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. 22 Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!"
Cảm tạ Đức Chúa Trời cho Kinh Thánh. Chúa Jêsus phán: (Giăng.5:37-40): "37 Chính Cha, là Ðấng đã sai Ta, cũng làm chứng về Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, 38 Và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng mà Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!" Nhiều người rất tri thức về Kinh Thánh, nhưng vẫn không nhận biết Đấng Christ! Kinh Thánh đã chứng minh về Ngài, và đức tin đến bởi người ta nghe (đọc, học, hiểu, và tin) Lời Chúa (Rôma.10:17; 2Timôthê.3:14-17;... ). Sự học hỏi Kinh Thánh nếu không có mối tương giao cá nhân và tình yêu thương với Ngài thì thật là khô khan, không áp dụng được, và rồi sẽ quên đi.
Cảm tạ Đức Chúa Trời cho kinh nghiệm của Đấng Christ qua con dân Chúa: không chỉ qua các sứ đồ và các môn đồ đã chứng kiến sự chết, sống lại và hiện ra của Ngài, nhưng qua tất cả Cơ Đốc Nhân trong lịch sử chưa thấy Ngài nhưng tin Ngài (Giăng.20:29).
Nhiều người biết Đấng Christ qua lịch sử, qua tín lý, qua Kinh Thánh, qua kinh nghiệm của Cơ Đốc Nhân, nhưng vẫn chưa có đức tin để nói rằng, "Tôi đã gặp Ngài" (1.Côr.15:8). Phaolô làm chứng rằng ông biết và tin Chúa cách cá nhân, chứ không qua đức tin và kinh nghiệm của nhiều người khác. Ông không tin Chúa và sống đạo qua Phierơ, các sứ đồ, hay hơn 500 tín hữu (1.Côr.15:3-7)., nhưng qua kinh nghiệm và đức tin của chính mình (1.Côrinhtô.15:8-9).
Thôma nghe lời làm chứng của những người khác: (Giăng.20:25): "Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. (Nhưng Thôma trả lời: nếu ta không thấy thì ta không tin)." Thôma nói như vậy vì ông là người hay nghi ngờ và muốn kinh nghiệm qua chính bản thân mình. Chúa đã hiện ra và nói với ông rằng: (Giăng.20:29): "Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" Đây cũng là bài học cho chúng ta, (1.Phierơ.1:8-9): "8 Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình." + (2.Côrinhtô.5:7): "Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy."
Nhiều Cơ Đốc Nhân trong Hội Thánh đầu tiên đã gặp Chúa Jêsus, nhưng họ không sống với quá khứ. Sau khi Chúa thăng thiên, họ không còn gặp Chúa nữa, nhưng họ vẫn tiếp tục tin Ngài và làm chứng về Tin Lành. Kinh nghiệm qua mắt thấy đã trở nên niềm tin của con tim, tất cả là nhờ sự hướng dẫn và quyền năng của Đức Thánh Linh. (Công.Vụ.1:8): "Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất."
Philíp làm chứng với Nathanaên rằng: (Giăng.1:45): "Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép." Đó là kinh nghiệm của Philíp, sau đó ông mời gọi Nathanaên đến gặp Chúa: (Giăng.1:46): "Hãy đến xem."
Sau khi được làm chứng và học hỏi về Đấng Christ qua lịch sử, qua tín lý, qua Kinh Thánh, và qua Cơ Đốc Nhân khác, chúng ta hãy cầu nguyện để chính mình cũng có kinh nghiệm và đức tin để nói rằng: "Tôi đã gặp Ngài." (1.Côrinhtô.15:8).
Cần có đức tin và thời gian để biết rõ và có mối tương giao mật thiết với Chúa Jêsus Christ. Ngài không thiên vị ai cả, nhưng Ngài sẵn sàng tương giao mật thiết với ai hết lòng tìm kiếm Ngài: (Giêrêmi.29:13): "Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." ++ (Khải-Huyền.3:20): "Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta." Ngày nay, thật dễ dàng để đọc về lịch sử, tín lý, Kinh Thánh, và kinh nghiệm của những Cơ Đốc Nhân khác, nhưng đức tin thật, tình yêu, tấm lòng thành, và Đức Thánh Linh mới là yếu tố chính giúp cho chúng ta tìm gặp Chúa Jêsus và có mối tương giao mật thiết với Ngài.
Nếu một người tin Chúa Jêsus Christ đã đến, đã sống, đã dạy dỗ, nhưng không tin Ngài đã chết cho tội lỗi và sống lại cho sự công bình của mình, thì người đó vẫn còn trong tội lỗi và đức tin họ trở nên vô ích: (1.Côrinhtô 15:2,17): "2 Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. + 17 Và nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình." + (Giăng.15:22): "Nếu Ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình."
Sự chết, chôn, và sống lại của Đấng Christ là bằng chứng và lẽ thật của Kinh Thánh, của tín lý, của lịch sử. Nhưng đó cững là bằng chứng, lẽ thật, kinh nghiệm, và đức tin của cá nhân: (Rôma.6:4): "Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy." Chúng ta có thể biết Ngài cách cá nhân và kinh nghiệm được quyền năng sự tái sanh qua Đức Thánh Linh, qua Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện, và qua sự áp dụng Lời Chúa vào đời sống. Đó không phải là sự tưởng tượng hay sự cảm động nhất thời; đó là sự nhận biết mình là Cơ Đốc Nhân!
Tin Lành có thể kiểm chứng qua lịch sử, qua tín lý, qua Kinh Thánh, và qua kinh nghiệm của Cơ Đốc Nhân. Nhưng chúng ta cũng có thể kiểm chứng Tin Lành cho chính mình. Chúng ta không cần phải ngừng lại sau khi nghe lời chứng của Chúa Jêsus, của các sứ đồ và Cơ Đốc Nhân khác, nhưng "Hãy Đến Gặp Ngài" cách cá nhân như ngày xưa người Samari đã nói rằng: (Giăng.4:42): "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian."
-- Vance Havner
Phúc Âm Tin Lành nghĩa là Lời Chúa, là Tin tốt Lành về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ, ...
Danh từ Phúc Âm Tin Lành được dùng để diễn tả về tín lý Cơ Đốc. Sự giảng đạo hay làm chứng về Tin Lành có nghĩa thông báo tin tốt lành về Chúa Jêsus là Đấng cứu thế, Ngài là Con Một Đức Chúa Trời, Ngài đã đến thế gian, đã giảng dạy, đã làm nhiều phép lạ, đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá, đã được chôn, đã sống lại, đã hiện ra, đã thăng thiên; mụch đích để cứu chuộc nhân loại, ..., và Ngài hứa sẽ trở lại. Nhưng quan trọng nhất là Tin Lành kêu gọi người nghe sẵn sàng để tiếp nhận sự cứu rỗi linh hồn qua niềm tin nơi Chúa Jêsus Christ. Tin Lành còn làm chứng về lẽ thật và sự dạy dỗ của Kinh Thánh, Lời Chúa hứa về ân điển dành cho Cơ Đốc Nhân, nước thiên đàng, luật pháp và các điều lệ của Cơ Đốc giáo, ... :
Tin Lành: "Tất cả giá trị và quyền năng của Tin Lành phải đến từ Đức Chúa Trời Ba Ngôi." Trong lịch sử Kinh Thánh, Tin Lành được hiểu qua nhiều giai đoạn: + Sau khi Ađam và Êvà phạm tội, Chúa hứa ban Tin Lành qua Đấng Cứu Rỗi: "Dòng Dõi người nữ sẽ chiến thắng và đạp lên đầu con rắn." (SángTh.3:15;4:1; Mathiơ.1:23-25; KHuyền.20:10). ++ (Sáng-Thế-Ký.3:15): "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân Người." . + Sống trong thời đại tội lỗi lan tràn khắp nơi, Chúa đã ban Tin Lành cho Nôê, Ngài sai ông đóng tàu để cứu gia đình mình và thú vật. Ngài đã lập giao ước với Nôê, và ông đã tin và vâng theo lời Ngài (Hêbơrơ.11:7; Sáng-Thế.5:28-9:1).
+ Chúa ban Tin Lành cho Ápraham khi Ngài kêu gọi và ban phước cho ông, Ngài đã ban cho ông người con (Ysác) của lời hứa khi tuổi già; và Ngài hứa qua ông và dòng dõi ông nhân loại sẽ được phước, (Galati.3:8; Sáng-Thế.11-25); (Sáng.15:6; Rôma.4:3): "Ápraham tin Ðức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người." + Khi còn là nô lệ nơi xứ Aicập, Chúa ban Tin Lành cho dân Ysơraên, Ngài sai Môise đến giải cứu họ, (Xuất.4:31): "Họ bèn tin, hiểu rằng Ðức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên, và thấy điều cực khổ của mình; chúng bèn cúi đầu và thờ lạy.". Ngài ban cho họ luật pháp, chăm sóc họ như con dân Ngài, và hướng dẫn họ vào đất hứa, (Hêbơrơ.8:10;10:16; Xuất.20;3:7;34:1,27; ...) ++ (Xuất.3:8): "Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật." Đó là Tin Lành.
Tin Lành Nước Trời qua Đấng Mêsi (Đấng Christ) đã được tiên tri từ thời Cựu Ước, được chứng minh và giảng dạy qua Chúa Jêsus Chirst và Cơ Đốc Nhân, (Mathiơ.4:23;28:18-20; Luca.4:43; ...). Vào thời Chúa Jêsus, tuy phần đông dân sự từ chối, không tin Ngài là Đấng Mêsi của Lời Hứa qua Tin Lành, nhưng Chúa cũng chọn ra một số môn đồ, huấn luyện Tin Lành cho họ, và ban cho Đức Thánh Linh để giúp họ truyền giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh (Công.Vụ). Danh Chúa Jêsus Christ đã được giảng dạy và tội lỗi đã được tha thứ qua đức tin nơi sự chết và sống lại của Ngài, đó là "TIN LÀNH ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI," và Tin Lành nầy được ban cho cả nhân loại. (Giăng.3:16-17; Công.Vụ.1:8;20:24; Tít.2:11;3:4-5; ...).
Phalô làm chứng rằng: "TIN LÀNH VINH HIỂN" sẽ được chiếu sáng qua Đấng Christ, và ánh sáng của Tin Lành Đấng Christ sẽ tha tội và cứu rỗi cho bất cứ ai có lòng tin, (Giăng.1:1-14; 2Côrinhtô.4:4; 1Timôthê.1:11; ...). Ánh sáng Tin Lành đã giúp cho Phaolô nhận biết đó là Tin Lành cho chính ông (2Timôthê..2:8-13).
Tin Lành Cứu Rỗi còn ban nhiều quyền lợi về tâm linh và đời sống mới Cơ Đốc Nhân, nên Kinh Thánh khuyên con dân Chúa hãy luôn cầu nguyện để Đức Thánh Linh mở các cánh cửa cơ hội, và giúp cho các nhà truyền giáo, các đầy tớ Chúa, và các chứng nhân để họ giải bày cách rõ ràng và dạn dĩ về sự "MẦU NHIỆM VÀ QUYỀN PHÉP CỦA TIN LÀNH" (Mathiơ.13:11; Luca.8:10;10:21-22; 2Côrinhtô.4:6; Êphêsô.1:7-9;3:6;6:19; 1Timôthê.2:1-6; ....), ++ (Êphêsô.6:19): "Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ Mầu Nhiệm của đạo Tin Lành." ++ (Côlôse.4:3-4): "3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ Mầu Nhiệm của Ðấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói." Ai có lòng tin "Tin Lành Đấng Christ" đều được ban cho ân điển của sự cứu rỗi, được tái sanh, và được trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời (Giăng.1:12;3:3-12; Êphêsô.2:8-10; ...)
"Tin Lành Đấng Christ" sẽ được ban cho mọi dân tộc theo thời điểm Chúa đã định, để nhiều người được cứu, và sự cuối cùng sẽ đến (Khải-Huyền.14:6-7):
(Tự Điển Kinh Thánh Lược Khảo)