Tuần Thánh bắt đầu vào "Chúa Nhật Lễ Lá" (28/03) cho đến "Chúa Nhật Phục Sinh" (04/04/10), gồm có "Thứ Năm Tiệc Thánh" (01/04), và "Thứ Sáu (Thánh) Tốt Lành" (02/04). Đây là tuần lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Jêsus, gồm những sự kiện quan trọng như Vinh Quang vào thành Jêrusalem, Tẩy Sạch Đền Thánh, Thành Lập Lễ Tiệc Thánh, Dạy Dỗ các môn đồ,... Sau đó, Chúa bị bắt, bị xử án, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết, được chôn trong mộ, và Phục Sinh từ cõi chết.
Vì Kinh Thánh Tân Ước ghi những sự kiện xảy ra liên tục trong Tuần Thánh là niềm tin căn bản cho sự "Cứu Chuộc cho nhân loại" nên Cơ Đốc nhân và Hội Thánh đã có nhiều lễ thờ phượng và kỷ niệm đặc biệt để tưởng nhớ và gây dựng niềm tin vào sự cứu rỗi và sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Jêsus Christ.
Bắt đầu Tuần Lễ Thánh là Chúa Nhật Lễ Lá (còn gọi là Chúa Nhật Thương Khó), đậy là tuần lễ thứ sáu và Chúa Nhật sau cùng trong Mùa Đại Chay trước Chúa Nhật Phục Sinh. Chúa Nhật Lễ Lá kỷ niệm ngày Chúa Jêsus vào thành Jêrusalem cách vinh hiển như vị Vua Cứu Rỗi.
Chúa Nhật Lễ Lá là ngày tưởng niệm Chúa Jêsus được chào đón như vị Vua tại thành Jêrusalem. Mọi người cầm lá (kè) đứng hai bên đường chào mừng Chúa Jêsus cỡi lừa con đi vào thành, và hô to lên "Hôsana! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Ysơraên." (Giăng 12:13) . Ngày nầy còn được gọi là "Vinh Quang Vào Thành," vì vào ngày thứ "Sáu Tốt Lành" tiếp theo Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều Hội Thánh vẫn còn diễn lại cảnh ngày Chúa Nhật Lễ Lá trong Tuần Thánh. ( Mathiơ 21:1-11, Mác 11:1-11, Luca 19:28-44, Giăng 12:12-19).
+ Chú Thích: "Hôsana!" - Tiếng Hêbơrơ có nghĩa "Cứu Rỗi!" -- trở thành danh từ để ca ngợi Chúa.
Giữa ngày "Chúa Nhật Lễ Lá" và "Thứ Sáu Tốt Lành" là "Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Thánh, và Thứ Năm Tiệc Thánh." Kinh Thánh ghi lại những sự kiện quan trọng xảy ra trong những ngày này như: Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ và nói chuyện với những người lãnh đạo tôn giáo, Chúa Jêsus cầu nguyện trong vường Ghếtsêmanê, Ngài thành lập tiệc thánh, ...
Trước ngày "Thứ Sáu Tốt Lành," là lễ kỷ niệm "Thứ Năm Tiệc Thánh." Kinh Thánh có ghi lại những việc làm sau cùng của Chúa Jêsus là thành lập "Lễ Tiệc Thánh," và dạy các môn đồ phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Cũng là ngày tưởng nhớ sự cầu nguyện của Chúa trong vường Ghếtsêmanê, Giuđa phản Chúa và Ngài bị bắt.
Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh (Mác 14:22-26; Lu 22:14-20; 1Cô.11:23-25)
Ngày Chúa chịu đóng đinh trên Thập tự giá để cứu chuộc nhân loại đáng lẽ là ngày đau buồn, nhưng được gọi là "Thứ Sáu Tốt Lành" vì sự hy sinh và chết trên thập tự giá của Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời chứng nhận là của lễ chuộc tội toàn vẹn để chuộc hết tội lỗi của nhân loại và cho Cơ Đốc nhân được tha tội, hòa thuận và tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là Tin Lành Tốt Đẹp nhất cho nhân loại.
Qua ngày hôm sau, là "Thứ Bảy Thánh", xác Chúa Jêsus đang nằm trong mộ, Ngài đang trải qua sự chết về thể xác. Nhiều Hội Thánh tin đây là ngày tốt để làm lễ Báptem.
Chúa Nhật Phục Sinh là ngày quan trọng về phương diện thuộc linh cho Cơ Đốc Nhân. Kinh Thánh ghi rằng Chúa Jêsus đã sống lại (Phục Sinh), Ngài đã hiện ra với các môn đồ và dùng bửa ăn với họ,... . Lễ Phục Sinh là ngày lể sau cùng của Tuần Thánh, có liên hệ quan trọng trong những ngày sau cùng của Chúa Jêsus trước khi Ngài Phục Sinh. Sau đó Ngài đã hiện ra với các môn đồ, dạy dỗ và chuẩn bị cho họ để bắt đầu thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời (Đại Mạng Lệnh - Mathiơ 28:19-20), ban cho Đức Thánh Linh (CVụ 1:8), thành lập Hội Thánh, Kinh Thánh Tân Ước, Cơ Đốc Giáo, ... .
Ngày kỷ niệm Chúa Jêsus Phục Sinh luôn là ngày "Chúa Nhật," hay còn được gọi là "Ngày của Chúa." Và trước khi có tên là ngày "Lễ Phục Sinh," ngày đó được kỷ niệm chung với ngày "Lễ Vượt Qua," vì Chúa Jêsus đã chịu chết và sống lại đúng vào ngày người Do Thái kỷ niệm "Lễ Vượt Qua." Sứ đồ Phaolô gọi Chúa Jêsus là "Sinh Tế Lễ Vượt Qua" (1 Côtinhtô 5:7). Chúa Jêsus còn được gọi là "Chiên Con của Đức Chúa Trời" (Giăng 1:29,36; Mác 14:12; Luca 22:7; 1Cor 5:7; và rất nhiều nơi trong sách Khải Huyền), vì Ngài chính là "Chiên Con" toàn hảo và cuối cùng cho lễ Chuộc Tội cho tội lỗi cả nhân loại.
Đây là ngày vinh quang Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rỗi, Vua Vinh Hiển; Ngài đã vâng theo Lời Cha để chấp nhận làm Vua Cứu Rỗi cho nhân loại. Đây là sự kiện quan trọng duy nhất Chúa Jêsus chấp nhận sự ngợi khen của dân sự như một vị Vua. Dân chúng ngợi khen và chào đón Ngài như vị Vua ở thế gian, nhưng họ vô tình không nhận biết Chúa Jêsus nhận làm Vua của sự cứu rỗi linh hồn khác với vua thế gian, một vị Vua sẽ khiêm nhường để chịu bắt bớ, khổ hình, hy sinh chết trên thập tự giá vì tội lổi của nhân loại, và sống lại trong vinh quang đời đời, làm Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã làm việc trong lòng dân sự để ngày vinh hiển của Chúa Jêsus xảy ra như lời tiên tri đã báo trước trong Cựu Ước. Bốn sách Phúc Âm Tin Lành (Mathiơ, Mác, Luca, và Giăng) đều có ghi lại ngày lịch sử nầy để nhắc nhở Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh Chúa ý nghĩa thật sự của sự giảng dạy, hy sinh, chịu chết và sống lại trong vinh quang của Chúa Jêsus để ai tin Ngài đều được cứu. -- Electic
Ngày vinh hiễn Chúa Jêsus vào thành Jêrusalem kết thúc trong:
Mác 11:11: "Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai sứ đồ."
-- Mathiơ 21:9, 11
"Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!" -- "Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
-- Mác 11:9-10
"Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!"
-- Luca 19:38
"Đáng ngợi khen Vua nhơn danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao!"
-- Giăng 12:13
"Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!"
HÔSANA NGỢI KHEN CHÚA NƠI RẤT CAO
Hôsana ngợi khen Chúa nơi rất cao
Đấng Cứu Rỗi vinh hiển
Ngài đã để lại cho nhân loại
Sự hy sinh và ân điển cứu rỗi
Huyết báu tình yêu và sự thương xót
Ngài đến thế gian vì yêu tội nhân
Ngài giảng dạy con đường lên thiên quốc
Ai tin danh Ngài đều sẽ được cứu.
Vang vọng hơn sóng biển
Lớn hơn tiếng sấm sét
Cất tiếng vui mừng ngợi ca Chúa
Cất tiếng yêu thương tình yêu vô đối
Cùng hiệp một trong tình yêu Chúa
Hãy kể nhau nghe truyện Chúa Jêsus
Ngài đã đến, hy sinh và chịu chết
Ngài đã sống lại để cứu rỗi nhân loại.
Thiên sứ hát ca ngợi danh Chúa
Cùng tôn thờ Ngài nơi rất thánh
Lòng vui mừng đón nhận ân điển
Sự tha tội và sự sống đời đời
Ngài ban Thánh Linh và Lời Kinh Thánh
Để ai tin danh Ngài sẽ được cứu
Đời sống đổi mới, hy vọng nơi thiên đàng
Hãy đến tôn thờ, ngợi khen Chúa mãi mãi.
-- Charles Wesley
HÔSANA CA NGỢI CHÚA
Hôsana ca ngợi Chúa như trẻ thơ yêu dấu
Như ngày xưa khi Chúa còn ở thế gian
Ngày yêu con trẻ, cười vui và ban phước
Trẻ em hát ngợi khen khi Ngài vào thành Jêrusalem
Halêlugia, hát vui mừng ngợi khen Chúa như trẻ em
Với đàn giây vàng và quần áo đơn sơ tinh khiết
Như đàn chiên theo người chăn với cặp mắt ngây thơ
Qua đồng cỏ xinh tươi trong thung lũng địa đàng
Halêlugia, hát ngợi khen Chúa vì Ngài đang lắng nghe
Halêlugia, hát bài thánh ca hòa nhịp cùng thiên sứ
Vì tình yêu thương Ngài không bao giờ phai tàn
Vì Ngài luôn chăm sóc và hướng dẫn chiên con
Halêlugia, hát ca ngợi Chúa trong Hội Thánh yêu dấu
Halêlugia, hát ngợi khen Chúa nơi Hội Thánh thiên quốc
Chúng ta là con trẻ Ngài luôn ban phước và ân điển
Đừng quên Lời Hứa nước thiên đàng dành cho ai luôn trung tín.
-- George S. Hodges
-- Thi Thiên 101:1
Tôi sẽ hát xướng về sự nhơn từ và sự công bình; Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài.
-- Thi Thiên 103:1
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
-- Thi Thiên 106:1
Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.
-- Thi Thiên 117:1-2
1 Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
2 Vì sự nhơn từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chơn thật Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!
-- Khải Huyền 19:1
"A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta."